Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3 - Sự ra đời của Thập Tự Quân

Chương 40 - Trận chiến quyết định · Goldran Hill

9 Bình luận - Độ dài: 1,098 từ - Cập nhật:

Quân thập tự cuối cùng đã hoàn thành chiến thuật xâm chiếm đang khởi hành vào ngày thứ bảy của tháng Viễn Lôi. [Distant Thunder: tháng năm]

15 000 quân tinh nhuệ do Hồng Y Ars chọn và được Sariel lãnh đạo.

Đoàn quân cắm trại tại đồi Goldran gần chốt canh với tầm nhìn tốt.

Suốt cuộc xâm lược trước đó họ phải chịu đựng sự thất bại bởi bàn tay Daidalos tại đây và chính tại nơi đây bị phán cho một lịch sử mơ hồ, ngoài ra không còn nơi nào tốt hơn để diễu hành với toàn bộ sức mạnh cùng với 15 000 quân tinh nhuệ.

Daidalos cũng sẽ quyết định nơi này cho trận chiến quyết định như lần trước, ở vùng đồi này họ có thể tối đa hóa tính cơ động trên chiến trường.

Do đó, cả hai quân đội quân Thập tự lẫn quân Daidalos sẽ giáp mặt nhau tại đồi Goldran.

Cả hai bên sắp xếp đội hình và nó trở thành một cuộc thị trừng mắt.

"――Tôi giao quyền chỉ huy cho anh, Tổng giám mục Liuchrome."

Sariel ban ra một mệnh lệnh trong khi đang ngồi trên con thiên mã trắng thuần (pure white pegasus) (N: vãi, lại trắng.)

"Rõ, tuân lệnh."

Luichrome cúi đầu. Trên gương mặt đẹp mã đó không có sự căng thẳng từ việc chỉ huy quân đội 15 000 quân hay hoảng hốt từ cuộc chiến sắp tới, chỉ có một loại biểu hiện nổi lên trên gương mặt anh.

"Tôi giao phần còn lại cho anh."

"Thưa, xin để nó lại cho thần."

Chỉ với vài cuộc đối thoại, con thiên mã cô cưỡi hướng đến đằng trước.

Con thiên mã hiên ngang đứng lên như cây trường thương được nhấc lên và bình tĩnh cất cánh.

Những binh lính nhìn vào vị nữ thần không thích hợp trên chiến trường trong khi thở hổn hển.

Ít lâu sau, binh lính bắt đầu di chuyển về trước.

Đằng sau những bước đi ấy là Maxwell được trang bị một cây chùy lớn theo sau họ.

Trên lưng ông là một quan tài trẳng cở lớn to hơn chính ông.

Như thể không quan tâm đến sức nặng, Maxwell bắt đầu đi sau Sariel một cách hùng hồn.

Một vài bước trước mặt tiền tuyến, Sariel cùng Maxwell nhìn thấy đám quân đen tộc quỷ đang đứng trải dài như bức tường thành.

Trông thấy cảnh này, Sariel cất tiếng với một cách thức bình thường mà không có bất kỳ do dự.

"Quân đội quỷ..."

Giọng nói mãnh mai của cô được truyền đến cả hai bên gồm hơn 35 000 tên từng chữ một.

"Đức chúa trời là cao thượng.

Tuy nhiên, vua rồng ác quỷ cần phải đón nhận cái chết.

Chúng ta sẽ tướt cái đầu của con rồng ác quỷ. Nếu các ngươi nguyện vâng phục Đức chúa, người sẽ tha thứ ngay cả khi các ngươi là quỷ tộc."

Ngay khi cô dứt lời, một cơn gió đột ngột phả thẳng vào Goldran Hill.

"Ta là vua rồng Daidalos. Gaevinal."

Một con hắc long đen huyền dẫn đầu đám rồng bay đang bay trên không.

Từ giữa những con rồng, một con rồng dài khoảng 40m đang đáp xuống bằng hai chân một cách đầy hăm dọa.

Đôi cánh sau trải rộng trông như bầu trờ đêm với ánh trăng khuyết, chiếc đuôi săn chắc tưởng chừng như con cự xà to lớn đang đâm thủng mặt đất.

Khi ngước nhìn sự xuất hiện hùng vĩ của Ngài, binh lính thập tự thở hổn hển. Những người tham gia cuộc xâm lược lần trước đã nhớ lại cái thất bại đáng ghét ấy và bắt đầu run rẩy.

"Dành cho những con người đáng thương, những thằng sùng bái chúa bọn bay dám nhạo bán bọn ta. Thật không thể tha thứ."

Bầu không khi bắt đầu run rẩy, bên trong miệng Gaevinal một lượng lớn sức mạnh ma thuật bắt đầu tập trung.

"Sám hói đi, con người."

Long tức, một ma thuật vốn có mà loài rồng luôn tự hào và ẩn giấu sức mạnh hủy diệt. [Dragon Breath]

Một dòng thác đỏ đen xấu xa phát quang nhắm thẳng tới Sariel.

"Vũ Quang Thánh Khiên - Arlks.Aegis." (Light wing God’s Shield – Arulks.Aegis.)

Khoảnh khắc khi họ bị nuốt chửng bởi ánh sáng gớm giếc, Maxwell nhìn thấy bóng hình Sariel được bao bọc trong đôi cánh thiên thần.

*Zuzunn*

Cùng với tiếng gầm rung chuyển ầm ầm, một làn khói đen dày đặt nổi lên và bao phủ khu vực xung quanh.

Ngay tức khắc một cơn gió thổi bay đám khói ấy.

Hơn thế nữa, Sariel vẫn đứng vững trên vị trí trước đó được ánh sáng bao bọc.

"......Tôi sẽ lên."

Cô nói nhỏ nhẹ như thường, Maxwell đứng chết lặng phía sau nhìn cô sau khi ma thuật phòng thủ của cô chặn đứng đòn tấn công ấy. Bất giác, ông trả lời bằng giọng nó mạnh mẽ trong khi đặt chiếc quan tài trắng xuống.

"Thưa ngài, vận may của chiến tranh ủng hộ ngài!"

Sariel gật đầu và chạm vào chiếc quan tài.

"Vũ trang thánh thư - Khai mở." (Armed scriptures – Release)

Tại thời điểm đó, chiếc quan tài được bọc trong ánh sáng và phân tán.

Từ bên trong một cây bạch thương với sự sao chép hình một cây thánh giá là biểu tượng của Chúa xuất hiện.

"Thánh thương 'Đại thánh giá'. " (Holy Cross spear ‘Grand Cross’) (N: quỳ)

Một trong hai vũ khi ma thuật chỉ có các Tông đồ mới có thể sử dụng được xưng là 'Vũ trang thánh thư'.

Thực tế rằng vũ trang thánh thư là một cây giáo minh chứng rằng đã vượt xa một ma thuật sư, và chức nghiệp thực sự của Sariel là Thánh hiệp sĩ lạc hầu. (Holy Knight Paladin) [note5047]

Sariel Tông đồ thứ 7 nắm trong tay cây thánh thương và lao đến Gaevinal trên thiên mã như môn cơn bão.

"oOOO"

Tiếng gầm của Gaevinal khiến thiên đàng và địa phủ rung chuyển, cũng là tín hiệu bắt đầu cuộc chiến.

Sariel xuyên thủng quân tiên phong một cách vũ bão, 15 000 Thập tự quân cũng tiến quân.

Ngược lại, quân đội Daidalos với tiếng gầm của Gaevinal cũng bắt đầu tấn công.

Ngay tại đây, cuộc đối đầu giữa hai người đứng đầu đội quân Daidalos cùng với quân Thập tự chính thức khai màn.

Ghi chú

[Lên trên]
(N: có nghĩa là bản thân cây thương này có sức mạnh mà không một ma thuật sư nào sánh bằng.)
(N: có nghĩa là bản thân cây thương này có sức mạnh mà không một ma thuật sư nào sánh bằng.)
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Đọc liên quan chiến tranh mà ko có map đúng là cực hình, đây toy vừa mò thấy cái map - sơ xài nhưng đủ để hình dung FQdQs_ZaQAkIBXi?format=jpg&name=medium
Xem thêm
từ đây suy ra admin thế giới này là trùm cuối vì coi sinh linh như 1 thứ để tiêu khiển ???
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
TRANS
tui nghĩ dịch light wing thành vũ quang thì ko đúng lắm.
vì theo như tui biết thì tiếng hán thường sẽ ngược với tiếng việt về phần danh từ, tính từ (ví dụ: kiếm đen = hắc kiếm, kiếm đen thì kiếm trước đen sau trong khi hắc kiếm thì đen trước kiếm sau).
mà tiếng anh cơ bản cũng ngược với tiếng việt về phần đó nên theo tui thì khi dịch anh sang hán thì nên dịch đúng thứ tự của danh từ, tính từ. ở đây thì theo tui light wing sẽ thành quang vũ.
mà hình như vũ là lông chứ đâu phải cánh?
Xem thêm
giáp lá cà ko chiến lược hả trời
Xem thêm
Hội thánh đức chứa trời :v
Xem thêm
Hãy tưởng tượng 15000 đứa hút lá đu đủ combat với hơn 20000 anh cao to đen hôi là hiểu.
Xem thêm