Rakuin no Monshou
Tomonogi Sugihara ( 杉原智則 ) 3
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Lời bạt

14 Bình luận - Độ dài: 572 từ - Cập nhật:

Mỗi khi sáng tác, tôi thường bắt đầu lập cốt truyện trước (đại ý thôi) rồi chuyển cho biên tập viên xét duyệt.

Từ phần đại ý đó, chúng tôi sẽ phát triển thêm nội dung và tình tiết.Tuy nhiên trong tập sách này thì biên tập viên đã gọi cho tôi sau khi nhận được bản sơ thảo.

"Tôi vừa nhìn qua bản thảo."

"Ừm.'

"Mạch truyện cơ bản hay đấy."

"Ừ."

"Theo đó thì lần này- à không, phải là lần này nữa mới đúng, Vileena không xuất hiện."

"(Urgg) Đúng thế thật."

"Hử?"

"Cho dù cô ấy là nữ chính."

"Suốt hai tập liền-"

"Không thấy tăm hơi."

"Đây là tập 6, nghĩa là nữ chính đã vắng mặt trong một phần ba bộ truyện..."

"Hề hề."

"Không phải chuyện đùa đâu. Đây này, nội dung nhạt phèo, toàn đàn ông với đực rựa, ấy là tôi khách khí lắm rồi. Chí ít thì nó cần phải làm sao cho đẹp hơn."

"Phải."

"Anh xử lý được không?"

"Không phải là tôi không thể, chỉ là... Nó sẽ dài lắm. Như bây giờ đây này, nội dung đã hơi-"

"Dài lê thê chứ gì?"

"Ừ đúng." (Tôi lại bật game ở chế độ tắt tiếng.)

"Thế tập sau nữ chính sẽ trở lại chứ?"

"Nếu có tập sau."

"Xin đừng nói u uất thế. Anh là tác giả cơ mà."

"Cá nhân tôi vẫn rất hăng hái nhưng cái đó không có nghĩa lý gì mấy."

"Vậy nghĩa là [nếu] có tập sau thì nữ chính sẽ xuất hiện, phải không?"

"À thì..."

"Bộ anh ghét viết truyện về gái lắm à?"

"Tôi không ghét. Chỉ là tôi đang viết cho một công ty khác, nội dung cũng toàn gái thôi. Tôi sợ sẽ bị rối nên là - ối - đệt... Đậu moá!"

"Chuyện gì vậy?"

"Không, không có gì." (Nhân vật của tôi vừa bị Lubu cho 1 hít sấp mặt.)

"Vậy thôi, anh cứ theo ý đó mà làm."

"Ừm."

Tác giả tôi đây thì vẫn thế nhưng lần sau công chúa Vileena chắc chắn sẽ xuất hiện. Tôi hứa. Có điều, sân khấu miền Tây vẫn chưa hạ màn. quý vị độc giả những ai đã đọc tập truyện này hẳn đều đã biết.

Tóm lại, mong mọi người chờ đợi, hồi sau sẽ rõ.

Tái bút.

Xin cảm ơn những độc giả đã gửi thư cho tôi. Chúng đều là những báu vật, là đồ rare đồ unique trong hành trang đời tôi.cá nhân tôi không có gì tặng lại các bạn ngoài bản thân mình. mọi người đã phải chịu nhiều vất vả để những lá thư này đến với tôi và tôi mong rằng mình sẽ có thể dùng công việc sáng tác để đền đáp. 

-Tomonogi Sugihara.

Trans note

Tớ có một điều muốn hỏi thật

Các bác đọc truyện vì gái hay vì nội dung?

Cá nhân mình cho rằng tập 56 chính là đỉnh cao của bộ truyện. Tình tiết,phát triển nhân vật, xung đột, phản diện...tất cả đều hay, trừ vụ thiếu hơi gái ra. Cả tác giả cũng như biên tập viên đều hiểu một bộ LN (hay bất cứ kiểu văn hoá giải trí nào) mà thiếu gái (và fanservice) thì gần như không làm ăn gì được. Đây cũng là một lí do khiến bộ này dù rất hay nhưng lại ít được biết đến. 

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

nội dung đỉnh :D
Xem thêm
Truyện này chắc chắn hút người đọc vì nội dung rồi,giá như cái Illu đc chăm chút hơn thì CÓ nhiều người vào đọc hơn rồi.Với 1 bộ tiểu thuyết thì nội dung là tối quan trọng nhưng để lôi kéo độc giả thì tranh bìa và art illu lại là cái cần thiết để tạo ấn tượng ban đầu kích thích tò mò của độc giả
Xem thêm
Thường thì t thích kiểu truyện có và làm tốt cả 2 yếu tố nội dung và fanservice.
Riêng truyện này thì đọc chắc chắn là vì nội dung rồi. Từ đầu t thấy hướng đi của truyện là ko hi vọng mấy về gái rồi. Hou Ran best girl thì ít đất diễn. Esmena dại trai. Vileena làm tốt đc mỗi chuyện nghi ngờ main và bóp team, đc cái là nữ chính của truyện chiếm đất diễn hết 4 vol nên quá rộng đường phát triển nhân vật, nhờ vậy mà mới đc tính cách ở cuối vol 4 khá ổn. Nói vậy ko phải là t chê dàn nữ, nhưng mà hi vọng vào kiểu fanservice ở bộ truyện này thì khá là vô vọng.
Với t thì vol 5,6 nó hơi rối 1 tí. Một phần là nó giới thiệu một bối cảnh hoàn toàn mới, nhân vật mới, địa điểm mới nhớ tên muốn toát mồ hôi, mất tập trung 1 tí là ko biết mình tới đâu rồi. Thứ hai là nó giới thiệu tới cái ma thuật, thứ mà gần như ko tồn tại ở các vol trước. Uh thì đúng là có tồn tại các yếu tố fantasy như là Ether cảm giác ko khác j xăng dầu, hay dùng rồng bay, nhưng mà dùng ma thuật trực tiếp để chiến đấu thì bây h mới có và dùng nhiều. Tất nhiên là nó chỉ rối thôi chứ vẫn hay.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Dâm ca
TRANS
Vol 5 và 6 vẫn hay lắm, cho dù cho romance vào càng tốt
Ví dụ như Esmena ấy, vote harem
Xem thêm
đương nhiên mình đọc truyện là vì nội dung truyện rất hay và cuốn hút: xây dựng cốt truyện,tính cách-phát triển của nhân vật đã phản ánh tốt được những hậu quả,những tội lỗi mà chiến tranh liên miên và những âm mưu, tranh đấu chính trị-nội phản-khởi nghĩa... và qua đó còn là những cái nhìn đa chiều về cuộc chiến tranh từ người chỉ huy đến người lính ra trận.... nói chung là truyện rất hay (ý kiến cá nhân mình :v)
Thank trans vì đã dịch bộ truyện này :3
Xem thêm
Mình thích nó. Nó hay tới mức thiếu gái cũng vẫn ko vấn đề gì.
Xem thêm
TRANS
Thank trans
Xem thêm
TRANS
Đọc vì nội dung thôi thích ngắm gái lên hiten xem cho nhanh :))
Xem thêm