Shurabara!
Kishi Haiya PurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Extra Epilogue (Prologue?)

10 Bình luận - Độ dài: 1,059 từ - Cập nhật:

Ban đầu cô đã nghĩ đó chỉ là sự tình cờ.

Chứ làm sao mà cậu lại đi khoác tay với một nữ giới khác cơ chứ.

“Không lẽ nào……”

Cô rất là bận tâm, nhưng thời gian dừng lại để xác nhận còn không có huống gì là đuổi theo sau cậu. Chỉ chút nữa thôi là tàu cao tốc sẽ khởi hành.

Tuyến đường sắt đi lại trong Honshuu rất tiện lợi trong những chuyến đi xa hoặc trung bình, nhưng thời gian biểu đã được lên rồi, không còn cách nào khác.

Nhưng mà cô vẫn bận tâm. Quả nhiên bây giờ đây, cái người mà đang khoác tay cùng đi với nữ giới kia chính là Kazuhiro——tiền bối của Sanae ở nơi làm thêm, và đã cùng nhau hẹn thề tiến bước trong tương lai.

“Sao thế ạ, Shizuka-sama. Xin hãy khẩn trương lên ạ.”

“Vâng. Tôi biết rồi.”

Đi cùng với một nữ thư ký ngang tuổi, Shizuka nhanh chân bước đi để lại đằng sau những tiếng giày cao gót. Cô như là một vệ tinh được các bodyguard vây quanh để bảo vệ.

Kể từ hôm nay, cô phải đến Touhoku và Hokuriku để gặp gỡ với đối tác trong chuyện làm ăn. Dự định mười ngày sau Shizuka sẽ trở về Kuhito.

Trong khoảng thời gian đó, cứ để thế này liệu có ổn không?

Lỡ như tên đó là một người không chân thật và đang cố lừa dối Sanae ngây thơ thì sao?

Tuy nghĩ đến chuyện đó bây giờ là vô lễ nhưng liệu có nên cho điều tra xung quanh không?

Chuyến tàu đã đến, Shizuka vội vàng bước lên.

Ngồi đối diện cô là nữ thư ký, và vây xung quanh chính là đoàn người bodyguard đã an tọa vào hàng ghế.

“Người làm sao thế ạ?”

Cùng lúc Shizuka lấy smart phone ra để soạn tin nhắn thì cô thư ký hỏi.

“Cô đừng bận tâm. Cái này không liên quan đến công việc. Chuyện cá nhân của tôi thôi.”

Phải. Là chuyện cá nhân.

Nhưng đó là chuyện liên quan đến người trong nhà Tenkyuuin, nên không thể hoàn toàn mà gọi là「Chuyện riêng tư cá nhân」được.

Nếu như có những người dám xâm phạm lãnh thổ thiêng liêng thì phải giữ thái độ kiên quyết mới được.

Dù cho có phải bảo vệ gia tộc và tài đoàn.

Dù cho có phải bảo vệ Sanae.

--

“Oi. Đằng đó, chẳng phải là Satsuki Hoshimi sao?”

“Đâu đâu?”

Hai người đàn ông đang vừa bước đi trong ga, vừa to nhỏ với nhau. Mặc dù đã hạ giọng của nhau xuống, nhưng họ không giấu đi cái hành vi chỉ trỏ vào người khác.

Ngay từ đầu trong ý thức bọn họ, đó không phải là「người khác」. Chỉ biết từ một hướng, đằng đó chính là một người nghệ sĩ, lại còn「Xuất hiện ở nơi công cộng」nữa.

“Ồ, đúng thật rồi. Không sai đâu.”

Một tên mở bức hình được scan từ tạp chí trong điện thoại lên, rồi so với cô gái vừa đang bước đi trong đám đông, vừa cười rạng rỡ kia.

Tên tuổi mới vừa chỉ được bắt đầu, nên hình ảnh không có nhiều lắm, nhưng cô vẫn là một mĩ nhân.

Dù nói là idol Seiyuu đi chăng nữa, nhưng phải qua nhiều vai diễn trong nhiều tác phẩm hay nhân vật nổi tiếng, rồi mới được công nhận. Nhưng mà Satsuki Hoshimi trước khi「Gensowa」được trình chiếu đã lên nhiều mặt giấy Gravure rồi.

Ban đầu, trên mạng sẽ chỉ đăng lên ảnh「gương mặt」 và giọng nói, nhưng những hoạt động từ trước đến giờ của cô nhắm vào anime dành cho trẻ em và năng lực thật sự mới được phân biệt rõ ràng, và dần được chú ý, để mắt đến.

“Tao đã trông đợi vậy mà hiện tại còn có tên con trai khác đi theo nữa. Vỡ mộng mất rồi.”

“Chúng ta công khai lên mạng đê. Nếu từ khoảng cách này rồi chụp chắc không bị để ý đâu.”

“Cái đó được đấy, phản bội fan thì nên phải lãnh quả báo thôi.”

Nghệ sĩ là người của công chúng——là sự tồn tại để có thể hoàn thành giấc mơ của bản thân, đương nhiên là sẽ không có quyền riêng tư.

Góc nghiêng gương mặt đang mỉm cười của Satsuki Hoshimi hướng về phía「Bạn trai」đã bị máy ảnh kỹ thuật số chụp lại.

u6440-c6a3bd35-50c2-4aa2-8cb1-cf5af06c2a44.jpg

--

“A~a, chán quá đi~”

Trong căn phòng được bật máy lạnh, Momono đang nằm trên chiếc giuờng và nghịch cái điện thoại.

Hôm nay câu lạc bộ Karate cũng nghỉ. Nghỉ hè không thể gặp được người mà con bé yêu là Takana, không được luyện tập nên cũng không thể gặp Takana luôn.

Chính vì vậy mà với một người luyện Karate vỡ lòng như Momono luôn đến trưởng để luyện tập không nghỉ ngày nào để có thể ở bên ‘mục tiêu’.

Nhưng mà, cũng vì thế những ngày câu lạc bộ được nghỉ thì con bé trở nên rỗi một cách lạ thường. Bài tập hè tất cả đều đã được hoàn thành.

“Hể?”

Con bé đang lướt bảng tổng hợp tin tức trên twitter thì đột ngột dừng lại do thấy một đường link khiến nó tò mò.

Đó là một bức ảnh, đủ khiến lòng ngực con bé thắt lại.

“C, chẳng phải đây là tên mười lăm nét sao~?”

Một bức ảnh có vẻ như được chụp lén rất rõ ràng, hơn nữa tuy điện thoại con bé nhỏ, nhưng ý thức của Momono rất nhạy cảm, phản hồi lại đây chính là「Kẻ địch」.

Đây là cái tên con trai bạn thuở nhỏ tiếp cận Takana mà con bé đang yêu.

“……Tại sao hắn lại đi hẹn hò với lại người con gái khác thế này? Hả~, đây chẳng phải là cơ hội ngàn năm có một để Momono ai ủi trái tim đang bị tổn thương của Onee-sama sau khi bị tên mười lăm nét phản bội hay sao?”

~~!

Đôi mắt của con bé phát sáng lên, nó liền nảy người lên khỏi giường.

Tiêu đề của cái trang đấy là「Tân diễn viên lồng tiếng kiêm học sinh cao trung・Satsuki Hoshimi đã có bạn trai」

-- Hết vol 6 --

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Lưng main sắp giống mấy ông trans&edit trên hako🐧
Xem thêm
8:45 ngày 25/7/2021
Xem thêm
Drama coming soon
Xem thêm
Xong vol sau chắc ăn drama đã luôn
Xem thêm
Xong vol sau chắc ăn drama đã luôn
Xem thêm
Xong vol sau chắc ăn drama đã luôn
Xem thêm
acc cái gì mà tự nhiên tùm lum thế này :v
Xem thêm
Chuẩn bị drama ngập mặt rồi
Xem thêm
Căng quá~~!!?
Xem thêm