• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Rei POV

3 Bình luận - Độ dài: 1,335 từ - Cập nhật:

Cảnh báo: Có chứa cảnh R-15 khá thô, sẽ không hợp khẩu vị nhiều người.

================================================

“Nào, Rei. Aaaa…”

“A–…n”

Tôi nhấm nháp miếng trứng cuộn cô ấy bón cho tôi.

Hương vị tuyệt vời của nó nhẹ nhàng lan toả trong miệng.

“Có ngon không?”

“Aaa…”

Ngồi nghiêng trên đùi tôi, tay cầm đôi đũa và hộp bento, chính là người yêu và cũng là hôn thê của tôi, Anra Yuuki.

Cô ấy đang mỉm cười hạnh phúc nhìn tôi. Ôi đáng yêu quá đi!

Đằng sau một Yuuki dễ thương, dễ thương, dễ thương chết mất thôi thế này, có một trận chiến ngầm đang diễn ra.

Tất cả các học sinh cùng lớp với Yuuki đang chống lại bên tấn công là mấy tên đối tượng chinh phục.

   

Tôi là một người chuyển sinh.

Hơn nữa tôi còn chuyển sinh vào thân xác của nhân vật phản diện trong “Mahopuri”, Minazuki Rei.

Nhưng không hiểu Thần nghĩ gì khi biến tôi thành đàn ông.

Lúc tôi lên ba tuổi, khi mà trí nhớ từ kiếp trước ùa về, tôi cảm thấy có gì đó cộm cộm ở dưới háng. Tôi liền cúi xuống kiểm tra, và thứ đó hiện ra…

Tuy nhiên từ nhỏ tôi đã luôn ốm yếu, nên tôi được cha mẹ cho ăn mặc như con gái để dễ nuôi và khoả mạnh hơn.

   

Tất cả người lớn trong bữa tiệc này đều biết bí mật của tôi.

Ở đó tôi đã thấy nhân vật mà tôi yêu thích ở kiếp trước, Hikawa Ryou.

Khi chúng tôi gặp nhau, trong lòng tôi không khỏi nhẩy cẫng lên vì được gặp anh ấy ở dạng shota.

Nhưng tôi chợt nhận ra một điều.

Tôi đã biết mọi thứ về Ryou qua game, nên thật khó để nảy sinh tình cảm lãng mạn với anh ta.

Tôi cảm thấy choáng váng.

Tôi lại còn là đàn ông nữa.

Chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra.

Ryou vẫn cứ tỏ tình với tôi mà không hề biết gì cả.

Có lẽ là tại tôi cứ tỏ ra mập mờ mà không giải thích gì.

Từ sau hôm đó, Ryou luôn tự nhận là hôn phu của tôi.

Chưa kịp xoá bỏ hiểu lầm này, một cơn cảm lạnh đã tấn công tôi, trở nặng khiến tôi bị viêm phổi nhiều ngày liền.

Cứ như vậy, một lời nói dối đủ lâu sẽ trở thành sự thực, và giờ thì Ryou đã hoàn toàn tự tẩy não bản thân rằng chúng tôi đã đính hôn.

Lần đó, tôi đã khóc vì hai lí do.

   

Sau cơn bệnh đó, cả nhà tôi đã quyết định sẽ tiếp tục cho tôi mặc đồ phụ nữ, trừ những lúc tôi ở nhà.

Đến tận lúc nhập học vào học viện này, tôi vẫn làm như vậy.

Mặc như này thật sự khó chịu, và nó bắt đầu ảnh hưởng đến cả cơ thể và tâm trí của tôi, đến mức có lần tôi đã suýt phát khóc một mình ở sân sau của trường.

   

“Chuyện gì vậy?”

   

Tôi quay về hướng giọng nói nhẹ nhàng đó và ngạc nhiên khi thấy Yuuki.

Mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ thẫm.

Chỉ có duy nhất một người trong học viện này có vẻ ngoài như vậy.

Nhân vật ẩn, Anra Yuuki, một pháp sư hệ bóng tối, người sẽ không xuất hiện trong game trừ khi đạt thành tựu chinh phục một nhân vật bất kỳ 10 lần.

Nhưng Yuuki ở trước mặt tôi lại là một người phụ nữ.

Tôi đứng hình vì sốc, trong lúc cô ấy tiến đến và gạt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khoé mắt tôi.

   

“Đừng khóc nhiều quá, đôi mắt tuyệt đẹp này sẽ tan chảy ra mất.”

   

Một tình yêu sét đánh nảy nở trong tôi, dù cho với tôi thì đây không khác gì một cuộc tình yuri.

Nhưng hiện tại cơ thể này của tôi là nam giới, nên tôi có thể kết hôn với Yuuki như một người đàn ông.

Tôi không muốn đây chỉ là một cuộc tình đơn phương, nên đã cố gắng hết sức làm cho Yuuki phải lòng tôi.

Tôi mời cô ấy đi hẹn hò, và bởi vì cô ấy đã biết hoàn cảnh của tôi, tôi luôn thể hiện hết sức mấy hành động ga lăng và nam tính của mình cho cô ấy……Cảm ơn, bạn trai kiếp trước của tôi.[note51336]

Khi tôi nhận ra cô ấy cũng có tình cảm với tôi, tôi ngay lập tức tỏ tình và cô ấy cũng chấp nhận ngay.

Tôi quá hạnh phúc nên đã không kiềm chế được mà đè cô ấy xuống ngay lập tức… Sau đó thì tôi đã phải quỳ gối xin lỗi cô ấy vì đi quá giới hạn…

Thật may mắn vì tôi đã tỏ tình ở một lớp học có tường cách âm.

Mà, biết làm sao được khi chính Yuuki cũng lẩm bẩm: “Nếu chỉ một nháy mà đã dính, em sẽ được mang trong mình dòng máu của Rei…”

Không chỉ thế, cô ấy còn làm ra mấy tư thế mời gọi tôi, vì Yuuki quá dễ thương nên tôi đã lên cơn cuồng nộ và làm hẳn năm hiệp với cô ấy.

Cho đến khi Yuuki lịm đi sau hiệp thứ năm, tôi mới hoàn hồn và không khỏi hối hận vì đã để đầu dưới kiểm soát đầu trên.

Tôi vẫn còn là học sinh và chúng tôi vẫn chưa chính thức đính hôn, do đó tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn không có “phát” nào “trúng”.

   

Dù nữ chính có xuất hiện thì tôi cũng mặc kệ cô ta và cứ tập trung ve vãn Yuuki như thường, nhưng cũng chính vì thế nên tôi suýt bị cô ta bẫy một vố.

Gia đình Anra rất nhanh chóng chấp nhận lời đính ước chính thức gửi từ phía gia đình tôi.

Lá thư hồi đáp đến chỉ vừa đúng thời điểm.

Tôi cũng không có phàn nàn gì, vì giờ tôi có thể đường đường chính chính mà phát cơm chó cùng với Yuuki.

Hiểu lầm với tên bốn mắt cũng được tháo gỡ.

Hơn nữa, tôi có thể ra ngoài với bộ dạng đàn ông.

Như vậy là mũi tên trúng hẳn ba đích.

   

Tôi cũng khá ngạc nhiên khi biết chuyện Yuuki cũng là người chuyển sinh giống tôi.

   

“Mấy tên chết dẫm lại dám nhắm đến hôn thê yêu quý của ta.”

“Sao mà tránh được, thế giới này cho phép có nhiều vợ nhiều chồng mà, em lại còn là pháp sư hệ bóng tối nữa”

   

Phải rồi.

Ở đây thuộc tính bóng tối còn hiếm hơn thuộc tính ánh sáng.

Cũng vì hai thuộc tính này mà chế độ đa phu đa thê được cho phép.

Thế nhưng.

   

“Yuuki chỉ là của mình anh thôi.”

   

Đây là sự thật.

Tôi yêu Yuuki.

Do vậy tôi thấy rất khó chịu.

   

Yuuki cười ấm áp.

“Em biết mà. Mấy tên ngốc đó sẽ bị đuổi khỏi gia tộc sớm thôi. Có thể còn bị nhốt chung với người phụ nữ đó, hay bị ép phải sinh con…”

   

Mấy lời đó làm tôi tự nhiên nhớ ra.

Mấy tên đó cũng có nhiều anh chị em còn giỏi hơn chúng đúng không.

Vậy thì đuổi chúng đi cũng không ảnh hưởng gì lắm nhỉ.

Gia tộc Anra cũng có mối quan hệ với Hoàng gia nữa, nên mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

   

“Yuuki, anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh, Rei.”

================================================

Author note: Hijiri Fujimiya đã bị giam giữ và cải tạo trước đó.

Trans note: Giờ đã hiểu vì sao tôi để xưng hô giữa Rei và Yuuki là anh em chưa? Hẳn 5 hiệp rồi mà còn tớ cậu gì nữa :v

Cảm ơn vì đã đọc, giờ bạn có thể lắp não trở lại rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
TN: mấy hành động ga lăng học theo tên bạn trai kiếp trước
TN: mấy hành động ga lăng học theo tên bạn trai kiếp trước
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Bảo sao thấy phê phê, ra là yuri!
Xem thêm
Genben lạ quá , thân xác nam x nữ nhưng tâm hồn lại là yuri, nội dung mới lạ quá
Xem thêm
Genben này lạ thật
Xem thêm