• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One Shot

One Shot

8 Bình luận - Độ dài: 2,839 từ - Cập nhật:

Cậu ấy đã làm sai điều gì chăng

Cậu ấy đã nhìn điều gì từ người con gái ấy.

Roidyl đang nhìn chăm chú vào gương mặt của người vợ trước mặt cậu.

Nàng ấy diện trên mình một chiếc váy không được trang trí tông màu đỏ nào đang được đính những viên bảo thạch lộng lẫy.

Người vợ Aria mang một mái tóc vàng cùng với con ngươi chung sắc xanh của bầu trời nở một nụ cười rạng rỡ.

“Roidyl-sama, thiếp biết chàng bị mê mẩn bởi vẻ đẹp của thiếp nhưng mà chàng cứ ngắm thiếp chăm chú như vậy thì thiếp ngại lắm”

Ngày trước họ còn có những cuộc trò chuyện vui vẻ và ngọt ngào, giờ đây thì chỉ còn lại sự chán ghét.

So với người  con gái mà cậu ấy đã từng hứa hôn thì...

Nàng ấy có một mái tóc đen quyến rũ cùng với làn da trắng như thể nhìn xuyên qua được cùng với một dung mạo của một người con gái xinh đẹp lạnh lùng.

-Người con gái đó tên là Orivia, vị hôn thê ngày trước của Roidyl.

Orivia mặc một bộ đầm tím than khiêu vũ một cách hoa lệ, và người cùng khiêu vũ là Hoàng Thái Tử của Đế Quốc, Hoàng Thái Tử Lead.

Hoàng Thái tử Lead sở hữu một mái tóc đen cùng với đôi mắt xanh lục giống với Orivia người cũng sở hữu mái tóc đen và đôi mắt xanh lục. Cả 2 người đều có gương mạo cao ráo ưa nhìn như thể họ đã dành cho nhau từ khi sinh ra đồng thời mọi người khi nhìn vào hai người họ đều đồn đoán rằng Orivia sẽ là người thích hợp nhất cho vị trí Hoàng Hậu sau này.

Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này.

Người mà cậu ấy đã hứa ôn là Orivia cơ mà.

Không, người sai là bản thân cậu ấy.

Cậu ấy là người đã chuyển hướng trái tim mình sang người em gái dễ thương Aria của Orivia.

Ngày trước khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ, vẫn còn là một cặp hứa hôn.

Và người phản bội lại Orivia chính là bản thân cậu.

Cậu ấy đã bị Aria dụ dỗ và cứ như thế bọn họ đã dấm dúi với nhau dẫn đến hôn ước bị xóa bỏ.

-Đáng lý ra, bởi vì hành động ngoại tình đó cậu ấy đã bị yêu cầu một khoản phí an ủi lớn, Gia Đình Bá Tước Glass là gia đình của Rodyl sụp đổ.  Tuy nhiên, đối phương ngoại tình cũng là chị em nhà Gia Đình Công Tước Cardius, Aria người em gái của Orivia.

Thế rồi người hứa hôn đã thay đổi. Chỉ bằng chừng đó... Rodyl đã trở thành người ở rể, chồng của Aria của Gia Đình Công Tước Cardius.

Orivia sau đó đã bị Hoàng Thái tử Lead tấn công, và rồi cô ấy đã trở thành hôn thê của Hoàng Thái Tử.

Ngày trước có vẻ như Hoàng Thái tử đã bị mê mẩn trước Orivia. Thật vậy, ở học viện chàng trai đó có thái độ vô cùng thân thiện đối với Orivia. Và rồi đã bỏ lỡ mất cơ hội.

....

....

Đột nhiên những kí ức về Orivia tràn về.

“Rodyl-sama. Cảm ơn chàng đã vì Gia Đình Công Tước Cardius mà đã học rất nhiều”

Orivia nở nụ cười vui vẻ.

Bọn họ đã khoảng thời gian hạnh phúc cùng nhau nói về những điều sau này.

Orivia là một người thích học vì thế nàng ấy đã  đến Học Viện Hoàng Gia và đạt thành tình top trong trường.

Rodyl người cùng tuổi với Orivia cũng cảm thấy hạnh phúc với Orivia, một người con gái vừa tài giỏi vừa xinh đẹp.

Nhưng rồi đã đến thời điểm nào đó.

Cậu ấy bắt đầu cảm thấy gò bó.

Chính vì lẽ đó, lúc người em gái Aria nhập học chen vào bữa trưa của cậu và Orivia. Với cách nói chuyện mong được yêu chiều và gương mặt tươi cười như thể có khả năng cứu rỗi tâm hồn đồng thời với sự thiếu hiểu biết của nàng ấy thế nên là dáng vẻ chăm chú lắng nghe ấy. Tất cả những thứ trên đã khiến cho cậu bị cuốn hút.

Nàng ấy là kiểu người con gái mỏng manh yếu đuối khác xa với Orivia.

Thế nên là Rodyl đã chẳng may nảy ra suy nghĩ mong muốn được che trở cho nàng ấy.

Tại sao lại có suy nghĩ như vậy sao.

Đến bây giờ cậu cũng đã hiểu lí do tại sao.

Đó là bởi Aria là một con ngốc.

“Nè, hãy chăm sóc bảo vệ thiếp hơn nữa”

“Ta đang bận học kinh doanh lãnh địa. Nàng cũng học một chút cho ta đi chứ”

Roidyl đang học một thứ không hề quen thuộc là kinh doanh lãnh địa. Cậu được dạy bởi người cha vợ của Gia Đình Công Tước Cardius nhưng mà dù cho người vừa mới tốt nghiệp học viện như Roidyl cũng rất gian truân.

Cách nói chuyện của người vợ Aria đúng kiểu hoàn toàn không liên quan không để tâm đến nàng ấy.

“Nè, thiếp muốn một chiếc đầm mới để tham dự dạ hội đợt này. Nha chàng”

“Chẳng phải nàng quãng thời gian gần đây có suốt rồi sao?”

“Được thôi, nếu không có sự cho phép của chàng thì thiếp sẽ đi nhờ cha vậy”

Aria hoàn toàn không để tâm đến nỗi cực nhọc của cậu, trong đầu chỉ nghĩ đến những trò vui chơi.

‘Aaa...tôi đã sai ở đâu mất rồi’

Nếu người đó là Orivia thì chắc chắn nàng ấy sẽ hiểu cho nỗi cực khổ của cậu ấy.

Và cùng cậu học về lãnh định kinh doanh.

Cậu nghe thấy giọng của Aria truyền đến.

“Roidyl lắm mồm quá luôn ấy nhé. Cha à. Con mong mình chưa từng kết hôn với chàng ấy”

“Con đang nói gì vậy con. Con đã cùng với Rodyl dấm dúi với nhau mà thành đó con, dù có nói thế nào chăng nữa thì con cũng là đứa đã biến hôn thê của chị gái mình Orivia trở thành chồng của mình đó con.

“Nhưng mà cha à, con muốn một người chiều chuộng con hơn cơ. Chị giờ đã trở thành hôn thê của Hoáng Thái Tử Điện Hạ mất rồi. Con rõ ràng xinh hơn và dễ thương hơn chị ấy nhiều vậy mà”

“Hôn thê của Hoàng Thái tử điện hạ sao, mày nghĩ mày có thể cơ đấy”

Công Tước Cardius người hết mực yêu chiều con gái cũng hiểu sự vô năng của con gái mình.

Những lời từ trong căn phòng đã được Roidyl người nghe thấy những lời đó, trở nên bi ai.

‘À a… mình muốn gặp lại Orivia quá’

‘Mình muốn được gặp cô ấy, mình muốn được xin lỗi cô ấy’

‘Nhưng mà giờ đây nàng ấy đã trở thành người mình không thể với tay đến mất rồi’

‘Nhưng một lời thôi cũng được, mình muốn xin lỗi cô ấy’

Kể từ khi Orivia trở thành hôn thê của Hoàng Thái Tử Lead nàng ấy chưa hề quay trở lại nhà Công Tước. Để gặp tược Orivia, Rodyl đã đến Hoàng Cung.

Nếu đến Hoàng Cung biết đâu cậu có thể gặp được Orivia thì sao.

Ngoài Hậu Miếu* không được vào ra, Hoàng Cung là nơi giới quý tộc được cớ thể được tự do ra vào.

(*Hậu Miếu là nơi được xây sâu trong những thần điện ở Nhật)

Cậu ấy đi qua đi lại quanh Hoàng Cung rộng lớn để xem có thể gặp được Orivia không, Tôi có gắng đến gần Hậu Miếu nhất có thể. Nhưng nếu đến quá gần thì cậu ấy sẽ bị những hộ vệ hỏi thăm và bị nghĩ là một kẻ khả nghi.

Cậu lén lút lần theo khu vườn cho đến khi có thể nhìn thấy Hậu Miếu.

Và rồi cậu bỗng thấy bóng dáng người con gái Orivia.

Nàng ấy tản bộ cùng với những Nữ Quan trong khu vườn đầy những bông hoa đang khoe sắc thắm.

Nàng ấy vẫn đẹp như ngày nào… một bông hoa không thể chạm tay đến, hiểu điều đó nhưng cậu vẫn yêu nàng.

“Oriviaーーー”

Cậu không suy nghĩ gì mà hét lên.

Orivia nhìn về hướng này xong nhíu mày, gương mặt tối sầm lại.

Cậu định tiến lại gần nhưng người con gái ấy đã quay đi, rời khỏi chỗ đó.

Roidyl hét lên.

“Orivia. Ta xin lỗi nàng, Ta đã sai rồi”

Orivia quay lại nhìn về hướng này với ánh nhìn cau mày.

Thông qua bờ giậu hoa hồng, cậu tiến gần hơn tới Orivia.

Tất nhiên vì vướng bờ dậu nên cậu đã không thể tiến lại gần.

Orivia thể hiện giọng điệu lạnh lùng.

“Giờ này đây, chàng có xin lỗi thiếp, thì giờ thiếp cũng là Hôn Thê của Hoàng Thái Tử Điện Hạ rồi. Chàng đừng có tùy tiện bắt chuyện với thiếp như vậy.

Dù có như thế ta vẫn muốn xin lỗi, Ta yê…”

“Tạ lỗi là một điều không cần thiết. Thiếp xin thất lễ. Thiếp mong chàng đừng xin đừng bắt chuyện với thiếp lần nào nữa”

“Ta yêu nàng. Dù ngày xưa hay hiện tại cũng”

“Miệng lưỡi nào mà chàng… chàng, không phải từ xưa chàng đã nói rằng Aria chính là người mà chàng muốn được che trở, là người mà chàng trân quý nhất. Chính vì thế mà chàng đã muốn hủy hôn ước. Không phải chàng đã nói như vậy sao. Biến cuộc dấm dúi với Aria trở thành chính đáng. Vậy mà giờ đây chàng đang nói cái gì vậy. Thiếp…”

“Nàng chẳng phải đã từng yêu ta hay sao?”

Orivia dứt khoát thẳng thừng.

“Giờ đây chàng lại nói với người Hôn Thê xưa kia của chàng giờ chàng đã hối hận sao. Thiếp bây giờ đang rất hạnh phúc.

Hoàng Thái Tử điện hạ Lead khác xa với chàng, chàng ấy cần đến thiếp, chàng ấy khen thiếp rằng thiếp là một người con gái xinh đẹp và xuất chúng, đức nữ tính mà chàng ấy yêu nhất. Thiếp đang cực kì hạnh phúc. Thế nên là, thiếp mong chàng đừng bắt chuyện với thiếp thêm lần nào nữa”

Orivia quay lưng đi cùng các Nữa Quan.

Aaa…Orivia ơi. Orivia à. Đó là là lỗi của ta.

Là lỗi của ta.

Ở Gia Đình Công Tước, Aria có thái độ trở nên xấu dần.

Aria hướng đến Roidyl ‘Làm đi, thiếp muốn đầm. Chiều chuộng thiếp đi’.

Bởi sự tùy ý bướng bỉnh như vậy, Roidyl sâu ra biểu hiện chán ghét vô cùng và không muốn cuộc sống vợ chồng với Aria nữa, và rồi hai người họ bắt đầu ngủ ở 2 phòng khác nhau.

Và thế là Aria trở nên tức quạu lên,

“Một chàng rể không có tích sự gì như chàng thì thiếp đây không cần, phiền chàng biến đi có được không?”

Thế là Cậu bị tống ra khong Gia Đình Công Tước với một cái cặp.

Sao mọi chuyện lại xảy ra thế này.

Nếu cậu không mắc lỗi thì giờ đã cùng Orivia có một đứa con kháu khỉnh rồi không biết chừng.

Người anh thừa kế Gia Đình của tôi nếu biết tôi bị tống khỏi Gia Đình Công Tướng thì sẽ không cho  tôi vào nhà chăng.

Dù có như vậy thì cứ để thế này cậu sẽ chết ở nơi đầu đường xó chợ nào đó.

Nhẫn nhịn chịu đựng nỗi xấu hổ, cậu quay trở lại Gia Đình Bá Tước Glass.

Tôi biện minh và cúi đầu trước anh trai, Anh tôi.

“Kẻ bị đuổi khỏi Gia Đình Công Tước như mày không có phòng đâu. Tao sẽ kiếm cho mày một chỗ thiếu nhân sự, cút ra khỏi đây và làm ở chỗ đó”

Cậu đã bị kẻ phiền phức đó đuổi khỏi nhà.

Nhưng nhận được lời giới thiệu một công việc thôi thì cậu cũng cũng thấy tuyệt vời rồi.

Công việc đó là làm hộ vệ bên ngoài Hoàng Cung.

Cậu làm một hộ vệ đi tuần.

Mới đầu cậu không quen sự cực khổ của công việc.

Kẻ được công nhận là một tay kiếm kĩ của học viện mà phải làm công việc cả ngày phải đứng tuần thì thật trớ trêu.

Và rồi vào lúc cậu đã quen với công việc, Hoàng Thái Tử Lead cùng với Orivia tổ chức lễ cưới.

Tất nhiên là Roidyl với tư cách là một thành viên đoàn hậu vệ, cậu nhìn chằm chằm vào Thái Tử Điện Hạ cùng với người con gái Orivia được điểm trang xinh đẹp leo lên xe ngựa.

Một đám cười đình đám của đất nước.

Leo lên chiếc xe ngựa được điểm hào nhoáng, Hoàng Thái Tử cùng với Orivia rời khỏi Hoàng Cung. Người con gái diện một bộ Hoa Giá Y trông thật lộng lẫy.

(Hoa giá y: 花嫁衣裳 một bộ trang phục cưới dành cho người vợ của Nhật bản)

‘Orivia là của ta’

‘Orivia là… Orivia là Orivia là…’

Roidyl người được phân công làm hộ vệ không để dân chúng tiến gần.

Cậu đến gần xe ngựa đang rung lắc trở Orivia.

‘Ta đã không có được trong tay Orivia. Đã thế thì giờ đây ta sẽ giết chết ả ta’

Đồ của ta đã lỡ…rồi.

Chiếc dao được giấu ở túi áo trong, cậu tiến gần đến xe ngựa.

Chiếc xe thuộc loại không mái che. Orivia cùng với Hoàng Thái Tử Điện Hạ đang vẫy tay với dân chúng

Orivia hướng về phía Roidyl người đã tiến đền sát gần.

“Dừng xe ngựa lại”

Orivia nói chuyện với Roidyl người đang tràn đầy sát ý.

“Chàng cùng đến chúc mừng thiếp sao. Thiếp vui lắm đấy. Hô ra, ngày xưa chúng ta đã từng có một cuộc trò chuyện về vụ thu hoạch lúa mì ở lãnh thổ Công Tước Cardius. Nhờ vào đề án của anh mà vụ lúa mì đã có thu hoạch tăng lên gấp bội. Thiếp đã thích điểm đó của chàng đó. Giờ đây Thiếp đã là Hoàng Thái Tử Phi, một ngày nào đó sẽ trở thành Hoàng Hậu. Thiếp định sẽ trở thành một người vì thần dân, vì đất nước. Chàng nhất định hãy một lần nữa đứng lên, hãy sống một cuộc đời như của chàng. Thiếp cầu nguyện cho sự hạnh phúc của chàng”

Nước mắt của Roidyl không ngừng tuôn trào trước những câu nói của Orivia

Tất cả mọi thứ, kể cả sát ý của cậu cả vị trí của cậu, cả cách sống của cậu đều đã bị nhìn thấu hết.

Sau đó ngài ấy còn động viên ủng hộ cậu.

Rodyl hướng đến người trên xe ngựa Orivia, cậu quỳ xuống rồi ngưởng mặt lên.

“Cảm ơn Orivia. Không phải, Orivia Hoàng Thái Tử Phi Điện Hạ. Tôi nhất định sẽ cho ngài thấy một con người đứng lên lại và trở thành kẻ có ích cho đất nước. Thực sự cám ơn ngài”

Orivia nở nụ cười mãn nguyện.

Từ ngày đó, Roidyl đã quyết thay đổi bản thân.

Ông ngoài việc làm hộ vệ, vào những ngày nghỉ ông thường ra thành phố đến Giáo Đường, giúp phân phát cho những người không thể kiếm ăn, và giúp đỡ những người khốn khổ, ông cống hiến làm việc hết mình vì mọi người.

Cả công việc hộ vệ ông cũng làm việc một cách chuẩn chỉ đến mức được Hoàng Cung công nhận, và được bổ nhiệm làm phó đội hộ vệ Hoàng Cung.

Vào lúc đó Hoàng Thái Tử Lead cùng với Hoàng Thái Tử Phi được ban cho hai đứa con trai kháu khỉnh, khi cả gia đình ra ngoài thì Roidul sẽ nhất định được thêm vào đội hộ vệ.

Orivia người đang cảm thấy hạnh phúc và tiếp đó là gia đình của ngài ấy.

Dù cho có phải đánh đổi cả sinh mạng ông quyết cũng phải bảo vệ.

Cả đời ông Roidyl đã không kết hôn.

Nhờ vào Orivia mà ông đã có thể đứng lên lại lần nữa.

Nhưng, thi thoảng trong ông nảy ra mối suy nghĩ.

Tại sao bản thân lại rời bỏ Oriva.

Tại sao ông lại chọn Aria.

Nếu có thể sửa lại thì ông muốn sửa lại.

Sự hối hận này cứ thế theo ông suốt cả cuộc đời.

Nhưng dẫu có thế, Orivia đã cầu mong rằng bản thân có thể đứng lên lại lần nữa và sống một cuộc đời không hối tiếc.

‘Ta cả cuộc đời này sẽ nguyện hiến dâng hết cho nàng, Orivia’

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hay nhưng 1đạn nên ngắn quá
Xem thêm
Cái gì đã temporary rồi thì sẽ chẳng bao giờ mà forever được.
Xem thêm
Đa gốc nhìn quá, hơi rối, à mà cái đoạn cả đời không kết hôn là sao vậy? Ở rể nhà công tước rồi mà. Nhắc đến công tước hình như có đoạn ghi công tướng :>
Ông trans kiếm được câu truyện hay đấy, t đã luôn muốn thấy tk hôn phu phản bội sẽ thấy hối hận
Xem thêm
má 1shot cay vc, nếu tác giả viết tiếp thì tui nghĩ có thể đấy chứ
Xem thêm
._. Cách dùng từ lạ quá, câu cú cũng lạ nữa. tôi vừa tự hỏi mình có phải người việt không hay là do bản dịch nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn góp ý của bạn, mình sẽ cố gắng hoàn thiện trong tác phẩm tiếp theo.
Mình biết bản dịch mình vẫn còn nhiều chỗ cần sửa nên là nếu bạn có góp ý chỗ sửa và cách sửa thì mình sẽ nhận và cố gắng hoàn thiện bản thân trong những bản dịch tiếp theo ^^
Xem thêm
TRANS
Vãi cả lz :))) netori trá hình
Xem thêm