Không biết bằng cách nào,...
Wakioka Konatsu (脇岡こなつ) magako
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel, Arc 4: Kẻ trốn và người tìm - Haruya VS. Hội mỹ nhân hạng S (TẠM XONG)

Chương 46: Buổi giao lưu bắt đầu

36 Bình luận - Độ dài: 581 từ - Cập nhật:

Buổi giao lưu hôm nay chính thức được bắt đầu.

Thời tiết rất phù hợp cho một ngày thư thái, với gió mát hiu hiu đến sảng khoái lòng người.

Trên bầu trời trong vắt không lấy một gợn mây, thành thử đám búp bê treo ngược bên trong nhà (nhằm nguyền rủa trời mưa) hoàn toàn chẳng có lấy tác dụng gì hết trơn.

… Biết ngay mà. Nhìn thôi là đủ biết làm gì mà trời mưa.

Ngậm ngùi niềm căm hờn với thời tiết ngang trái, Haruya bước chân nặng nề mà tới trường. Không ít lần cậu tính tự ý nghỉ hôm nay, nhưng nếu nghỉ tầm này, kiểu gì cũng phiền cho các bạn cùng nhóm mất.

Không những thế, cậu còn chịu áp lực từ đứa em xấu xa, cùng kì vọng khôn lường đến từ Sara nữa… Một nước đi nhầm thôi là không thể đi lại.

Nói cho đơn giản hơn, cậu chẳng có bất kì một lựa chọn nào khác.

Đặt chân đến cổng trường trong tâm trạng bấp bênh, cậu thấy một vài chiếc xe buýt đỗ trước mặt.

Viễn cảnh ấy lúc này đang sắp sửa diễn ra, viễn cảnh Haruya muốn phủ nhận mọi giá… cậu mới nghĩ đến thôi đã đau đớn cõi lòng.

“A, Akasaki-san.”

Sara vội bước tới, như thể đã trông mong cậu suốt từ nãy giờ.

Nhưng với một ngoại hình nổi bật đến như thế… cậu lại mong cô bạn không đến gần thì hơn.

Một trong ba thành viên hội mỹ nhân hạng S.

Một nữ sinh như cô, mà bỗng chạy lại chỗ một thằng nam sinh nào… đảm bảo khối thằng khác nó ném cho ánh nhìn muốn lạnh sống lưng ngay.

Cơ mà chắc cũng tại hai người cùng chung nhóm, hay bởi một lý do liên quan gì ít nhiều, nên cậu mới không thấy sát ý nào bay qua.

Coi như là tạm trút một gánh nặng trong lòng.

“Mình chúc cậu hôm nay một ngày tuyệt vời nhé! Hoạt động nhóm hôm nay mong được giúp đỡ nhiều.”

“À, ừm…”

“Với cả…”

Sara xáp lại gần, miệng thì thầm khe khẽ bên tai Haruya.

Không có gì đáng nói, trừ vài lời riêng tư, ngắn ngủi dành cho cậu.

“... Giờ hoạt động tự do, cậu với mình… bắt cặp với nhau nhé?”

“Hả?”

Nói xong cô vội vã lướt qua Haruya, trước cả khi cậu kịp phản ứng gì.

Giờ hoạt động tự do? Bắt cặp với mình nhé? Tức… là sao?

Đương lúc Haruya còn rối như tơ vò, Yuuki, một thành viên cùng nhóm, liền nhân cơ hội này chọc ngoáy Haruya.

“Ái chà chà… Chưa biết hai người có tiển triển gì với nhau, mà Akasaki với Himekawa-san… coi bộ là cũng trông thân thiết thật đấy nhỉ.”

“Không như cậu nghĩ đâu.”

“Vậy à? Ra là thế.”

Yuuki phá lên cười, nom chừng chưa thỏa mãn với câu trả lời kia. Haruya chỉ biết chán nản nhìn cậu ta, thế nhưng Rin, rồi thêm Yuna nữa… cả hai đều đang nhìn chằm chằm Haruya, tựa như khắp xung quanh không hề thấy bóng người.

Vậy là Sara vừa vượt mặt rồi đúng không… hai cô bạn chợt nghĩ.

Và đến thời khắc ấy, buổi giao lưu hôm nay, hứa hẹn sẽ vô vàn thăng trầm và sóng gió… chính thức được bắt đầu.

Ôi bụng ơi… chưa gì đã đau thế…

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

vc lộ lúc nào v
Xem thêm
Wow vậy là hết r😭😭😭
Xem thêm
Kiểu này main phải uống thuốc đau bụng nhiều
Xem thêm
Có 581 từ thoi sao chương này ngắn ghê á
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Giờ viết WN chắc chỉ để quảng bá cho LN thôi
Xem thêm
Hóng quá, TFNC
Xem thêm
Nghi ngờ con em gái gửi hình main vuốt tóc cho 3 gái
Xem thêm
Chắc cno nghe ra giọng từ hôm trc r b ạ
Xem thêm
Còn cứu đc (chắc thế😗)
Xem thêm
Nhìn là thấy kiểu gì cũng toang rồi, thôi thì chúc anh may mắn
Xem thêm
trận chiến bắt đầu từ đây
Xem thêm
Hình như chx ai bt main là ng vuốt tóc đúng k mn :))
Xem thêm
@QHuy17328: đoạn nào vậy ông :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời