• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

44 Bình luận - Độ dài: 1,617 từ - Cập nhật:

P\S: Tôi sử dụng bốn loại dấu khác nhau để các bạn có thể đọc được một cách dễ dàng hơn đấy

(Thấy thương cho tui đi.)

|a|: tin nhắn.

[a]: tin nhắn thoại.

|“a”|:  nói chuyện qua điện thoại. 

“a”: cái này thì ai cũng biết.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ha, ngâm mình trong bồn tắm đã thật đấy!

Thời gian ngâm mình trong bồn tắm thật sự rất dễ chịu, có cảm giác như tất cả mệt mỏi, căng thẳng tích tụ trong một ngày của tôi đang tan biến trong nước vậy.

Bồn tắm ở nhà tôi không lớn lắm, hay nên nói là nó khá nhỏ nhỉ?

Trên thực tế nó chỉ vừa đủ rộng để cho tôi có thể duỗi thẳng chân của mình ra.

Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới trải nghiệm của tôi mấy, và thực tế thì tôi lại thích những bồn tắm nhỏ như vậy hơn là những cái lớn hơn, như bồn tắm công cộng chẳng hạn.

“Phew.”

Tôi vẫn đang tận hưởng cảm giác sảng khoái này thì chợt nhận ra đã đến lúc bản thân nên đi ra rồi.

Tôi đã ở trong này khoảng ba mươi phút rồi.

Tôi có thể ở lại lâu hơn, nhưng nếu bây giờ tôi không ra khỏi đây thì cô ấy sẽ nổi điên lên mất.

Sau khi ra khỏi bồn tắm, tôi vội lau người, mặc quần áo vào rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

Ngay lập tức điện thoại tôi kêu lên.

Nó là một tin nhắn từ một ứng dụng trò chuyện.

Tôi không cần phải xem nó, cứ như tôi vẫn thường làm là được, nhưng tôi đã kiểm tra số lượng tin nhắn được gửi đến thông qua góc trên cùng bên phải của ứng dụng.

68.

Có vẻ ít hơn mọi khi nhỉ.

Đây là số tin nhắn tôi nhận được từ cô bạn gái của mình trong khi đang tắm.

Số lượng cuộc gọi là 25.

Hôm nay thì số cuộc gọi lại nhiều hơn mọi khi.

Tôi mở úng dụng lên và bắt đầu đọc nội dung các tin nhắn của cô ấy.

|Đêm rồi nhỉ Yuu-kun, trăng đêm nay đẹp nhỉ.|

|Yuu-kun sao anh chưa trả lời?|

|Yuu-kun sao anh vẫn chưa trả lời?|

|Có chuyện gì xảy ra vậy Yuu-kun?|

|Anh đang tắm à? Yuu-kun.|

|Trong trường  hợp đó, có lẽ đây là điều không thể tránh khỏi rồi, bởi vì anh thích tắm lắm mà.|

|Anh đã tắm được hai mươi bảy phút mười sáu giây, tính từ lúc không hoạt động rồi đó.|

|Đừng lo lắng em có thể đợi anh được mà.|

|Nhưng đổi lại thì anh phải đền đáp lại cho em một món quà đó.|

|Một đứa bé có vẻ được nhỉ~.|

Cô ấy kìm hãm bản thân lại vì muốn tôi tặng cho mình một đứa bé như một phần thưởng sao?

Khoảng mười phút sau những tin nhắn đó, cô ấy lại tiếp tục nhắn tin tiếp.

|Yuu-kun anh không có đang lừa dối em đúng không?|

|Em biết rằng anh luôn đi tắm vào khoảng thời gian này, và anh đang lợi dụng điều đó để lừa dối em vì nghĩ rằng em sẽ không nghi ngờ phải không?|

|Này, Yuu-kun.|

|Anh chỉ đang tắm thôi có phải không?|

|Hay là bây giờ anh đang tắm với với con ả nào rồi.|

|Anh còn chưa tắm chung với em bao giờ vậy mà bây giờ lại làm việc đó với một người phụ nữ khác à?|

|Yuu-kun.|

Sau đó là những đoạn tin nhắn thoại được cô ấy gửi cho tôi.|

[Tại sao anh lại không trả lời em?]

[Anh đang mây mưa với con ả nào rồi phải không?] 

[Anh không còn hứng thú với em nữa phải không?]

[Xin anh đó, đừng có ghét em mà!]

[Yuu-kun.]

[Em  yêu anh lắm mà Yuu-kun.]

[Đừng ghét em.]

[Yuu-kun.]

[Yuu-kun.]

Sau đó chủ yếu chỉ là những tin nhắn mà cô ấy liên tục gọi tên tôi, à còn có thêm vô số cuộc gọi nhỡ nữa.

Cô ấy vẫn dễ thương như mọi ngày mà. Không hổ danh là bạn gái của mình.

Bỗng nhiên tôi nhận được một cuộc gọi từ cô ấy.

|“Xin chào, anh...”|

|“Yuu-kun, đã một phút hai mươi ba giây kể từ khi anh đọc tin nhắn của em rồi đấy, nhưng tại sao anh lại không trả lời em, vì anh đã không trả lời em nên em mới phải gọi đấy, vậy giờ anh hãy trả lời xem tại sao anh lại lơ em như vâỵ hả?”|

|“Anh đã nói với em rằng sẽ gọi cho em ngay khi tắm xong mà, phải không? Nhưng tại sao anh lại không gọi cho em, nhưng em cũng cảm thấy vui lắm vì anh không gọi cho em trước. Cảm giác được gọi người mình yêu làm em thấy vui lắm”|

|“Em không chắc anh có thật sự đi tắm hay không nữa, tuy em biết là anh thường tắm vào giờ này và sẽ mất ba mươi hai phút bốn mươi lăm giây để anh tắm xong, em biết là thế nhưng vẫn rất lo sợ anh sẽ phản bội em”|

Cô ấy biết tính được cả thời gian tôi đi tắm luôn.

|“Em cứ tưởng anh đang mây mưa với con ả nào đó, không phải trong bồn tắm. Không có lẽ hai người đang làm tình trong bồn tắm . Điều đó thật không công bằng. Anh có ghét em không? Nếu như thế thì em sẽ rất buồn đó, nhưng em cũng sẽ không để anh..."|

|“Dĩ nhiên anh sẽ không phản bội em đâu, vì anh rất yêu em mà"|

|“C-cái gì?”.|

Cô ấy phát ra một giọng nói đễ thương trước câu nói của tôi.

|“Sao mà anh có thể ghét em được chứ Reina, em là người con gái của đời anh mà”|

|“Ư-ừm..., em cảm ơn anh Yuukun”|

|“Em có biết anh yêu em nhiều nhứ thế nào không? Reina”|

|“Tất nhiên là em biết rồi”|

|“Thật sao, vậy em nghĩ nó nhiều tới mức nào?”|

|“Em nghĩ tình yêu của anh dành cho em là nhiều nhất thế giới này, phải không?”|

|“Sai rồi!”|

|“Biết ngay mà, anh chán em rồi phải không?”|

|“Phải là nhất cái thiên hà này mới đúng.”|

|“Huh?”|

|“Không như vậy cũng không đủ để thể hiện tình yêu mà anh dành cho em được, phải là cả vũ trụ mới đúng.”|

|“Oh...”|

|“Giọng nói của em cũng rất dễ thưỡng nữa, nó làm anh cứ muốn nghe mãi không thôi”|

|“Um.. Đừng khen em như thế nữa mà.”|

|“Anh xin lỗi vì đã không gọi cho em ngay lập tức mà phải để em tự làm”|

|“Không sao điều đó cũng rất tuyệt mà, nhưng...”|

Khi tôi đang hét lên để thể hiện tình yêu của mình dành cho Reina thì đứa em gái Akane của tôi lại đến nhà tắm và nhắc nhở tôi.

“Này ông anh trai ngốc nghếch kia, im lặng được không, ở phòng khách mà tôi còn có thể nghe rõ ông đang hú hét cái gì đấy.”

“À, anh xin lỗi , xin lỗi.”

“Mà, việc này lúc nào chả xảy ra, nên tôi cũng quen rồi.”

|“Này Yuu-kun, sao em lại nghe thấy giọng của một con đàn bà thế, đừng nói với em là anh đã có người mới rồi đấy.”|

Reina có vẻ như đã nghe thấy giọng của Akane và đang bắt đầu nghi ngờ tôi

|“Có tới tận hai người? Lại ở cùng nhau vào giờ này? Khi không có em?”|

|“Em hiểu lầm rồi, đó là Akane đấy, em gái của anh mà, hai người từng gặp nhau một lần rồi đấy.”|

|“Akane? Có thật không? Anh hãy thề đi."|

|“Anh thề chỉ yêu mỗi mình em thôi, vậy nên những điều anh nói với em đều là sự thật”|

“Này ông anh trai ngốc nghếch kia, nhanh ra khỏi nhà tắm đi.”

“Xin lỗi anh ra liền đây.”

|"Nhưng nếu anh ở chung với Akane như vậy liệu hai người có tắm chung với nhau không? Em là bạn gái anh mà còn chưa được tắm chung với anh lần nào nữa.”|

|“Không hề, bọn anh đã không làm việc đó từ khi anh lên lớp sáu và khi Akane lên lớp năm rồi.”|

“Này thằng anh ngốc nghếch, ngưng nói nhảm và nhanh lên đi.”

Chắc là Akane đã nghe thấy tôi nói gì rồi, vì tôi cũng có thể nghe được tiếng của Akane từ ngoài  phòng tắm mà.

|“Anh có chắc là sẽ không làm việc đó với em gái của mình nữa phải không?”|

|“Ờ anh hứa sẽ không vào phòng tắm với em ấy rồi làm mấy trò biến thái như trong mấy bộ JAV đâu.”|

“Đã nói là đừng có nói mấy lời kì cục đấy nữa mà, nhanh lên và đi ra ngoài đi ngay cho tôi.”

Tôi lại nghe thấy Akane đang hối thúc mình. 

|“Em hiểu rồi, cứ tưởng tượng cảnh được tắm chung với Yuu-kun lúc nhỏ cũng làm cho em chảy máu mũi rồi.”|

|“Khi nào có dịp anh sẽ cho em xem mấy tấm ảnh của anh lúc nhỏ.”|

|“Thật sao? Mong chờ quá"

|“Ngày mai là ngày đi học rồi.”|

|“Em nghĩ mình sẽ chết vì cô đơn khi không thể nghe được giọng nói của Yuu-kun trong mười giờ ba mưới phút tới.”|

|“Kiên nhẫn đi Reina, chúng ta sẽ bàn nhiều chuyện hơn vào ngay mai.”|

|“Em hiểu rồi... Hẹn gặp lại Yuu-kun. Em sẽ gặp anh trong mười giờ nữa.”|

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

:)) thiên hà nó nhỏ hơn rất nhiều so với vũ trụ🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Shit thật à
Xem thêm
@hike: nói đúng hơn là thiên hà nằm trong vũ trụ bác ạ, thiên hà mà ta đang sống ở trong đó là 1 trong hàng tỷ thiên hà trên vũ trụ này:))
Xem thêm
Xem thêm 8 trả lời
Bé yandere này cute thế main phải vậy
Xem thêm
Chan quá đẹp trai, rất thanh chan
Xem thêm
Quá mạnh
Xem thêm
Sao không so với vũ trụ cho rộng lớn nhể? Thiên hà nhỏ bé hơn ta nghĩ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lướt cmt xuống chút thì ông sẽ biết.
Xem thêm
@hike: ý tôi nói là main nó so sánh ấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Cái gì thế này ?? Tk này sao tỉnh bơ v trời :)))
Xem thêm
TRANS
Đoạn 31: tằm -> tắm
Đoạn 61: vuì -> vui (bác sửa lại cả thiếu dấu khoảng trắng sau dấu chấm câu đấy luôn ạ)
Đoạn 67: đễ thương -> dễ
Đoạn 106: thiếu cái | này ở cuối kìa bác

-----
Main này tỉnh quá
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Uix. Nhớ là tui check kĩ lắm rồi mà sao lắm lỗi thế. Mà thôi thanks ông nhắc nha
Xem thêm
Thằng Main tỉnh nhất mà tôi biết khi xem mấy bộ yan
Xem thêm
Bộ này được phết mong eng ko bị xóa🐧
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Biết gì hum, bộ oneshot tui đăng bên eng cũng xóa rồi :))))
Xem thêm