• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Novel: Kamen Rider Kabuto

Quyết Chiến! (1)

1 Bình luận - Độ dài: 7,976 từ - Cập nhật:

Đã nửa năm trôi qua kể từ khi Hệ thống Masked Rider được đưa vào trận chiến giữa Worm và ZECT.

Giờ đây, một thông báo quan trọng của Tổng Thanh tra Sở cảnh sát Kagami Riku sắp được phát sóng trên truyền hình quốc gia và trực tuyến.

Phần lớn mọi người đều đã mơ hồ nhận thức được mối đe dọa của sinh vật ngoài Trái đất, họ đứng trước những màn hình lớn ở nhiều thành phố khác nhau, trước những chiếc TV trưng bày trong cửa hàng điện tử và các công ty, nhà hàng và cơ sở kinh doanh. Họ đang đợi thông báo trước máy tính, màn hình LCD của điện thoại di động.

Riku bước lên bục gắn camera và micro, đầu tiên ông giải thích về sự tồn tại của ZECT, một tổ chức chống Worm vẫn chưa được công khai cho đến giờ, ông cũng tiết lộ mình là chỉ huy tối cao của ZECT. Và ông tiếp tục phát biểu:

“Chắc là không cần phải nhắc đến thiên thạch rơi xuống Shibuya bảy năm trước nữa. Thiên thạch đó đã phá hủy thành phố, tước đi biết bao mạng người và để lại những lỗ hổng lớn trong trái tim chúng ta. Nhưng chúng ta không bao giờ chùn bước trước khó khăn đó. Trên thực tế, chúng tôi đã thắt chặt mối liên kết giữa mọi người bằng cách chung tay và giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn này.  Trước hết tôi xin ca ngợi trí tuệ và lòng dũng cảm của những con người như vậy. Tôi muốn tự hào... nhưng mặt khác, tôi phải xin lỗi vì đã giấu kín sự thật quan trọng với mọi người đến tận bây giờ. Cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã hạn chế đưa ra các thông báo vì lo ngại rằng cả thế giới sẽ hoảng loạn, nhưng các cơ quan truyền thông trên thế giới cũng đã đưa tin về việc này. Ngoài ra, xem xét tình hình hiện tại khi càng có nhiều đoạn video như vậy được lan truyền trên Internet, chúng tôi quyết định rằng không còn có thể che giấu được nữa. Và điều đó đã khiến tôi phải đưa ra thông báo ở đây ngày hôm nay.”

Khi Riku nói, hình ảnh thiên thạch Shibuya và trứng Worm lần lượt được hiển thị trên màn hình được đặt phía sau Riku.

“Thật ra, thứ được gọi là thiên thạch Shibuya không chỉ là một thiên thạch bình thường. Đó là một ‘cái nôi’ chứa đựng rất nhiều trứng. Đống trứng đó là... trứng của sinh vật ngoài trái đất. Thật không may, khi chúng tôi nhận ra điều này thì lũ sinh vật ngoài Trái đất đã được sinh ra. Chúng tôi tạm đặt tên chúng là Worm.”

Thêm vào đó, hình ảnh Worm ngụy trang dưới dạng con người được hiển thị trên màn hình.

"Chúng là những sinh vật độc ác và xảo quyệt có khả năng bắt chước con người, tương tự như dạng côn trùng mà chúng có. Chúng không chỉ sao chép hoàn hảo hình dáng con người mà còn cả ký ức của họ nữa, và rồi chúng đã hòa nhập vào xã hội... Để đối phó với khủng hoảng chưa từng có này, chúng tôi đã thành lập ZECT, một tổ chức chiến đấu chống lại Worm. Chỉ huy tối cao là tôi, Kagami Riku.”

Hình ảnh trên màn hình là Kamen Rider Kabuto, TheBee, Drake, Gatack, Sasword. Sau đó lại chuyển sang cảnh ZECTrooper đang hành động.

“Chúng tôi đã tập hợp trí tuệ của nhân loại để phát triển nên Hệ thống Masked Rider nhằm chống lại mối đe dọa từ lũ Worm, vì bọn chúng có thể di chuyển với tốc độ cực cao. Thành quả là Kamen Rider Kabuto, TheBee, Drake, Gatack và Sasword đã ra đời. Chúng tôi lần lượt gửi gắm những chiến binh ưu tú này vào cuộc chiến, và đã thành công trong việc đẩy lùi lũ Worm. Và thế là...! Cuối cùng thì chúng tôi đã tìm thấy hang ổ của Worm để tiêu diệt, khi mà chúng đang cố gắng thay thế tất cả con người trên trái đất này. Hầu hết bọn Worm đều đã bị quét sạch.”

Riku nhìn vào màn hình một lần nữa và nói với vẻ thuyết phục.

“Đó là toàn bộ thông báo của tôi... Xin mọi người hãy an tâm. Tình hình đã dịu xuống rồi. Không còn gì phải lo lắng cả."

Riku cúi đầu xuống thật sâu.

Và chương trình phát sóng toàn quốc đã kết thúc.

Những người xem qua buổi phát sóng này đều cảm thấy yên lòng.

Đó là một câu chuyện ngoài sức tưởng tượng về cuộc xâm lăng của sinh vật ngoài trái đất, nhưng họ thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng cuộc xâm lăng đã và đang bị đẩy lùi dần.

                          

“Ngài làm tốt lắm.”

Sau khi hoàn thành lời phát biểu, Riku được một người chào đón trong phòng chờ của cuộc họp báo, đó là “Negishi” - người đã cảm kích vì những nỗ lực của ông.

Có vẻ như Riku đã tiết lộ tất cả những bí mật mà ông có trong buổi họp báo, nhưng thực ra... vẫn có những sự thật mà ông đang che giấu với cả nước.

Đó là Kabuto và Gatack từ hệ thống Masked Rider, chúng đã được tạo ra với sự hợp tác của một chủng tộc Worm ngoài hành tinh có tên là “Native”, và chúng đã đến Trái đất cùng với thiên thạch 35 năm trước.

Ngoài ra, Riku nói rằng Worm hiện tại gần như đã tuyệt diệt, chỉ còn loài Worm được gọi là “Võ Đấu Phái” được sinh ra từ thiên thạch bảy năm trước, và cùng một số lượng đáng kể Native vẫn còn sống chung với con người đến giờ.

Đứng đầu trong số những Native này là người đàn ông tên là “Negishi”.

“Sau khi tiêu diệt hoàn toàn bọn Võ Đấu Phái, ta có thể thu hồi tất cả các Hệ thống Masked Rider như đã hứa.”

Negishi, một người đàn ông có khuôn mặt hiền lành và thân thiện, luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe.

Riku trông có vẻ cay đắng một lúc, nhưng rồi ông nhanh chóng mỉm cười và trả lời: “Tất nhiên rồi.”

Tuy nhiên, Mishima đứng đằng sau Riku lại tỏ ra không vừa lòng.

“Và một khi các Hệ thống Masked Rider được thu hồi, ZECT cũng sẽ được cho giải tán.”

“Đương nhiên rồi.”

Mishima càng không hài lòng với thái độ nhún nhường của Riku.

Negishi dường như cảm nhận được sự không phục của Mishima và nói với nụ cười ngây ngô.

“À không, thật là ngại quá nhưng tôi muốn việc thu hồi Hệ thống Masked Rider và việc giải thể ZECT là bước đầu tiên hướng tới hòa bình thực sự.”

Mặc dù Riku khen ngợi Negishi là “Thật tuyệt vời”, nhưng ông lại không mỉm cười.

Riku lấy ra một chiếc vòng cổ có gắn đá quý màu xanh lục và hỏi Negishi.

“Nhân tiện, đây là cái gì vậy?”

Trong giây lát, ánh mắt của Negishi trở nên sắc bén, nhưng rồi anh nhanh chóng mỉm cười trở lại.

“À vâng, xin lỗi ngài, tôi muốn phân phát nó cho mọi người càng sớm càng tốt.”

“Phân phát?”

Mặt Mishima càng tối sầm hơn, nhưng Negishi vẫn tiếp tục nở nụ cười trên môi.

“Để mà nói đơn giản thì, chiếc vòng cổ này là thiết bị dò Worm Võ Đấu Phái. Khi chúng đến gần, nó sẽ chuyển sang màu đỏ để báo cho ông biết."

“Ồ... Thật tuyệt vời.”

Riku cũng mỉm cười và khen ngợi. Tuy nhiên, đôi mắt của Riku vẫn không cười.

“Nhưng tại sao bây giờ lại...?”

Negishi trả lời câu hỏi của Riku với ánh mắt sắc lẹm.

“À vâng, ước gì tôi hoàn thành nó sớm hơn. Đáng lẽ tôi có thể giúp đỡ nhiều hơn trong việc tiêu diệt Worm Võ Đấu Phái... Thật là xấu hổ vì Native chúng tôi lại không đủ mạnh.”

Mishima tỏ ra khó chịu mỗi khi Negishi nói “À vâng.”

Mặt khác, Riku lại cúi đầu trước Negishi với nụ cười thường ngày.

“Chân thành cảm ơn anh.”

Lần nào Riku cũng tỏ ra khiêm nhường với Negishi.

Điều này khiến Mishima vô cùng bực bội. Đó cũng chính là cảm giác thất vọng của anh khi biết về hiệp ước bí mật giữa Riku và Negishi.

Đó là mật ước “Con người sẽ không bao giờ giết hoặc gây tổn thương cho Native. Native sẽ không bao giờ giết hoặc gây tổn thương cho con người.”

Ba mươi lăm năm trước, những Native Worm đến Trái đất từ thiên thạch đầu tiên đã cảnh báo rằng, vài thập kỷ sau sẽ có cái nôi thiên thạch của loài Worm Võ Đấu Phái bay đến và cố gắng xâm lược Trái đất.

Điều này là do chính Native đã bị Worm Võ Đấu Phái xâm lược và phải chạy trốn đến trái đất này.

“Lũ Worm Võ Đấu Phái sẽ cố gắng truy diệt Native chúng ta. Tuy nhiên nếu làm như vậy, loài người cũng sẽ bị lôi kéo vào và bị tiêu diệt hoàn toàn.”

Nhân loại phải đưa ra lựa chọn giữa việc “bị Worm Võ Đấu Phái tàn sát” hoặc “hợp tác với Native để tiêu diệt Worm Võ Đấu Phái”.

Nhân loại đã chọn điều thứ hai, và trong một tương lai không xa, loài người bắt đầu phát triển Hệ thống Masked Rider cùng với Native để chống lại mối đe dọa từ Worm Võ Đấu Phái.

Tuy nhiên, Kagami Riku trẻ tuổi và cha của Souji, Kusakabe Souichi, họ không hề tin tưởng vào Native, và Kusakabe Souichi là một trong những nhà phát triển của ZECT, ông đã tính đến việc chống trả nếu như Native cố gắng tàn sát loài người. Vậy nên mật mã “Giày Đỏ” đã được cài đặt bí mật vào Hệ thống Masked Rider.

Giày đỏ là công tắc mất kiểm soát sẽ khiến việc chiến đấu liên tục không ngừng, cho đến khi lũ Worm Võ Đấu Phái và Native bị tiêu diệt hoàn toàn.

Kagami Riku và Kusakabe Souichi lo lắng rằng trong trường hợp xấu nhất, các Kamen Rider nguy hiểm “Gatack” và “Kabuto” kích hoạt “Giày Đỏ” cũng sẽ hy sinh cả dân thường. Một chương trình bí mật đã được thiết lập trong Kabuto Zecter và Gatack Zecter để những người con trai tương lai của họ sẽ được chọn một cách đầy tội lỗi.

Tuy nhiên, bi kịch đã ập đến khi con trai Souji của Kusakabe tròn ba tuổi, cậu bé được hứa hẹn sẽ trở thành Kabuto trong tương lai.

Native không thể tin tưởng vào hành động của Kusakabe Souichi, nên chúng đã cải trang thành Souichi và người vợ Satomi, cả hai đã bị giết hại ngay trước mặt Souji, cậu bé chỉ mới ba tuổi...

Nhưng Souji đã thoát khỏi thảm cảnh đó một cách kỳ diệu.

Trong khi đó, ả Native sao chép Satomi đang mang thai cũng đã sao chép hoàn hảo đứa bé trong bụng Satomi ngay trước khi giết cô.

Cuối cùng, đứa trẻ đã ra đời và được đặt tên là Hiyori, cái tên đã được chọn trước khi chào đời.

Souji được người bà ngoại nhận nuôi, từ đó cậu bắt đầu sử dụng họ Tendo. Năm năm sau, cô em gái họ của cậu là Juka đã ra đời.

Hai mươi tám năm sau vụ thiên thạch đầu tiên, Souji mười bốn tuổi.

Để trả thù những kẻ mà mình oán hận, cậu đã bám theo hai Native Worm đã sao chép Souichi và Satomi. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Hiyori trên sân ga tàu điện ngầm, và rồi một thiên thạch đã rơi xuống Shibuya.

Thiên thạch thứ hai này đầy ắp trứng của Worm Võ Đấu Phái, đúng như lời Native đã nói.

Cuộc truy đuổi của Worm Võ Đấu Phái mà giống loài Native Worm sợ hãi cuối cùng đã bắt đầu vào cái ngày đó.

                                        

Tại nơi công viên ở một góc thành phố, khung cảnh trông vẫn quen thuộc như thường lệ.

Có những người đang tán gẫu với nhau, những người tập thể dục, những người nói về chuyện yêu đương.

Trong khi đó, một người đàn ông ngồi trên ghế đọc sách, anh đang đeo chiếc vòng cổ mà Negishi đã đưa cho mình.

Một người khác vừa chạy bộ vừa nghe nhạc.

Viên ngọc xanh trên chiếc vòng cổ của người đàn ông ngồi trên ghế đã chuyển sang màu đỏ.

Anh ta vội vàng lấy điện thoại di động ra lấy tay bịt miệng để người chạy bộ không nghe thấy và nói:

“Alo, nguy rồi. Đó là Worm.”

Như Negishi đã nói, chiếc vòng cổ đó hoạt động như một máy dò Worm xuất sắc.

Người chạy bộ thậm chí còn không biết gì về báo cáo đó và tiếp tục chạy trong im lặng khi nghe nhạc bằng tai nghe.

Nhưng rồi vài phút sau, ZECTrooper đã bất ngờ xuất hiện và bao vây cùng những họng súng máy chĩa vào người đó.

Người đàn ông chạy bộ nhận ra mình gặp chuyện và biến thành Worm.

Tuy nhiên cùng lúc đó, ZECTrooper đã nhẫn tâm bóp cò Machinegun Blade.

Những viên đạn từ khẩu Machinegun Blade mới đã được cải tiến hơn nhờ sự giúp đỡ của Native, chúng xuyên qua lớp da xanh cứng của Worm và biến toàn bộ cơ thể nó thành một tổ ong.

Worm bị nhấn chìm trong chất lỏng màu xanh lục chảy ra từ cơ thể và bỏ mạng.

Có vài người đàn ông đang quan sát cảnh tượng đó từ xa.

Đó là Tendo và Kagami.

“Nếu tiếp tục tiêu diệt lũ Worm với tốc độ này, chiến thắng của chúng ta chỉ còn là vấn đề thời gian, Tendo.”

Trái ngược với vẻ mặt tự mãn của Kagami, Tendo lại có vẻ u sầu.

“Không, trận chiến thực sự chỉ mới bắt đầu thôi.”

“Hả? Ý cậu là gì? Chỉ còn lại vài con Worm thôi mà.”

“Ai mà biết được chứ?”

“Nói vậy là sao hả!”

“Sắp có bão rồi, sớm thôi.”

Tendo nói và bắt đầu bước đi.

“Này! Đợi đã! Cậu đang đi đâu vậy?”

“Lâu lắm rồi tự dưng tôi lại muốn ăn miso cá thu.”

“Cậu định đến Bistro La Salle hả? Vậy tôi cũng đi.”

“Sao lúc nào cũng phải dính với cậu thế nhỉ?”

“Gì chứ⁉”

Tendo không hề ngoảnh lại Kagami đang tức giận, rồi anh bỏ đi.

                      

Hiyori vẫn vui vẻ đến Bistro La Salle bằng xe đạp như thường lệ.

Và Tendo đang đợi trước quán, đứng đó với dáng vẻ đầy kiêu hãnh.

“Hiyori, em đến muộn nhé.”

Hiyori im lặng trừng mắt nhìn thái độ của Tendo như thể có một cuộc họp, rồi cô đi vào quán mà không trả lời.

Tendo lại theo Hiyori vào quán như thể không có gì xảy ra.

“Nhìn xem, anh đã chuẩn bị nguyên liệu rồi.”

Tendo bày rất nhiều nguyên liệu khác nhau lên bàn bếp.

“Nguyên liệu?”

Tendo đưa cho Hiyori một công thức viết tay.

“Đây là công thức tôi viết cách đây không lâu và đã đưa cho cô Yumiko...” Hiyori nói.

“Hay quá. Hãy biến nó thành thực đơn ra mắt của Đầu Bếp Hiyori nào.” Tendo đáp.

“Thực đơn ra mắt đầu bếp của tôi à?”

“Đúng vậy. Làm ngay thôi.”

Tendou nhặt nguyên liệu lên.

“Đừng tự quyết định chứ.”

Hiyori cố gắng ngăn Tendo lại.

Sau đó Takemiya Yumiko đến, cô là chủ sở hữu và là đầu bếp của quán ăn.

“Cứ thử xem sao, Hiyori.”

“Nhưng còn việc ra mắt đầu bếp thì.... ?”

“Thật ra, cô đang nghĩ đến việc mở thêm một quán khác đấy. Nếu được thì cô muốn cháu trở thành đầu bếp của chỗ đó, Hiyori à.”

“Chuyện đó... không được đâu ạ, chắc chắn là thế.”

Rồi Tendo nói.

“Tốt rồi! Buổi ra mắt đầu bếp của Hiyori sẽ diễn ra sau một tuần nữa nhé.”

“Đã bảo là anh đừng có tùy tiện quyết định mà.”

“Cô cũng sẽ ủng hộ cháu, nên hãy cố gắng hết sức nhé! Nhé! Hiyori!”

Hiyori không thể từ chối lời nhờ cậy của Yumiko, đó là người mà Hiyori kính trọng như một con người và một đầu bếp.

Nhưng cô không thể nói, “Được rồi, cháu sẽ cố gắng.”

Cuối cùng là sự im lặng như mọi khi.

Tuy nhiên, Tendo bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu mà không hỏi ai, Hiyori liền cuốn theo đà của Tendo và bắt đầu nấu ăn.

                                          

“Đừng chen lấn! Hãy theo thứ tự đi ạ!”

Vài ngày sau, người ta thấy Misaki và thực tập sinh Takatori Renge đang phân phát những chiếc vòng cổ dưới sự giám sát của ZECTrooper ở một góc phố.

Trước mặt nhóm Misaki là đám đông đang cố gắng giành lấy những chiếc vòng cổ.

“Xin hãy đứng xếp hàng đi ạ!”

Những chiếc vòng cổ lần lượt được chuyền vào tay người dân.

“Đây là phần bổ sung ạ.”

Kagami mang hộp bìa cứng đựng đầy ắp vòng cổ cho Misaki.

“Với tốc độ này thì chắc sẽ lại hết veo sớm thôi.”

“Dạ. Nhưng nếu cứ tiếp tục và vòng cổ đến được tay tất cả mọi người, chắc chắn ta sẽ tìm ra được lũ Worm đang ẩn náu ở đâu đó!”

“Ah~! Có trộm!”

Giọng của Renge vang lên.

Chính Kageyama là người đã lấy trộm ba chiếc vòng cổ rồi bỏ trốn.

“Kageyama à, mỗi người một cái thôi.”

“Đừng có keo kiệt, Kagami. Cho đến giờ Đại ca và tôi đã hạ được biết bao nhiêu con Worm rồi đấy. Tầm này vẫn chưa đủ đâu.”

Chẳng hề thấy tung tích của Kageyama Shun kể từ khi cậu còn là đội trưởng của đơn vị ZECTrooper tinh nhuệ “Shadow”.

Trong khi đó, Negishi xuất hiện từ phía sau Tadokoro đang quan sát mọi người xung quanh để phân phát vòng cổ.

Tadokoro vẫn chưa quen cách xuất hiện bất thình lình thông thường và lẻn ra phía sau quan sát đối phương của Negishi.

“A chà, những chiếc vòng cổ này thật là phổ biến nhỉ.”

Và rồi Tadokoro cúi đầu thật thấp trước Negishi, đó là người ngang hàng với Riku - chỉ huy tối cao của ZECT.

“Thôi nào anh Tadokoro. Xin hãy ngẩng đầu lên đi.”

Khi Tadokoro ngẩng lên, Negishi nói với nụ cười vô tư.

“Vậy, thế nào rồi nhỉ? Việc phân phối vòng cổ ra sao rồi?”

“Rất thuận lợi ạ. Chỉ có vấn đề duy nhất là khu vực của chúng tôi sắp hết hàng rồi.”

“À vâng, thật đáng tiếc. Cần đẩy nhanh tốc độ sản xuất vòng cổ thôi nhỉ. Chúng tôi xin mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của anh, Tadokoro.”

“Vâng!”

Tadokoro lại cúi đầu thật sâu lần nữa.

                                          

Lần đầu tiên sau một thời gian dài Tendo đi chợ với Juka cho bữa tối, hai anh em trò chuyện vui vẻ khi trở về nhà.

Những cô gái đeo vòng cổ nhận được từ nhóm Negishi chạy qua trước mặt hai người.

“Dễ thương ghê~. Em cũng muốn một cái~”

Khi Juka tỏ ra ghen tị và vòi vĩnh, Tendo nghiêm nghị lại rồi nói:

“Không. Cái đó thì không được đâu.”

“Ớ~! Mọi người ở trường ai cũng có mà anh. Nó miễn phí á.”

“Không có thứ gì là miễn phí thực sự đâu. Anh sẽ tặng em một chiếc vòng cổ hợp với em hơn.”

“Thật sao anh!? May ghê!”   

Juka liền xông ập vào và khoác tay Tendo cứ như là sắp có bão vậy.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim, Tendo nghĩ, “Không thể đợi được nữa.”

Tendo đã âm thầm quyết định hành động cho riêng mình.

                                    

Nhiều vụ việc đẫm máu liên quan đến Worm diễn ra thường xuyên tại nhiều nơi trong thành phố này.

Tại một cửa hàng tiện lợi, có một thanh niên đang ngồi trong bãi đậu xe thì bị ZECTrooper bao vây, một nhân viên bán hàng đeo vòng cổ đã báo cáo chuyện này. Thanh niên đó phá bỏ lốt ngụy trang, biến thành Worm và cố gắng trốn thoát nhưng rồi đã bị bắn chết bằng Machinegun Blade.

Một học sinh trung học bình thường đã bị một giáo viên đeo vòng cổ báo cáo, ngôi trường liền bị bao vây bởi ZECTrooper. Cậu học sinh đó cũng lộ ra hình dáng Worm và cố gắng chạy trốn nhưng rồi cũng không thể thoát khỏi họng súng của Machinegun Blade, ngay trước mắt các học sinh khác.

Một nữ nhân viên văn phòng trên đường đi làm về đã bị ZECTrooper vây kín lại theo báo cáo từ một nhân viên nhà ga đeo vòng cổ, cô cũng hóa thành Worm và liều mạng trốn thoát, rồi cũng bị giết bởi Machinegun Blade, ngay giữa đám đông người tụ tập bên trong nhà ga.

Bằng cách này, những con Worm xâm nhập vào đời sống hàng ngày của loài người lần lượt đều bị phát giác bằng phản ứng của những chiếc vòng cổ, nó sẽ là bằng chứng để ZECTrooper tàn sát chúng một cách dã man.

                                    

Trên xe chỉ huy ZECT vào đêm đó, Kagami, Misaki và Tadokoro đang nhận được báo cáo.

“Chiếc vòng cổ đó hiệu quả thật đấy ạ.”

Misaki liền tiếp lời Kagami.

“Tất cả là nhờ có Native trợ lực chúng ta mà.”

Tadokoro nghĩ ngợi gì đó một lúc nhưng vẫn trả lời với vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

“Nếu đúng như suy nghĩ đó thì tôi cũng sẽ rất vui.”

Sau đó, điện thoại di động của Tadokoro reo lên.

“Cái gì?!”

Vẻ mặt của Tadokoro tối sầm lại khi nghe nội dung cuộc gọi.

“Xuất phát thôi. Địa điểm là Khu D-5.”

“Tuân lệnh!”

Trong lòng Kagami và Misaki cũng đang lo lắng.

                                  

Khi xe chỉ huy chở nhóm Kagami chạy đến bến tàu, họ phát hiện ra một chiếc xe vận tải có bệ chất hàng đã bị lật ngược và nổ tung.

Xe chỉ huy đột ngột dừng lại, Kagami và Misaki lao về phía các thành viên vừa thoát khỏi chiếc xe vận tải bị lật.

“Mọi người có bị thương không?”

“Có ạ”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy⁉”

“Khi đang vận chuyển những chiếc vòng cổ thì chúng tôi đã bất ngờ bị tấn công.”

“Tấn công? Kẻ địch là ai?”

“Không thể thấy được.”

“Không thể nhìn thấy ư?”

“Đến lúc chúng tôi nhận ra thì thùng hàng đã ở đó rồi.”

“Nghĩa là kẻ địch đã sử dụng Clock Up để tấn công?”

“Có lẽ là thế.....”

“Vậy hành vi phạm tội này là do Worm gây ra nhỉ? Chị Misaki.”

“Ừ.....”

Kagami nhớ lại.

Dự cảm về cơn bão mà Tendo từng nói tới.

                          

Trong khi đó, tại nhà bếp của Bistro La Salle, Tendo đang nếm thử món ăn mà Hiyori đã nấu.

Tất nhiên Hiyori không yêu cầu điều đó.

Mà là quyết định của Tendo.

“Cũng tàm tạm, nhưng với trình độ này thì vẫn chưa tốt, vẫn chưa hơn anh được.”

Hiyori biết rõ kỹ năng nấu ăn của Tendo.

Dù không thích thái độ hống hách của anh ta, nhưng cô biết rằng cái lưỡi của Tendo không thể nào sai lầm.

Đó là lý do tại sao vai Hiyori chùng xuống trước cảm nghĩ của Tendo.

“Chắc là tôi không có năng khiếu nấu nướng rồi nhỉ...?”

“Bà anh từng nói rằng, món ăn ngon thực sự có thể thay đổi cuộc sống của những người ăn nó.”

“Cuộc sống ư?”

"À. Hiyori từ nay chắc chắn sẽ thay đổi cuộc sống của nhiều người đấy.”

“Anh nói nhiều câu đao to búa lớn quá.”

“Con người rất to lớn mà, nên là phải vậy thôi. Giờ thì đừng bỏ cuộc và bắt đầu lại lần nữa nào.”

“…Tôi sẽ tự mình làm tiếp.”

“Không, anh cũng sẽ giúp em.”

“Tôi thấy tội cho Juka nếu em ấy cứ phải trông nhà suốt ý.”

“Juka…?”

Trong tâm trí Tendo hiện lên hình ảnh Juka lẻ loi chờ đợi trong ngôi nhà cô đơn.

Hiyori cũng nhận thấy Tendo đang nghĩ về Juka.

“Một mình tôi ổn mà.”

Khuôn mặt Hiyori trở nên dịu dàng hơn một chút khi cô nhìn Tendo.

“…Tôi sẽ hoàn thành nó đàng hoàng.”

“Đổi lại thì anh sẽ là khách hàng đầu tiên của tôi nhé.”

“Rất hân hạnh. Anh hứa.”

Tendo giơ ngón tay út của mình ra.

Hiyori hơi do dự một chút.

Tendo kiên nhẫn chờ đợi.

Tendo và Hiyori biết rõ số phận tàn khốc mà cả hai đều phải gánh chịu.

Tendo là Kamen Rider Kabuto đã đánh bại Worm, những kẻ đang cố gắng xâm lăng Trái đất.

Tuy nhiên, Hiyori trước mặt anh lại là một Native Worm ngụy trang thành em gái của Tendo.

Hiyori biết mình là một Native Worm đã sao chép em gái của Tendo.

Dù là anh em nhưng hai người lại không phải là ruột thịt.

Tuy vậy, cả hai có mối liên kết còn bền chặt hơn cả anh em ruột.

Cô chưa bao giờ nói điều đó thành lời, nhưng...

Hiyori hồi tưởng lại những lời mà Tendo đã động viên cô từ cái ngày có thiên thạch ở Shibuya.

“Không sao đâu. Anh sẽ ở bên em mà.”

Tuy nhiên, Tendo từng nói hoàn toàn ngược lại.

Cuộc đối thoại bắt đầu bằng lời nói của Tendo bản sao, kẻ đang cố giam cầm Hiyori trong thế giới của Native Worm.

                                   

Cậu cũng cố chấp đấy. Hiyori đã nói là sẽ không về nữa mà phải không? Hiyori sẽ hạnh phúc nhất khi sống trong một thế giới chỉ có tôi và Native Worm thôi. Ngoài ra, tôi sẽ không đi theo con đường của thiên đàng. Là anh trai của Hiyori, Kusakabe Souji, tôi sống cả đời chỉ để bảo vệ Hiyori. Liệu cậu có thể làm được điều đó?”

“Ta... không thể ở bên Hiyori mãi được.”

Những lời nói của Tendo khiến cho Hiyori tổn thương đau đớn, cô đã luôn xem câu nói “Anh sẽ ở bên em” như một chỗ dựa tinh thần vững chắc của mình.

“Xem kìa, bảo vệ thế giới đối với cậu còn quan trọng hơn cả Hiyori mà.”

“Ta phải bảo vệ thế giới. Thế giới nơi Hiyori sẽ quay trở về.”

Hiyori nhìn thẳng vào mặt Tendo và hỏi.

“Thế giới mà tôi quay trở về ư?”

Tendo lặng lẽ gật đầu.

“Tôi là Worm mà. Đó là thế giới mà tôi không nên ở lại đâu.”

“Em chỉ tình cờ được sinh ra là Worm. Chỉ vậy thôi.”

“...Nhưng Worm là kẻ thù của nhân loại.”

“Sai rồi. Anh không chiến đấu chỉ vì muốn tiêu diệt Worm. Anh chỉ muốn đánh bại những kẻ hại người, chà đạp lên những hy vọng và ước mơ nhỏ nhoi...”

Tendo nhìn thẳng vào Hiyori, và lời nói đâm thẳng vào trái tim Hiyori.

“Em không làm gì sai cả.”

“.........”

Hiyori đã ích kỷ tự coi mình là kẻ thù của nhân loại, nhưng Tendo hoàn toàn đúng. Cô không hề làm gì sai.

“Tôi sống... liệu có ổn không?”

“Đương nhiên là được rồi... Anh rất hạnh phúc vì Hiyori đã được sinh ra. Thật đấy, từ tận đáy lòng anh...”

“.........”

“Chính vì vậy anh sẽ bảo vệ em và thế giới mà em nên được sống...Đó là điều anh đã quyết định vào ngày thiên thạch rơi xuống Shibuya.”

“.........”

Hồi ức về thảm họa thiên thạch Shibuya hiện lên rõ nét trong tâm trí Hiyori.

“Chúng ta về nhà thôi.”

Tendo đưa tay phải ra.

Đó là bàn tay mảnh mai của Hiyori, giống như bàn tay mà Tendo nắm lấy vào ngày thiên thạch Shibuya xảy ra.

Ngày hôm đó, Hiyori đã hoàn toàn tin tưởng vào Tendo và nắm chặt tay anh.

                                                     

Và giờ đây, Hiyori lại một lần nữa giơ ngón tay út của mình ra, giao phó mọi việc cho Tendo.

Cả hai đã bị đứt ngón tay trong bếp.

Có thứ gì đó ấm áp chạy giữa hai người.

Một đêm yên tĩnh với những ngôi sao xinh đẹp.

Tuy vậy, những đám mây đang cố che khuất các vì tinh tú kia.

Sáng hôm sau.

Một chiếc xe vận tải cùng loại với chiếc chứa thùng vòng cổ bị Worm tấn công tối qua, nó đang chạy trên con đường ít xe vào sáng sớm tinh mơ.

Tadokoro đang lái chiếc xe vận chuyển đó.

Misaki đang ngồi ở ghế hành khách.

“Worm sẽ xuất hiện nữa hay là không đây.”

“Chỉ riêng đêm qua đã có ba cuộc đột kích vào nhiều xe vận tải. Tôi chắc chắn rằng sẽ có nhiều cuộc tấn công hơn nữa.”

Tadokoro vừa nói vừa nhìn lại giường chở hàng phía sau.

“Kagami, chuẩn bị xong chưa đấy?”

Thùng chở hàng của xe tải trống rỗng, thay vào đó là Kagami đã biến thành Gatack đang đợi.

“Rồi ạ! Kĩ càng lắm ạ!”

Nhưng ngay sau khi Kagami đáp lời, một cú chấn động bất ngờ ập đến.

Xe tải đột ngột dừng lại, bức tường ngoài của bệ chất hàng bị thổi bay kèm theo âm thanh va chạm.

“Cái gì?!”

“Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Tadokoro và Misaki hét lên.

“Em không biết! Nhưng có kẻ đang tấn công chúng ta với siêu tốc độ!”

“Clock Up!”

Gatack cũng bật Clock Up.

Nhờ khả năng di chuyển siêu tốc độ, Gatack có thể nhìn ra những thứ trong không gian mà trước đó không thể nhìn thấy.

“Hả!?”

Gatack đã bị sốc khi nhìn thấy điều đó.

“Ka, Kabuto⁉”

Đó là Kabuto cầm Kunaigun trong tay đang tấn công với siêu tốc độ.

“Sao cậu lại ở đây?”

Nhưng Kabuto lờ đi câu hỏi, rồi biến mất trong làn khói.

Tadokoro và Misaki nhảy ra khỏi ghế lái và tiến tới thùng hàng.

“Kagami! Cậu có nhìn thấy thủ phạm không?”

Gatack không trả lời. Không, đầu cậu đang bối rối và không thể trả lời.

“Này Kagami! Nói gì đó đi!”

Kagami đã giải trừ biến thân của mình và lí nhí.

“...Em xin lỗi, trong chớp mắt như vậy...”

“Đừng lừa tôi! Hãy nói thật đi!”

“Thủ phạm là ai? Kagami!”

Kagami vốn thật thà nên không thể nói dối.

Cuối cùng Kagami đã thú nhận rằng đó là do Kabuto gây ra.

                                         

Do có nhiều cuộc tấn công liên tục vào các xe vận chuyển vòng cổ, ban lãnh đạo ZECT và Native đã tập trung để họp khẩn cấp.

Tadokoro sau đó báo cáo với vẻ mặt đầy cay đắng.

“Thủ phạm tấn công xe tải đã được xác định… là Kabuto ạ.”

Những người tham dự cuộc họp được một phen náo động.

“Tại sao Kabuto lại…?”

“Hắn có đứng về phía lũ Worm hay không vậy?”

Riku là người duy nhất giữ được bình tĩnh.

Riku đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi đến chỗ Negishi.

“Chúng ta nên làm gì đây?” Ông hỏi Negishi.

“À vâng, tôi cũng chịu. Trong trường hợp này, Kabuto là kẻ thù của xã hội, không, là kẻ thù của hòa bình thế giới.”

Negishi có một nụ cười bình thường, đẹp đẽ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đó nhuốm một màu tà ác.

Riku cảm nhận được sự tà ác và tuyên bố:

“Vậy thì chúng ta sẽ loại trừ hắn.”

“Loại trừ!? Kabuto sao!?”

Mishima tiếp cận Riku.

“Đương nhiên rồi.”

“Ngài đang nói nghiêm túc thật chứ?”

Thái độ của Mishima thể hiện rõ sự tức giận đối với Riku.

Không khí căng thẳng lan rộng khắp trong phòng họp.

Tuy vậy, giọng nói trầm của Negishi vang lên như muốn xóa nhòa đi sự căng thẳng.

“Thật là đáng tiếc~. Tôi cứ nghĩ Kabuto sẽ là Rider dẫn đầu trong việc tiêu diệt bọn Worm Võ Đấu Phái chứ.”

Câu nói của Negishi có nghĩa là hình phạt dành cho Kabuto đã được quyết định.

Mishima không hài lòng với điều này một chút nào.

“Nhân tiện, tôi đã nhận được thông tin rằng có một tổ chức nghiên cứu liên quan chặt chẽ với ZECT đang điều tra chiếc vòng cổ. Điều đó có đúng không?”

Negishi hỏi Riku lần nữa, đôi mắt gã tỏ rõ ác ý.

“Vâng.”

Riku trả lời ngay lập tức.

Mishima rất ngạc nhiên vì ngay cả bản thân anh cũng không biết về sự thật này.

Anh đã hy vọng rằng Riku có thể đã có ý tưởng nào đó cho phe Native và đang thực hiện.

“Nghĩa là ông đang nghi ngờ chúng tôi sao?”

Negishi hỏi Riku với ánh mắt ác ý.

“Xin anh thông cảm cho. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác để bịt miệng các chính trị gia nên...”

Riku cúi đầu thật sâu trước Negishi.

“Tôi thành thật xin lỗi.”

Negishi nhìn ông bằng ánh mắt sắc nhẹm như thể đã cảm thấy được điều gì đó, nhưng ngay lập tức gã lại mỉm cười.

“À vâng, như vậy cũng được.”

Giọng nói khàn khàn bật lên một tiếng cười vang.

                                                 

Tadokoro truyền đạt kết quả cuộc họp cho Kagami, Misaki và Renge, họ đang đợi trên xe chỉ huy.

“Cái gì?! Loại bỏ Kabuto!? Không thể nào~!”

Giọng nói điên cuồng của Renge ầm ĩ trong xe.

“Kagami, cậu có làm được không?”

Tadokoro nói với Kagami vẫn im lặng với vẻ mặt phức tạp.

“Điều đó có nghĩa là em phải đánh bại Kabuto sao?”

Tadokoro thầm khẳng định điều này.

“Dù sao đi nữa thì mệnh lệnh đó vẫn thật quá đáng đối với Kagami ạ!”

Misaki hét lên.

Tuy nhiên, Kagami thì thầm như đã có quyết định.

“Em hiểu rồi.”

Câu trả lời của Kagami làm Misaki ngạc nhiên.

“Đối thủ của cậu sẽ là Tendo. Kagami, cậu làm được điều đó không?”

“Em hiểu gã đó nhất. Chắc chắn cậu ấy đang có suy nghĩ riêng, và chỉ có em mới có thể nghe được!”

Quyết tâm của Kagami rất vững chắc.

Kế hoạch tiêu diệt Kabuto của ZECT sắp sửa bắt đầu.

                           

Tại Bistro La Salle, Hiyori đang chuẩn bị việc mở quán, cô đã bị một bài báo trên tờ báo buổi sáng làm cho choáng váng.

Trên đó có ảnh của Tendo kèm theo dòng chữ lớn “Truy nã toàn quốc”, cùng với danh sách các tội danh bao gồm âm mưu giết người, vi phạm Đạo luật về súng và kiếm, và làm rò rỉ bí mật quốc gia.

Đó là một phần trong kế hoạch của ZECT nhằm truy tìm ra Tendo, giờ đây anh đã đột ngột biến mất, một cú sốc rất lớn đối với Hiyori khi cô không biết gì về điều này.

Tại nhà Tendo, Juka cũng bị sốc tương tự trước bài báo đó.

“Anh hai, nếu như anh về nhà thì...”

Chuông cửa reo lên.

Khi Juka mở cửa ra, Kagami đang đứng đó.

“Juka à, em có nghe tin gì từ Tendo không?”

“Cảnh sát đã hỏi em như vậy rất nhiều rồi. Anh hai em đã không về nhà từ hôm qua và em cũng không nhận được tin tức gì từ anh ấy cả.”

“Vậy hả”

“Nè anh, chuyện gì đã xảy ra với anh hai vậy?”

“Anh cũng chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra...Nhưng chắc chắn là Tendo đã nghĩ đến chuyện gì đó.”

“Nghĩ ạ?”

“Ừ. Anh sẽ chứng minh cho em thấy. Vậy nên nếu Tendo liên lạc với em, nhờ em báo cho anh biết nhé. Trước cảnh sát đấy.”

“....Dạ.”

Không giống như Kagami luôn tốt bụng thường này, vẻ mặt tuyệt vọng của anh khiến Juka cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

Hoàng hôn ngày ấy nhuộm đỏ một màu máu.

Dưới sự kiểm soát an ninh nghiêm ngặt, địa điểm lính ZECTrooper phân phát những chiếc vòng cổ vẫn đông đúc như thường lệ, rất nhiều người cố gắng để tranh giành những chiếc vòng cổ.

Trong khi đó, đội trưởng ZECTrooper để ý đến một người đàn ông.

“Đó là…Tendo Souji!”

Mặc dù đang bị truy nã nhưng Tendo Souji vẫn bước đi đầy tự tin.

Tuy nhiên, thái độ của người dân đối với Tendo khá lạnh nhạt.

“Hắn chính là kẻ bị truy nã trên báo.”

“Tên đó đứng về phía lũ Worm thay vì con người sao?”

“Thằng phản bội!”

“Nguy hiểm quá! Tốt nhất là đừng đến gần hắn ta! Có vẻ như khi hắn biến thân thành Kabuto, hắn có thể dễ dàng giết người vô cớ.”

“Mau chạy đi!”

Khi một người bỏ chạy, những người khác đều chạy đi như đám nhện con.

“Nổi tiếng đúng là mệt thật.”

Dù Tendo chỉ có một mình nhưng anh vẫn không ngừng bước đi.

Lính ZECTrooper sử dụng Machinegun Blade và tấn công Tendo.

Tuy nhiên, Tendo né đòn với hai tay đút túi và khiến họ tấn công lẫn nhau.

ZECTrooper tức giận xả đạn Machinegun Blade.

Sau đó Kabuto Zecter bay tới với một tiếng gầm lớn và hất bay Machinegun Blade của ZECTrooper.

Bàn tay Tendo giơ cao lên trời bắt được Kabuto Zecter.

Tendo trừng mắt nhìn đội trưởng ZECTrooper như muốn nói, “Làm vậy cũng được thôi.”

“Rút, rút lui!”

Dưới sự chỉ huy của đội trưởng, tất cả lính ZECTrooper đã rút lui.

Tendo nhìn lướt qua và đi đến đống hộp các tông đựng những chiếc vòng cổ.

Nhưng đột nhiên anh cảm thấy có sự hiện diện khác, anh quay lại thì thấy một Tendo khác đang đi về phía mình.

Đó chính là Tendo bản sao.

“Này, ngươi vẫn lang thang khắp thế giới này đấy à?”

Khi phá hủy căn cứ của lũ Worm Võ Đấu Phái, Tendo nghĩ rằng mình cũng đã đánh bại bản sao Tendo này.

Tôi không cần đến hai người.”

Tendo bản sao không xưng “Ta”, thay vào đó là “Tôi”.

“Bà ta từng nói rằng, điều tuyệt vời của mặt trời là nó có thể làm cho ngay cả những hạt bụi nhỏ nhất cũng tỏa sáng, đến mức mắt thường không thể nhìn thấy được.”

“Ý cậutôi chỉ là bụi?”

“Nếu ta là mặt trời, điều đó sẽ xảy ra một cách tự nhiên.”

Tôi nói cho cậu biết, chính cậu sẽ biến thành cát bụi."

 “Để xem?”

“HENSHIN!”

Tendo bản sao biến thành Dark Kabuto.

“HENSHIN!”

Tendo biến thành Kabuto.

Một trận chiến tay đôi khốc liệt và căng thẳng diễn ra giữa hai Masked Form.

Cạch!

Ầm!

Cạch!

Kabuto và Dark Kabuto ngang tài ngang sức với những cú đấm và đá.

“Cast Off!”

“Cast Off!”

Kabuto và Dark Kabuto chuyển sang Rider Form.

                                                     

Trong xe chỉ huy, Misaki nghe báo cáo từ các thành viên trong nhóm và gào lên.

“Kabuto đã xuất hiện!”

Khi nhận được báo cáo, Kagami vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt rồi đột nhiên mở ra.

Vẻ mặt của Renge nặng trĩu khi cô cảm nhận được nỗi đau đớn của Kagami.

Tuy nhiên, Tadokoro lại nói với vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.

“Kagami, đi thôi.”

“......Vâng.”

Xe chỉ huy lao đến nơi phân phát vòng cổ có Kabuto xuất hiện.

                                               

Toang!

Tiếng đĩa vỡ vang vọng trong căn bếp của Bistro La Salle.

Hiyori đang nghĩ về Tendo thì bỗng nhiên cô làm rơi bát đĩa đang rửa.

“Này Hiyori, cháu ổn chứ?”

Yumiko hỏi han Hiyori.

“Cháu xin lỗi, cháu sẽ dọn dẹp ngay.”

Dù cho Hiyori đã nhặt từng mảnh vỡ, cô vẫn cảm thấy bất lực và lo lắng.

“Chắc chắn có nhầm lẫn gì đó về cậu Tendo kia rồi.”

“Vâng... cháu cũng tin vậy.”

Hiyori tự nhủ với bản thân khi vẫn nhặt các mảnh vỡ lên.

Kabuto và Dark Kabuto xuất hiện trên nóc một tòa nhà chọc trời bằng cách sử dụng Clock Up.

Trận chiến tay đôi cân bằng vẫn đang tiếp tục.

Cả hai rơi khỏi nóc tòa nhà khi đang đánh nhau.

Tuy nhiên, việc rơi từ độ cao khủng khiếp đồng thời cũng xảy ra trong Clock Up.

Dark Kabuto tính toán trong đầu.

“Mình sẽ giả vờ thực hiện Rider Kick trước khi Clock Up kết thúc, rồi sẽ bắn bằng Kunaigun, trong lúc đó, mình sẽ Put On để quay trở lại Masked Form và đạp xác gã Kabuto xuống đất. Đó là một chiến lược mạo hiểm, nhưng mình sẽ có lợi thế trong Masked Form.”

Tuy nhiên cùng lúc đó, Kabuto đang tính toán trong thâm tâm rằng mình sẽ vượt trội Dark Kabuto.

“Mình biết Dark Kabuto đang nghĩ gì. Vì thế mình sẽ làm cho hắn nghĩ rằng mình đã dính phải mánh khóe của hắn…”

Dark Kabuto hành động theo tính toán của Kabuto và bắt đầu nhấn nút để ra đòn Rider Kick.

Kabuto nhìn thấy điều này và cũng bắt đầu ấn nút cho đòn Rider Kick.

Dark Kabuto ngừng ấn nút và bắn khẩu Kunaigun.

Kabuto phòng thủ.

Trong khi đó, Dark Kabuto đã Put On trở lại dạng Masked Form và đẩy người Kabuto từ phía sau...nhưng vì lý do nào đó, Kabuto đã biến mất.

“Ngây thơ quá. Ta đang Hyper Clock Up và đã ở trên mặt đất rồi.”

Trên mặt đất, Kabuto đã trở thành Hyper Form, và đứng cùng với vũ khí trên tay – All Combined Perfect Zecter.

“Cái gì! Thật là hèn nhát!”

Tiếng kêu trống rỗng của Dark Kabuto vang lên.

“Maximum Hyper Typhoon.”

Tuyệt chiêu đặc biệt cực mạnh của Hyper Kabuto gây ra vụ nổ vào Dark Kabuto.

“Guaaaaaaaaaaa!”

Dark Kabuto bị thổi bay và đập vào tường.

Dark Kabuto ngã xuống đất, không còn sức lực để đứng vững nữa.

Dark Kabuto giải trừ biến thân của mình.

Sau đó, Tendo cũng đã giải trừ biến thân, anh ung dung bước tới và nhìn xuống Tendo bản sao.

“Rốt cuộc thì ngươi không phải là ta.”

“Ta...... Ta không...... phải ta”

“Người mà ngươi bắt chước là con người cũ của ta, nhưng kể từ đó ta đã tiếp tục tiến hóa rồi.”

“Tiến hóa?”

“Bà ta đã từng nói rồi, ta tiến hóa còn nhanh hơn cả ánh sáng, toàn bộ vũ trụ không có gì có thể theo kịp sự tiến hóa của ta.”

Tendou bản sao đã ngộ ra sự khác biệt áp đảo, gã cạn kiệt sức lực khi nghe những lời đó.

Ngay cả sau khi Tendo biến mất, Tendo bản sao vẫn suy sụp.

Có người đang đi bộ đến đó.

Đó là Mishima.

Mishima cùng với khuôn mặt lạnh lùng thường ngày, dùng đế giày lật bản sao Tendo nằm ngửa lên, như thể đang chạm vào phải một con vi trùng.

Khi bị lật ngửa, Tendo bản sao vẫn còn bất tỉnh.

“Đồ lưu niệm được phết nhỉ.”

Mishima cười nham hiểm dường như đang có ý định gì đó.

                                       

Sau khi giải quyết trận chiến với Dark Kabuto, Tendo quay trở lại nơi phân phát vòng cổ.

Tendou chĩa họng súng Kunaigun vào những hộp các tông chứa vòng cổ và bắn.

Đoàng!

Những chiếc vòng cổ và thùng hộp đã bị phá hủy hoàn toàn.

Những lời chỉ trích phát ra từ nhừng người đang theo dõi từ xa.

“Hắn đang làm gì thế?!”

“Thật là quá quắt!”

“Dừng lại đi!”

Tendo phớt lờ những giọng nói đó và hướng ánh nhìn vào cái hộp chứa vòng cổ khác.

“Tendoooooooo!”

Tiếng hét của Kagami vang lên khi anh phóng xe máy tới.

“Đến muộn rồi đấy...... Kagami.”

Đoàng!

Tendo dùng Kunaigun đạp nát thùng hộp chứa vòng cổ.

“Ahh!”

Kagami choáng váng trước hành vi quá đáng của Tendo trước mặt mình.

“Tendo! Cậu làm cái quái gì vậy hả!”

Kagami và Tendo trừng mắt nhìn nhau.

Xe chỉ huy lao tới đó, Misaki, Tadokoro và Renge cũng từ trong xe nhảy ra ngoài.

Hơn nữa, một lính ZECTrooper vừa mới xuất hiện, và chĩa mũi súng vào Tendo.

Kagami vội ngăn lính ZECTrooper lại và hỏi Tendo.

“Tại sao? Tại sao cậu lại làm điều này?”

“Bởi vì tôi không thích chúng.”

“Không thích? Ý cậu là dân Native?”

“Biết rồi thì đừng hỏi nữa.”

“Này, đó là lý do duy nhất khiến cậu làm chuyện như thế này sao!?”

“Kagami, nếu cậu muốn nhìn thấy con đường của thiên đàng trong tôi, thì đừng can thiệp.”

“......Thiên đàng cái quái gì!?”

Cú đấm thẳng bên phải của Kagami lao thẳng vào mặt Tendo.

Tuy nhiên, Tendo né được cú đấm trong gang tấc và liền đấm vào cơ thể Kagami.

“Ặcc!?”

Trong giây lát, Kagami ngừng thở và trông như sắp ngã, nhưng anh đã giữ được thăng bằng nhờ ý chí quyết tâm.

Thay vào đó, anh trừng mắt nhìn Tendo và cài Gatack Zecter vào thắt lưng.

“HENSHIN!”

Kagami biến thân thành Kamen Rider Gatack.

“HENSHIN!”

Tendo biến thân thành Kamen Rider Kabuto.

Misaki và Renge chỉ có thể nín thở đứng nhìn.

Trong lúc đó, mệnh lệnh của Tadokoro vang lên.

“Bắn!”

ZECTrooper đồng loạt bắn vào Kabuto.

Kabuto chuyển sang Rider Form và bật Clock Up.

Cùng lúc đó, Gatack cũng biến thành Rider Form và Clock Up.

Những viên đạn Machinegun do lính ZECTrooper bắn di chuyển theo chuyển động chậm, Kabuto và Gatack đối mặt nhau trong không gian siêu tốc độ.

“Giờ thì chỉ có tôi mới nghe được! Hãy nói đi! Chắc hẳn phải có lý do gì đó khiến cậu ghét cái vòng cổ!”

Gatack tiếp cận Kabuto.

“Tôi đã nói rồi. Chỉ là không ưa nó thôi!”

“Tôi không thể chấp nhận lý do đó!”

“Với tôi thế là đủ rồi.”

Clock Over và rồi Gatack trở lại thời không bình thường sau lần Clock Up.

Cùng lúc đó, Kabuto sử dụng Kunaigun để làm chệch hướng đạn của ZECTrooper đang đến gần.

Nhưng rồi một viên đạn đã trúng thẳng vào vai Renge.

“Áhhh!”

“Renge!”

Misaki đỡ lấy Renge.

Khi Kagami nhìn thấy vậy, cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm.

“Tendo!”

Gatack bất ngờ gây chiến với Kabuto.

Những người đang theo dõi từ xa đương nhiên cổ vũ cho Gatack và gào lên những lời lăng mạ Kabuto.

“Hạ hắn đi!”

“Đánh bại Kabuto đi!”

“Cố lên! Gatack!”

“Giết chết Kabuto!”

Trong mắt mọi người, Kabuto chẳng khác gì kẻ thù của nhân loại.

Kabuto nã đạn bằng Kunaigun vào Gatack trong khi nhận được những lời chửi rủa từ mọi người.

Đoàng! Đoàng!

Áp lực của những lời lăng mạ đối với Kabuto ngày càng tăng.

“Đánh bại Kabuto! Đánh bại Kabuto!”

Gatak né được Kunaigun bằng cú nhảy sang một bên.

Tuy nhiên, khi Gatack lấy lại thăng bằng thì Kabuto đã biến mất trong làn khói.

Sau khi giải trừ biến thân, Kagami nhìn lên bầu trời và lẩm bẩm.

“Tendo, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy...!?”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
lâu quá ko xem lại tv series quên mịe cả plot, không biết tiểu thuyết này có giống tv series ko nhỉ. 🤡🤡
Xem thêm