Shurabara!
Kishi Haiya PurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 07 - Girls talk time again (Cuộc họp bí mật giữa tam đại phe phái)

11 Bình luận - Độ dài: 3,337 từ - Cập nhật:

Hiện tại là thứ bảy, trước cái ngày ‘định mệnh’ kia.

Vẫn tiệm giải khát ngày nào, vẫn các thành viên đấy đã hội họp lại với nhau.

Tất nhiên khi nói là「Tiệm giải khát」chứ thật chất không phải「Sweet・Drop」, còn thành viên thì chẳng bao gồm lấy Kazuhiro.

Ba cô gái giữ bí mật với Kazuhiro rồi tập hợp lại với nhau.

Phía trước Sanae vẫn là tách trà ô long, Saotome thì là cà phê, nhưng chúng đều không còn ấm nữa.

Cả ly nước cam mà Takana đã gọi cũng thế, đá trong đấy đã không còn nữa.

Không thể đơn thuần nói là khó chịu, sự im lặng đến kỳ lạ vẫn đang tiếp tục tiếp diễn.

Cứ như ở quân đội đang lườm nhau ở vùng biên giới, lưỡng lự bóp cò súng để khai chiến với nhau vậy.

Sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi mà đối phương nổ súng trước, vì sau đó phe mình đỡ phải lãnh trách nhiệm.

Như từ trước, các phe đều không muốn nghiêm túc tiêu diệt nhau.

Đột ngột trở thành kẻ thù của nhau, nhưng về bản chất thì sự dễ thương của đối phương thì không thể phủ nhận được.

Ai cũng đang nghĩ là, nếu có thể thì không chiến tranh với nhau, đối phương tự đầu hàng thì mọi người sẽ lại có thể một lần nữa được hạnh phúc.

u6440-c0030d43-34b2-49d8-8af2-43c7888e2a26.jpg

Nơi này, đúng thật là một chiến trường.

“Vậy…tóm lại thì. Quả thật Kazu nhờ tui huấn luyện cho hắn ta, lý do là vì chuyện của Sanae có đúng không?”

Để tình trạng này không tiếp tục, Takana bắt đầu khai pháo trước.

“Cậu ấy cũng đã nhờ tớ. Hôm đó đã nói rằng hãy dạy cậu ấy cách trở thành một quý ông đấy.”

“Mình thành thật xin lỗi. Mình không ngờ rằng Kazuhiro-sama sẽ nói lại chuyện này cho hai người biết.”

Tiếp lời của Saotome, Sanae cúi đầu xuống.

Đôi môi nhỏ vẽ một đường cong tuyệt đẹp lên tách trà đang cầm trên tay, nhưng ánh mắt kia hoàn toàn không lấy một nụ cười.

“Thôi được rồi. Dù tui có được thảo luận trực tiếp thì cũng không có gì để giúp được đâu.”

“Ừm ừm. Tớ đã hiểu từ khi được Kazuhiro nhờ vả mình rồi.”

Cả hai trả lời cùng với biểu hiện giống nhau.

Sanae vốn dĩ đang định biến mọi chuyện thành đã rồi bằng cách lợi dụng cái mớ khó khăn của nhỏ, khiến cho cảm xúc của Kazuhiro hướng về mình, đồng nghĩa với việc chấp nhận sự phản đối từ Saotome&Takana.

“Cho đến cuối cùng thì đây là chuyện giữa mình và Kazuhiro-sama, lại không có liên quan đến hai người. Mình xin lỗi vì đã làm cho hai người phải nhận chuyện dư thừa như vậy.”

“Sao mà không liên quan được. Là việc Kazu đã nhờ mà, với lại Sanae cũng là bạn bè với tụi tui còn gì? Nếu có gặp chuyện gì đó khó khăn thì cứ việc nhờ vả bọn mình là được rồi kia mà.”

Takana đứng dậy, dùng ngón cái chỉ vào mặt của bản thân.

“Phải phải. Cậu cũng đang nhờ Kazuhiro làm bạn trai giả mà, nhưng đến cuối cũng chỉ là phương tiện để trốn tránh chuyện hôn nhân và xem mắt thôi chứ gì? Nếu có sự tình như thế dù to cỡ nào đi nữa bọn tớ cũng sẽ hợp lực giúp cậu mà.”

Saotome cũng chồm người dậy và nở nụ cười.

Khi nghe hai người họ nói thế, Sanae nở một nụ cười gượng.

“P, phải rồi nhỉ…”

Nhỏ lấy cái muỗng khuấy nhẹ tách trà ô long, chạm vào thành tách nhiều lần khiến âm thanh lách cách vang lên.

Nếu là Sanae bình tĩnh của mọi khi thì đã không tạo nên những hành động thô như vậy rồi.

Thoáng chốc——Chỉ trong khoảnh khắc một cái chớp mắt, Saotome và Takana như gật đầu hiểu nhau.

Nếu chuyện bạn trai giả của Sanae thất bại, bọn họ sẽ mất đi một đối thủ.

Nhưng đấy không phải là chuyện dễ.

Dù có là tình địch với nhau nhưng cũng là những người bạn thân thiết với nhau, không hề đổi thay.

Vụ lần này sẽ khiến cho Sanae bị cấm đi làm thêm, và nếu như bị bắt đi xem mắt nữa, cơ hội hội họp với Saotome và Takana kể như cũng không còn.

Thế cho nên hơn hết thảy, đây là chuyện rất hệ trọng.

Cơ mà cậu trai kia cũng chẳng phải là dạng hay suy nghĩ về chuyện「Nếu giảm được một chuyện người yêu giả thì sẽ đỡ gánh nặng hơn」.

Hơn hết thảy nếu mà không thể hoàn thành được việc con gái nhờ vả mình thì cậu sẽ cảm thấy đau khổ lắm.

Thế cho nên có lẽ thay vì lo cho mấy vấn đề khác thì sẽ ưu tiên chuyện của Sanae hơn.

Trong quá trình đấy, không chừng dần dần sẽ nảy sinh tình cảm thật lòng không chừng.

Thêm nữa là, liệu Kazuhiro có chọn cô gái đã cưỡng bức đối thủ của mình thua cuộc và nói những lời độc địa không? Cái con người thiếu quyết đoán và mang trong mình chủ nghĩa bác ái ấy.

Ở trường, ở nhà và ở chỗ làm thêm.

Địa điểm tiếp xúc khác nhau, và cả thời gian cũng khác nhau. Hơn nữa mỗi người đều có lý do chính đáng cả, nên việc ngăn cản Kazuhiro tiếp xúc và loại bỏ đối thủ sẽ rất khó nhằn.

Thế nên các tình địch điều phải lưu tâm cái điều rằng「Việc hẹn hò với nhau là việc không thể tránh khỏi do mỗi người đều có một hoàn cảnh. Thế cho nên không phải thật lòng mà chỉ là giả tạo thôi nhỉ?」.

Từ thời điểm bắt đầu thì ai ai cũng đã có khúc mắc trong lòng cả rồi.

Sự cân bằng tinh tế giữa cảm xúc và hoàn cảnh của mỗi người đã tạo và đang tạo nên cấu trúc của một cuộc chiến tranh lạnh như bây giờ đây.

Ba người họ cũng đều biết được lợi thế là nhược thế mà mình đã nhận được.

Nếu chỉ hai người là「Bạn gái」, thì việc họ chỉ cần làm là cố gắng trèo lên cái thang kia và loại bỏ đối thủ của mình.

Nhưng nếu như vậy thì người chịu thiệt hại lại chính là Kazuhiro chứ không ai khác.

Nhưng mà, trong trường hợp khi mà Sanae cố gắng vượt lên, Saotome và Takana sẽ phải đi cùng một con đường để chống đối lại nhỏ.

Không thể để ai đó áp đảo hơn phần còn lại được.

Và——Bằng cách này, họ mới giữ được tình bạn với nhau.

Cảm xúc muốn cứu giúp Sanae vượt qua được hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan này của Saotome hay là cả Takana lúc này đều không phải giả dối.

Chỉ là, Kazuhiro sẽ lại bị kẹt ở giữa mớ vấn đề rắc rối kia mất.

“À mà nhân tiện đây thì……Kazuhiro bây giờ đang làm gì nhỉ?”

Sau khi nghe vấn đề——Takana có phần nào đó do dự rồi mở miệng.

“Vì muốn tìm hiểu về những khoảng sẽ được hỏi trong Ecole・de・Pari, cho nên anh ấy đã nói là sẽ qua đêm tại thư viện luôn.”

Thái độ nhã nhặn như một quý ông, hay thái độ tinh thần, vai trò nói chung thì Saotome còn có thể tư vấn được, nhưng về mỹ thuật thì Saotome không tường tận cho lắm.

Những lúc mà Kazuhiro muốn tập trung để học thì cô không thể giúp gì hơn.

“Ra là vậy. Ra việc học mà hắn bảo sẽ làm gì đó là như vậy sao. Tối đến tui định cho hắn luyện bài tập cuối cùng. Không biết được thực lực của cái người tên Misumi đó kể ra cũng bất an lắm. Nhưng bà phải bằng mọi cách để đấy là trận đấu Karate đấy.”

“Vâng. Mình rất biết ơn nỗi quan tâm của cậu.”

Nghe Takana nói thế, Sanae kính cẩn cúi đầu.

Dù thế nào đi nữa thì cảm xúc của mọi người hiện giờ chính là không muốn thấy sự chân thành hay sự nỗ lực của Kazuhiro trở thành công cốc.

“Maa, lần này vẫn là về vụ của Sanae, khi hắn về nhà đã lập tức thảo luận ngay với tui, cũng tại tui với hắn ở gần nhau nhất. Không phải những lúc khó khăn rồi nhờ vả hắn, khi được hắn nhờ vả quả thật thì cũng có chút thú vị đấy, ừm.”

Trên thực tế thì chính bản thân nhỏ qua nhà cậu mới phải, Takana nói dối mà lòng như thắt lại.

“Cái ngày mà hắn nhờ Saotome là ngày tiếp theo đúng không? Nếu Kazu không bận tâm về các mối quan hệ, vậy chắc hắn đã gọi điện thoại cho cậu lúc nữa đêm rồi, đúng chớ?”

“Kazuhiro cũng biết là tớ bận rộn vì công việc mà. Thế cho nên vì lo lắng cho tớ nên cậu ấy mới chờ đến ngày hôm sau chăng?”

Thấy Takana cũng có vẻ tự mãn, Saotome phản pháo lại.

“Nhưng có lẽ cũng như theo lời Takana đã nói. Lúc mà Kazuhiro gặp khó khăn, những việc mà tớ có thể giúp được cho cậu ấy phải nói là rất tuyệt vời. Dù cho tớ mới là người nhờ cậu ấy làm bạn trai giả, nhưng đấy cũng là sự bình đẳng trong mối quan hệ thôi.”

Chỉ trong một lúc mà tình hình đang ngày trở nên căng thẳng hơn——đó là vì Sanae「Đang cần Kazuhiro」.

Chính vì thế sự lựa chọn của Saotome là tác hợp chiến đấu cùng với Takana, ngăn cản thế tiến quân ồ ạt của Sanae.

Và muốn như thế thì bọn họ mới phản kích bằng「Kazuhiro đang cần nhờ cậy」.

“Sự tình là sự tình, không còn cách nào khác.”

Takana lại một lần nữa cất lời. Cứ như là kẻ vừa chiến thắng, Takana hớp một hơi hết cả ly nước cam.

“Sanae đã nói rằng muốn biết về thế giới rộng lớn này, muốn bản thân trở thành con người của công việc cho nên mới bắt đầu đi làm thêm đúng chứ? Thế cho nên cũng đừng chỉ mọi lúc mà nhờ cậy Kazu nữa không phải sẽ tốt hơn sao? Nếu Kazu không giúp bà thì bản thân bà cũng tự giải quyết được, nếu bà không thành thực nói với dì chuyện bạn trai giả ra thì mãi mãi sẽ không tìm được người yêu thật đâu.”

“Ừm. Tớ cũng nghĩ vậy. Tuy lần này không còn cách nào khác, nhưng vẫn cứ tiếp tục lừa dối dì Shizuka thế này thì cũng đâu tốt gì cho bản thân cậu đâu, Sanae à?”

Saotome cũng trót leo lên lưng ngựa.

Điều kiện để tác thành sự kết thúc của「Mối quan hệ tình nhân giả giữa Kazuhiro và Sanae」.

Cái tình huống khốc liệt và nghiêm trọng nhất có nghĩa là những khó khăn phải được giải quyết một cách rõ ràng.

Hay nói cách khác thì thật sự sẽ rất khó khăn nếu có thể giải quyết được rắc rối.

Kazuhiro sẽ bớt đi một gánh nặng, sẽ được giải thoát từ Sanae.

Nếu đứng trong vị trí của Sanae thì nhỏ sẽ mất luôn cái cớ để giữ lấy Kazuhiro.

“N, nếu như hai cậu nói thế……nhưng không phải Saotome-san và Takana-san cũng giống như thế sao? Khó khăn trong việc diễn xuất, hay bị kẹt giữa vòng vây của các Kouhai trong câu lạc bộ nữa, mấy vấn đề như thế mình nghĩ các cậu nên giải quyết càng sớm càng tốt chứ đừng nên kéo dài mãi nhỉ?”

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch lạch cạch.

Giống như bên trong cái máy giặt bị hư vậy, trà trong tách đang xoáy một cách dữ dội.

Những đợt sóng màu hổ phách như sắp trào ra ngoài miệng tách đến nơi vậy.

“C, cũng có khi là như thế đấy……nhưng con bé Momono nó cứ mè nheo mãi…A, phải rồi! Về trường hợp của tui, dù có thôi làm người yêu giả của nhau cũng đâu có thay đổi được chuyện bọn tui ở cạnh nhà và là bạn thơ ấu của nhau đâu~!”

Nói giữa chừng thì Takana mới nhận ra rằng mình nhấn giọng đến cỡ đấy.

“T, tớ cũng thế. Là bạn học cùng lớp với nhau mà. Bên cạnh đó thì đám bạn trong lớp cũng biết đến nữa, đâu thể dễ dàng nói chấm dứt là chấm đứt được cái quan hệ bạn trai giả đấy.”

Thực sự thì Saotome còn đang nắm giữ một con bài khác có lợi cho mình nữa.

Trong số ba người thì số người nhận thức được bản thân cô và Kazuhiro đang làm người yêu của nhau là cao nhất.

Hơn nữa, về phía bên Sanae và Takana, những người liên quan chỉ bao gồm Shizuka và đám con gái trong câu lạc bộ Karate mà thôi.

Đám bạn cùng lớp đều là người quen của cả Kazuhiro lẫn Saotome.

Nếu chia tay với Saotome thì vị trí xã hội của Kazuhiro trong trường sẽ trở nên phiền phức lắm.

Trường hợp của Sanae, nếu thuyết phục Shizuka một cách cùng cực thì có thể mối quan hệ giả tạo này sẽ chấm dứt.

Người có hoàn cảnh đặc biệt nghiêm trọng như Sanae, cũng là trường hợp dễ dàng nhất để loại trừ.

“Ừm ừm. Đúng thế. Nếu phải nghỉ làm thêm thì sẽ không còn là đồng nghiệp của nhau nữa, và chỉ còn là mối quan hệ quen biết nhau thôi, còn việc tui với Kazu là hàng xóm của nhau không hề thay đổi.”

“N, nếu nói về nhà thì cũng có trường hợp chuyển nhà còn gì? Chỉ có bạn cùng lớp là không đổi thôi.”

“Dù cho là thế đi nữa thì không bất kỳ ai có thể làm quấy nhiễu những kỷ niệm lúc xưa được. Dù có chuyện gì xảy ra, chuyện tui với Kazu là bạn thuở nhỏ của nhau vẫn sẽ không thay đổi.”

Lạch cạch~!

Cái muỗng trong tách trà ô long bỗng dừng lại.

“Quả thật thì bây giờ mình vẫn chưa đủ sự chín chắn. Chính vì thế để có thể trưởng thành hơn, mình vẫn cần sự giúp đỡ của Kazuhiro-sama. Mình chỉ không biết là sẽ mất khoảng bao lâu thôi.”

Gương mặt Sanae tuy cười nhưng sắc thái rất là khủng khiếp.

“Mình rất biết ơn hai người vì đã hợp lực giúp mình. Vì để mối quan hệ giữa mình và Kazuhiro-sama được tiếp tục đã nỗ lực đến như thế.”

Gì thế này?———Đôi gò má của Saotome bỗng giựt lên.

Quả thật thì từ lúc còn nhỏ, nhỏ đã quen với việc được chăm sóc.

Bây giờ mọi sự lại biến chuyển từ「Kazuhiro nhờ vả Saotome và Takana」sang「Hai người kia đang cố gắng làm việc để tác hợp cho Kazuhiro và Sanae」.

Bây giờ thì trong ba người, vị trí của Sanae hiện đã trở nên áp đảo hơn tất cả.

Đằng sau nụ cười ấy, cuộc chiến tranh tâm lý dữ dội lại được mở rộng ra.

“C, chính vì thế Sanae cũng phải tự thân có gắng đấy, nhanh chóng chia tay bạn trai——ý tui là bạn trai giả ấy, nếu không là không được đâu!”

“Vâng. Những lời lo lắng Takana-san dành cho mình, mình cảm tạ cậu rất nhiều. Từ giờ mình sẽ trân trọng những lời khuyên với tư cách là bạn bè với nhau.”

Lần này thì những ngón tay của Takana trở nên kích động và gõ gõ lên bàn, trong khi Sanae thì thanh lịch, bình thản trong từng cử chỉ đưa tách trà lên miệng rồi thưởng thức.

Bề mặt đã hoàn toàn đảo ngược chỉ với một lòng bàn tay.

Sự thật có như thế nào, nếu sự giải thích「Vì tác hợp cho Kazuhiro và Sanae mà Takana và Saotome phải làm việc」được hình thành trong sự chủ quan của Sanae, thì cho dù cách gì đấy có gây áp lực đến mấy cũng sẽ vô hiệu.

Nên làm gì đây?

Nên làm gì để lật ngược tình thế bất lợi này đây?

Saotome đang rối rắm thì trong một khoảnh khắc có tia sáng lóe qua.

“Chuyện đấy thì tất nhiên rồi! Thì bởi tớ và cả Takana là bạn của Sanae kia mà.”

“Ể?”

Thấy cô ấy đột nhiên thốt lên như vậy, Sanae tròn xoe đôi mắt của mình.

“Nếu không vượt qua được khó khăn nan giả của ông bác kia thì vị trí của dì Shizuka sẽ trở nên tệ hơn, và Sanae buộc phải nghỉ làm thêm đúng chứ? Nếu chuyện đó xảy ra thì chúng mình sẽ khó gặp nhau được như thế này mất. Tớ không muốn như thế đâu!”

Cô cười——nói đúng hơn là nở nụ cười rồi nắm chặt lấy hai tay của Sanae.

“P, phải đó! Như Saotome vừa mới nói! Vì chúng ta là bạn bè với nhau mà~!”

Takana hòa nhịp bằng cách đấm nắm tay vào lòng bàn tay còn lại.

Nếu nhỏ đã xoay chuyển vấn đề rồi thì đằng này xoay chuyển nó nữa cũng chẳng sao.

Không còn là「Duy trì mối quan hệ giữa Kazuhiro và Sanae」mà là「Bảo vệ tình bạn giữa Saotome, Takana và Sanae」thì Sanae cũng không còn trên thế thượng phong nữa.

Cả ba cũng sẽ trở về ngang mức với nhau.

Hơn nữa, đây cũng không hoàn toàn là lừa lọc hay chơi khăm nhau.

Nhưng ít nhất thì trong con tim thì cũng bao gồm cả thành phần đấy.

Thật dễ dàng quá khi mà chỉ oán hận hay là không quan tâm đến những cảm xúc của đối phương.

Những người bạn đáng quý.

Người bạn trai đáng quý——mặc dù chỉ là giả thôi——những vẫn là một người rất quan trọng.

Làm sao mà có thể ích kỷ và nhẫn tâm vứt bỏ hay chà đạp những cái như thế được.

À không. Ích kỷ thì vẫn là ích kỷ đấy, cái quan trọng là mình ích kỷ đến đâu thôi.

“Dù lý do là gì đi nữa, nhưng tui không muốn thấy sự nỗ lực và cố gắng của Kazu trở nên vô ích. Và cái người tên Misumi đó mà tui nghe kể, chẳng phải là người không tốt sao? Làm gì còn là thú vị nữa khi Kazu bị hạ thấp chứ.”

“C, cảm ơn cậu rất nhiều.”

Thấy nụ cười rất tươi của Takana, Sanae vừa bối rối vừa đáp lễ lại.

“Đừng có phụ thuộc cả vào Kazu quá nhé. Con đường ước mơ của Sanae vẫn còn nhiều kẻ ngán đường lắm, nếu là việc tui có thể làm, đừng có giữ trong lòng mà cứ bày tỏ hết ra nhé!”

“Tớ cũng thế. Hôm đó tớ có việc nên không thể làm gì hơn, nhưng nếu lần tới có khó khăn gì phải lập tức phải cho tớ biết liền đấy. Cả Sanae và Takana nữa.”

Saotome cũng hướng về hai người họ và nở nụ cười.

Dù là đối thủ nhưng vẫn là bạn bè với nhau, vì thế không có sự giả dối trong cái cảm xúc muốn được hạnh phúc của họ.

Tuy nhiên họ ngày càng nghiêm túc hơn để ‘muốn bản thân mình trở nên hạnh phúc’.

Và đôi khi sẽ có những tình huống khó khăn khiến cho tình bạn và niềm hạnh phúc của bản thân không thể đứng cùng với nhau.

Sau một hồi im lặng một cách kì lạ, ba người họ mỗi người lại nhìn vào mặt của nhau—rồi lại nở nụ cười.

-- Hết chap 07 --

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Mùi thuốc súng về sau căng quá,mà cx nể bọn này thật ,đến giờ này rồi vẫn chơi công bằng vs nhau dc
Xem thêm
22:42 ngày 26/8/2022
Xem thêm
21:35 ngày 30/6/2021
Xem thêm
Bạn thân vì tình mà nốc đại bác

WW3 update low energy
Xem thêm
Hít hà drama siêu to siêu khổng lồ :))
Xem thêm
phê hơn cả tragedy drama :v
Xem thêm
Dm tao GATO lắm r
Có bác nào bt cách tự tử nhanh gọn lẹ để tau chuyển sinh làm thằng main ko ?
Xem thêm
ôi con gái =))
Xem thêm
Drama phê lòi
Xem thêm