• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bonus Story

SS V1 - Vị Hiền nhân là một người vô cùng thông minh

4 Bình luận - Độ dài: 918 từ - Cập nhật:

Elria đang suy nghĩ. Vắt óc ra mà suy nghĩ.

Lượng kiến thức đỉnh cao mà cô sở hữu đã tạo nên nền tảng lý thuyết của ma pháp hiện đại và vẽ đường cho thế giới vận động như cách nó đang làm hiện nay. Tất cả những tinh tuý uyên thâm và sự hiểu biết đầy phức tạp ấy giờ đang hoạt động hết công suất để tìm ra lời giải cho một câu hỏi duy nhất, thứ đang làm cô rơi vào tình cảnh này:

“Mình xin được trịnh trọng tuyên bố buổi thảo luận về chủ đề… đồ lót của mình, chính thức bắt đầu.”

Không nhầm đâu, cổ đứng nghiêm trang khai mạc sự kiện này với biểu cảm cực cực cực kì nghiêm túc đấy.

“Xin nhiệt liệt hoan nghênh sự có mặt của đồng chí Millis tại buổi lễ ngày hôm nay.”

Vị khán giả duy nhất, Millis, đang nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mình, miệng phát ra tiếng rên rỉ, “Hnghhhh! Elria-sama này, mình e là đứa nhà quê như mình không có tí hiểu biết nào về cách nói đùa ở Vương đô đâu!”

Elria phồng má như đang dỗi, “Mình có đùa đâu, mình đang vô cùng nghiêm túc đó.”

Elria càu nhàu.

“Hồi trước cậu có nhận xét về đồ lót của mình, nên mình tin rằng chuyện này chúng ta phải làm cho ra nhẽ.”

“Vì thế mà cậu bám theo mình về phòng hả???”

Elria vừa cùng Millis đi tắm, và cổ nhận ra đây là thời điểm thích hợp để nói về chuyện đồ lót mà khi trước Millis nhắc tới. Quá ư là hợp lý luôn, nếu cổ có nói như vậy.

“Để mở đầu,” Elria nói, “Giả thuyết của mình là, không có vấn đề gì với đồ lót của mình hay cách mình mặc nó hết.”

“Ư-Ừm, đúng mà… không cần giả sử đâu…”

Elria gật đầu ra chiều thoả mãn với câu trả lời của Millis. “Thế nên, chúng ta phải tìm hiểu xem chính xác vấn đề ở đây là gì.”

“Mình đâu nói là có vấn đề đâu… Mình chỉ nêu lên cảm nhận cá nhân của mình thôi mà…”

“Đúng. Cậu nói rằng cậu thấy ‘hưng phấn’ khi nhìn đồ lót của mình.”

“Rồi mắc gì chỉ điểm người ta thế!?”

Millis đập tay xuống bàn, ngân ngấn nước mắt. Rõ ràng là cổ thấy hưng phấn rồi.

“Ughh… Trước hết thì, mình cần làm rõ một điều rằng, không có vấn đề gì với đồ lót của Elria-sama hết.

“Đương nhiên rồi, đồ lót của mình hoàn hảo mà. Dù mình có cử động mạnh đến mức nào thì nó cũng vẫn ôm sát người một cách thoải mái nè, chất liệu cũng thấm hút vô cùng tốt nên mình không bị đọng mồ hôi. Nó cũng mềm và không làm hằn lên da, dây đeo đủ co giãn để cởi ra hay mặc vào đều dễ dàng cả. Cá nhân mình đánh giá rất cao bộ này nhé.”

“Ôi trời… sắp có một khách hàng thân thiết rồi…”

“Mhm. Mình thích bộ này lắm.”

Xem ra Alicia rất hiểu con gái mình ―― trong thùng quần áo mà cô chuẩn bị chứa toàn đồ phù hợp với Elria, và nếu phải nhận xét về sự chuẩn bị này thì Elria cũng dễ dàng chấm điểm mười.

“Nên là,” Elria tiếp tục. “Mình muốn biết chính xác điều gì khiến cậu nói vậy.”

“À thì… chỉ là… nó… dâm hơn đồ lót mọi người thường mặc… Mình cũng bị thu hút bởi dáng vẻ của cậu trong bộ đồ ấy mà…”

“Nói cách khác thì nó không phải loại đồ lót mặc thường ngày?”

“Ư-Ừm…?”

“Thế thì chúng ta phải làm rõ thế nào là ‘đồ lót thường ngày’.”

“Hm…? Sao mình lại có cảm giác câu chuyện này sẽ kéo dài đến sáng mai nhỉ?”

Millis cuối cùng cũng đã nhận ra bản thân vừa bị cuốn theo cái gì và hướng ánh mắt xa xăm đến chiếc giường thân yêu.

Đúng là một cô nàng giàu cảm xúc mà.

“Ừm thì… đối với một thường dân như mình, đồ lót chủ yếu là loại đơn giản thôi… Ý là, không ai nhìn cả, nên thoải mái là được, còn thiết kế thì để sau…”

“Hợp lý ha…”

Elria nhếch mép cười.

“Nhưng mình thường xuyên được nhìn trong bộ đồ lót, nên mặc loại xịn hơn cũng dễ hiểu thôi.”

“Huh?” Millis chớp mắt liên hồi. “T-Tức là, cậu với Reid…”

“Vì ai ai cũng nhìn mình trong phòng thay đồ.”

“À rồi rồi, sao mình lại quên chuyện đấy được chứ?”

Millis trườn ra bàn, thở dài não nuột. “Quả thực… Lúc nào Elria-sama chả là tâm điểm của sự chú ý…”

“Mhm. Mẹ mình có dặn rằng mình phải hành xử sao cho xứng đáng là đứa con gái đầy tự hào của gia tộc Caldwen. Chắc hẳn mẹ đã đoán rằng sẽ có rất nhiều người nhìn mình, kể cả trong phòng thay đồ rồi.”

“Ừm… Mình đồng ý hai tay hai chân với kết luận này…” Millis lẩm bẩm, trông cổ như đã sống được hai cuộc đời vậy.

Và như thế, những lo lắng của Elria đã được giải đáp, thậm chí còn giữ vững được danh tiếng của nhà Caldwen. Xem ra cổ đã thoả mãn với buổi thảo luận thành công này rồi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Ozu
hú hú khẹc khẹc
Xem thêm