• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 205: Tôi sẽ tới thăm lần nữa

20 Bình luận - Độ dài: 1,724 từ - Cập nhật:

Buổi sáng ngày thứ tư ở Rigforeshi. Tôi hiện đang đứng ở bếp với Sieg-san bên cạnh.

[….Em nghĩ cái này thế nào? Sieg-san?]

[Vâng, khá là ổn rồi. Tuy nhiên, anh có thể rán nó thêm chút nữa…]

[Anh hiểu rồi.]

Sieg-san đứng bên cạnh tôi trong khi đưa ra lời khuyên. Tôi đang làm bữa sáng.

Tôi hiện đang làm trứng ốp lết… Tuy vậy, quả trứng tôi đang rán khá khác so với bình thường. Quả trứng rất lớn, như kiểu trứng đà điểu vậy.

Sự thực là Sieg-san và tôi đang nấu ăn để cảm ơn Rei-san và Fia-san.

Thành thật mà nói, kĩ năng nấu nướng của tôi rất cùi, tôi nghĩ mình không thể so được với Fia-san, nhưng Rei-san và Fia-san rất vui khi tôi đề nghị mình làm bữa sáng.

Mà, dường như họ vẫn như thường, hai người họ cứ trêu chúng tôi như kiểu “gặp đôi mới cưới cùng nhau làm bữa sáng”, và Sieg-san lại mắng họ vì chuyện đó.

Chỉ mới bốn ngày, nhưng lại có rất nhiều chuyện xảy ra… Như hồi ở Linh Thụ Hội, tôi cảm giác một ngày của mình sôi nổi hơn khi đến Rigforeshia.

Ngày đầu đến đây, bởi tôi đã trở nên nổi tiếng ở Rigforeshia, tôi bị bất ngờ trước bầu không khí chào mừng…. Sau đó tôi nghe rằng các bô lão elf đã lên kế hoạch tổ chức một đại tiệc vào đêm tôi đến thành phố, nhưng Rei-san và Fia-san đã ngăn lại cho tôi. Tôi mừng là như vậy.

Vào ngày thứ hai, kí ức đáng nhớ nhất về ngày hôm về hôm đó là mối quan hệ của tôi với Sieg-san đã tiến triển rất nhiều, và hai đứa thành một cặp.

Lúc đó tôi không biết phải trả lời cô ấy như nào, nhưng giờ, tôi đang ở đây, nấu ăn bên cạnh Sieg-san… Tôi cảm thấy rất an lòng và hạnh phúc.

Tôi thực sự nghĩ mình là một thằng may mắn khi có được một người phụ nữ đáng yêu như Sieg-san làm người yêu.

Tiếp đó là ngày thứ ba, nói chúng, Rei-san và Fia-san lại gây ồn ào.

Thực tế là Sieg-san và tôi hiện đang là người yêu, tôi đoán rằng đó là điều khiến hai người họ mất kiểm soát… Nhưng họ còn cố khiến chúng tôi mặc đồ đôi, cố cho cả thành phố thấy mối quan hệ của chúng tôi, cố tình để Sieg-san và tôi ở một mình, và cố khiến tôi tắm với cô ấy, họ trở nên rất nhiệt tình.

Mà, bởi đống ồn ào mà họ gây ra, họ bị Sieg-san tẩn và mắng cho một trận mà… Tôi không nghĩ hai người họ chẳng học được gì đâu.

 Bốn ngày qua quả thật là bốn ngày bận rộn, nghĩ về việc phải trở về hôm này khiến tôi cảm thấy hơi buồn.

[Oohh, trông ngon đấy chứ.]

[Công nhận trông tuyệt thật.]

Nhờ ơn Sieg-san giúp đỡ phân nửa, bữa sáng bằng cách nào đó trông rất tuyệt, Rei-san và Fia-san mỉm cười hạnh phúc khi chúng tôi bày ra bàn.

Và giờ, bốn người bọn tôi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn sáng…. Unnn, tôi nghĩ mình làm khá ổn.

[Heehhh… Miyama-kun cũng giỏi nấu ăn nữa ha.]

[Không đâu ạ. Cháu nghĩ mình làm được tốt thế này nếu Sieg-san không giúp đâu ạ…]

[Không phải đâu. Kaito-san rất khéo tay mà, sau khi anh tập luyện thêm nữa, anh sẽ tiến bộ nhanh thôi.]

[Cảm ơn em.]

 Cảm ơn Fia-san và Sieg-san vì lời động viên, chúng tôi tiếp tục bữa sáng trong lúc trò chuyện.

[….Nói mới nhớ, khi nào hai đứa định trở lại vương đô?]

[Err, chúng cháu định quay về trưa này… nhưng bởi chúng cháu định về bằng Ma Cụ Dịch Chuyển nên thời gian có thể điều chỉnh một chút.]

[Ể? Miyama-kun, cháu có Ma Cụ Dịch Chuyển sao? Tuyệt thật đấy…. Nếu cháu định dùng Ma Cụ Dịch Chuyển có thể chuyển cháu từ đây về vương đô, bác đoán nó khoảng… 10 đồng vàng trắng?]

[Nó còn phụ thuộc vào việc nó có thể tái sử dụng hay không cũng như thời gian hồi, nhưng giá sẽ không dưới 1.200.000R, ngoài ra, những kĩ thuật dùng để chế tạo Ma Cụ Dịch Chuyển rất phức tạp và khó để học được. Rất khó để có được nó mà không tốn nhiều tiền, nên nó rất giá trị.]

Dường như Ma Cụ Dịch Chuyển thực sự rất đắt, và cái mà có thể đi lại giữa Rigforeshia và vương đô ít nhất phải 120 triệu yên… Tôi tự hỏi cái tôi đang có giá bao nhiêu….

[Err, cái này được làm bởi một người cháu quen…]

[[Người cháu quen?]]

[Kuro… Ý cháu là, Âm thế vương.]

[[Bfuhh!?]]

Khi tôi giải thích rằng Ma Cụ Dịch Chuyển của tôi là được Kuro tặng, Rei-san và Fia-san trông có vẻ ngạc nhiên, mắt mở to ra.

Dù họ bất động một lát, một lúc sau họ bắt đầu cử động.

[…..M- Mà~~ Đúng như mong đợt từ Miyama-kun. Được Âm thế vương-sama đích thân làm ma cụ cho…]

[Đ- Đúng vậy. Bác có nghe rằng cháu là…. người yêu của Âm thế vương-sama, nhưng bác không thể không bất ngờ được.]

[Nhân tiện, bố, mẹ. Cái vòng tay Kaito-san đang đeo trên tay trái là ma cụ đó.]

[….Ể? Không thể nào, con nói gì vậy Sieg? Dù kĩ thuật của Âm thế vương-sama có tuyệt vời đến đâu đi chăng nữa… Ma Cụ Dịch Chuyển tiêu tốn rất nhiều ma lực, nên không thể nào viên ma thạch bé tí đó có thể…]

Tôi có thể hiểu được nhưng gì Rei-san nghĩ khi bác ấy bảo rằng mình không thể tin được. Bởi, như tôi nhớ, ma thạch được dùng cho ma cụ của tôi thật ra có đặc tính khác hẳn so với ma thạch thông thường.

Phản ứng của Rei-san là bình thường. Chỉ là Shiro-san khác thường thôi….

[Nhân tiện, viên ma thạch là của Kaito-san là do Mẫu Thần-sama tặng.]

[…..Hả? K- Không thể nào, c- con nói cái vớ vẩn gì vậy…]

[B- Bố con nói đúng đấy, Sieg-san… Việc Mẫu Thần-sama tặng ai đó cái gì là điều chưa từng có trước đây….]

[…..Con hiểu tại sao hai người không tin dược mà.]

[[….Nghiêm túc thật à?]]

[Vâng.]]

[[Eeeeehhhh!?]]

Thật bất thường khi Mẫu Thần Shiro-san tặng thứ gì đó cho nhân loại…. hoặc có lẽ, việc đó còn chưa từng có tiền lệ.

Khi tôi nhìn họ bất ngờ, tôi một lần nữa nhận ra cô ấy tuyệt vời như thế nào…. Dù vậy thật khó để nghĩ như thế, bởi hình tượng của cô ấy trong tôi là một người tuyệt vời với đầu óc hơi ngốc nghếch một chút.

(Tôi cũng lấy que trái cây làm quà nhé.)

Sao giờ cô mới nói hả!? Cô biết rằng tôi đã đi mua quà ngày không qua phải không!? Sao cô không nói với tôi hôm qua luôn đi!!!?

(Tôi không nói à?)

….Để tôi nói lại. Cô ấy là một người tuyệt vời với đầu óc ngốc nghếch vcl.

Mọi chuyện trở nên bận rộn trên bàn ăn sáng, giải thích vài thứ và đại khái thế, trước khi tôi nhận ra, đã gần đến giờ chúng tôi tính rời đi rồi.

[Vậy thì, Rei-san, Fia-san, cảm ơn hai bác đã chăm sóc cháu những ngày qua ạ.]

[Yeah, bọn ta cũng rất vui khi cháu ở đây mà.]

[Đúng đấy, cứ thoải mái tới chơi nhé.]

[….Dù sao thì cháu và Sieg giờ đã chính thức thành một cặp rồi, nên chúng ta cũng coi cháu như gia đình vậy. Đừng ngại, cứ thoải mái tới chơi với bọn ta.]

[…Vâng. Cháu cảm ơn ạ.]

Dù có lúc đùa giỡn và gây ồn ào, nhưng tôi vẫn nghĩ Rei-san và Fia-san là những người tuyệt vời.

Cảm giác khóe mắt hơi nóng lên trước những từ ngữ ấm áp vang vọng bên tai, tôi cúi đầu thật sâu và nói lời cảm ơn.

Và tôi, theo chúng tôi đến của của trước trong khi Sieg-san và tôi rời đi, họ dõi theo chúng tôi trong lúc vẫy tay.

Nhân tiện, tôi đã quyết định mua quà lưu niệm cho Shiro-san trước khi chúng tôi rời đi…. Cách này hay cách khác, tôi luôn được cô ấy chăm sóc, nên nếu người được hỏi muốn quà lưu niệm, chả có lí do gì tôi không mua cả.

Chỉ là tôi không biết đưa cô ấy thế nào thôi. Thế nghĩa là Shiro-san sẽ lại tới Nhân giới à?

(Vậy thì, tôi mời cậu tới Thần Giới.)

Ể? Ah, đợi đã… Sao tự nhiên cô lại nói vậy? Ý tôi là, đến đó dễ vậy sao?

(Tôi sẽ để Thời Không Thần sắp xếp chuyện đó.)

Thế đấy, lẽ ra tôi nên biết, việc Chronois-san bị giao việc là điều hiển nhiên…. Đáng thương ghê.

Thưa bố, thưa mẹ-- Và đó là cách chuyến thăm Rigforeshia lần thứ hai của con kết thúc… Con đã trải qua nhiều kỉ niệm quý giá—và con thực sự muốn thăm nơi đây một lần nữa.

************************

<Tác Note>

Đầu rỗng: [Đi mời Kaito-san tới đây.]

Chịu Rắc rối thần: [….Huh? K- Không, nhưng mà, điều này chưa từng có tiền lệ… Điều đó cũng cần rất nhiều thủ tục nữa ạ…]

Đầu rỗng: [Ta để đó cho cô.]

Chịu Rắc rối thần: [… R- Rõ ạ. Như ý của người…]

Đầu rỗng: [Ngoài ra, ta định tắm suối nước nóng với Kaito-san… Cô cũng có thể vào.]

Chịu Rắc rối thần: [Bfuuh!?]

Và đó là kết thúc của Sieg-san Arc.

Và ngoài ra, một đoạn giới thiệu nhẹ nhàng cho chương sau đây. (Spoil như thường lệ)

Được lolee chiều chuộng (1chương) => Có vẻ Mama đang tới (2 chương?) => Có vẻ cậu ta sẽ tới thăm Đầu rỗng (Vài chương nữa) => Có vẻ mùa xuân đễ đến với nữ Công tước của chúng ta (Lilia arc) => Và có vẻ Seigi-kun sẽ quay trở lại (Vài vài chương nữa)

----------------------------------------

Sủi khoảng 1 tuần ôn thi nhé *tehe*

Ghi chú

[Lên trên]
Being spoiled, chả biết để bị lộ hay để chiều chuộng do chưa đọc chương sau
Being spoiled, chả biết để bị lộ hay để chiều chuộng do chưa đọc chương sau
Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Quên mất tên thằng anh hùng luôn đấy
Xem thêm
.~.
Nhớ hộ cái=))))))))))
Tác nhét toàn tấn đường vô mồm thì nhớ =niềm tin=)))
Xem thêm
@.~.: chuẩn :))))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thằng anh khùng săp được thở oxi sau hơn 200 chap lặn biệt tích à 🤣
Xem thêm
Ngon :3 , Đầu Rỗng :)))))
Xem thêm
Góp ý:
Bro có thể dịch tên 2 mắm thần thành "Ngốc thần" hoặc "Ngố thần" và "Thần đau bụng" chứ dịch sát nghĩa nó nghe cứ sượng sượng thế nào ấy
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Airhead với Troubled God =))) Mình cố hết sức rồi
Xem thêm
Kuma ʕ •ᴥ• ʔ
Xem thêm
lmao chị shiro
lại tội chronois
Xem thêm
T nghi cái thằng Anh hùng Seigi có tiếng nhưng không có miếng kia về sẽ gây ra chuyện j đó liên lụy tới main và bị mấy vợ của main ghim như chó :))))
Xem thêm
Tui ko muốn spoil đâu nhưng ko có vụ đó đâu
Xem thêm
ảnh đang bận làm quen với mấy cô công chúa
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Công tước đau bụng nhiều rồi nên giờ đổi sang thời không thần à
Xem thêm
thời không thần cũng đau lắm rồi, thêm vài đợt như này chắc ko sao
Xem thêm
thuốc trị đau bụng nhãn hiệu thời không thần
Xem thêm