Atelier Tanaka
Bunkorolli
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Phần mở đầu

3 Bình luận - Độ dài: 347 từ - Cập nhật:

  Trong một khoảng không gian tĩnh lặng và rộng lớn.

  Không có gì khác ngoài tôi và 1 nữ thần trước mặt tôi.  Không có mặt đất, không có bầu trời, đường chân trời cũng không có. Không gian xung quanh tôi chỉ toàn là màu trắng.

"Yo! Thật nghiệt ngã làm sao. Do sai lầm của ta mà ngươi đã chết!".

"Như 1 lời xin lỗi, ta sẽ chuyển sinh ngươi vào 1 thế giới mới, một thế giới chiến đấu bằng kiếm, ma thuật và nhiều sức mạnh khác! Trong thế giới đó, ngươi có thể có vàng bạc, sức mạnh, phụ nữ và mọi thứ!".

"Mà trông ta khá xinh đẹp, phải không?".

"Cô đang nghiêm túc à?".

"Ừ!".

"Vậy thì, cảm ơn cô đây rất nhiều".

"OK, đã đến lúc ngươi tự chọn sức mạnh cho bản thân rồi đấy!".

"Vậy làm ơn hãy biến tôi thành 1 người đẹp trai có nhiều cô gái đẹp vây quanh đi".

"Ý ngươi là ngươi muốn thành 1 tên sát gái?".

"Đúng vậy".

"Ngươi chắc chứ?".

"Chắc chắn".

"Hãy biến tôi thành 1 người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, ai ai cũng phải ngưỡng mộ".

"Nghe thì hay đấy! Nhưng ta không thể làm cho ngươi đẹp trai được".

"Hả, tại sao?".

"Đó là số phận của ngươi rồi".

"Làm ơn đi, hãy biến tôi thành 1 người đẹp trai đi. Đó là tất cả mong muốn của tôi rồi. Đây là lời xin lỗi của cô vì đã làm cho tôi chết mà, đúng không?".

"Không thể. Riêng điều đó ta không thể làm được".

  Tôi tỏ vẻ thất vọng khi nữ thần không làm đc điều tôi muốn.

"Vậy tôi chọn thứ khác".

"..."

"Chọn nhanh đi".

"Tôi muốn 1 phép thuật hồi phục. Phép thuật có thể chữa trị được mọi vết thương và bệnh tật".

"Tốt lắm! Ta sẽ trao cho ngươi ma thuật hồi phục mạnh nhất!".

  Tôi lau nước mắt.

"Cám ơn nhiều".

"Bây giờ, hãy tận hưởng cuộc sống mới của ngươi nhé".

"... Cảm ơn?".

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thần củ lol j đây 😀
Xem thêm
Có vẻ hay anh em hiểu ý tôi ko :)))
Xem thêm
up trễ thế <(")
Xem thêm