Đánh giá truyện Trở lại quá khứ tôi nhất định sẽ thay đổi kết cục bi thảm của bản thân
Sắp xếp theo








Có thể thấy truyện lấy cảm hứng từ Tearmoon Empire Story, tác giả cũng có sự sáng tạo nhưng kỹ thuật viết lại chưa đủ tốt để tận dụng sự sáng tạo đó. Tác giả dẫn truyện bằng câu kể nhiều, thông tin được đưa vào khá nhồi nhét tạo cảm giác ngán. Miêu tả ít và hơi khô khan khiến không gian và bối cảnh hiện lên tương đối mờ nhạt. Khai thác nội tâm nhân vật Edwina còn cho thấy sự vụng về, cảm giác này là sự lai tạp giữa sự sáng tạo của tác giả và hình mẫu được lấy cảm hứng. Chưa cho thấy được những nét riêng trong cách suy nghĩ, tính cách, hành động của Edwina đến từ hoàn cảnh hay mâu thuẫn của chính cô nàng. Ngoài ra các nhân vật khác cũng được dựng lên có phần máy móc, thiếu sinh động. Điều này có lẽ đến từ lối kể chuyện phần áp đặt của tác giả.


Nói chung là truyện đọc được, cơ mà lại thiếu đi sự thú vị để giữ chân độc giả. Với lại mấy chương sau, tác giả có vẻ bắt đầu phóng bút, nhiều câu văn dài đọc muốn đứt hơi mà diễn đạt lại rườm rà, lặp ý.







Xem thêm
Truyện sáng tác
3,00 1 Đánh giá