Shurabara!
Kishi Haiya PurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Prologue

12 Bình luận - Độ dài: 2,287 từ - Cập nhật:

Dưới mái dù che khuất đi ánh nắng mặt trời ở ngoài bãi biển, có bóng dáng của một anh chàng đang ngả lưng.

Anh chàng trong cơn ngủ say đó chính là Yagimoto Kazuhiro, bất chợt tỉnh giấc sau khi cảm thấy gò má mình có cái thứ gì đó lành lạnh.

“Waa~!”

“Mồ~. Đây đâu phải là lúc để ngủ đâu. Khó khăn lắm hai chúng ta mới được đi biển cùng nhau đó.”

Cậu hướng mắt về hướng chói đó, cô nàng mặc một bộ Bikini trắng, hai tay cầm hai chai nước lạnh gõ vào nhau,và đang nở một nụ cười thuần khiết đó chính là Hoshikawa Saotome.

À phải rồi. Cái người mà không muốn bị con gái ghét, nếu như để ý thì sẽ thấy Số năm làm người tốt = Số năm không có bạn gái = Số tuổi = 16 năm, chính là Kazuhiro, cuối cùng cũng có được một tia hy vọng về chuyện yêu đương.

Hơn nữa người đó lại là Saotome, cô nàng sở hữu một thân hình cực kỳ cân đối.

Những giọt mồ hôi lấp la lấp lánh kia đang dần chảy xuống khe thung lũng núi đôi của nhỏ.

“Yadaa~, cậu đang nhìn vào đâu thế hả? Kazuhiro là đồ ecchi~☆”

Cô vừa nói vừa cười khúc khích, không biết là đang cố che đi bộ ngực vừa vặn đó hay là cố tăng tính khiêu gợi của chúng lên nữa mà cô đang làm tư thế kỳ lạ.

“Có lẽ là do cậu đang mệt mỏi sau khi làm thêm, nhưng mà khó khăn lắm hai chúng ta mới được đi biển cùng nhau đấy, phải chơi hết sức nếu không sẽ lãng phí đấy.”

Phải rồi. Ở trong lớp tuy lúc nào cũng tán tỉnh và đùa cợt nhau, nhưng rốt cuộc khi hè đến, câu chuyện đi biển để thể hiện sự thân mật như mấy cái cặp tình nhân hay làm chính thức bắt đầu.

“Hora~! Ra kia bơi nào!”

“Ôawaa~!”

Cánh tay nhỏ nhắn của Saotome kéo bàn tay phải của Kazuhiro đứng dậy.

Nhưng do vô tình dùng lực quá mạnh nên cho nên cả hai đều trượt ngã.

Cậu nhanh chóng dùng hai tay chống xuống, cho nên vì thế mới không nhào vào người cô.

Kazuhiro bây giờ đang ở phía trên Saotome, tạo thành một tư thế đang bao bọc cả cơ thể cô. Chân của cả hai chạm vào nhau. Đến cả bãi cát đã được ánh mặt trời thiêu đốt cũng không bằng nhiệt độ cơ thở của hai người lúc này.

“X, xin lỗi!”

“K, không sao mà. Bên dưới, cát cũng mềm nữa…”

Được che chở bởi Kazuhiro ở bên trên, gò má của Saotome chuyển sang đỏ ửng. Xung quanh bãi biển lúc này không hề có chút tiếng ồn nào.

Cứ như là trên thế giới này đã rơi vào yên tĩnh chẳng còn ai cả ngoài hai người họ cả, thứ âm thanh mà bây giờ họ chỉ nghe được là tiếng sóng biển dạt dào và tiếng đập thìch thịch của nhau.

Cậu đưa mắt nhìn bầu ngực của cô nàng mặc bộ Bikini nằm bên dưới cậu, nó nhẹ nhàng đưa lên rồi đưa xuống ứng với từng nhịp thở của cô.

“Kazuhiro…”

Cô nhắm đôi mắt của mình lại, từ đôi môi căng mọng đó gọi tên cậu.

“Nếu là Kazuhiro thì…không sao đâu.”

“Ể…”

Cậu nuốt nước bọt của mình.

Được sao?

Quả thật bây giờ mình là bạn trai của Saotome, nhưng thật sự thì———.

“…Trong lòng tớ đã quyết định rồi…cho nên hãy nhanh lên.”

“À, ơ… Dù nói là được đi nữa…”

“Đừng có làm cho con gái phải xấu hổ chứ. Nèe?”

Vẫn còn đang nhắm hai mắt, đôi môi của Saotome chuyển động chút ít.

Như có luồng máu nóng chạy dọc sống lưng, Kazuhiro từ từ nhích cơ thể mình xuống từng milimet một.

Cả hai tay đang chống đỡ trở nên run rẩy.

Trong tầm nhìn của cậu, hình ảnh gương mặt của một Saotome xinh đẹp đang từng chút, từng chút phóng đại lên.

Trong lúc mà Kazuhiro cũng đang định nhắm đi đôi mắt thì——

“KooRaa~! Ông đang làm cái giề đấy Kazu~!”

Đột nhiên có giọng quát phát ra trên đầu cậu.

Cậu bật dậy rồi quay đầu lại thì thấy Hio Takana đang trong tư thế đứng chống nạnh.

Nhỏ là bạn thuở nhỏ sống cạnh nhà cậu.

Gương mặt vẫn sắc như mọi khi, cả kiểu tóc đuôi ngựa không đổi kia nữa.

Phần trên của bộ Bikini đang được khoác bởi chiếc áo khoác kiểu Nhật.

Nếu nói đến mức độ lộ hàng thì nó khiêm tốn hơn so với Saotome, nhưng những đường viền bên ngoài thì rất ư là hoàn hảo và ưa nhìn.

Bộ ngực lúc nào cũng tạo nên đường cong kia thì lại càng được tô điểm hơn.

Nói thẳng ra thì trường hợp này không phải là lúc để chú ý vào đấy, nhưng mắt nó cứ dán thẳng vào thì đâu còn cách nào khác đâu. Bản năng của thằng đàn ông mà.

“Kazu là bạn trai của tui mà phải không? Tại sao ông lại cùng Saotome đi biển thế hả? Lại còn giữ bí mật với tui nữa.”

Nhỏ bẻ từng ngón tay kêu rộp rộp.

Tuy dáng lưng của nhỏ thấp nhưng khí thế thì thật áp đảo.

Cậu có thể nhìn thấy toàn thân của Takana đang phát ra aura nóng nảy hừng hực.

Nhỏ đang run run nắm đấm tay phải ở ngang trước ngực.

Chớt tui rồi.

Cái tình huống éo le gì thế này.

Có làm gì thì nữa thì con bạn thơ ấu này của cậu vẫn tinh thông võ cổ truyền mà, hồi tiểu học còn chính tay hạ cả một con gấu nữa.

Nếu nhỏ thật sự nổi cơn tam bành thì Kazuhiro sẽ bị băm vằm, hay bị nghiền trở thành một loại nước uống màu đỏ nào đó, rồi cuối cùng là bị vùi xuống đống cát ở đây mất.

“C, chờ đã! Bà bình tĩnh nghe tui giải thích đã!”

Thôi thì cứ gượng dậy, rồi cố gắng giải thích coi sao.

Đúng thật thì mình có nhận yêu cầu 「Ông trở thành bạn trai tui đi」của nhỏ. Thực sự là như thế. Dù chỉ là—.

“Tệ lắm…Anh tệ lắm Kazuhiro-sama.”

Đang không biết phải làm thế nào, từ đằng sau cậu lại nghe được giọng một run run.

Không thể nào như thế đ—cậu đang nghĩ như thế vừa quay đầu lại, cô gái tên là Tenkyuuin Sanae đang đứng đằng đó.

Nhỏ là kouhai và đang cùng cậu làm thêm tại quán cà phê.

(*Nói là kouhai thế chỉ ở chỗ làm thêm thôi, chứ cả đám bằng tuổi nhau nhé.)

Những ngọn gió biển đang thổi mái tóc đen mượt của nhỏ tung bay, đôi mắt to đó đã chảy những giọt nước mắt.

Không phải trong trang phục Maid như ở quán, mà nhỏ đang mặc bộ đồ tắm.

Một bộ đồ tắm chuyên dụng mà đơn giản hết sức phù hợp với Sanae. Nhìn thế nào đi nữa thì ấn tượng trước tiên là hình ảnh một cô gái luyện tập bơi lội một cách cực kỳ nghiêm túc.

Nhìn từ phía sau chiếc dù có thể thấy những gã đàn ông vệ sĩ đang trong trang phục áo đen xếp thành một đoàn quân.

“Kazuhiro-sama đang hẹn hò với em cơ mà. Thế thì tại sao anh…”

“A, ano, hình như, mấy mẹ trẻ hiểu lầm ở đâu đó rồi…”

Sanae cũng xin cậu hãy hẹn hò với nhỏ, và cậu đã chấp nhận. Đó cũng không phải lời nói dối. Tuy nói rằng không phải lời nói dối.

Cậu có thể thề đấy, nhưng cậu không hề bắt cá một lúc ba tay.

Kể cả khi một lúc có cả 3 cô nàng như thế này cũng không phải là không tệ cho lắm.

Phải rồi, chả phải Saotome biết tình hình rồi sao.

Nếu cô ấy giải thích một cách rõ ràng thì tình thế sẽ xoay chuyển theo hướng tốt đẹp thôi. Từ lúc đầu đến cả Kazuhiro cũng chả biết ba người họ là bạn của nhau, nếu có thể bình tĩnh ngồi xuống rồi từ từ ‘uống miếng nước ăn miếng bánh’ thì chắc mấy nhỏ sẽ hiểu cho.

Tuy nhiên.

“Xin lỗi vì cho đến bây giờ đã giấu hai cậu, Takana và cả Sanae nữa.”

Saotome với vẻ mặt nghiêm túc chợt ôm chặt lấy cánh tay của Kazuhiro.

Bộ ngực mềm mại đang trong bộ đồ tắm đó đang cọ vào khuỷu tay cậu.

“Kazuhiro, là bạn trai của tớ. Dù các cậu có là bạn thân của tớ đi chăng nữa thì tớ cũng không chia sẻ người yêu cho các cậu đâu. Chỉ mình tớ thôi, Kazuhiro là của tớ~!”

u6440-df21ab8c-d1c2-457e-b77c-c811b349f64d.jpg

Chờ đã má trẻ! Má đang phun ra mấy câu giề vậy?

Tại sao má lại làm cho tình hình biến chuyển ngày càng thêm xấu, lại còn sai sự thật nữa thế này.

“Nếu bà đã nói thế thì tui cũng không nhượng bộ!”

Takana la lên, từ đằng sau ôm lấy cổ cậu.

Kazuhiro có thể cảm nhận được bộ ngực to mềm mại đang áp vào lưng cậu, khiến cậu trở nên lúng túng.

“Tui với Kazu là bạn thuở nhỏ của nhau, từ nhỏ cho đến bây giờ đã luôn gắn bó với nhau rồi. Từ lúc còn học cả mẫu giáo cho đến khi vào tiểu học nữa cơ, Kazu còn nhiều lần làm đồ ăn cho tui nữa… Người hiểu Kazu nhất thì chỉ duy nhất một mình tui thôi~! Chỉ có bọn tui mới có riêng những hồi ức đẹp đẽ với nhau thôi~!”

“Có hồi ức thì đã sao chứ~~?”

Ngoài dự tính, Sanae phản ứng quyết liệt. Nhỏ ôm lấy cánh tay còn lại hệt như cách của Saotome.

“Nhưng chuyện mà Takana-san vừa nói, tất cả chỉ là chuyện trong quá khứ thôi. Còn mình với Kazuhiro-sama đã có lời hẹn thề kết nối quan hệ với tương lai rồi. Với lại anh ấy cũng đã giới thiệu với dì của mình rồi~!”

Dì được đề cập ở đây chính là Shizuka, là người bảo hộ của Sanae, đồng thời là tổng điều hành Quỹ tưởng niệm Tenkyuuin.

“Việc quá khứ hay tương lai chẳng liên quan gì với nhau cả! Bây giờ người mà gần cậu ấy nhất chính là tớ~!”

“Nếu nói thế thì chả phải hai người chỉ đơn thuần là bạn cùng trường cùng lớp thôi sao?”

“Đúng rồi đó! Chỉ có mình Saotome là được học chung với anh ấy, thật là bất công mà~”

Chờ đã mấy mẹ.

Mấy mẹ đang nói cái quái gì vậy?

Trái với đạo lý rồi còn đâu. Với lại ngay từ đầu không có lý do gì mà mình phải rơi vào tình thế như thế này cả.

Cậu định phản bác lại nhưng mà mồm không tài nào mở ra được.

Bây giờ miệng giống như con cá vàng ấy, chỉ mở ra dc ti tí.

Cứ như canh đúng thời gian vậy, cả ba cô gái cùng đồng thời buông khỏi người Kazuhiro.

Cả ba hình bóng cùng khoác trên người những bộ áo tắm.

Rồi cả ba bỏ lại phía sau cậu, hiện đang là trọng tâm, một khoảng cách hết sức đều nhau.

Không phải làn da đang nóng lên do rám nắng.

Mà nguyên nhân là do cậu là trung tâm của đám ‘pháo hoa’ này.

“Dù có là bạn thân của nhau đi nữa thì cũng không có chuyện thương lượng chia chác gì đâu đấy.”

“Đó là câu mình nói mới đúng. Mình cũng cược trên danh dự, sẽ tuyệt đối không để Takana-san có được đối tượng đâu.”

Bãi biển khi nãy còn trong xanh đột chuyển thành màu chì sau tấm lưng đang thủ thế Hio MetsushinRyuu của Takana, từng đợt mây đen kéo đến ùn ùn kèm theo sấm chớt tạo nên một cơn lốc xoáy thịnh nộ.

Còn phía sau lưng Sanae, cả một binh đoàn bặm trợn vai u thịt bắp mặc áo đen đang xếp thành hàng, đã thủ thế như những người lính đánh thuê xuất hiện.

Từ trên trời, còn có hơn chục đám người đang đu xuống từ những chiếc trực thăng, còn ở ngoài biển những đoàn người bắt đầu nhanh chóng tập hợp lại sau khi tàu đổ bộ cập bờ biển.

Họ còn chuẩn bị súng trường và cả Rocket nữa.

Cả quân đoàn xếp thành hàng, có thể nã hỏa lực vào tình địch bất cứ lúc nào.

Tất nhiên Takana là Takana, dù số lượng hay quân địch thế nào cũng không ngao ngán.

“Tớ không bỏ cuộc đâu! Tớ cũng sẽ chiến đấu cũng như Sanae và Takana, nhưng mà phải tách ra khỏi Kazuhiro thì không~! Thứ quan trọng không phải là quá khứ hay tương lai, mà chính là lúc này, tình yêu của tớ đối Kazuhiro lúc này là nhất, không ai có thể sánh bằng~!”

Saotome cũng bắt đầu tuyên chiến.

“Cứ cho là như thế đi… Kazuhiro-sama, trong số bọn em thì anh sẽ chọn ai?”

“Kazu! Nói một lần cho rõ ràng đi nào!”

“Là tớ phải không, Kazuhiro?”

Ấy khoan! Chờ một chút đã, khoan đã~!

Từ đầu thì cái tình huống này có ý nghĩa quái gì đâu.

Chẳng phải cả ba, chỉ nhờ mình làm người yêu giả thôi hay saoooo???

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
Ảo thật đấy
Xem thêm
dm ảo thiệc đấy :))))))))
Xem thêm
21:47 22/8/2022
:)))))))))
Xem thêm
19:08 ngày 27/6/2021
Xem thêm
Ngoại truyện tương lai à
Xem thêm
Lạy chúa tôi
Xem thêm
Đây là mơ, chắc chắn (hay có lẽ~?) :v
Xem thêm
Are you a tiên tri ?
Xem thêm
@Meme king: ko ko. Chỉ là tui từng bị tác bên go-toubun hanayome troll phát thôi ( chap 4x nào đó) :v
Xem thêm