Ude wo Nakushita Lilith
Meiji Sub Kurogiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Phần kết

5 Bình luận - Độ dài: 1,498 từ - Cập nhật:

Đồng thời/ Cùng địa điểm/ Kaina

   

“___!!” – Sau khi giải trừ trạng thái cánh tay, Kaina lập tức lao ra khỏi phòng. Cậu lướt qua hành lang nhỏ hẹp mà bay ra ngoài – “Maria!”

Khi Kaina nhìn lên, Maria đã nở nụ cười.

“Hẹn gặp lại, Kaina-kun.____[Heaven’s Gate]

Bóng dáng của Maria đã biến mất.

[Tam Thiên Thế Giới] báo cho cậu biết rằng hiện là 13 giờ 29 phút.

Họ đã kịp lúc.

“Maria…”

Trong khu vườn, Chiaki và đôi song tử đáng lẽ đã bị Caim giết lại đang đứng đó với thân thể đầy đủ. Rốt cuộc thì Thiên Thần này dịu dàng và kỷ luật đến thế nào vậy.

   

   ❖ ❖ ❖

   

“Thật tốt quá~~~~~~~~! Thật tốt quá đi~~~~~~~!”

Khi quay lại gian phòng Đại Ấn Chương, Lilith đang vừa khóc lóc vừa ôm chặt lấy Ecanbas. Kaina không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Li… Lilith…?”

Vào lúc ấy, điều đáng kinh ngạc đã xảy ra.

   

“Kaina, cậu đến đúng lúc lắm. Hãy kéo Bệ Hạ ra giúp tôi đi.”

   

Ecanbas vừa nói chuyện!

“Ơ ơ ơ!? Ecanbas, cô có thể nói chuyện sao!?”

“Không phải. Tôi không phải Ecanbas.” – Ecanbas quờ quạng – “À, cơ thể này đúng là Ecanbas, nhưng mà…”

Kaina bỗng nhận ra – “Màu mắt đó___ Cô là Sear ư!?”

   

   ❖ ❖ ❖

   

Tóm lại, chuyện là thế này.

Vào lúc đó, Sear đã dùng hết Ether vào [Grand Teleport]. Bản thân Sear cũng cùng dịch chuyển đến thành Asmodeus cùng bọn Kaina, nhưng lõi Ether của cô đã bị lộ ra ngoài, và nó cũng gần như sắp sửa biến mất. Ecanbas đã trông thấy và nuốt vào cơ thể để bảo hộ Sear.

“A!” – Kaina vừa nghe Sear giải thích vừa cao giọng nói – “Là con côn trùng lúc đó!”

“Côn trùng thì thất lễ quá đấy.” – Sear với ngoại hình của Ecanbas trợn mắt tức giận – “Và rồi, tôi đã hiểu thêm nhiều thứ về kẻ này___ về Ecanbas.”

Ecanbas là cháu gái của Sabnace.

Ecanbas bẩm sinh đã có rất ít Ether, những người trong gia tộc Sabnace cho rằng cô ấy không thể sống lâu nên hầu như bỏ cuộc. Tuy nhiên, trong bọn họ vẫn có một người không từ bỏ. Và không ai khác, đó chính là Sabnace.

“Đúng vậy.” – Lilith đã nín khóc bổ sung thêm – “Tên đó đã nghiên cứu thiết bị nhằm bảo hộ những đứa trẻ gặp phải triệu chứng suy yếu Ether. Vậy nên hắn mới nói rằng cháu gái ‘có cơ hội để sống sót.’ Thiết bị ấy không gì khác, chính là cỗ máy Ecanbas này.”

“Tuy trong cơ thể này là Ác Linh cấp thấp còn chẳng thể Nhập Hồn, nhưng cháu gái của Sabnace, Ecanbas đúng là vẫn đang tồn tại.”

“Vậy lý do Ecanbas không nói gì là sao?”

“Chỉ đơn thuần là bản tính thôi. Cô ấy là loại người vô cùng thu mình.”

“Ra là vậy…”

Kaina cuối cùng đã hiểu. Kaina luôn kết nối với Ecanbas nhờ [Telepathy]. Vì vậy nên cậu mới có thể hiểu những gì Ecanbas suy nghĩ. Song, Ecanbas chỉ trả lời những câu hỏi từ cậu chứ không mảy may biểu lộ ý nghĩ của mình. Vì vậy, dù Kaina biết rõ Ecanbas là một người bình thường còn sống, nhưng cậu vẫn không hiểu rõ về thân phận cô ấy.

“SABNACE___ECANBAS. Ông già đó rất chú tâm vào năng lực kỹ thuật của Ecanbas. Khi chủ nhân chết đi, Grand Sigil sẽ phát hiện đối tượng mà người chủ trước mong muốn mãnh liệt nhất. Ông già Sabnace đã công nhận Ecanbas làm người thừa kế của mình rồi.”

“Sabnace đúng là rất chiều chuộng Ecanbas, nhưng quá trình phát hiện Grand Sigil thì lại có chút khác.”

“Là sao?”

“Grand Sigil và lõi Ether của Sabnace từng ngủ say trong cơ thể Bệ Hạ.”

“…………………Hả?”

“Ngài không nhớ sao? Cái này mà chúng ta chiến đấu với phân thân Behemoth trong lâu đài…. Khi xuất hiện tại công xưởng của Sabnace, ngay trước lúc dẫn Bệ Hạ rời khỏi, thần đã nhặt được lõi Ether vừa xuất hiện trước mắt.”

“A!” – Khuôn mặt của Lilith giật giật – “Là lõi Ether mà ngươi cho ta ăn vào để bổ sung Ether!”

“Vâng… Thứ đó chính là lõi Ether của Sabnace.”

“Oẹ….”

“Khoan đã, Lilith. Theo chuyện vừa rồi thì chẳng phải lõi Ether của Sabnace đã không còn ở trong Lilith nữa sao?”

“Đúng như cậu nói, Kaina. Ecanbas nói rằng đã được truyền Ether từ Bệ Hạ thông qua môi vào ngày đầu tiên xuất trận ở Colosseum. Và từ ngày ấy, cô ấy bắt đầu cảm thấy có chút quái lạ và nóng nóng ở lưng.”

“Aaaaaaa!!”

Lần này, Kaina và Lilith đồng thanh thốt lên.

“Là lõi Ether xuất hiện lúc Lilith truyền Ether cho Ecanbas!”

“Chuyện Ecanbas gãi lưng cũng bắt đầu từ lúc ấy!”

“Tức là… vào lúc đó, lõi Ether của Sabnace đã chuyển từ ta sang Ecanbas ư? Vì vậy mà Grand Sigil bị phong ấn trong lõi Ether của Sabnace mới xuất hiện trên lưng Ecanbas?”

“Bệ Hạ anh minh.”

“Cái… cái.. cái gì cơ… Hoá ra câu trả lời đã ở trong ta từ ban đầu rồi sao!”

“Tuy nhiên, chuyến đi này cũng không phải vô ích. Lúc gia tộc Sabnace bị quân Behemoth chiếm cứ, Ecanbas đã bị bán đi vì tưởng nhầm là Automata. Nếu mấy người Bệ Hạ không đi đến Vương Quốc Asmodeus hay Colosseum thì đã không thể mang Ecanbas về rồi.”

“Ừ… ừm! Đúng rồi! Với lại…” – Lilith nhìn về phía góc phòng – “Chúng ta cũng đạt được chiến lực quý trọng nữa.”

“Về… về chuyện đó, Lilith này…” – Kaina không ngừng đổ mồ hôi lạnh – “Thật sự tên này có ổn không đấy?”

Một chiếc bóng đang gục trong góc phòng. Đó chính là Đại Thống Chế Ác Quỷ Caim.

“Không sao đâu.” – Lilith tự tin mỉm cười – “Đây là ma thuật cấp Quỷ Vương của Đại Quỷ Vương Asmodeus đó? Phải không, Trung Tướng Kamui-dono?”

“Ara~” – Caim ngẩng mặt lên – “Cô vẫn gọi tôi bằng cái tên đấy sao, Lilith-chan Bệ Hạ?”

Caim____ Trung Tướng Kamui lộ vẻ mặt rất thoải mái.

“Ừ thì…” – Kamui mỉm cười – “Tuy từng đồng hành Behemoth-chan Bệ Hạ rất lâu, nhưng quả nhiên vài chục năm bảo vệ và nuôi dưỡng lữ đoàn 7 cũng rất dài. Nhờ con tim bị xiềng xích không thể chống lại Lilith-chan Bệ Hạ nên tôi cảm thấy có chút an tâm hơn. Quả nhiên là giết đi những đứa trẻ đáng yêu của mình cũng có hơi… nhỉ?”

Kaina chưa từng dính phải [Unlimited Charm] nên kông thể lý giải rõ tâm tình lúc này của Kamui. Song, ông ấy luôn rất vui vẻ khi hành động trong thân phận lữ đoàn trưởng. Nụ cười ấy nhất định là thật.

“Với lại…” – Kamui cười lên – “Tôi bất ngờ lắm đó. Dồn tôi đến bờ vực tử vong rồi lại đưa ra hai lựa chọn cái chết hay nô lệ. [Unlimited Charm] và [Phlegethon], cả hai người đồng lòng thật đấy.”

“……..Ơ?” – Kaina và Lilith nghiêng đầu.

“Ơ?” – Kamui cũng nghiêng đầu – “Không phải hai người cố ý làm vậy sao? Việc tôi nghĩ rằng ‘đến tình huống này mà vẫn còn suy nghĩ đến chuyện gia tăng chiến lực, quả nhiên là quý ngài Đại Quỷ Vương nhỉ~~~’ cũng là một nguyên nhân để tôi chấp nhận làm nô lệ đấy.”

“Không, làm sao bọn tôi có thời gian suy nghĩ nhiều vậy chứ.” – Kaina nói – “Vốn dĩ nếu cứ nhập nhằng thì Maria sẽ chết mất. Tôi chỉ đang muốn dùng toàn lực thiêu chết ông, nhưng vì Lilith phát động ma thuật trước nên tôi mới chờ để không tiêu diệt Ether thôi.”

“Ta thì…” – Lilith nói – “Chỉ là vô thức muốn dùng thủ đoạn công kích mạnh nhất của mình.”

“Cái…. Phụt.” – Kamui phì cười – “Tôi thật không biết hai người nghiêm túc hay ngáo ngơ nữa.”

“E… e hèm! Nói chung là…” – Lilith đổi chủ đề – “Về việc xử lý ông thì ta sẽ thương lượng với Nhật Bản mà quyết định… Nếu thuận lợi thì ông sẽ đảm nhiệm chức vụ Tướng Quân của Vương Quốc Asmodeus. Nào, Ecanbas.”

Khi Lilith bắt chuyện thì Ecanbas lại quay trở về vẻ vô cảm như mọi khi mà gật gật. Sear chắc đã rút vào trong rồi.

“Hãy vận hành toà thành giúp ta đi. Chúng ta phải đưa chiến hạm đến Hoàng Hải.” – Lilith lấy ra bộ quân phục hải quân từ hư không và nở nụ cười xinh đẹp – “Cùng nhau xuất trận đi cứu Nhật Bản nào.”

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

đến lúc để đọc ngược tên của tất cả nhân vật rồi, tác giả chơi trò này hơi nhiều :))
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Vol 2 tác giả sửa tên Sabnace á, hồi vol 1 là Sabnack
Xem thêm
Thank trans & edit
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Just a random weeb.
TRANS
Tuy ngắn với plot dễ đoán hơn vol 1 nhưng vẫn hay :)
Xem thêm