Remote Jugyou ni Nattara...
Mihagi Senya Satopote
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Nhật ký riêng tư của Haruka-5

4 Bình luận - Độ dài: 536 từ - Cập nhật:

Người giới thiệu Yoshino-kun với mọi người là tôi. Người muốn gợi ý cho mọi người về mối quan hệ có phần đặc biệt giữa tôi và Yoshino-kun cũng chính là tôi, nhưng mà…..

“...... Ai lại ngờ được chuyện Natsuki sẽ gọi điện cho Yoshino-kun cơ chứ”

Bình tĩnh lại nào… là những gì đã tôi nghĩ. Nhưng tôi chẳng thể kiểm soát nổi bản thân mà buột miệng thốt ra những lời lẽ hấp tấp. 

“Haa…” 

Trước sự ngu ngốc của bản thân, tôi đành thở dài. Tôi chẳng tài nào kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân. Đứng trước Yoshino-kun, thật khó để tôi có thể chôn giấu những cảm xúc ấy. Liệu cậu ấy đã phát hiện ra chưa? Mà có khi tôi đã bị cậu ấy liệt vào hàng những đứa con gái không ra thể thống gì rồi cũng nên. Tôi giả vờ mù công nghệ hoàn hảo đến vậy rồi mà…. Aaa, sao lại bất cẩn như thế chứ. Ngay từ ban đầu....

“Chúng ta vốn… chẳng phải người quen thân thiết gì, nhỉ?… Cậu ấy nói vậy là do mình mà ra màaa…”

Đã thế, tôi còn vô tình tạo ra một mối liên kết giữa Yoshino-kun với một người con gái khác nữa chứ. 

Nếu mà nghiêm túc nói chuyện với Yoshino-kun, có khi Natsuki cũng sẽ vô tình đổ cậu ấy rồi ấy chứ… Đã lầm lỡ mất rồi. Lẽ ra tôi phải nghĩ kỹ trước khi gợi dụ cho mọi người về mối quan hệ này chứ! Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu chỉ có mình tôi biết tới sự hấp dẫn của Yoshino-kun sao?… Không, tôi muốn cho toàn nhân loại biết tới cơ… Nhưng mà… Ưmm…

“Mình chẳng muốn cậu thân thiết với những cô gái khác đâu, không một chút nào”

Tớ thấy thật mình nhỏ nhen, nhưng cũng thật ngạo mạn làm sao. Tớ… muốn độc chiếm Yoshino-kun cho riêng mình, dẫu biết cậu không thuộc về riêng tớ. Nhưng…. người quan trọng với Yoshino-kun, tớ muốn người đó chỉ là mình tớ, mình tớ mà thôi…… Tớ thật sự phiền phức đấy, nhỉ? 

Vậy nên… không phải là hai ta không có mối quan hệ gì đâu nhé. Điều tớ muốn cậu nói với Natsuki là… một mối quan hệ thân thiết hơn cơ. Nếu cậu nói với cô ấy như vậy thì tuyệt quá.

Tớ chắc chắn sẽ không cô đơn khi có Yoshino-kun bên cạnh. Tớ tin chắc rằng, dù thể giới này chỉ có mình hai ta thôi cũng đã là quá đủ rồi.

…Thế nên sẽ thật rắc rối nếu Natsuki đến nhà ha.

Tôi đã định gọi cô ấy tới nhà chơi, nhưng rồi cứ vòng vo mãi. Nhưng tôi lại không muốn cuộc sống này phải chấm dứt mà. Hiện tại đang trong kỳ nghỉ lễ dài nên sẽ không có RoomLunch, nhưng sau đấy thì tôi phải nghĩ xem là nên làm gì. Chuyện tôi sống chung với Yoshino-kun là bí mật. Giống với việc tôi vờ mù công nghệ… tuyệt đối không được để lộ.

Với bạn bè…… Và đương nhiên là cả với Natsuki.

------------

tùy duyên gặp lại <(")

Ghi chú

[Lên trên]
lời thủ thỉ nên phần này tạm đổi xưng hô
lời thủ thỉ nên phần này tạm đổi xưng hô
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Sao lại tùy duyên gặp lại:))
Xem thêm