Yandere Megami No Hakoniw...
緋色の雨 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Extra

Phần 2

0 Bình luận - Độ dài: 3,596 từ - Cập nhật:

Extra 2: Tăng 2

Tôi từ từ tỉnh dậy. Nhìn thấy cái trần cabin ở trên. Nhìn thấy cái trần thấp đó, thì tôi nhớ rằng mình đã ngủ với Rose

Chắc chắn, trong khi nỗ lực cố gắng thoát khỏi căn phòng này, và tôi đã thiếp đi do tác dụng của phép thuật…đã bị bắt lại

Trong đám sương mù của nhận thức đang bủa vây tâm trí nửa tỉnh nửa mê của tôi, những hình ảnh mà tôi có thể nhớ chỉ là một đống mơ hồ. Trong tình cảnh đó, tôi cảm thấy cái phần dưới của mình có vẻ như nó đã bị kích thích khá nhiều

“Trong khi em dùng lưỡi của mình ngặm nó, mút và liếm nó. Thì có nghĩ là em sẽ được chăm sóc thằng bé của anh. Em sẽ dùng bàn tay của mình để săn sóc nó”

Tiếng nói của Rose xuất phát từ chân tôi, và niềm sung sướng đó khiến cho thằng nhỏ của tôi quy phục

“Rose, em làm gì thế!?”

Tôi cố dậy-nhưng không thể cử động tay chân được

Tôi không thể di chuyển cái tay hay bàn chân. Dù tôi cố gắng đi nữa thì tôi cũng di chuyển được mỗi cơ bụng thôi

“Em xin lỗi nhưng em buộc phải trói tay chân anh lại”

“Yeah, giờ em có thể cắt nó đi được không?”

“Anh muốn em cắt nó đi sao?”“Ngài làm gì vậy?”

“Yuzuki onii-san muốn chạy khỏi đây”

“À, anh không quên là anh cũng nên làm những điều mà anh đã làm với Rose và làm lại với em không?”

“Umm…”

Tôi rên rỉ trong vô thức khi chia buồn với Rose và Claudia

Chắn chắn tôi muốn chạy thoát ra khỏi hai người họ…không, không. Nếu thế, thì có lẽ tay và chân của tôi đã bị chắt đứt từ lâu một cách không thương tiếc rồi

“Anh có thể hiểu được mọi chuyện, nhưng hãy bình tĩnh lại đi. Anh nghĩ chúng ta nên dừng tại đây thôi”(H:bài học đáng giá là trong từ điển của Yandere không hề có từ ‘dừng’)

Làm ơn hãy cho anh biết liệu nó có đau hay không đi

Rose dùng tay chà sát thằng nhỏ của tôi bằng một cách điên cuồng, nhìn vào tôi rồi vuốt ve thằng nhỏ tiếp

“Liệu anh có thấy ánh sáng được không?”

“À, không….đó là…”

Tất nhiên, nó tùy vào hoàn cảnh hiện giờ

Nhân vật chính đã bị zombie cạp và do đó nhân vật chính có thể kéo dài tuổi thọ

Ừm…ừm…tôi chính thức chả hiểu gì cả

Vì thế, câu trả lời là Có vì nó hoàn toàn phù hợp với hoàn cảnh này. Nhưng…với điều mà Rose đã nói, nếu tôi có lí do chính đáng thì tôi chả cần đập nát đầu mình làm chi

“Nhân tiện, không có lí do nào mà ánh sáng có thể chặt đứt tay chân anh phải không?”

“Ừm…anh từng nói với em là chạy chính là thường sách phải không…?”“Khi trốn thì anh cũng có một chút tham vọng, anh sẽ đưa em đến một nơi nào đó…”

“Wow, ở đó à, cô đã hứa với Yuzuki onii-san phải không?”

“…Hứa?”

Tôi đã hứa Claudia cái gì sao?

“Anh đã hứa, là sẽ làm, những điều đã làm với Rose sẽ được làm lại với em”

“À, anh...anh không có ý đó!”

Lần đầu của Rose là do em ấy trói tôi lại và tất nhiên tôi chả có làm cái gì hết cả. Vì thế tôi lắc đầu với cổ

Khoan, không lẽ lần đầu của Claudia lại sẽ bị mất như thế và tôi lại bị trói sao…?

“Anh đã nói rồi, những gì mà anh đã làm với Rose không phải là anh mà do Rose bắt anh...”

“Không có đâu, bởi vì Yuzuki onii-san cứng và mạnh mẽ, nên anh đã phá vỡ đi sự cầu nguyện của một phụ nữ trong sáng khi làm chuyện đó đấy”

“...nó chả có ý nghĩ gì hết!”

Nếu cổ nghĩ rằng những lời em ấy cho là đúng thì chắc chắn cổ sẽ chặt chân tay của tôi mất. Thằng nhỏ của tôi thì bị bắt giữ, nhưng, có vẻ như Rose khiến cho nó nóng dần lên

“Yuzuki onii-san, sau cùng, em đã di chuyển eo của mình nhiều lần rồi, rất nhiều...và em nghĩ anh không thể quên cảm giác trong âm hộ em đâu đúng không?”

“....Phải, đúng thế”(FA:cho vào tù đi)(H:no, đến giáo hội trừng trị trước đã)

Tôi liên tục lặp đi lặp lại vô số lần, khi Rose làm thế, nó không chỉ thô ráp mà còn cọ sát từng bộ phận và hút như thể đang khiến cho tôi phải ép chúng bắn ra vậy

Âm hộ ẩm ướt thật tuyệt vời(H:định dịch thành{ Khu nước thánh thật tuyệt vời})

“Bằng cách này, anh sẽ làm điều tương tự với Claudia phải không?”

“Không, nó khác đấy”

“-Trong khi đó, Yuzuki onii-san, khi đang co giật, thì anh đã nổi lên dục vọng gì không vậy?”

“....đừng có nói anh là tên đàn ông không biết giữ lời”

Ngoài ra, khi đang nói chuyện thì không hiểu sao tôi cảm giác muốn ch*** quá. Nó dần dần trở thành dục vọng mất rồi

-Và, em ấy biết tôi nghĩ gì sao? Rose đang chăm sóc thằng nhỏ của tôi. Và tôi cố gắng giải thích gì đó, nhưng liền bị phá vỡ khi em ấy liếm một cách từ tốn

Đó là cảm giác dễ chịu-nó quá khác! Nếu như em muốn nó, stop, nó không có nghĩ là em còn làm tốt hơn nữa!

Ôi, mỗi khi tôi cố chối nó thì có vẻ nó đã dịu….nhưng, nó quá khác

“Rose, dừng lại!”

“…em hiểu rồi”

Chỉ một chút thôi, Rose đã lôi thằng nhỏ của tôi ra từ cái miệng đáng yêu của em ấy

“…Eh? N-ngài dừng rồi sao?”(H:nói đến Rose và lí do ghi ngài là do địa vị)

“Cái đó…có lẽ, thẳng nhỏ trên nên mệt rồi đúng không?”

“-À, điều đó không đúng!”

Em ấy cười như một con tiểu quỷ. Liếm môi cũng là một trong những tác động dạng tình dục khá quyến rũ

Chết tiệc, chỉ mới gần đây thôi mà Rose đã trở nên dâm đẵng đến mức này rồi

“Huh, được rồi, phần còn lại…em sẽ cho anh làm điều đó với Claudia-san”

“Oh, là thần sao?”

“Phải, cô cũng muốn làm một điều tương tự như tôi phải không?”

“À, đúng vậy, nhưng…xấu hổ quá nhưng thần lại muốn làm một điều như thế”

Nói một cách chắc chắn nhưng vẫn đỏ mặt. Thử thách này có vẻ khá khó cho Claudia

Nhìn vào phản ứng của Claudia như thế, Rose quay sang tôi

“Yuzuki onii-san, vậy…được không?”

“Đó…vâng….dù sao anh cũng không làm điều gì gây tổn hại đến phụ nữ cả khi mang kĩ năng Nữ quyền dù có bị trói hay không”

“Em tự hỏi nó có đơn giải như vậy không, ah, phải rồi, nếu em ở hoàn cảnh của anh thì em sẽ giả vờ phải không?”

“Không có đâu!”

“Thật chứ? Ở mức độ đó, có lẽ diễn kịch khá dễ”

“Mệt quá, giết anh luôn đi”

Cái con bé này cứ nói chuyện như thể nó chả có gì đáng phải lo lắng cả

Nói đúng hơn, tôi không có khả năng kháng cự lại được. Trong khi tưởng tượng Rose dùng phần trên của em ấy tấn công tôi, thì tôi chả có kiễn nhẫn gì mà chịu được cả

“Claudia…em nói gì đi chứ, có nhiều tình huống, nhưng…nó thực sự ổn không?”

“….Vâng, em muốn làm điều dâm đẵng với chủ nhân của em, không phải dùng status nữa, em muốn làm cái gì đó thật dâm dục với chủ nhân của em”

“~~~Tsu”

Claudia nói những điều dâm dục với một cách thật dễ thương

Rồi sau đó, nó đã được rút ra

“Claudia, hãy liếm thằng nhỏ của anh đi”

Vâng, Chủ nhân của em-

Với cái gật đầu của Claudia, Rose thì thầm cái gì đó

“Ừm, ngài nghĩ sẽ được sao?”

“Ừm, chắc chắn, vậy cô sẽ làm chứ?”

“Wow…thần hiểu rồi”

Như đã bị thứ gì đó kích thích, má của Claudia đã đỏ chói. Và, với khuôn mặt xấu hổ đó, trong khi khá lo lắng về cái nhìn của em ấy, thì tôi cảm giác có gì đó kì lạ

“Chủ nhân của em, oh….đầu tiên em sẽ thổi kèn cho anh, mặc dù em là một trinh nữ nhưng em cũng là một nô lệ tình dục, vì vậy với opaai của em có lẽ sẽ khiến anh thỏa mãn, hãy chờ chút…wow…em thấy xấu hổ quá”

Rose nói đúng. Bản thân cổ không quá dâm đẵng, nhưng…Claudia có vẻ trở nên xấu hổ với sự quyến rũ như thế này

Một thứ gì đó, tôi cảm giác là mình buộc phải quan hệ với một trinh nữ thuần khiết…không, thực sự thì tôi đã bị chặt tay chân và đang cảm giác như tôi đang nằm trên thớt vậy(H:hãy nghe sơn tùng là chạy ngay đi. À chú mất chân rồi nên…)

Tuy nhiên, có vẻ Claudia có vẻ hơi nhát và dường như chưa thể thổi kèn được. Trước mặt thằng nhỏ, nó đã trở nên đậm rồi

Nhìn bề ngoài có vẻ khá dễ chịu nhưng…tôi đang chịu đựng nó đấy

“Claudia, thổi nó đi”

“Vâng…vậy thì em sẽ phục vụ cho chủ nhân của em”

Và, tôi đã được thổi kèn. Yếu, thực sự khó mà kích thích được. Đó là lần đầu Claudia thổi kèn. Tôi muốn nó cổ nên làm nhanh lên

Dương vật của tôi bỗng nhiên đã Pikun(H:chắc là bắn)

“Um…Chủ nhân, anh có sướng không?”

“Ừ, hãy thổi nó nhiều hơn nữa”

“Vâng”

ちろ, cổ, đang liếm thằng nhỏ của tôi từ chút một. Mặc dù còn lưỡng lự và kì lạ nhưng có vẻ cổ thua Rose về mặt kĩ thuật. Giờ cổ đã trở thành một bitch, tôi nói về những điều tôi đã được dạy-nhưng!(H:nói đến nữ thần Medea ấy)

Đột nhiên Claudia nuốt dương vật của tôi. Không phải do tôi đau mà tôi đang gãi đầu với cái tình huống này(H:tay đâu mà gãi)

“C-Claudia?”

“…Chu…huh…master, giờ…này anh còn nghĩ đến cô gái khác sao?”

“Không, không dám đâu…”

OMG, cô đáng sợ quá

Hãy cố gắng làm dịu Claudia với một niềm vui nào

“Fuu…ừm, được rồi, nhưng em thấy do dự là không được đâu, em đã biết cách làm và sẽ nghiêm túc ngay thôi”

“Vâng? Ý em là-”

Đột nhiên Claudia nuốt trọn dương vật của tôi vào thẳng cổ họng. Sau đó, vào thời khắc đỉnh điểm, bao quy đầu của tôi đã thoát vỏ

Và không chỉ thế, lưỡi của cổ liếm vào phần đầu của nó, đầu ngón tay chà một cách nhẹ nhàng và đầy kinh nghiệm

“Nu, Juu, Jyuu…”

“Nó khá khó”

Tôi cố gắng nhịn vài giây những không được, và, tôi đã phóng hết vào miệng Claudia

“`―― N n ~tsu! ? U gu~tsu, e ~u~tsu”

Nó đã được đổ đầy vào cổ Claudia và dương vật của tôi đã được Claudia thả ra

“Ou, Claudia, anh xin lỗi, em ổn chứ…?”

“~~~tsu. Kimochi”

Claudia ửng người nhìn chằm chằm, nhưng mắt của cổ lại ứa ra nước mắt, nuốt hết số tinh trùng mà tôi đã bắn vào

“Chà, em ổn chứ?”

“Em xin lỗi, em có vẻ đã nắm bắt được rồi, nhưng đây là lần đầu tiên…”

“Ồ, oh…”

Tôi đồng ý với điều đó

Tôi giữ nhiều kĩ năng bằng cách đúc hoặc một thứ gì đó vào cơ thể của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm nó, tôi khá ngạc nhiên khi tôi đã bắn thẳng vào cổ họng của cổ

Hoặc, đó là lần đầu của một trinh nữ đã thổi kèn, kĩ năng đó khá tuyệt…như thể đã từng là gái điếm vậy

“Chà, trong lúc này, em sẽ liếm hết nó”

“Sao? s…wow”

“Chiro, Claudia, Toru…”(H:chả biết dịch sao?)

Claudia uống sạch hết

Mặc dù lúc trước có khá nhiều sự căn thẳng nhưng lần này cổ đã làm điêu luyện hơn. Và hút sạch hết. Mattari nechikkoi ferachio ga hajimatta

“Cô làm tốt đấy…”

Và, một loli nhìn xuống Claudia với vẻ mặt khá ngạc nhiên. Đó là người im lặng từ nãy giờ, Rose

“Fuu…Fumi~yu, phải, đúng thế, cứ làm đi, không phải kích thích lắm sao?”

...... Nếu bản thân nghĩ rằng mình đang cảm thấy kiệt sức sau những lần ra đó, thì chỉ là bản thân đang cố gắng làm quen với những kĩ thuật điêu luyện đó - oh yeah. Sự kích thích đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn.

Khi tôi nhìn thấy nó, tôi đang di chuyển từ việc làm sạch phần tinh dịch sau lần buscu đó. Có lẽ người ta nói rằng bạn không nên hạ cảnh giác.

"Ju Pu, Junpei, vui... ha, chồng tôi chỉ nói rằng, nó không hề suy giảm, ... ..., Jyuu, Jyu, Juru, Jurolu"

Claudia rất có trách nhiệm với bản thân để nói rằng cổ không có đủ khá năng- nhưng kĩ thuật buscu của Claudia là tốt.

Mình muốn liếm nó thêm một chút nữa – chắc là những gì cổ đang nghĩ

"Hãy để nó được, Asamu. Chirochiru"

Nếu bạn muốn bị buscu một cách dữ dội và mạnh mẽ

"Ju, Jururu Ruju, Jjujyu, Juuraru"

Tôi được mút một cách mãnh liệt như tôi muốn.

Khi tôi ở trong Rose, tôi đã bồn chồn và không thể tự mình di chuyển được, nhưng Claudia đã cho tôi làm những gì mà bản thân muốn. Thay vì kích thích một cách táo bạo nhưng lần này thì tôi không hề bị trói quá chặt.

Tại sao, tại sao, như vậy -. Có thể, hoặc ... ... Đây có thể là kĩ năng bẩm sinh của Claudia khi mới vừa sinh ra. Hoặc một thứ gì đó như thế ...?

Tôi nghĩ đó là một kỹ năng của hệ thống chiến đấu, nhưng ... Không có cách nào ...

Oh- Nhưng nó quá tốt để có thể nghĩ ngợi được

Vào lúc đó, những chuyển động dữ dội từ lưỡi của Claudia đã chấm dứt

"... .... Claudia?"

"Ừm ... Chủ nhân, tiếp theo không chỉ là ở trong miệng của em mà cả âm hộ của em nữa, xin hãy lấy trinh tiết của em, không phải là anh muốn ra một lần nữa sao?"

Claudia nhìn tôi và cùng lúc di chuyển lên trên. Đôi mắt Claudia nhìn tôi lấp đầy bởi sự dâm dục(H:đôi mắt có hình trái tim ấy)

"Em muốn nói, rằng anh hãy lấy(trinh tiết) Claudia, phải không?"

"...... Đúng vậy, em muốn nó, dương vật lớn của chủ nhân em, hãy phá trinh tiết của em, nhiều hơn, em muốn tất cả mọi thứ đó."

"Fuuu... Nếu em đã nói một điều như thế, thì anh sẽ không nhìn được đâu! Trinh tiết của Claudia, anh sẽ lấy nó!"

"Vâng, tôi sẽ ... nó sẽ ..."

Claudia, người đưa tay vào váy, hạ thấp eo xuống và nhét dương vật của tôi vào âm đạo của em ấy không một chút ngần ngại và tạo ra một âm thanh đầy ướt át

Với dương vật của tôi, với một âm thanh điếc người, lồn của em ấy như thể đang nuốt lấy dương vật của tôi, đầu óc tôi không còn nghĩ gì khác ngoài việc cho nó vào sâu hơn

"Em ... ...."

Khi tôi đưa dương vật của mình vào một phần ba, tôi cảm thấy như có lớp màn gì đó chắn lại, Claudia ngừng cử động với vẻ mặt đau đớn.

Không nghi ngờ gì nữa, tôi đã chạm vào màn trinh của Claudia.

"Nó vào được chưa?"

"Ha ha .... Được rồi."

"Nó ổn thôi"

"Vâng, vì đây là lần đầu của em, nên em sẽ tập cảm nhận nó"

Khi Claudia đã quyết tâm, thì em ấy từ từ di chuyển chậm lại

Áp lực của cái thằng nhỏ bắt đầu tăng lên - ngay sau khi thẳng trượt vào bên trong, thì bên trong âm hộ ngày càng ẩm ướt lên và siết chặt thẳng nhỏ của tôi hơn

"Haa ...... Ha ha ... ... Ha ha, Nó đã đi vào"

"Ồ, được rồi, được rồi sao?"

Phát biểu của không được dễ chịu, nó là một lời nói dối. Thay vào đó nó cảm thấy tốt với đà mà nó có khả năng được say bởi niềm vui.

Nhưng Claudia đang hơi đau. Tôi có thể lo lắng về Claudia nếu tôi không thể làm điều đó trong tình huống đó.

Mặc dù,

"Không sao đâu ......, em đoán ... Ah, huh ......"

Claudia bắt đầu từ từ nhất hông mình lên xuống.

Am hộ đã mất trinh của cô ấy dần nuốt lấy và bắt đầu co bóp thằng nhỏ của tôi.

Vẫn bất thường, nhưng khó chịu bởi âm đạo ướt là dễ chịu - nhưng, trán Claudia thì ướt đẫm mồ hôi.

"Em có thể ngưng lại rồi đấy, Claudia"

"Không sao đâu, không sao đâu, đây là điều đầu tiên của em mà. Đây là lần duy nhất em có thể cảm thấy chủ nhân của mình thương sót em, chỉ cần chèn lời chứng thực đầu tiên của bạn, rất nhiều thời gian, làm ơn ... ... Huh, tuy nhiên chủ nhân, nó bắt đầu lớn hơn ở trong em rồi ...... "

Tôi đã rất vui mừng, tôi đã rất vui mừng mà không vô tình, bị mắng, mặc dù tôi đang sống một mình.

Tất nhiên tôi không thể tự mình di chuyển - nhưng tôi đã kiểm tra cửa sổ trạng thái của mình. Tôi xác nhận rằng thời gian mát mẻ của phước lành truyền thông nữ thần đã kết thúc.

- Nữ thần phương tiện truyền thông phước lành, hoạt động!

Khả năng của tôi được cải thiện 57%. Hơn nữa, tinh thần của tất cả chúng tôi tăng thêm 57%.

"Cái gì đây, cái gì đây, Oh, Annie ... Nhanh lên, đột nhiên, cảm giác của tôi không thể bị đè nén ... Oh, ah, huh!"

Khuôn mặt của Claudia, từ biểu hiện của sự đau đớn giờ đang đang tan chảy trong niềm vui. Và đồng thời, chuyển động của vòng eo trở nên nhanh hơn.

Và –

"Huh! Ah, oh, ah, cái gì vậy, ha!?"

Giọng ngọt ngào của Claudia. Cùng lúc đó, cảm giác dễ chịu xoay quanh gốc của con trai tôi đang khuấy động bên trong Claudia.

Claudia đang ngồi ở trước mặt tôi, tôi biết rằng mình chả có thể cử động được, có vẻ như Rose bắt đầu liếm phần kết nối giữa tôi và Claudia.

Đó là nó.

Claudia, từng là một trinh nữ cho đến lúc này, thực hiện một thứ khác là đau đớn. Rose, người cướp lần đầu của tôi(ở thế giới này), đang nhìn chằm chằm vào vùng lân cận.(H:màng trinh của con gái khá là mỏng và dễ vỡ nên khi nó đã vỡ thì họ thường biểu hiện một cách đau đớn)

Ngay cả trong tình huống không bình thường này mà tôi lại phấn khích chứ

"Ah, uh, nó vẫn còn lớn hơn, phải không !? Oh, oh không, không, xin lỗi, một cái gì đó sẽ đến, huh, huh, cảm thấy tốt. Anh sắp ra chưa?"

"Stop, anh đã tới giới hạn rồi!"

"Ah, ra ngoài và bắn vào bên trong em đi, lúc đó, tinh dịch của chủ nhân, làm ơn, làm ơn!”

"Ồ, vậy anh sẽ ra, ra bên trong, tiếp tục đi!"

"Vâng, vâng, em sợ, lần đầu tiên, của em, Ohh ... Fu~, Huh, Oh, ah, vâng, nó quá, Oh ... Oh ... Oh, sắp rồi, em nóng, ở trong em cảm thấy nóng quá, ah, ohhhh ... em muốn, ah!

Tôi bắn phóng tinh trùng của mình với âm hộ của Claudia. Vào lúc đó âm hộ của Claudia co mạnh và bắt đầu tiết ra tinh trùng của tôi.

"Huh ...... Su, này, tôi, Arisa thẳng, ... ... Hữu"(H:bên jap có khá nhiều chữ không dịch được nên đôi lúc để như thế)

Claudia, người đang co giật, bắt đầu gục đi. – Còn phía sau hậu trường, từ phía sau, Rose ôm lấy cơ thể mình.

Và, tôi đỡ cơ thể của Claudia lênvà kéo ra khỏi dương vật của tôi – rồi đưa claudia lên giường nằm.

"Eh ... ... Tiếp đến là lượt của em, phải không?"

“… Ồ, vẫn chưa đủ đâu, giờ chúng ta chơi đùa tí nào Rose.”

"Chà, vậy là - Oh!"

Trong khi chờ đợi, tôi đoán tinh trùng của tôi đã chảy xuống sàn. Rose nuốt thằng nhỏ tôi một đoạn.

Và đột nhiên tôi bắt đầu ngồi trên ngặm nó. Đột nhiên mọi thứ lên đỉnh điêm. Tuy nhiên……

"Này, bây giờ, hãy khuấy động bên trong em đi!"

Trò chơi của chúng tôi chỉ mới bắt đầu. Tôi rùng mình cho đến khi Rose ngất đi và trở nên bất động, và rồi đến Claudia cũng như thế.

Và chúng tôi cứ như thế cho tới sáng.

H:Bản jap khó nuốt quá đi~~

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận