Kimi wo Ushinaitakunai Bo...
Kanda Natsumi Atiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Lời Bạt

0 Bình luận - Độ dài: 479 từ - Cập nhật:

Xin chào mọi người, tác phẩm debut của tôi viết về chủ đề trò chơi sinh tử theo hơi hướng rùng rợn còn tác phẩm trước đó thì xoay quanh một cặp đôi trong đó có một người mất vì bạo bệnh…Nghe qua thì có vẻ như là tôi chỉ có viết thể loại truyện mà có người người chết trong đấy. Song, tôi rất thích viết ra những câu chuyện làm con tim người đọc như muốn thắt lại mỗi khi đọc. Và tất cả những gì tôi viết cho đến nay đều liên quan đến vẻ đẹp của cái chết. Nhưng, có những lúc tôi nghĩ rằng “Thật sự cần phải có cái chết để tạo ra một câu chuyện khiến ai đó rơi lệ sao?”. Và tác phẩm tôi viết lần này xoay quanh đến câu hỏi “Cái kết có hậu là gì” tôi dành trọn tâm huyết, nỗ lực của mình vào tác phẩm lần này vậy nên là tôi mong mọi người sẽ tận hưởng nó. Đối với câu hỏi trên, tôi nghĩ miễn là các nhân vật có thể có được cái nhìn tích cực về cuộc sống sắp tới thì như vậy cũng được gọi là cái kết có hậu rồi.

Dù sao thì, sau đây là lời cảm ơn—

Đầu tiên là biên tập viên của tôi, thật sự không có từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với những lời khuyên, đánh giá của (anh/chị) trong suốt quá trình viết của tôi. Thật sự cảm ơn rất nhiều.

Kế đến là Atiki-sama, phụ trách phần minh họa cho cuốn tiểu thuyết này. Như tôi đã nói trước đó, tôi rất vui khi chúng ta có thể làm việc với nhau lần nữa. Tuy giờ tôi vẫn chưa xem những bức minh họa nhưng tôi tin chắc rằng chúng sẽ là những bức họa tuyệt đẹp và tôi rất mong chờ đến lúc được chiêm ngưỡng những bức minh họa đó.

Tiếp đến, tôi muốn dành lời cảm ơn đến biên tập viên đầu tiên của tôi cũng như biên tập viên của tác phẩm trước đó của tôi. Tiếp theo đó là Kouetsu-sama, bên phụ trách thiết kế và những người liên quan đến việc phân phối, bán hàng lẫn những người liên quan đến quá trình tạo ra cuốn sách này. Với cả, gia đình, họ hàng của tôi lẫn tất cả những người đã chia sẻ những tác phẩm của tôi lên mạng xã hội.

Và tất nhiên, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến tất cả các độc giả của tôi vì đã mua cuốn sách này và đọc nó đến tận phút cuối cùng... tôi thật sự rất cảm kích vì điều đó. Thực sự cảm ơn các bạn rất rất là nhiều!

Kanada Natsumi

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận