Gariben-kun to Uraaka-san...
Emperor Suzuki Kohanayuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Tập 01

Chương 1.4: Con sếu khóc trong bãi rác (2)

9 Bình luận - Độ dài: 1,849 từ - Cập nhật:

Cậu nhìn sang bên để xem đang có chuyện gì…… phía đằng đó là một giáo viên và học sinh đang đứng đối diện với nhau. 

Đôi mắt của hai họ hằm hằm lườm nhau đến tóe lửa, bầu không khí trở nên nguy hiểm đến mức ngay từ xa cũng đã cảm nhận được.

Mặc dù Tsutomu đều không quen biết cả hai người họ, nhưng họ đều là những người nổi tiếng trong trường.

Học sinh đó là một cô gái học cùng lớp cậu.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là mái tóc đen óng mượt dài đến thắt lưng.

Tiếp đến là gương mặt nổi bật với vẻ đẹp quá hoàn hảo. Một mỹ nữ mà chỉ cần được ngắm nhìn cô ấy cũng đã là hạnh phúc. 

Đôi mắt thuôn dài với tròng mắt đen láy to tròn, sống mũi thẳng dài, thanh mảnh. 

Mặc dù phần miệng khá nhỏ nhưng đôi mối mới là thứ mang lại ấn tượng sâu sắc.

Từng bộ phận trên khuôn mặt đó đều đạt tới vẻ đẹp hoàn mỹ.

Không chỉ vậy, chúng còn được sắp xếp một cách rất hoàn hảo. 

Cô ấy khá cao so với con gái nói chung. Trong khi Tsutomu cao hơn 1m7 một chút, cô ấy hơi thấp hơn cậu nên có lẽ là trên 1m6?

Cô ấy có dáng người mảnh khảnh và hông cao. Đôi chân dài miên man bên dưới chiếc váy ngắn đó trắng ngần đến lóa cả mắt. 

Bộ ngực đang nâng toàn bộ phần áo lên như đang ngạo nghễ khoe khoang sự tồn tại của nó kia, dường như lệch ra hẳn khỏi sự hoàn hảo tổng thể.

『Tachibana Matsurika』

Một cô gái với ngoại hình xinh đẹp, xuất sắc cả trong học tập lẫn thể thao, ngay cả kỹ năng giao tiếp cũng rất tốt. Một cô gái mà không tìm thấy được bất kì nhược điểm nào.

Rõ ràng là một cô gái như vậy sẽ trở thành trung tâm của lớp học, một cô gái với hình tượng nữ chính bẩm sinh. 

Trong cuộc thi sắc đẹp được tổ chức tại lễ hội trường năm ngoái, cô ấy đã đánh bại ngay cả những học sinh năm ba để rực sáng bên trên chiếc ghế nữ hoàng.

Và người còn lại――chính là một giáo viên hướng dẫn.

Một người đàn ông trung niên trạc tuổi ngũ tuần,  luôn luôn xuất hiện trong chiếc áo khoác thể dục bất kể ngày đêm, sáng tối. 

Người đàn ông đó có một xu hướng hiếm thấy khi mà luôn soi mói đến từng hành động của học sinh.

Mặc dù hiếm thấy, tuy nhiên rất may là cũng chỉ có vậy. Bởi vì không phải cứ hiếm thì có nghĩa là tốt. 

Một kiểu giáo viên tệ hại điển hình, không chỉ có học sinh mà nghe bảo ngay cả giáo viên đồng nghiệp cũng đều chẳng ưa gì ông ta. 

――Gì đây?

Matsurika và giáo viên hướng dẫn hiện đang mang một bầu không khí nghiêm trọng. Ở cái cấp độ mà người ta chỉ cần liếc qua là cũng đủ hiểu nó tệ cỡ nào. 

Cái cảm giác nguy hiểm này giống như thể một thùng thuốc nổ chỉ chỉ đang chực chờ nổ tung, không một giáo viên nào hiện tại muốn tiếp cận họ một cách bất cẩn. 

「Tachibana! Học sinh như cô…… có biết là tôi đã nhắc cô biết bao nhiêu lần về cách ăn mặc khi tới trường không hả!」

「Hả~? Thầy đang nói vu vơ cái gì thế! Dù thầy có nhìn kiểu nào thì em vẫn bình thường mà 」

Matsurika gay gắt phản ứng lại trước cái lườm thẳng mặt từ phía giáo viên hướng dẫn. 

Mặc dù mang vẻ bề ngoài thanh tú là vậy, tuy nhiên cô ấy lại hề tỏ ra chùn bước giống như vẻ bề ngoài. 

Thường thì phần lớn học sinh sẽ đều co rúm lại khi thấy giáo viên gào lên với thái độ đáng sợ, thân làm học sinh như cậu đang cảm thấy phấn khích trước hành động của cô ấy. 

「Bình thường hả? Cô thử nhìn lại mình xem có bình thường chỗ nào không! Phận học sinh thì tự biết ý thức về tính dục chút đi」

「Ý thức về tính dục ấy hả…… thầy nói nghe tởm quá đấy」

――Không, thật là. 

Mặc dù đang ở quá xa nên Tsutomu không thể nói ra được, tuy nhiên cậu thầm đồng ý trong lòng với cô ấy.

Đối với một xã hội luôn sống trong khuôn khổ pháp luật như thời nay, những lời như vậy thậm chí có thể bị coi là quấy rối tình dục.

Dù cho có là không phải chuyện này đi nữa, bất kể một gã trung niên có tuổi nào lại đi đề cập đến vấn đề ý thức tính dục đối với nữ sinh trung học thì đều là ghê tởm cả. 

Đối với một người mang danh xưng 『Giáo viên hướng dẫn』, cách lựa chọn từ ngữ là hoàn toàn không phù hợp. 

「Tởm…… mà, cái này, cô chỉ biết cãi là nhanh thôi」

「Thế, tại sao lại phải bắt em phải lên đây giữa giờ nghỉ trưa như vậy?」

Matsurika thậm chí còn chẳng thèm giấu đi vẻ khó chịu. Cậu hiểu cảm giác của cô ấy hiện tại. 

Giờ nghỉ trưa của bản thân bị lãng phí chỉ vì vướng vào mấy cái lập luận không thể hiểu nổi. Người ta tỏ ra tức giận cũng là lẽ đương nhiên. 

…… So với một người chỉ đang cố vứt ngoài tai những lời nói thiển cận từ phía giáo viên chủ nhiệm phiền phức như cậu, đằng ấy lại tỏ ra ngầu hơn hẳn cậu.

「Thế nên tôi mới bảo cô là đi tẩy trang ngay đi!」

Nói dứt lời, giáo viên hướng dẫn tự lục lọi trong túi mình ra một thứ gì đó. 

Đôi lông mày xinh đẹp của Matsurika cũng nhướn lên theo cùng lúc. 

「Uwa, đồ tẩy trang…… thầy mất trí rồi sao?」

「Tôi đang rất nghiêm túc đây này. Ngay lập tức đến nhà vệ sinh. Tôi phải loại bỏ hết toàn bộ lớp trang điểm trên mặt cô đi!」

Trước hành động đột ngột hướng tới Marika, một giáo viên lớn tuổi thấy vậy gật đầu. 

Và rồi nụ cười đắc thắng liền xuất hiện trên khuôn mặt người đàn ông kia.

「Tachibana-san, đang gặp rắc rối nhỉ~」

Một tiếng thở dài phát ra ngay phía bên cạnh Tsutomu. 

Và đó chính là giáo viên chủ nhiệm của cậu, người mà hôm nay cũng có trang điểm.

「Việc trang điểm khi đến trường, thực sự tệ đến vậy sao?」

「Đúng rồi. Bởi vì việc đó bị cấm theo quy định nhà trường mà 」

Ngay khi cậu vừa mới buột miệng nói ra, cậu liền nhận được câu trả lời đáp lại.

――Cô có hiểu là mình đang nói gì không thế.

Nhận thức về giáo viên chủ nhiệm bên trong cậu vốn dĩ đã bị liệt vào hai chữ 『Bất tài』. Thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi rằng mình đã học được từ họ điều gì.

Trong khi Matsurika cũng là học sinh dưới quyền chủ nhiệm của cô ấy, tại sao cô lại không chịu đứng ra can thiệp giữa học sinh của cô và người giáo viên hướng dẫn hay cằn nhằn kia đi.

Đối với riêng Tsutomu thì chủ nhiệm của cậu trông có vẻ nhiệt huyết ngời ngời, thế nhưng đến lúc tới chuyện của Matsurika thì cô ấy lại tự rụt mình vào trong.

――Lý do thì…… mà, không nói thì mình cũng tưởng tượng được……

Đây là một câu chuyện quá phổ biến mà cậu cũng chẳng cần phải nhắc thêm làm gì. Nó chỉ tổ khiến cậu khó chịu hơn mà thôi.

Cho đến khi cậu để ý, tạo bộ căn phòng giáo viên đã tạo thành bầu không khí như thể 『Matsurika nên đi tẩy trang』.

Miễn là mang cái danh 『Giáo viên hướng dẫn』 bên mình, người đàn ông kia dù có nói ra những lời vô lý đến đâu thì cũng sẽ bị hiểu lầm thành thuyết phục.

Thậm chí giáo viên trong câu chuyện ở đây không những lớn tuổi mà lại còn nói rất to, trọng lượng trong từng từ từng chữ lại càng được khuếch đại quá mức.

「Cô có bị đần không đấy! Ba cái thứ rẻ tiền này thì chỉ để vứt đi thôi…… Cô thực sự bị đần đấy hả」

――Đây có phải là nơi để tỏ thái độ nạt nộ như thế không……

Matsurika đáp lại với vẻ mặt kinh ngạc. Chẳng lẽ nếu là hàng đắt tiền thì cũng như vậy chắc? 

Cụm từ đó chẳng có chứa bất kỳ lời phàn nàn nào liên quan đến việc phải tẩy trang cả.

Hiện giờ cô ấy đang nghĩ gì trong đầu, Tsutomu không thể nắm bắt được. 

「Tự làm thì tự chịu đi. Nhà trường đã nghiêm cấm trang điểm mà cô vẫn cố tình làm thì đó chính là lỗi của cô」

「Dù thầy nói vậy, nhưng tại sao thầy lại chỉ nhắm vào mỗi mình em?」

「Làm gì có chuyện tôi chỉ đang nhắm vào mỗi cô. Đơn giản chỉ là tôi sẽ bắt đầu kể từ cô mà thôi」

Trước từng lời từng chữ có sức nặng của giáo viên hướng dẫn, cô ấy không thể nói ra suy nghĩ trong lòng. Nước mắt cô chảy xuống, lăn lên ngay trên bằng chứng sai phạm.

Cô gái mang tên 『Tachibana Matsurika』 này chính là một trong những người nổi tiếng nhất trường. 

Không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp kiều diễm, những cuộc bàn tán liên quan đến phong cách thời trang của cô ấy cũng rất phổ biến bên trong lớp học. 

Chỉ cần thành công kiểm soát được Marika, cô ấy có thể tạo ra ảnh hưởng rất lớn đối với các học sinh khác. Cũng không khó để tưởng tượng ra viễn cảnh ngoại hình cá nhân của học sinh sẽ ngày càng bị kiểm soát gắt gao hơn nữa. 

Cậu liếc nhìn các giáo viên đang ngồi xung quanh…… phần lớn đều là những người đồng ý với giáo viên hướng dẫn hoặc hoàn toàn phớt lờ vấn đề này. Không một ai trong số họ có ý định lắng nghe tiếng nói từ phía học sinh cả. 

――Ha~...... không thể đứng nhìn được.

「A~, Kariya-kun! ? Em đang định đi đâu đó?」

Lại thở dài lấy một hơi…… Tsutomu bỏ qua giáo viên chủ nhiệm của mình và hướng thẳng về phía trước. 

Tiếp cận hai người đang trong trạng thái nguy hiểm như quả bom trực chờ phát nổ kia, cậu từ từ cất lời. 

「Xin hãy chờ đã nào」

Hai ánh lườm đang hằm hằm nhìn nhau một cách thù địch kia, ngay lập tức quay về phía kẻ vừa mới chen vào là Tsutomu.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Thank trans (´;ω;`)
Xem thêm
Mng thử tưởng tượng thg main ngoại hình bthg nhg bước qua 2 hàng giáo viên vs phong độ tự tin và đứng trước ông thầy vs nu9 và nói "Hãy chờ đã nào" với gương mặt nghiêm túc coi.
Main ngầu vãi đạn
Xem thêm
xong bị thằng giáo viên kia chửi cùng ko bật lại đc hoặc con bé bảo " liên quan đếch j " thì nhục :))))
Xem thêm
@Akashi-kun: cx hợp lí:)))
Xem thêm
Sắp có đấm nhau
Xem thêm