Không biết bằng cách nào,...
Wakioka Konatsu (脇岡こなつ) magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel, Arc 3: Kohinata Rin (XONG)

Chương 32: Lớp học có biến chuyển

37 Bình luận - Độ dài: 858 từ - Cập nhật:

“Uầy, hình như… lạ thật đấy.”

Haruya nhìn quanh mà cất giọng bất ngờ. Cho dù chẳng mấy khi để ý người khác lắm, nhưng trong cái lớp này… đột nhiên có một thứ, một thứ mà chính cậu cũng không thể làm ngơ.

Dạo gần đây, đám con trai lớp cậu có gì đó khang khác.

Đứa nào cũng đua nhau chưng diện cho thật bảnh, như vuốt keo kiểu cách với lại đeo khuyên tai. Trường cậu là một trường dự bị khá danh tiếng, nên là đáng lẽ ra… học sinh phải khiêm tốn giản dị hơn mới phải.

Ấy thế mà giờ đây, không ít những con người lại vi phạm nội quy, thậm chí là không hề có ý định giấu giếm. Cậu biết phải làm gì… ngoài há hốc mồm đây?

“Vuốt tóc với khuyên tai… coi bộ là mới có trào lưu gần đây nhỉ?”

Cậu đang ngồi choáng váng, thì bỗng từ bàn bên, Yuuki lại ngoảnh sang mà ngỏ ý chuyện trò. Một phần có lẽ do đang giờ sinh hoạt sáng, nên cậu ta mới rảnh bắt chuyện với cậu chăng?

“Nhìn khác gì dân chơi nửa mùa không cơ chứ. Giáo viên lại sắp sửa cáu nữa cho mà xem.”

Nhắc lại một lần nữa, đây không phải ngôi trường đề cao sự tự do, bằng chứng là hàng tá nội quy đầy nghiêm ngặt.

Haruya không biết cụ thể ra làm sao, nhưng vuốt tóc đeo khuyên… chắc chắn không phải thứ được phép bên trong trường.

“Khá chắc là tụi nó chuẩn bị rồi cũng nên.”

“Ý ông là sao chứ?”

“Biết sẽ bị kỉ luật nhưng mà vẫn cố tình… nhiều khả năng là có âm mưu gì phía sau.”

“Hả…?”

Yuuki liền nghiêng đầu, tỏ ý chưa hiểu lắm. Haruya không rõ nội tình lớp thế nào, nhưng cậu nắm rất rõ… rằng đã học trường này, thì ai thực chất cũng gương mẫu từ trong tâm. Vì vậy nên nguyên do cho sự lạ lùng ấy… ắt hẳn không chỉ có một cảm xúc thoáng qua.

Chẳng cần nhìn mặt ai, cậu liếc quanh một cái, mà thấy toàn những đầu vuốt tóc rồi đeo khuyên. Đến mấy thằng ủ lì cũng kiểu cách như thế… hiện trạng này quả nhiên không sao giải thích nổi.

“Chàng trai được mỹ nhân hạng S hằng theo đuổi… thực ra là nam sinh đang theo học trường này, với ngoại hình vuốt tóc và đeo khuyên đặc trưng.”

Nép sát lại gần bên, Yuuki khẽ thì thầm cho Haruya biết.

Lại là chuyện mỹ nhân hạng S ư? Thấy suốt mấy ngày qua toàn quanh quẩn chuyện đấy.

Tuy có chút hứng thú, với những cuộc chạm mặt như trong truyện bước ra… cậu chẳng hề hứng thú với những chuyện bên lề.

Cậu làm mặt chán ngán, nhưng khi thử xét lại thông tin từ Yuuki, cậu nhận ra đối tượng hội mỹ nhân nhắm tới… là một chàng vuốt tóc đeo khuyên học chung trường.

“... Vì thế nên lũ kia mới đeo khuyên vuốt tóc?”

“Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Dù có bị giáo viên trút cơn thịnh nộ xuống, thì cơ may được dịp tiếp cận hội mỹ nhân… coi bộ là cũng đáng đánh đổi một phen mà.”

“Ra đây là định nghĩa… của sự ấu trĩ ư?”

Cậu đã hiểu phần nào từ tiết thể dục đó, nhưng không ngờ chuyện lại đi xa tận mức này. Nghĩ đến hội nam sinh ngây ngô và ấu trĩ… bỗng dưng Haruya bất giác mà ôm đầu.

“Mà về sau thì cũng toàn đám đua đòi thôi. Kiểu như một xu hướng đang thịnh hành ấy mà.”

“Vuốt tóc đeo khuyên ư?”

“Phải, phải đó. Nè, nhìn đi…”

Phía sau vạt tóc mái hơi rủ được gạt lên… quả thực một bên tai có một chiếc khuyên nhỏ, được giấu kĩ đến mức bây giờ mới hiện ra.

“Làm đến như thế này… Bộ muốn được hội đó để mắt tới lắm sao?”

“Thì ai lại không muốn được yêu một lần nào? Akasaki nữa… Ông mà thử vuốt tóc với đeo khuyên một phen, khéo các nàng cũng lại chú ý đến ông đấy.”

Yuuki cười chặc lưỡi, tự tán thưởng trò đùa đến từ chính bản thân. Haruya thì chỉ thờ ơ mà “Chắc thế,” mặc kệ cho câu chuyện muốn đi đâu thì đi.

Nhưng nói gì thì nói, dù người ta có thực vuốt tóc đeo khuyên đi… đâu phải cứ ăn theo là thành người ta chứ.

Lớp học toàn kẻ điên, và cậu như con người duy nhất còn lý trí. Dù không thể không nghĩ bọn bạn quá ngây thơ, nhưng tinh thần quật cường không sao cản được ấy… ít nhất thì xem ra cũng đáng để khâm phục.

Mình mà ở trường ấy… chắc sẽ chẳng dám làm giống như tụi nó đâu.

Chỉ có đúng một điều cậu chưa từng ngờ tới. Chàng trai được những nàng mỹ nhân tìm kiếm kia… ngoài cậu ra, chẳng phải một ai cả.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

H bố làm v thì 3 nàng lao vào đấy
Xem thêm
H main nó mà làm vậy thì ối ông trong trường khóc ra máu:))
Xem thêm
Nguyên trường đổi phong cách chừa main ra
3 chị ko tìm được thì loại được 1 lần
Main kiểu 👑
Xem thêm
Main kiểu: t mà làm vậy ở trường thì chúng bây khóc thét 🤣🤣
Xem thêm
Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
tưởng là không nhìn mặt đứa nào cả, vậy mà vẫn nhận ra mấy đứa khác ở trường dùng keo vuốt tóc với khuyên tai cơ à
Xem thêm
Không để ý thôi bạn, con người có kiểu trí nhớ ngắn hạn, và main chỉ nhìn bọn nó lướt qua mà ko để ý, tuy nhiên sự khác biệt giữa thường ngày đầu nấm hoặc đầu vuốt nhẹ sẽ rất khác với đầu vuốt keo, và đó là thứ làm main nhận ra. Như trong lớp cả bọn con trai đều cắt tóc ngắn, đột nhiên 1 hôm cả lớp cùng cắt trọc thì dù bạn chả nhớ bất cứ ai thì cũng nhận ra họ khác với bình thường thôi.
Xem thêm
Ừ thì. Hơi tự mãn nhưng. Thằng bạn main giống thằng bạn tôi lớp 9 vler. Dell muốn nói chuyện mà cứ tiếp cận. Giờ nói chuyện hở tý là dầu ăn
Xem thêm
Bạn tốn mấy chai dầu ăn cho nó rồi
Xem thêm
Trường hợp của tôi thì ngược lại =)))
Xem thêm
Ủa mà ngồi ngay gần bên mà ko ngoảnh mặt sang nhìn con gái người ta lấy 1 lần, nghe tiếng cũng ko nhận ra, hơi bị kỳ rồi đó
Xem thêm
Mấy đứa cố tỏ ra mờ nhạt thường éo bình thường tí nào :))
Xem thêm