• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Hỏi cô bạn thuở nhỏ ‘cậu có ham muốn tình dục không?’ và cái kết

53 Bình luận - Độ dài: 552 từ - Cập nhật:

Con trai đều có ham muốn tình dục.

Đây hẳn là chuyện hiển nhiên rồi, nó giống như ‘người không thở thì sẽ chết’, ‘người không ăn thì sẽ chết’, ‘người không ngủ thì sẽ chết’ vậy.

Ngay cả tôi, một tên được gọi ‘động vật ăn cỏ’ thì tôi cũng có ham muốn tình dục. Tôi thường hay nói chuyện cùng lũ bạn về mấy chủ đề về sếch, đây cũng là chủ đề mà những đám con trai bàn luận sôi nổi nhất.

Nhưng còn con gái thì sao đây? Tôi bỗng thắc mắc. Tất nhiên là mỗi người mỗi khác, chẳng ai giống ai ——, nhưng liệu con gái có giống như đám con trai là những con khỉ động dục như đám con trai không?… Chắc không đâu.

Mà thực tế ra sao thì tôi chẳng rõ.

Vì tôi là con trai chứ đâu phải con gái, nên tôi hoàn toàn chẳng biết gì về ham muốn tình dục của con gái.

――Thế nên tôi đã hỏi điều này với nhỏ.

“Nè, Kaoru.”

“...Hử?”

“Cậu có ham muốn tình dục không?”

Tiếp đó, Kaoru hoang mang mà xem tôi.

“...Bị gì thế, tự nhiên hỏi cái này?”

“Không có gì, tự nhiên thắc mắc tý.”

Kaoru đang nằm trên giường đọc truyện tranh thì ngồi dậy, sau đó vỗ vỗ lên giường, ra hiệu cho tôi ngồi bên cạnh nhỏ.

Tôi nghiêng đầu, không hiểu ý cô bạn.

“...?”

“Qua đây.”

“Hả? À, ừ …”

Tôi theo thế mà đến ngồi cạnh Kaoru.

—-Trong nháy mắt.

“Úi!”

“Hả hả!?”

Tội bị đẩy ngã lên giường.

Dẫu tôi là nam còn Kaoru là nữ, nhưng mà Kaoru cao và khoẻ hơn tôi. Tôi là một nam sinh nhỏ con, không giỏi thể thao. hay có tý cơ bắp gì. Nên dù tôi đã cố gắng chống cự rồi thì cũng không thắng được Kaoru. Đây là sự áp đảo về mặt sức mạnh.

“Gì, gì vậy!? Cậu định làm gì thế!?”

“Trả lời vấn đề cậu mới hỏi.”

Kaoru mặc kệ lời tôi mà nhàn nhàn nói.

“Tớ cũng có ham muốn tình dục.”

“Ừ, vậy hả… được rồi… tớ biết rồi. Biết rồi, buông tớ ra đi.”

“Đều do Kyou-chan há. Tớ đã kiềm chế dữ lắm rồi, Nhưng bị cậu hỏi câu kỳ cục ‘Cậu có ham muốn tình dục không?’ tớ… tớ, hết nhịn được rồi.’

“Ể… khoan, ý cậu là gì?”

“Dù mình là bạn thuở nhỏ, nhưng Kyou-chan quá chủ quan khi không ngần ngại gì mà đi vào trong nhà của con gái nha. Nhưng mà, đã muộn rồi. Cậu giờ không thể thoát khỏi tớ đâu há.”

Khoan, đây không phải là câu thoại mà con trai như tôi cần nói mà? Không, dù là con trai thì nói như thế này cũng hơi quá...

“Ối!”

Kaoru nhảy bổ nhào lên người tôi.

Nhỏ nở nụ cười điên cuồng khiến tôi run rẩy. Kaoru hiện tại trông như một con sói đói khát, còn tôi là một con cừu đáng thương sa vào bẫy rập.

“Nên là..”

Một tiếng thở dài ngọt ngào làm tê liệt dòng suy nghĩ của tôi.

Kaoru liếm liếm đầu lưỡi.

“——Itadakimasu.”

Cứ như thế, tôi bị cô bạn thuở nhỏ ‘ăn sạch một cách ngon lành’.

Bình luận (53)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

53 Bình luận

quá nhanh, quá mạnh, quá nguy hiểm, kouhai, senpai, đồng nghiệp, idol, bạn cùng lớp,... không đủ trình để so với bạn thuở nhỏ 🐧
Xem thêm
:)))) nhanh v
Xem thêm
hetcuu, ngọt phết
Xem thêm
I need moreeee :(((((
Xem thêm
Xong, hết cứu
Xem thêm
vaicalon 🙂
Xem thêm
Quá bá đạo đi
Xem thêm
nhanh gọn🙂
Xem thêm