Maryoku Cheat na Majo ni...
アロハ座長 (Aloha Raichou) てつぶた (Tetsubuta)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 00: Một ngày vào năm Phù Thủy thứ 500

5 Bình luận - Độ dài: 832 từ - Cập nhật:

Tôi đã xây một cái biệt thự trong một khu rừng xanh tốt sum suê và sống ở đó.

   

「Phù thủy-sama! Chào buổi sáng!」

「Chào buổi sáng Tet…」

「Ẻm  cũng đang rất mong chờ bữa sáng hôm nay đó!」

   

Tet, người đang tươi cười vui vẻ chờ bữa sáng, đi vào phòng ăn trước và ngồi vào bàn.

Tôi theo sau và thưởng thức những món ăn được dọn lên.

   

「Thật là ngon miệng, cảm ơn vì bữa ăn nhé.」

『Ngài quá lời rồi. Thưa chủ nhân.』

   

Người vừa nói là Bretta, một con búp bê phục vụ được tôi tìm thấy trong một di tích cổ đại từ rất lâu về trước, và đã được tôi sửa chữa lại.

Cô ấy không chỉ phục vụ bữa ăn cho tôi, mà còn quản lý cả cái biệt thự rộng lớn này, cùng với sự giúp đỡ của những con búp bê khác, được nhân bản từ chính cô ấy.

Sau khi dùng bữa xong, tôi lên sân thượng thưởng trà và ngắm cảnh.

   

Từ đây tôi có thể thấy những con Golem tôi tạo ra đang làm đồng, cung cấp cho tôi đủ loại thực phẩm khác nhau theo từng mùa.

Tôi sống một cuộc sống buông thả, dành cả ngày chỉ để đọc một quyển sách mà tôi đặt mua ở ngoài khu rừng này, chợp mắt ngay khi thấy mệt.

   

Nhưng tôi có quyền được sống như vậy.

   

「Giờ nghĩ lại thì, cây cối ở đây cũng đã mọc lên khá nhiều rồi nhỉ?」

「Nhoàm nhoàm… đúng vậy ha. Lúc đầu nơi này chỉ là một vùng đất hoang vu cằn cỗi.」

   

Đúng là vậy, bạn nghĩ rằng tôi đã phá rừng để xây nên căn biệt thự này sao? Không hề, thực tế là khu rừng đã dần được hình thành sau khi ngôi biệt thự này xuất hiện.

   

Ban đầu nơi đây thực sự là một vùng đất hoang vu cằn cỗi.

Chính tôi và Tet đã trồng cây và phủ xanh mảnh đất bị tàn phá bởi nền văn minh phép thuật này.

Nhưng vấn đề không dừng lại ở đó, dòng chảy ma lực xung quanh các vì sao đã bị xáo trộn, do bị lạm dụng quá mức trong thời đại phép thuật. Những viên ma thạch đã được đặt vào những vị trí trọng yếu để quản lý dòng chảy ma lực, và chuyển hướng một phần dòng ma lực ra ngoài để sử dụng.

   

『Nói về điều đó thì, thưa chủ nhân. Hôm nay sẽ có một phái viên từ quốc gia láng giềng dự định đến đây.』

「Mục đích của họ là gì?」

「Có vẻ như là để thông báo về vị vua kế nhiệm của quốc gia đang có khế ước với ngài ạ.」

「Aa, ra là về vị vua tiếp theo nhỉ. Nếu vậy thì ta sẽ phải chuẩn bị elixir」

   

Sau khi nhận báo cáo từ con búp bê giúp việc của tôi – Bretta, tôi uống nốt tách trà và đứng dậy.

Nơi mà tôi hướng đến là điểm đặt các ma thạch quản lý địa mạch.

Ma thạch đóng vai trò điều chỉnh dòng chảy của ma lực và tích trữ lượng ma lực dư thừa.

Lượng ma lực tối đa mà nó có thể tích trữ là 10 triệu.

Tôi sẽ sử dụng một ít lượng ma lực đó để thi triển phép thuật.

   

「––《Creation》Elixir!」

   

Khi tôi được chuyển sinh đến dị giới, Thần đã cho tôi chọn kĩ năng độc nhất 【Sáng tạo ma pháp】.

Kết quả là, tôi có thể sử dụng lượng ma lực được tích trữ để tạo nên ba lọ thuốc đỏ sẫm toàn năng này.

Phải mất đến 1 triệu ma lực để có thể tạo nên một lọ. 

   

『Chủ nhân-sama, ngài đã vất vả rồi, tôi sẽ giữ chúng an toàn và giao tận tay người nhận.』

「Ừ, giúp ta nhé. Saa, hãy giao nó và quay về nhanh đấy.」

   

Hôm nay một tổ chức từ khu vực bên ngoài khu rừng sẽ đến đây. Nhưng ngoài căn biệt thự của tôi ra, thì xung quanh khu vực này còn một số cộng đồng dân cư nhỏ sinh sống nữa.

   

Đó là những ngôi làng, nơi ẩn náu của những chủng tộc bị đàn áp, là mái nhà cho những con ma thú và linh thú đang trên bờ vực tuyệt chủng, có thể là do sự săn bắt quá mức của con người, hoặc là vì biến đổi khí hậu.

   

Nơi đây từng được gọi là 【Vùng đất hoang tàn của hư vô】, nhưng bây giờ người ta gọi nó là【Khu rừng của phù thủy sáng tạo】.

   

Đây là câu chuyện về việc tôi được chuyển sinh đến một thế giới khác, lang thang và tự tạo nên nơi mà tôi thuộc về.

Hoặc có thể là một biên niên sử dài, rất dài về dị giới sau khi tôi đã tạo ra nơi mà mình thuộc về.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Có vẻ chill chill kiểu after nhỉ
Xem thêm
Thanks :3
Xem thêm
bộ này nghe hay đấy
Xem thêm