• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

S.I.C. Hero Saga: Masked Rider Decade ~オーズの世界~

Episode 14/16: Thế giới của Gaim 5

0 Bình luận - Độ dài: 1,453 từ - Cập nhật:

「Hahahahaha... Cơ thể này thật tuyệt vời! Đây là cơ thể hoàn hảo nhất mà ta từng có! Nghe đây! Các Rider, cho dù các ngươi có cố gắng chống cự đến đâu, thế giới vẫn sẽ thuộc về『Shocker』bọn ta mà thôi. Các ngươi chẳng thể thay đổi được điều đó đâu. Nếu các ngươi ngoan ngoãn đầu hàng ngay từ bây giờ, ta sẽ để các ngươi thống trị thế giới này bên cạnh ta...hahahahaha...」

Rider Robo trong hình dạng của Diend đứng đó sừng sững như ác thần trong ngọn lửa hùng vĩ.

「Mẹ kiếp, cứ việc gáy cho to vào!」

Decade tức giận, siết chặt bàn tay phải, tay còn lại đỡ lấy Zangetsu. Zangetsu hiện tại vẫn đang bất tỉnh.

Kuuga nhìn hai người họ rồi nói từ bên trong Suika Arm.

「Nhưng Tsukasa, tên Rider Robo kia nói cũng đúng đấy. Bây giờ vũ khí Scalar đã bị phá hủy, lấy cái gì đấu với hắn bây giờ. Lấy cái gì để cứu Diend đang ở bên trong Rider Robo」

Vũ khí Scalar là biện pháp cuối cùng mà Zangetsu đã nghĩ đến để đánh bại Rider Robo. Sức công phá của nó đủ để phá hủy cả thành phố.

「Không, tôi còn thấy mừng khi thứ vũ khí đó đã bị phá hủy. Việc giải cứu Diend...hay Daiki Kaito, tôi sẽ không dùng tính mạng của những người dân trong thành phố để đánh đổi đâu. Nhiều khi sức mạnh to lớn sẽ khiến con người lầm đường lạc lối...」

「Tsukasa-kun, vậy, tiếp theo ta phải làm những gì? Tôi...chúng ta phải làm gì đây...」

Natsumi Hikari hay Gaim Natsumikan Arm đặt ra câu hỏi.

Ryugen đang bất tỉnh trong vòng tay của Gaim Natsumikan Arm.

Decade quay lại nhìn cô.

「Đầu tiên là giải cứu Kaito ra ngoài đã. Ta phải nghĩ ra kế sách để cứu lấy cậu ấy. Cho đến lúc đó, phải nhờ anh câu giờ giúp chúng tôi vậy」

Nói rồi, Decade ngước nhìn lên bầu trời. Ở nơi đó, OOO Legend Tatoba Combo đang sải cánh bay lượn.

Tay phải của OOO Legend Tatoba Combo là Âm Kích Xúy Đạo『Liệt Không』[note57564], tay trái là vũ khí giống như móng vuốt sắc bén của hổ『Death Claw』. OOO khéo léo luân phiên sử dụng hai vũ khí tấn công Rider Robo. Tuy nhiên, nhiêu đó là chưa đủ để tiêu diệt Rider Robo đã biến thành Diend.

「Đáng ghét! Cái thứ ruồi nhặng này! Đứng yên đó cho ta!」

OOO Legend Tatoba Combo cứ bay vòng quanh khiến Rider Robo phát bực.

「Lúc trước, để giải cứu OOO khỏi Rider Robo, chúng tôi đã sử dụng những đòn tấn công bằng điện để chống lại Rider Robo. Những đòn tấn công bằng điện rất có hiệu quả với những con robot như Rider Robo」Decade nói với Gaim Natsumi Arm.

「Tôi hiểu rồi, lượng điện năng đủ lớn sẽ khiến máy móc bị quá tải. Nếu chúng ta thực hiện điều đó một lần nữa, chẳng phải chúng ta có thể cứu được Kaito-san rồi sao?」

Đối với kế hoạch của Natsumi, Decade chỉ khẽ lắc đầu.

「Lúc đó, OOO có roi của Lươn điện, Yusuke có thể biến thành Kuuga Super Rising Ultimate. Cả hai đều có thể sử dụng những đòn tấn công bằng điện. Tuy nhiên, hiện tại chúng ta không có nhiều điện năng như vậy」

「V-Vậy à...」

Gaim Natsumikan Arm gật đầu, rồi nhìn lại Kuuga bên trong Suikai Arm chế độ áo giáp.

「X-Xin lỗi nha. Hình dạng đó tiêu tốn rất nhiều năng lượng, tôi tạm thời không thể biến thành hình dạng đó được...」

Kuuga cúi đầu xin lỗi.

Decade nhìn chằm chằm vào Kuuga.

「Chán cậu thật đấy, Yusuke...lúc cần cậu nhất thì cậu lại chẳng được tích sự gì...」

「Này, Tsukasa, tôi cũng cố gắng hết sức rồi anh còn muốn gì nữa. Chẳng phải tôi nhảy vào trong chiếc Suika Arm này để giúp anh sao. Anh có cần phải nói lời khó nghe như thế không」

Giọng Kuuga như sắp bật khóc.

「Không, đợi đã. Phải rồi, tôi đã hiểu được đại khái rồi!」

Decade phấn khích hét lên.

「Hả? Tsukasa, sao vậy? Rốt cuộc anh phát hiện ra cái gì rồi sao?」

Đáp lại câu hỏi của Kuuga, Decade nói,

「Cũng đáng để thử đấy...」

「Vậy là sao?」

Tuy nhiên Decade không trả lời Kuuga,

「Natsumikan, tìm cho tôi mấy cái dây cáp」Decade quay sang nói với Gaim.

「Ể? Dây cáp? Tsukasa-kun, biết kiếm dây cáp ở đâu bây giờ?」

「Tsukasa, rốt cuộc anh cần dây cáp để làm gì?」

Những dấu『?』xuất hiện đầy trên đầu Gaim và Kuuga.

Decade hướng về chân tháp Yggdrasil.

「Natsumikan, Hệ thống Scalar của Tháp Yggdrasil vừa bị phá hủy không phải sao? Trong đống đổ nát đó, chắc chắn có dây cáp. Lấy nó cho tôi」

「À, phải rồi. Ở đó chắc sẽ có thứ ta cần. Tôi hiểu rồi, Tsukasa-kun!」

Gaim lập tức chạy về phía đống đổ nát.

「Tuy không biết là chuyện gì, nhưng tôi cũng đi nữa...」 Kuuga định đi theo nhưng Decade đã ngăn cậu lại.

「Không, việc lấy dây cáp hãy để Natsumikan lo liệu. Có việc này tôi cần Yusuke giúp」

Decade sau đó nhìn lên vào Rider Robo đang chiến đấu với OOO.

Rider Robo hoàn toàn bất lực trước tốc độ bay của OOO trong không trung.

Mặc dù nói rằng bản thân đã sở hữu「cơ thể tốt nhất từ trước đến nay」sau khi biến hình thành Diend, nhưng hắn không tài nào theo kịp chuyển động của OOO trong hình dạng Legend Tatoba Combo. Ngay cả với khẩu Diend Driver trong tay, hắn cũng không có cách nào chạm vào OOO.

Trái lại, OOO cũng chẳng thể gây thương tổn cho Rider Robo. Cơ thể của Rider Robo quá to lớn và mạnh mẽ.

「Ây! Cái thứ ruồi nhặng phiền phức này! Đã thế thì!!」

Rider Robo rút ra một tấm thẻ Kaijin từ tay trái. Mặt trước của tấm thẻ là hình ảnh của『Fog Mother』, kẻ thù của Kamen Rider J trong quá khứ.

「Không ổn, mình không thể để thứ đó được triệu hồi!」

OOO đặt Âm Kích Xúy Đạo『Liệt Không』lên miệng. Tuy nhiên, tấm thẻ Kaijin đã được tay trái của Rider Robo bảo vệ. Quỷ thạch bắn ra từ vũ khí của OOO đã bị mu bàn tay của Rider Robo đánh bật.

「OOO! Đừng tấn công vào chỗ đó! Tay phải! Hãy tấn công vào ngón tay ở tay phải đang cầm Diend Driver của hắn」

Decade liên tục chỉ đạo OOO từ dưới mặt đất.

「Anh nghe thấy tôi nói chứ, hãy nhanh lên trước hắn kịp nạp thẻ Kaijin vào Diend Driver! Nhanh lên!!」

「Tôi hiểu rồi! Là ngón tay phải đúng không!!」

OOO đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vung móng vuốt của hổ『Death Claw』ở tay trái xuống.

Chỉ trong nháy mắt.

Ngay khi tấm thẻ『Pháo Đài Kreis』sắp được nạp vào Diend Driver,『Death Claw』của OOO đã cắm vào ngón tay cái bàn tay bên phải của Rider Robo.

Đối với kẻ có thân hình khổng lồ như Rider Robo, đòn tấn công này không phải là một cú đánh chí tử mà giống như một vết muỗi đốt. Tuy nhiên, Diend Driver đã mất thăng bằng và tuột khỏi tay phải của Rider Robo.

「Chính là lúc này! Yusuke! Mau đón lấy chiếc Diend Driver khổng lồ đó! Suika Arm chính là dùng vào lúc này đây!! Trông cậy cả vào cậu đấy!」

「Tsukasa! Tôi hiểu rồi!」

Kuuga kích hoạt động cơ Vernier ở phía sau Suika Arm chế độ áo giáp rồi cất cánh.

「Tsukasa-kun, đây rồi! Tôi tìm thấy dây cáp rồi!」

Gaim cầm lấy dây cáp trong tay và vẫy nó về phía Decade.

Phía bên kia, Kuuga đã đỡ được Diend Driver rơi xuống từ trên không trung.

「Được rồi, tất cả đã sẵn sàng!」

Trên tay trái và phải của Decade đang cầm Ride Booker chế độ kiếm và Medajaribā mượn của OOO.

「C-Cái gì vậy? Các ngươi đang định làm gì vậy? Các ngươi đang âm mưu cái gì đây?」

Rider Robo không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Trên mặt đất, Decade, OOO và Gaim đang đỡ lấy Diend Driver.

Mục tiêu mà Diend Driver đang nhắm vào là đầu của Rider Robo.

「Lũ...Lũ ngốc! Ta không biết các ngươi định làm gì, nhưng các ngươi thực sự nghĩ đòn tấn công đó làm gì được ta sao!」

「Không thử thì làm sao mà biết được」

Decade vừa nói vừa đặt tay lên cò súng.

「Vậy giờ, chúng ta hãy cùng thử nghiệm nhé!」

Ghi chú

[Lên trên]
音撃吹道『烈空』(Âm Kích Xúy Đạo『Liệt Không』): vũ khí giống sáo của Kamen Rider Habataki bên series Kamen Rider Hibiki
音撃吹道『烈空』(Âm Kích Xúy Đạo『Liệt Không』): vũ khí giống sáo của Kamen Rider Habataki bên series Kamen Rider Hibiki
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận