My Online ‘Oshi’ and Real...
Harukatoko Akino Ell
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 18 - Cô nàng tràn đầy năng lượng nữ tính, Rinjou Shizuka

6 Bình luận - Độ dài: 1,573 từ - Cập nhật:

*Piron

Tiếng chuông thông báo từ Rime bỗng cất lên.

“Mới đó mà đã dùng quyền trợ giúp rồi à?”

Tôi mở đoạn tin nhắn lên kiểm tra thử và quả nhiên, có vài tin được đánh giấu chưa đọc đến từ phía Shizuka.

“(Kể tớ nghe câu chuyện về gà rán với.)”

“Pfff… Nói quái gì vậy?”

Câu chuyện về gà rán?? Cười chết mất thôi… Chỉ nghe thôi cũng đủ thấy sặc mùi dân nghiệp dư không biết nấu ăn rồi.

…Để xem nào, nếu có chuyện gì hay ho để kể thì chắc là việc dùng mayonaise thay cho trứng hẳn sẽ thú vị lắm đây. Dù sao thì mánh này không phải ai cũng biết cả mà, chắp cánh cho câu chuyện này cũng được đấy chứ.

Về công thức làm gà rán theo sgk thì thường sẽ phải bỏ sót lại đến phân nửa trứng, và rồi lại phải vắt óc suy nghĩ làm sao để tận dụng nó triệt để nhất nên là rất phiền toái. Còn với cách của tôi thì chắc hẳn những ai thường xuyên xuống bếp sẽ rất ủng hộ cho xem. Câu chuyện này phải gọi là quá hoàn hảo để mang lại cảm giác “người thật việc thật” rồi, Và cả nếu được khuyến khích bởi người có sức ảnh hưởng lớn như Ette-sama thì khả năng cao kiến thức này sẽ nhanh chóng trở thành trend luôn đấy chứ.

Giờ tôi nói luôn cho cô nàng cũng được thôi, cơ mà…

“Cứ để bị ép vào cái thế chút nữa cũng được.”

Tôi cũng muốn được thấy vẻ mặt bối rối của Shizuka nữa nên là giờ cứ để đoạn tin nhắn đấy ở trạng thái đã đọc vậy, khoan hẵng rep.

Quay lại với MeTube thôi nào.

“(À, um… Này nhé, để làm được món gà ngon và giòn thì cũng cần nhiều kỹ thuật và cả mánh khóe nữa đấy nhá.)”

Kênh chat: ⌈ Thật á? ⌋

Kênh chat: ⌈ Không phải chỉ cần làm như sgk à? ⌋

Kênh chat: ⌈ Giọng cậu hình như đang run đấy à? ⌋

“Chà, đã lòi đuôi rồi à.”

Cứ theo đà này thì dĩ nhiên Ette-sama sẽ không còn tình tiết nào đáng tin để kể ra rồi. Và kênh chat cũng sẽ dần dà nghi ngờ cô nàng liệu có thật sự là người phụ nữ của gia đình hay không thôi.

“(À, giọng à, chả là... Khi uống rượu vào thì giọng tớ cứ bị run lên ấy mà. Chắc bữa sau phải chừa không uống nữa thôi.)”

*Piron

Vẫn là thông báo tin nhắn từ Rime.

“(Vẫn đang xem đúng chứ?! Nhanh cái tay lên điiiii!!!)”

“Pfffffffffff”

Chịu mất thôi:DD cứ tưởng tượng cảnh Shizuka hốt hoảng vì vụ này làm tôi chỉ biết lăn ra cười đến đau bụng luôn rồi này.

Kể ra thì trông tôi giống kiểu “S” thật, nhưng chỉ là việc nhìn Shizuka trong bộ dạng khổ sở như vậy đúng kiểu giải trí quá thôi mà, sao nỡ kiềm lại được chứ. Cảm tưởng như giờ tôi trêu chọc cô ấy cả đời cũng được ấy.[note63399]

“Mà giờ thì nên giúp thôi nhỉ.”

Cười cũng đủ rồi, và tôi cũng không muốn buổi stream của Ette-sama bị bao trùm bởi cảm giác kỳ lạ, khó xử hơn nữa nên chắc chỉ đến đây thôi. Mà, dù cho câu chuyện nấu ăn có bị phát hiện là nói dối đi nữa thì chắc cũng chỉ tổn thương tí đến hình ảnh thanh lịch của cô nàng thôi, biết đâu một nhân vật mới với tích cách vụng về lại được ra đời nữa không chừng. Vậy nên là tôi nghĩ chuyện vẫn ổn thôi.

Với cả hình ảnh thanh lịch của cô nàng vốn cũng đã chớm sụp đổ từ buổi stream món Peyoung siêu cay vô cực kia rồi mà.

Tôi liền gửi câu chuyện về nguyên liệu kia cho Shizuka rồi quay lại MeTube để hóng tiếp.

“(Này nhé, làm theo công thức đôi khi cũng chưa chắc đã đúng đâu. Hầu như ở đây các bạn đều được bảo là chỉ dùng ½ quả trứng thôi phải chứ?)”

Kênh chat: ⌈ ½ lol ⌋

Kênh chat: ⌈ Phần còn lại nên xử như nào mới hợp lý đây chứ? lol ⌋

Kênh chat: ⌈ Quả đấy đúng đau thật đấy. ⌋

“(Quả nhiên là vậy nhỉ, chính tớ cũng phân vân không biết phải làm gì với phần trứng bị dư kia nữa mà. Nhưng có một lần tớ xem TV thì thấy một vị đầu bếp dùng mayonaise thay cho trứng đấy, rồi thì tớ cũng thử làm theo xem có được không. Và biết gì không nào, cách này phải nói là đỉnh chóp luôn đấy nhá. Các bạn cũng phải thử một lần xem sao nhé.)”

Kênh chat: ⌈ Ohhhhhh ⌋

Kênh chat: ⌈ Mayonaise thực chất cũng là trứng mà nhỉ? ⌋

Kênh chat: ⌈ Nước đi hay đấy. ⌋

Câu chuyện gà rán được Ette-sama truyền tải sống động như thật lại khiến kênh chat một lần nữa tràn ngập những người tung hô cô nàng là người phụ nữ của gia đình luôn rồi.

“(Um… Có lẽ lần tới tớ sẽ đăng vài bức ảnh về món do mình làm lên Twitter nhỉ? Mà chỉ đăng khi mọi người muốn thôi nhá.)”

Kênh chat: ⌈ Tôi muốn xemm! ⌋

Kênh chat: ⌈ Chắc chắn là muốn rồi. ⌋

Kênh chat: ⌈ Không thể đợi thêm được nữa mà. ⌋

“Trời ạ…”

Mới thoát được 1 kiếp nạn xong vẫn chưa chừa à?

Với cả sao tôi cũng bị cuốn theo thế này?

Mà, thôi kệ vậy. Nhìn từ một khía cạnh khác thì cô nàng cũng dễ thương đấy chứ.

Sáng hôm sau.

Tôi bị đánh thức bởi cuộc gọi từ Rime.

“Ai vậy nhỉ….? Shizuka…?”

Mà không, sao mà dậy sớm vậy được chứ. Cô nàng stream đến đêm muộn luôn cơ mà, giờ chắc vẫn đang yên giấc rồi.

Tôi nằm trên giường mò mẫm tìm điện thoại rồi mở Rime lên.

“….Ah.”

Từ Hiyorin à.

Ngẫm lại mới nhớ tối qua tôi cũng có để lại tin nhắn cho chị ấy trước khi rời đi mà.

“(Chị ngủ say quá nên là em đã đưa chị về phòng rồi. Cửa em không khóa nhé.)”

“(Xin lỗi em chuyện hôm qua nhé. Chị không nhớ rõ lắm cơ mà… Chắc chị gây rối lắm nhỉ.)”

Nếu giờ mà hỏi tôi có phiền không thì… Kiểu nửa này nửa kia ấy. Dù sao củng chỉ có tôi bị thiệt hại thôi mà, và cũng chính tôi là kẻ may mắn theo nghĩa khác nữa.

Mà, có điều nếu chị ấy chịu kiểm soát lượng rượu tiêu thụ thì chắc sẽ tốt hơn.

“(Chị không phải lo đâu. Nhưng chị này, lúc đó vẫn có người chưa đủ tuổi ở cạnh nên là em nghĩ chị nên kiềm chế đôi chút. Nếu chị muốn thì lần tới em uống với chị cũng được.)”

Nếu là sau khi tàn tiệc thì tôi sẵn lòng đi uống tiếp với chị ấy, bao nhiêu cũng được. Với cả còn nhiều điều tôi muốn nói với Hiyorin nữa.

“(Em tốt thật đấy Souma-kun. Vậy thì lần tới chị sẽ rủ em nhé.)”

“(Đáng mong chờ thật đấy, sau bữa tối thì hầu như giờ nào em cũng rảnh nên là chị không phải lo nhé.)”

“(Được thôi. À với cả, tối nay chị không ăn chung được rồi. còn có buổi livestream về Zanimas trên MeTube hôm nay nữa.)”

“…À phải rồi nhỉ. Là hôm nay à?”

Tựa game cực kỳ nổi tiếng mang tên “Zanimas” có lịch livestream vào mỗi thứ ba hàng tuần trên MeTube kia cũng chính là chương trình đã đưa Hiyorin trở thành diễn viên lồng tiếng được nhiều người biết đến mà.

Nhân tiện cũng nhắc lại luôn rằng “Zanimas” là tựa game thuộc loại có nhiều nhóm và idol khác nhau, nên sẽ không có ai đặc biệt là nữ chính cả. Nhưng có 1 nhóm cũng na ná như vậy, được nhiều người ủng hộ và săn đón bậc nhất trong trò chơi và Hiyorin chính là người lồng tiếng cho một nhân vật trong nhóm đó đấy.

Nói về stream của “Zanimas” thì chị ấy được coi là người xuất hiện với tần suất phải gọi là thường xuyên luôn rồi.

“(Vậy thì từ giờ chị sẽ không dùng bữa tối vào thứ ba nữa nhỉ?)”

“(Hẳn là vậy rồi, còn những bữa khác thì nhờ em nhé.)”

“(Vâng ạ. Em mong đến giờ xem stream lắm đấy.)”

“(fufufu, cảm ơn em nhé.)”

Hmmm. Chị ấy tính ra cũng là kiểu người bình thường như bao người đấy chứ, trừ những lúc có cồn ra.

“…..”

Bỗng dưng tôi lại nghĩ về Hiyorin trong bộ dạng rối bời tối qua.

Có khả năng biến một người tính nết vốn hiền dịu như chị ấy trở nên như vậy, rượu bia quả nhiên thật đáng sợ mà.

“…Ah.”

*Ringg Ringg

Giờ thì đến lượt chuông báo thức vang lên, nghĩa là đây mới là thời điểm bình thường tôi hay thức dậy đây.

“Thôi, thêm một ngày cố gắng nữa vậy.”

Cứ thế tôi bước khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng như bao ngày.

Ghi chú

[Lên trên]
Hint:D?
Hint:D?
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
mà h tôi vẫn đ hiểu thằng nào làm ra công thức 1/2 trứng cho gà rán nữa:vv đó giờ toàn cho cả quả vào
Xem thêm
Chắc cho bớt béo đấy :D
Xem thêm
TRANS
1 cách nữa là đập thêm 1 quả trứng, thêm nước với đường hoặc muối (tùy vào bạn thích bánh ngọt hay mặn). Trộn lên rồi rán trên chảo. Thế là có thêm 1 món cho sáng hôm sau.
Xem thêm