• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 02. Ngày 1 (1)

11 Bình luận - Độ dài: 878 từ - Cập nhật:

“Lorona chết rồi?"

Khi nhận được tin trong phòng riêng của mình, đôi mắt của Velbutte mở to.

Cú sốc xuyên qua cơ thể kiệt sức của anh, buộc anh phải ngồi xuống và bám vào ghế.

“…Tại sao, vào lúc này…”

Velbutte ôm đầu, tặc lưỡi thất vọng.

“—Đáng lý ra cô ta nên chết sớm hơn!!”

Sau đó, anh ta đá mạnh vào cái bàn trước mặt, khiến các quản gia và người giúp việc trong phòng run sợ.

Cách đây không lâu, Velbutte đã thông báo cho nhà vua và hoàng hậu về việc hủy hôn của mình.

Kết quả là anh ta đã bị phạt và khiển trách trong một thời gian dài.

Sai lầm của Velbutte là hủy bỏ hôn ước mà không có bất kỳ sự chuẩn bị trước nào. Anh ta bị khiển trách vì một thành viên của gia đình hoàng gia lẽ ra phải biết cân nhắc các bước đi của mình cẩn thận hơn để tránh gây ra bất kỳ sự hỗn loạn nào.

May mắn thay, anh ta không bị kết tội vì anh ta đã đưa ra bằng chứng cho những hành vi sai trái mà Lorona đã phạm phải với tư cách là một tiểu thư quý tộc.

“Ta đã đưa ra một cáo buộc vô ích…”

Anh ta cảm thấy khó chịu vì thực tế là mọi khó khăn anh ta phải trải qua để thực hiện chuyện này là là vô ích. Dù vậy, Velbutte đã lấy lại bình tĩnh khi anh nghĩ rằng mọi thứ vẫn đâu vào đó.

Thủ tục hủy bỏ hôn ước không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Nó đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức để hoàn thành.

Hôn nhân chính trị, theo một nghĩa nào đó, là một loại hợp đồng. Tài liệu chính thức đã được chuẩn bị và có chữ ký xác nhận sự cho phép của cả Thượng Nghị viện và đền thờ.

Nếu muốn tiêu hủy hợp đồng thì phải chuẩn bị giấy tờ chứng minh sự đồng ý của cả hai bên và một số tiền phạt nhất định.

Do đó, Velbutte đã được giải phóng khỏi các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc hủy bỏ hôn ước của mình và nghĩa vụ phải trả một khoản tiền lớn.

“…Cuối cùng cô ta cũng làm được chuyện gì đó tốt.”

Biểu cảm của Velbutte khi nói câu đó là một nụ cười kinh tởm không nên hiện hữu trên một hoàng tử.

Lorona là hôn thê của Velbutte, nhưng anh chưa bao giờ có tình cảm đặc biệt với cô.

Gia tộc của Lorona, Bá tước Ruth, có một lịch sử lâu đời, nhưng họ lại là một gia tộc tầm thường và không có bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào.

Lý do duy nhất khiến Velbutte đính hôn với Lorona là vì một trận chiến đã diễn ra cách đây hàng chục năm.

Bá tước Ruth đã lập công lớn trong trận chiến đó. Như một phần thưởng, nhà vua hứa sẽ cho Lorona, con gái của Gia tộc Ruth, làm hoàng hậu.

Velbutte mới 5 tuổi khi đính hôn, trong khi Lorona mới 4 tuổi.

Đối với Velbutte, người có ít cơ hội tiếp xúc với những đứa trẻ cùng tuổi, Lorona là người bạn duy nhất của cậu.

Anh ấy đã hộ tống cô ấy trong trong buỗi lễ trưởng thành của cô và khiêu vũ cùng nhau.

Cô là người bạn đã trải qua 14 năm cuộc đời với tư cách là vợ chưa cưới của anh.

“…”

Trong một khoảnh khắc, sự cay đắng đã nổi lên trong lồng ngực Velbutte.

Không biết cảm xúc của mình là gì, Velbutte cau mày kiêu ngạo khi nghĩ về cô.

Ngay từ khi còn trẻ, anh đã ý thức được rằng cuối cùng mình sẽ kết hôn với cô. Anh nghĩ anh có thể chăm sóc tốt cho cô.

Nhưng khi họ lớn lên, anh dần trở nên chán ngấy với sự cứng nhắc của Lorona.

Dù sao thì anh cũng thành vua, chơi đùa chút có sao đâu? Sự giám sát của Lorona chỉ khiến anh cảm thấy ngợp thở.

Ngay cả cái mong muốn phổ biến ấy cũng bị Lorona kiên quyết chối từ, cô chỉ đơn giản nói: "Không được."

Velbutte dần trở nên xa cách với vị hôn thê của mình, người được cha mẹ và giáo viên ca ngợi hết lời.

Vẻ đẹp như búp bê của Lorona cũng khiến lòng kiêu hãnh của Velbutte bị tổn thương.

Cô ấy có vẻ ngoài thần thánh khiến anh tự hỏi liệu cô ấy có thực sự sống và có thể di chuyển hay không. Điều đó khiến Velbutte sợ chạm vào Lorona.

Mỗi khi anh suy nghĩ về nó, anh lại càng sợ Lorona, sợ rằng cô ấy sẽ vỡ ra thành trăm mảnh nếu anh chạm vào cô. Cứ thế, khoảng cách giữa họ gần như đã không thể cứu vãn.

"...Mình vẫn có thể đính hôn với Lumina. Cô ấy cũng là con gái của Bá tước Ruth. Lời hứa vẫn y nguyên."

Anh lẩm bẩm điều đó như thể anh đang thuyết phục chính mình.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Muốn làm chuyện phổ biến là chjch nhau á
Xem thêm
Hoàng tử mà ngố đét
Xem thêm
Chưa cưới đã sợ vợ rồi anh trai
Xem thêm
Thằng này bị ngu à
Xem thêm
Có 46 chap mà không ai dịch hả
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ừ, có ai dịch đâu.
Xem thêm
Tui sẽ theo dõi bộ này. Dù sao thì tui biết kiểu gì cái đất nước này cũng sụp đổ thôi. Chỉ tiếc cho Lorona... :((
Xem thêm
Ô ô, siêu logic, không muốn tổn thương cô ấy, tôi quyết định cưới em gái cô ấy, hảo
Xem thêm
ảo tưởng quá lên voi xuống chó nhanh lắm
Xem thêm
ảo tưởng nhiều vào hoàng tử à vị cuộc đời sắp xuống đáy xã hội rồi
Xem thêm