Sống chung với nữ thần lạ...
Karui Hiroshi Kuroto Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2 (LN)

Ngoại truyện: Cuộc đối đầu bói toán của Rei và Kaho

10 Bình luận - Độ dài: 912 từ - Cập nhật:

Đó là cái ngày mà Kaho, bạn thuở nhỏ của tôi lăn lộn vào căn phòng trọ của chúng tôi.

Cuộc sống của ba người, tôi, Rei và Kaho thật lắm bất an nhưng tôi chẳng biết làm sao. Hai người đều tỏ ra tinh thần ganh đua….. Tôi chẳng biết sẽ có gì xảy ra nữa.

Tuy nhiên, chí ít thì cũng có một buổi đêm hôm đó, mọi thứ bình tĩnh khác thường.

Căn nhà này chỉ có hai căn phòng là trải chăn nệm được, cho nên đương nhiên bọn con gái sẽ chung phòng với nhau.

Tôi tắm xong thì thấy cửa phòng trong cùng mở ra. Rei và Kaho đang nằm úp lăn lộn trên tấm nệm, Hai người mặc áo phông pajama, đang nhiệt tình dòm vào màn hình điện thoại.

Trông cũng giống như hai chị em thân thiết với nhau. Chỉ có điều là màu tóc và mắt là khác nhau.

Dù sao thì, hai mỹ nữ cùng ở chung một nhà, nếu là tôi cách đây không lâu thì tôi đã không thể tin tưởng cái khung cảnh này.

“Hai cậu đang xem gì thế?”

Tôi cất tiếng, thế rồi Rei và Kaho đồng thời ngước lên nhìn tôi.

Rei thì hơi đỏ mặt.

“À này, Haruto-kun……Ờ…….”

“Mikoto bói toán tương hợp đấy”

Kaho khúc khích cười và nói. Rei hốt lên lầm bầm “Đã bảo là đứng nói ra mà…..”.

Bói toán tương hợp? Đó là cái bói toán dựa trên tứ trụ tử vi và tarot để dự đoán xem nam nữ yêu đương có thuận lợi không còn gì.

Rei vừa tỏ ra ngượng ngùng vừa đứng dậy cho tôi xem màn hình điện thoại. Trên đó hiện lên một cái gì đó giống như là ứng dụng tử vi.

“Nhập tên của hai người vào đây thì nó sẽ tự động phán đoán tính tương hợp. Nghe nói là cực kỳ chuẩn”

“Hê…..”

“Tớ với Haruto-kun là, nè 89%”

Trên màn hình hiển thị “Tương hợp tuyệt vời! Hợp làm người yêu!” Rei hơi chút thích thú, cô cười “ề hề hề”.

Kaho thì trông thấy kỳ lạ nên ngắm nhìn Rei. Không biết từ lúc nào cô đã ngồi dậy và đứng bên tôi.

“Mikoto……đúng là kiểu thiếu nữ hơn tớ tưởng đấy? Cậu tin vào bói toán à?”

“Kh, không được à…..?”

“Tớ không bảo là không được, nhưng mà tớ không tin vào vận mệnh hay cái gì. Thứ quan trọng là, bây giờ tính gắn kết với đối phương sâu nặng đến bao nhiêu, thế đấy”

Chẳng hiểu sao Kaho lại nói một câu sâu sắc. …….tôi nghĩ vậy, thế là Kaho cười và nói “Cho nên là, tớ, cái người là bạn thuở nhỏ từ lâu, đã chiến thắng!”. Chắc cô chỉ muốn nói điều đó thôi.

Rei trông vẫn bình tĩnh, có vẻ như cô là tuýp người tin vào mấy thứ như là bói toán và vận mệnh. Rei không ngờ lại là người nhõng nhẽo, có lẽ cái từ “thiếu nữ” mà Kaho chỉ trích là đúng rồi.

Ngược lại, Kaho thuộc tuýp lúc nào cũng cởi mở, thật sự là có phong thái của “Nữ sinh cấp ba”, nhưng có vẻ như cô chẳng hề tin vào bói toán. Kaho từ xưa đến giờ là người đi theo chủ nghĩa duy lý, cho nên tôi có thể hiểu được điều đó.

Sự khác nhau của tính cách hai người được thể hiện ra, thú vị thật – tôi nghĩ.

Gạt chuyện đó qua một bên, Rei có vẻ bất mãn vì lời nói của Kaho, cô bấm vùn vụt chữ vào màn hình.

Thế rồi cô nở nụ cười mãn nguyện rồi đưa cho tôi xem màn hình.

“Độ tương hợp của Haruto-kun và Sasaki là 55% đấy! Tớ thắng rồi!”

“Thế, thế à”

Kaho không quan tâm……. Cứ ngỡ là vậy, nhưng đột nhiên cô lại mừ mừ phồng má lên.

“Mặc kệ. Bói toán là phi khoa học thôi mà”

“Còn mình thì vẫn tin tưởng”

Rei hứng lên, cô nói như kiểu là mình đang ngâm nga.

Đột nhiên tôi nghĩ ra.

“Thế thì có bói cho Rei và Kaho được không?”

“Ê?”

Rei và Kaho nhìn mặt nhau. Không cần phải là nam nữ cũng có thể nhập tên vào được.

Tôi hỏi vì tính hiếu kỳ thôi, nhưng có vẻ như Rei cũng tò mò nên cô đã thử.

Một lúc sau, Rei chăm chăm nhìn màn hình, lông mày cô cứ giật giật.

Tôi và Kaho dòm màn hình từ sau lưng. Trên đó có viết như thế này.

“Mikoto Rei và Sasaki Kaho là cặp đôi vận mệnh từ kiếp trước! Nối duyên nhau bằng sợi chỉ đỏ. Độ tương hợp là 100%”

Kaho nhún vai gượng cười.

“Quả nhiên là không tin vào bói toán được”

“Làm, làm gì có chuyện đó”

Rei vừa nói vừa bật cười hì hì.

Cả Rei, cả Kaho, ai cũng chất núi toàn là vấn đề.

Nhưng mà bây giờ thì…..

Có lẽ nhận ra ánh nhìn của tôi, cả Rei và Kaho đều tỏ vẻ kỳ lạ, ngước lên nhìn tôi kiểu đáng yêu.

Bị hai mỹ nữ chằm chằm nhìn vào làm tôi giật nảy mình. Rei bắt hỏi tôi.

“Haruto-kun? Cậu làm sao thế?”

“À không, tớ nghĩ là, hai cậu hòa hợp ghê”

Cả Rei và Kaho nhìn nhau rồi bật cười.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

『Bộ khác bạn thuở nhỏ người ta dù lose nhưng dễ thương vl mà sao con này hãm thế? Cả bà mẹ cũng ngu nốt』
Xem thêm
Quy luật chiến thắng đã được xác định, thanks trans
Xem thêm
hint Rei to quá
Xem thêm
Tks trans thế là hết vol 2
Xem thêm
hơi xàm nhưng tui mún đá con kaho kia ddi vcl
Xem thêm