I Was Reincarnated as a M...
Myon Chigusa Minori
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2.2

29 Bình luận - Độ dài: 1,697 từ - Cập nhật:

Trans : Naofumi Iwatani

Edit: Scorpius

______________________________

“Có vẻ như cậu ấy sẽ không quay trở lại.”

“À ừ. Tưởng sẽ nhanh mà lại hóa lâu nhỉ.”

Về cơ bản, hoạt động cuối lớp của trường chúng tôi sẽ kết thúc tầm lúc 3 giờ 30 chiều, nhưng bây giờ đồng hồ đã sắp sửa điểm 5 giờ.

“Towa-kun.”

Không còn ai ngoài tôi và Ayana trong lớp, bầu không khí bỗng chốc tĩnh lặng như tờ.

“?” Khi tôi quay đầu phía bị gọi tên giữa lớp học im ắng, “!!Ayana?” Tôi kết thúc với một ảo giác quang học, bối rối rằng Ayana trước mặt liệu có thực sự là cô hay không.

“Giờ chúng ta đang ở một mình… phải không?”

“Ph-phải...”

Cô ấy đang đứng trước mặt tôi đang ngồi trên ghế, nhưng cô ấy ngồi lên đùi tôi, đưa cả cơ thể của mình về phía tôi.

Một cái ngồi với phần đùi mở rộng, khác hoàn toàn với hình tượng cô gái nghiêm chỉnh của cô.

“Ơ-ơ này…”

“Towa-kun♪.”

Cô ấy dán chặt cơ thể của mình vào tôi hơn nữa, làm độ mềm mại truyền trực tiếp đến cơ thể tôi, và mùi hương thoang thoảng rất thơm bay vào mũi tôi.

Tôi sửng sốt vì bất ngờ, không thể thốt lên lời, chỉ đơn giản là đón nhận cảm giác từ Ayana với cơ thể này.

“Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới như thế này. Ah, mùi của Towa-kun~.”

“...........”

u113512-973a8f6c-545b-4d35-9004-5a8fa0e523b9.jpg

Cái gì…?

Khi ở với Ayana như thế này, một cơn đau ập đến làm đầu tôi choáng váng.

Có lẽ là vì tôi cảm nhận được một sự quyến rũ mạnh mẽ lạ thường từ Ayana mà bình thường tôi không hề được thấy.

“...Ayana?”

“Fufu♪.”

Cô ấy nở nụ cười mê hồn rồi vùi mặt vào cổ tôi. Không dừng lại, cô ấy bắt đầu đưa lưỡi liếm nó.

Hơn nữa, phần thân dưới cô ấy bắt đầu cựa quậy, khiến tôi càng thấy kì lạ hơn… Nhưng có lẽ điều này sẽ giải quyết được vấn đề.

Sự thật về cảm giác khó chịu vào buổi sáng và trưa nay. có lẽ là Towa và Ayana có một mối quan hệ nào đó ở giai đoạn ngay cả khi cốt truyện còn chưa bắt đầu.

“...Ayana.”

“Towa-kun.”

Khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, mọi thứ xung quanh bỗng hóa tầm thường.

Hơn nữa, cô gái trước mặt tôi trông quyến rũ đến khó tin. Lý do cuối cùng tôi nghĩ đến việc bị cuốn theo có lẽ vì tâm trí tôi đang bị cơ thể mình lấn át.

Ayana dần dần rút ngắn khoảnh cách giữa cả hai, và rồi tiếng chuông vang lên, kéo tâm trí tôi trở lại.

“Ah…”

Nghe tiếng chuông báo đã 5 giờ chiều, tôi đặt tay lên vai lên vai Ayana để khiến cô ấy đứng dậy, tách người ra khỏi cơ thể cô.

Ayana trông có vẻ hối tiếc, nhưng thậm chí tôi không biết chuyện này sẽ kết thúc như nào nếu nó tiếp tục, nên tôi cảm thấy tiếng chuông như đã cứu rỗi mình.

…Thật kỳ lạ. Một điều như vậy sẽ làm tôi bối rối, nhưng nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Towa, cậu đã làm cái quái gì rồi vậy?

Ngay cả khi tôi tự vấn trong đầu, cũng chẳng ra nổi một câu trả lời.

Cuối cùng, chúng tôi đợi thêm một lúc nhưng vẫn không thấy cậu ta quay về, nên chúng tôi quyết định về nhà trước.

Trên đường về nhà sau khi ra khỏi cổng trường, tôi có liếc nhìn Ayana nhưng biểu cảm của cô vẫn vậy.

“...Tsk.”

Tôi không thể ngăn mình tặc lưỡi theo cách khiến Ayana không chú ý đến.

Tôi không khỏi tưởng tượng rằng mọi thứ sẽ khó khăn như nào khi sống dưới thân xác Towa mà không hiểu rõ quá khứ.

Còn lại cách sống của Towa trong thân thể, nhưng còn ký ức thì chỉ là nửa vời. Nếu thật sự có một vị thần nào đó dẫn tôi vào thế giới này, tôi thật sự rất muốn hỏi ông ấy đang muốn tôi làm gì.

“...?”

Nghĩ đoạn, điện thoại tôi rung lên.

Khi lấy ra kiểm tra, đó là tin nhắn từ mẹ tôi, muốn tôi đi mua nguyên liệu vì đồ trong tủ lạnh đã hết.

“Có chuyện gì sao?”

“À, mẹ tớ nhắn.”

Tôi cho Ayana xem tin nhắn của mẹ.

Giờ thì nó thành ra như này, có vẻ như tôi sẽ phải chia tay với Ayana để đi mua đồ, nhanh thôi nào, mẹ đã nhờ sao từ chối được chứ.

“Được rồi, tớ sẽ đi mua đồ rồi về sau.”

“A, được thôi.”

“Mai gặp nhé.” Sau đó tôi bắt đầu bước đi, nhưng Ayana vẫn dính lấy tôi.

Khi tôi nhìn lấy Ayana, cô cười gượng, như muốn nói rằng tôi đang tự mình giữ khoảng cách.

“Xin hãy để tớ giúp cậu mua sắm. Tớ chắc chắn biết về khu này hơn cậu đó, Towa-kun, và tớ cũng biết gian nào bán đồ rẻ hơn nữa.”

“H-hiểu rồi…”

Tôi cảm thấy sẽ dễ dàng hơn nếu như Ayana ở bên tôi trong trường hợp này.

Cảnh Ayana ban nãy chợt nhảy số, khiến tôi lo lắng rằng có thật sự ổn khi có cô ấy ở bên không, nhưng cuối cùng tôi cũng gật đầu… hay nói cách khác là bị ép phải gật đầu.

“Tớ sẽ giúp cậu. Dù là chuyện gì, xin hãy để tớ giúp… Nhưng, đó cũng chỉ là cái cớ để có thể ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút. Được… không?”

“...Vậy nhờ cậu nhé.”

Khi bị một cô gái dễ thương nói như vậy, thì sao từ chối cho nổi chứ.

Tôi đến khu mua sắm với Ayana, và ở đó tôi chứng kiến cảnh – có lẽ nên gọi đó là khía cạnh nội trợ của cô ấy – khiến tôi mừng vì mình đã nhờ cô ấy giúp.

“Thịt ở đây tươi thật. Chúng ta đi xem cá ở đằng kia nhé? May là bắp cải và cải thảo đang giảm giá, nên chúng ta sẽ qua–”

Cô thực sự biết rõ về khu mua sắm này.

Trước mặt tôi, Ayana đang lần lượt bỏ từng nguyên liệu vào giỏ hàng. Tôi chỉ đơn giản là ngớ ra nhìn cô ấy.

“...? Có chuyện gì sao?”

“À… nói sao nhỉ, tớ chỉ nghĩ rằng cậu đảm đang quá thôi.”

“Fufu, vậy sao♪.”

Và sau đó, tôi cùng tìm nguyên liệu với Ayana.

Tôi cũng được dạy mình cần mua gì, cần chọn gì; tuy rằng tôi không nghĩ mình có thể nhớ hết trong một lần được, nhưng không nói dối khi đây là một khoảng thời gian thú vị.

“Khi hai ta cùng đi mua sắm thì nhìn như vợ chồng nhỉ? Tớ là vợ còn Towa-kun là chồng đó.”

“!!”

Trái tim tôi lỡ nhịp. [note50302]

Mặc dù không có ý đó, nhưng lời nói của cô làm tôi có chút ảo tưởng. Để rồi đổi thành suy nghĩ sẽ hạnh phúc biết bao nếu có một tương lai như vậy.

Ayana không chỉ xinh đẹp, mà còn học giỏi, thêm vào đó là tấm lòng nhân hậu với sự dũng cảm bảo để bảo vệ ai đó mà cô ấy đã thể hiện ở lớp… và còn là nội trợ đảm đang nữa. Cô ấy còn hơn cả hoàn hảo.

…Ra là vậy, tôi có thể chắc chắn lý do tại sao cô ấy lại đứng nhất trong cuộc bình chọn độ nổi tiếng.

Nếu tôi nhớ không nhầm, những vấn đề này không hề được đào sâu đến thế, nhưng vẫn có rất nhiều yếu tố khiến cô ấy trở nên rất nổi tiếng và mấy điều này còn khiến nó tăng cao hơn nữa.

Nhưng suy cho cùng, từ góc nhìn của một con game eroge, cô ấy chỉ đơn là là một nữ chính để bị NTR, nhưng liệu những bí mật khác có làm tăng độ nổi tiếng lên không?

“...!”

Khi đang cố nghĩ về điều đó, đầu tôi khẽ đau, khiến tôi loạng choạng.

May mắn thay là Ayana không để ý đến nó, và tôi cũng nhẹ nhõm vì không phải khiến cô ấy lo lắng không cần thiết.

Sau khi hoàn thành việc mua sắm, tôi đưa Ayana về nhà.

“Sau này tớ ghé qua nhà cậu chơi được không?”

“...Ừm.”

Xung quanh đã tối đen, thật bất an khi để cô gái một thân một mình.

Vì lý do đó, tôi vô thức nghĩ nên tình nguyện đưa cô ấy về nhà,.

…Thật thoải mái khi có Ayana ở bên. Tuy vẫn còn nhiều điều chưa hiểu, nhưng sao Ayana lại thân thiết với tôi đến thế…?

Khoan, sao mình lại nghĩ như thế?

Thay vì sự thay đổi trong tim, đó là một cảm giác mà tôi không hiểu được, giống như bị ảnh hưởng bởi cơ thể của Towa khiến tôi bối rối.

…Towa, cảm giác của cậu dành cho Ayana là gì? Cậu muốn gì ở cô ấy?

Tôi vẫn tiếp tục nghĩ trong khi đi bộ cùng với Ayana.

Lúc chúng tôi đến gần nhà Ayana hơn, cũng là lúc đến gần nhà Shuu, hàng xóm của tôi.

Có vẻ như đã kéo Ayana đi loanh quanh vào buổi đêm như này, như thật sự nếu có một cơ hội nhỏ nhoi, tôi thật sự không muốn cho Shuu thấy cảnh này.

“Được rồi, Ayana, thật sự cảm ơn cậu vì hôm nay.”

“Đừng nói thế, đó điều tớ muốn làm mà. Mà nè… tớ không nghĩ mình muốn rời xa cậu đâu.”

“!!”

Từ người Ayana tỏa ra một thứ hào quang bí ẩn dưới ánh đèn đường, và nếu cô ấy còn nhìn lên với ánh mắt hếch như vậy, trái tim tôi cũng sẽ rung động dữ dội.

Trong khi chúng tôi nhìn nhau một lúc, ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau.

“...Ayana-onee-chan?”

Ghi chú

[Lên trên]
1 2 3 4, anh có đánh rơi nhịp nào k?
1 2 3 4, anh có đánh rơi nhịp nào k?
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Siuuuuuuuuuuu
Xem thêm
Không muốn nói như mấy giáo viên dạy văn đâu nhg mấy ông bị dính lỗi lặp từ:))))
Xem thêm
Sao cảm giác Ayana giống Monika trong Literature Club nhỉ :))
Xem thêm
Sure kèo rồi
Tội ah shuu nhưng t mặc
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Naofumi Iwatani
Sao main cứ phải nhường lại Ayana cho 1 thằng mình ko quen biết nhỉ? Phải tôi, tôi sẽ húp vội <(")
Xem thêm
Ko riêng j ông🐧
Phải tôi là tôi cũng húp vội đến từng giọt nước
Xem thêm
TRANS
Ayana damdang thiệt đấy
cơ mà sao pé tự nhiên nhớ đến con bot Ayana trong discord nhỉ
Xem thêm
Tổng kết lại tới h thì bọn này yêu nhau là sure kèo 100% rồi
Vì một câu chuyện méo có cốt truyện rõ ràng nên từ BSS nó thành NTR. Khổ v đấy
Xem thêm