Những đoá hoa gửi Quái vậ...
Kimito Kogi (小木君人) Soto (そと)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Lời bạt

4 Bình luận - Độ dài: 535 từ - Cập nhật:

Lâu quá không gặp. Tôi Kimito Kogi đây. Đã tròn một năm kể từ tác phẩm trước rồi.

Giờ bắt đầu này, tôi nảy ra ý tưởng cho câu chuyện này từ hơn ba năm trước. Hồi còn chưa trở thành tác giả chuyên nghiệp, tôi bị ghiền một game tên là Etrian Odyssey.

Game đó có một quái vật hình cô bé nửa thực vật tên là Alraune. Lần đầu gặp, tôi kiểu, 'Uầy, cô nhóc dễ thương ghê!' (o_o)

Alraune sống một mình trong rừng cây sâu thẳm. Khi con người xuất hiện, cô tấn công họ ngay lập tức. Cho nên cô đâu có bạn. Và cứ thế, cho tới ngày những nhà thám hiểm tài ba đánh bại cô, cô vẫn cứ sống mà không mở lòng với bất kì ai. Đau lòng thiệt chứ.

Nếu Alraune mà gặp một cậu bé, và nếu có tỉ lệ nhỏ nhoi cô tha chết cho cậu ta - chuyện gì sẽ xảy ra?

Đây là cảm hứng cho Những đoá hoa gửi Quái vật rừng già.

Nhiều tháng trôi đi, qua những thăng trầm, tôi cuối cùng cũng hoàn thành tác phẩm và gửi gắm nó đến bạn. Tôi vô cùng xúc động. Tôi xin dành sự tôn trọng sâu sắc đến tựa game mang đến cho tôi ý tưởng này.

Và Soto-san, người đã vẽ nên những bức minh hoạ tuyệt đẹp, tôi chân thành cảm ơn.

Roselyne là ma thú, cô có thể mọc dây leo ra từ lưng, và cô ăn thịt động vật sống. Đơn giản mà nói, nhân vật chính của chúng ta bị đưa vào tình thế hơi bị ngặt nghèo. Nhưng nhờ có minh hoạ của Sota-san, Roselyne dễ thương lắm, nên mọi người đều hiểu cho cô bé mà. Hoan hô minh hoạ. Hoan hô Soto-san.

Và cuối cùng, tất nhiên, tôi xin gửi lòng biết ơn chân thành nhất đến quý độc giả .

Tới những người đã đọc câu chuyện, cảm ơn bạn rất nhiều. Đây có phải là lần đầu tiên bạn đọc sách của tôi không? Nếu vậy, mong là bạn sẽ đồng hành cùng tôi lần tới.

Tới những người đang cầm sách trên tay nhưng không biết có nên mua không, sao không thử mang tới quầy tính tiền nhỉ? Sách có bán được hay không là vấn đề sống còn á. Hợp tác để tôi cho ra tựa sách tiếp theo nha. Nói thiệt.

Vậy thôi, mong chúng ta sẽ gặp lại

Tháng 4 năm 2012

Kimito Kogi

u52749-7a305433-b733-44d2-8913-98f83fd98102.jpg

------------

Đã xong, truyện hay dã man, đọc xong phải vỗ tay liên tục 5 phút.

Qua trải nghiệm dịch truyện thì rút ra một điều là dịch tốn thời gian kinh, mà proofread với edit mấy lần đọc vẫn không trôi. Thôi thì lần sau cố gắng hơn xd.

Cảm ơn @Nya Nya (translator trước) đã mang mình đến với truyện. (và cung cấp minh hoạ nữa, vì kiếm không ra)

Cảm ơn anh em đã theo dõi cũng như comment truyền lửa, hơi tiếc là chưa được góp ý gì về truyện hết.

Bai, hẹn gặp lại ở một bộ romance nào đó và một ngày nào đó...

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Và 1 tuyệt tác lại kết thúc với biết bao cảm xúc
Tks transs nhiều nắm U w U
Xem thêm
Cảm ơn Trans nhìu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi naul1