• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10

18 Bình luận - Độ dài: 950 từ - Cập nhật:

”Uh… Uh”

“...Cha ơi, hãy xoa đầu con đi ạ”

“A… ahaha…”

“N… Nina, nhìn kìa, kia là Gray… phải không nhỉ?”

Nina hiện đang ngồi trên đùi tôi, ôm tôi thật chặt và vùi đầu vào ngực tôi. Nước mắt nước mũi con bé dính đầy lên quần áo, thôi thì… đành chịu đựng chút vậy.

Iska và Fio trông có vẻ khá khó xử, còn Ariamel thì lộ rõ bẽ bối rối, chỉ có mình Stella là chịu mở miệng nói chuyện với tôi, thế những câu đầu tiên nó nói lại là  “Baaaa…”.

Sơ hở có tí mà đã có đứa thứ hai… Mình lắm con thật…

……Mà sao tôi lại kẹt trong tình huống này nhỉ?

--

Tôi đã trở về Bastok từ sáng nay. Và vì cũng còn khá sớm nên tôi quyết định quay trở lại nhà trọ để thử khâu lại con búp bê của Nina xem sao.

Xoẹt-xoẹt-xoẹt…

Hừmm, phần vải bên ngoài có vẻ đã bị sờn đi khá nhiều, tưởng chừng như nó có thể sẽ bị bục bất cứ lúc nào vậy.

Tôi tự hỏi liệu có loại phép thuật nào có thể làm cho các vết sờn trên vải biến mất không nhỉ?

…A!

Có lẽ thuật giả kim sẽ có tác dụng.

Vả lại tôi cũng đang có kế hoạch đi gặp một giả kim thuật sư nên cũng khá tiện đường.

Nếu không thể sửa được thì tôi nghĩ mình có thể thử ngâm nó trong tiên dược.

Nếu vẫn không được nữa thì chỉ còn cách…

Tôi chuẩn bị đồ đạc và tính rời khỏi nhà trọ. Vừa buớc xuống cầu thang, tôi thấy cha của chủ nhà trọ đang ngồi quầy lễ tân với vẻ mặt chán nản.

“Hửm? Sao vậy, cậu vừa về đã lại tính đi tiếp rồi à?

“…Ờmm”

Trước cả khi tôi kịp trả lời, ông ta ra vẻ như thể vừa hiểu ra chuyện gì đó.

“Ha-ha-ha, là phụ nữ, đúng không? Cậu trông có vẻ vẫn tràn đầy năng lượng kể cả sau một đêm dài hành sự nhỉ… vào ngày trước, lúc mà tôi vẫn còn trẻ…”

“Rina ơi, cha cô có điều muốn nói này.”

Ngay khi tôi vừa cất lời, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng đang dọn dẹp trên tầng hai lập tức phi xuống tầng dưới.

"Lại nữa hả cha!”

Lúc này tôi chỉ có thể dựa dẫm vào Rina – người con gái của ông ta mà thôi. Bạn nghĩ sao cũng được, tôi chả quan tâm đâu. À cũng phải nói, mặc dù hai bọn họ là cha con với nhau nhưng lại chẳng giống nhau tẹo nào cả, kiểu như việc một con Ogre lại sinh ra một nàng Elf vậy.

“Ôi… không… Cậu quả là một tên hèn hạ khi lại đi mách Rina! Nếu là một thằng đàn ông chân chính thì cậu đáng lẽ không nên thấy ngại ngùng khi nói đến vấn đề này chứ!

Thật vô nghĩa...

“Cô nói chuyện với cha mình đi nhé.”

“Được thôi, cứ để việc này cho tôi! Chúc anh một ngày tốt lành.”

“Đi đường cẩn thận nhé.”

“…… Ừ, tôi đi đây.”

Phòng ốc sạch sẽ, thức ăn cũng ngon… trên hết, mỗi khi đến và rời đi họ đều sẽ chào bạn. Nói chung thì chất lượng của nhà trọ này rất tốt.

Lý do duy nhất khiến nó không thể nổi tiếng cũng chỉ vì cái tính cách dở hơi của ông ta…

--

Tôi đến nhà xưởng và giao lại con búp bê cho một nhà giả kim có tên là Luke, người mà lúc nào cũng có vẻ ngái ngủ, và tôi hỏi thử xem cậu ta có thể sửa được phần vải đã bị sờn cũ hay không.

“Ồ, con búp bê này bị làm sao đây? Còn cả cái vật nhỏ nhỏ anh đang cầm trên tay kia nữa, nhìn nó lạ thế…hmm? Tất nhiên tôi thừa khả năng để có thể sửa nó rồi. Anh sẽ trả tiền công phải chứ? Bao nhiêu tiền á? Không, không, thực ra thì, thứ tôi đang cần là nguyên liệu… của Orc Trưởng Lão… anh hiểu ý tôi chứ? Thứ tôi cần không phải cái đầu của nó đâu. Ể, sao anh biết được tôi cần thứ đấy vậy?

Cuối cùng thì cậu ta đã lấy đi một viên tinh hoàn.

Các bạn đang thắc mắc sao tôi không chọn một xưởng giả kim khác ư? Thật ra cũng là vì Luke là người duy nhất luôn luôn yêu cầu một khoản tiền công hợp lý và có thể chấp nhận được…

Hơn nữa, nếu có thể duy trì một mối quan hệ tốt với cậu ta thì sau này đôi bên đều cùng có lợi.

Cậu ta cầm một bình thuốc hồi phục trên tay.

“Thuốc hồi phục cấp độ thường… đáng tiếc nó lại là sản phẩm được điều chế không hoàn hảo, tôi cho anh đấy.”

Bình thuốc đã được trao cho tôi miễn phí. Nó là một vật phẩm có giá trị.

Bên cạnh đó…

Tôi nhìn sang con búp bê xinh đẹp. Chỉ cần thấy Nina hạnh phúc là tôi cũng đã vui vẻ lắm rồi.

--

Tôi mua một ít thức ăn và đến căn nhà của lũ trẻ. Thứ đang đợi tôi ở nhà là một Nina đẫm nước mắt, con bé đang vùi đầu vào Ariamel và khóc vì nghĩ rằng tôi đã rời bỏ bọn nó.

“Không sao đâu, ba nhất định sẽ quay lại với chúng ta thôi.”

Stella đang cố an ủi con bé.

――――――――――

Yeltsa (Trans): I'm BACKKKKK

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Sao t cứ thấy nội dung gượng ép thế nhỉ
Xem thêm
Uooo
trans cumback rồi
Xem thêm
Nghe hơi sai nhưng tui cũng muốn vui chung... Dù đã 5 ngày rồi...?
Xem thêm

uwu cưng wá đi~~~~
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Cảnh Sát Chính Tả
Thanks for new chapter 🌹✨
Xem thêm
Ngắn quá mà thôi có chương là vui rồi
Xem thêm
Tks transs
(ngắn quá Y w Y)
Xem thêm
Tfnc và xin hãy ra đều, đói chương quá
Xem thêm