Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 16 - Thiên Thần và Ác Quỷ

Chương 263 - Tử Sinh Thể và Nghi Lễ Định Mệnh

8 Bình luận - Độ dài: 4,209 từ - Cập nhật:

‘Số lượng người không đủ’ là hoàn cảnh chung của Lily và Fiona.

Đây không có nghĩa họ đang thiếu người làm việc chân tay, họ cần ở đây là mạng sống con người.

Một bên muốn thí nghiệm trên cơ thể người để hoàn toàn nắm rõ được nó. Và bên kia muốn hiến tế cho đến khi Ác Thần hay Quỷ Thần ban tặng thánh hộ.

Những hành động đó có thể bị xem là tàn nhẫn và không nhân tính, nhưng chắc chắn rằng đây là con đường ngắn nhất và đáng tin cậy nhất để ‘có được sức mạnh mới’.

“Bây giờ, chúng ta không thể làm ăn ở Spada nữa?”

Lily nói trong khi ngồi trên một chiếc ghế gỗ và đung đưa hai chân không chạm sàn.

“Thật vậy”

Fiona cũng thể hiện một vẻ đồng tình khi ngồi trên chiếc giường, là nơi cô ấy vừa biểu diễn một vở kịch thiếu thẩm mỹ.

Ngay cả khi không nói, hai người bọn đều đồng ý một quy ước chung, là không được để Kurono phát hiện hành vi không có tình người của họ.

Đặc biệt là các thí nghiệm trên cơ thể người của Lily, thứ được xem là nguồn gốc cho lòng căm hận của Kurono đối với bọn quân thập tự, thứ sẽ gợi nên ký ức đau lòng của cậu.

Chắc chắn không biết được liệu Kurono sẽ hiểu hành động ấy của Lily và so sánh với những tên nghiên cứu trắng, đã bắt giam cậu trong vai trò thực nghiệm trên cơ thể người.

“Tử sinh thể* của tôi――” (*: Living Dead - Dạng sống đã chết.)

Đúng vậy, đây là chốt chặn cuối cùng của Lily, và khi thành công cô sẽ có thể kêu gọi những con người không còn cái tôi hay ký ức, rồi cô sẽ điều khiển họ như cô muốn, như một [Tử Sinh Thể], thế nên cô đã chọn cho một cái tên mà ai đó cũng sẽ hiểu nhầm là [Chiêu Hồn Sư - Necromancer]

[Chiêu Hồn Sư - Necromancer] là một chức nghiệp được công chúng chấp nhận, nên nếu Kurono tin vào chức nghiệp đó thì nghĩa là cậu sẽ không thể tìm hay bắt lỗi cô, Và đó là chỉ khi Kurono nghĩ những tên con người mà Lily điều khiển chỉ là những cái xác chứ không phải những con người còn sống.

“――cần thêm vài chục tên nữa để thử nghiệm nữa nếu không sẽ không đảm bảo. Tôi cũng phải có được [Điều khiển tư duy [Nhẫn Thiên Thần] ] viên bản cải tiến để chỉ tôi sử dụng”

“Cô cho Simon-san thấy cái nhẫn đó rồi phải không? Như thế ổn không?”

Câu hỏi này hoàn toàn là nỗi lo lắng nếu Kurono nghe điều gì đó từ miệng Simon, và đây chắc chắn không phải mối bận tâm về Simon hay sau khi xem xét cảm xúc của Simon.

Fiona không ghét một elf giả kim nhiều như Lily, nhưng cô cũng không ưa cậu ta. Đối với cô, Simon chỉ được xem là có quen biết.

Mặc dù họ sống chung dưới một mái nhà, nhưng cô không cần thiết phải sống cùng với cậu. Việc xem nhau như người dưng cũng là một cách sống hòa hợp rồi.

“Không sao, tôi đã cấm nhóc đó nói rồi, và nhóc đó cũng không phải một tên ngốc”

Mặc dù Lily có cảm xúc đặc biệt với Simon, cái người mà dường như biết cách thu hút ánh nhìn của Kurono mọi lúc, nhưng ngay cả vậy cô cũng sẽ không để bản tính ấy phủ nhận sự tồn tại của Simon. (N: xem như không khí)

Thậm chí dù cho là như thế, cô cũng sẽ đánh giá khả năng của Simon theo một cách khách quan. Và cô rút ra kết luận, cậu ta đủ thông minh để tránh những rắc rối không cần thiết.

Cũng có thể Simon biết chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra nếu mối quan hệ giữa Lily và Kurono bị rạn nứt.

“Thay vì là một tên ngốc, tôi phải công nhận tên nhóc đó có bộ não rất tuyệt. Nhóc đó thực sự phân tích được [Điều khiển tư duy [Nhẫn Thiên Thần] ]”

“Thật sự rất tuyệt khi phân tích được hầu hết khối vòng tròn ma thuật phức tạp của Nước cộng hòa, trong ít hơn 1 tuần”

Fiona thành thật khen ngợi thành tích của Simon.

Nếu chỉ nhìn lướt, chiếc nhẫn này chỉ là một phụ kiện đơn giản. nhưng thật ra bên trong nó có chứa nhiều loại ma thuật khác nhau để thống trị hoàn toàn người đeo phải.

Và nó không được hình thành chỉ bởi một hai vòng tròn ma thuật, khi tháo rời nó ra, những thành phần có trong nó bung ra hàng loạt loại thuật thức ma thuật được vẽ lên. Hơn nữa, hình dạng của những bộ phận và vị trí nằm trong chiếc nhẫn, đều có một ý nghĩa liên quan đến ma thuật.

“Chắc chắn nhóc đó không làm sáng tỏ nó hoàn toàn được, bởi trên đó có một vài ma thuật được khắc lên, nhưng không biết dùng nó để làm gì”

“Điều đó có nghĩa phần giải mã vẫn chưa hoàn thành?”

“Phải, là vậy đó. Cậu nhóc đó thậm chí còn viết ra các cách thức phỏng đoán của những thành phần không thể giải, fufu, một cậu nhóc vượt qua kỳ vọng của tôi”

Rõ ràng Simon là kiểu người sẽ gạt bỏ hết mọi tâm tư để chuyên tâm vào công việc của cậu.

Công việc này được thực hiện bởi người đàn ông đã tạo nên huyền thoại về người đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi tuyển sinh 3 năm liên tiếp, một kỷ lục chưa từng có trong Học viện hoàng gia Spada. Vậy nên có thể nói rằng, cậu ấy là con ma nghề nghiệp.

Căn nguyên chính của việc này cũng vì vốn kiến thức ma thuật mà Simon tiếp thu và cậu cũng thích hợp với nghiệp kỹ sư ma thuật hơn là loại chiến đấu.

“Nhờ đó tôi học được rất nhiều, ví dụ như, ký ức của người đeo chỉ có thể phong ấn lại thôi chứ không xóa được”

“Hiểu rồi…...vậy đó là tại sao Kurono-san vẫn giữ được ký ức về thế giới gọi là NHẬT BẢN kia”

Cho đến bây giờ cô chỉ có một mảnh ký ức từ Cyprus. nhưng nhờ sự phân tích từ Simon, rất nhiều các phương thức thuật thức và cấu trúc được làm sáng tỏ. Ít nhất, họ có thể phỏng đoán được nhiều công năng của chiếc nhẫn.

Thậm chí cả thực tế việc ký ức bị phong ấn và không xóa được là một thành tựu ngoài dự liệu.

“Phải, thật biết ơn cái nhẫn này làm tốt việc phong ấn, và giúp Kurono tới được đây”

“Vậy thì vì sao, họ không xóa ký ức của cậu ấy?”

Nếu muốn điều khiển con người, thì ký ức của họ chỉ là một thứ gây cản trở và không có lợi gì khác.

Việc xóa và phong ấn ký ức là những thứ cơ bản khác nhau.

Xóa nghĩa là làm biến mất phần ký ức đó mãi mãi, tuy nhiên phong ấn còn có cơ hội làm nó trở lại.

Và, nếu ký ức trở lại vào một thời điểm ngẫu nhiên nào đó, họ sẽ tạo ra một mớ hỗn độn trong quá trình thí nghiệm, chính vì điều này nên dẫn tới sự việc Kurono trốn thoát.

Tất nhiên, không lý nào mà những nhà nghiên cứu của [Bí Tịch Trắng] không nghĩ tới mối hiểm họa này.

Lily biết từ những ký ức rời rạc rằng họ là một tổ chức nghiên cứu với nguồn nhân lực họ bắt về rất dồi dào, họ không giống những tổ chức với quy mô vừa và nhỏ nằm rải rác trên lục địa Pandora.

Tất nhiên, dù cho điều đó không được tính đến, bất cứ ai cũng hiểu Nhẫn thiên thần này không thể được tạo nên từ một cá nhân hay tổ chức với công nghệ thông thường.

“Lý do họ không xóa ký ức vì, muốn chế tạo một con rối hoàn hảo thay thế con người”

Nếu chỉ điều khiển một người, thì tất sẽ có nhiều loại ma thuật đã sẵn có như Ma thuật triệu hồi hay Necromancy.

Tuy nhiên, để tạo ra một người hành động như một người không bị kiểm soát. thì đó là một công việc không dễ dàng.

Để người đó hành động như một người bình thường, như ăn, bài tiết, ngủ, hoạt động tay chân và chiến đấu, thì điều tất yếu là họ cần một ma thuật sư túc trực và ra từng lệnh một.

Việc tự tư duy, tự hành động, có thể sẽ khả thi nếu bản năng vượt qua được lý tính, nhưng nếu họ trở thành một động vật bậc thấp, thì tất cả sẽ trở nên vô ích.

“Để thực sự tạo được con rối có ‘cái tôi’ của nó, cần phải phong ấn và xử lý ký ức theo thứ tự, nên sẽ cần nhiều thời gian. Hơn nữa, cũng cần phải cải tạo tính cách của nó nữa”

Việc tạo nên những con rối chỉ biết hành động theo mệnh lệnh không phải một việc quá khó, ít nhất là đối với [Bí Tịch Trắng].

Họ sẽ xóa sạch ký ức và tính cách của người đó, sau đó ghi đè nhân cách giả được tạo nên bởi mạch ma thuật. Và thế là thành công.

Họ sẽ không cần nhiều thời gian hơn khi so với Kurono và để tụt mất cậu ấy, nếu họ sử dụng hệ thống đó, thì ngay giờ đây những thể thí nghiệm sẽ vượt mốc 100, mà thậm chí có thể chạm đến 1.000 hay 10.000 cá thể.

Nhưng, nếu họ sử dụng hệ thống sản xuất hàng loạt đó, họ chỉ có thể tạo nên những con rối, thậm chí một chút co giật từ đầu ngón tay cũng phải đợi chủ nhân nó hạ lệnh.

“Cái nhóm thể thí nghiệm [một trăm mã hiệu] mà chúng ta gặp trên đường có thể tự tư duy tốt khi so với giai đoạn đầu, nhưng bọn nó cần vẫn cần một người giám sát”

Nếu các thể thí nghiệm đó được hoàn thành theo một cách thức tiên tiến hơn, sau đó họ sẽ dùng thể thí nghiệm đó để thay thế tên giám sát đó.

Lý do mà tên nhà nghiên cứu Cyprus có mặt ở đó là vì hắn là tên giám sát, vài vì là hắn nên các thể thí nghiệm mới có thể trà trộn và trở thành lính đánh thuê cho kế hoạch dài hạn.

Tất nhiên không thể nói họ đóng giả được hoàn toàn, do mặt cảm xúc và vấn đề không nói được của họ.

“Bọn họ đang cố thử tạo một dạng sống Nhân tạo bằng cách sử dụng――không, tôi có thể nói là tái sinh con người bằng chính cơ thể đó”

“Ý cô là những ký ức bị phong ấn sẽ được sử dụng như ‘một phần’ không thể thiếu cho chủ thể, sau khi ghi đè cái tôi giả?”

“Đây không giống bọn đó lấy hết ký ức. Bọn đó chỉ mở khóa những ký ức quan trọng và cần thiết thôi. Chuyện này chắc cũng khó thực hiện”

Lily nói như thể nó là vấn đề của ai đó, rõ ràng xét đến hành vi của cô có thể kết luận đích đến để có được những thể thí nghiệm kia vẫn còn xa.

Đánh giá từ phương cách hoạt động của những thể thí nghiệm, có thể phỏng đoán bọn đó cần phải cải tiến thêm nhiều trước khi họ có thể ‘hành động’ như một người bình thường. Như biểu hiện ra sự vui buồn, sự tức giận, bệnh hoạn, hài hước và biến cuộc trò chuyện vô nghĩa trở nên tự nhiên mà không bị khựng, và làm quá lên từ những điều nhỏ nhặt.

“Nhưng Lily-san, những ma thuật trung cấp đó không thể sử dụng?”

“Ừ phải, cái đó đừng lo, tôi chỉ cần điều khiển bọn rối đó thôi”

Lý do [Bí Tịch Trắng] đang bị chửng lại và dành rất nhiều thời gian, là vì họ muốn tạo ra một con rối nắm giữ vai trò chỉ huy, có thể tự hành động mà không cần người giám sát.

Dù cho những con rối họ tạo ra được nhiều thế nào, nếu không có một người giám sát để kiểm soát họ, sau đó họ chỉ là những vật thể vô dụng thậm chí còn không được xem như một bức tượng.

Hơn nữa, không phải ai cũng có thể trở thành một người giám sát, ít nhất người đó cần phải có cấp độ ngang với Cyprus, trong việc thông thạo ma thuật.

“Tôi ổn với những con rối nghe lệnh được, tôi không muốn phải đi giải quyết mấy chuyện rấc rối mà bọn rối tự hành động”

“Ra vậy, một thứ hoàn hảo để thay thế Necromancer”

Do đó, Lily không gặp vấn đề gì trong việc xóa ký ức của những người mà cô sẽ điều khiển.

Đối với Necromancer, họ cần phải chuẩn bị xác chết và sau đó chúng mới trở thành người hầu.

Mặc khác, Lily sẽ chuẩn bị người ‘sống’ với ký ức và tính cách bị hủy diệt hoàn toàn, có thể được xem là gần giống với xác chết.

Đó là vì sao, Lily gọi chúng là [Tử Sinh Thể - Xác Sống]

“Tôi không cần làm mấy thứ việc chỉ có mấy thứ phức tạp chồng chất với [Nhẫn Thiên Thần], như phong ấn ký ức và tạo một nhân cách mới. Tôi chỉ cần tạo một nhân cách Gốc với thuật thức ma thuật, vì bảo quản họ cũng dễ hơn mỗi khi dùng Ma thuật triệu hồi”

Một vấn đề ở đây cho những quái vật, triệu hồi, sẽ sống ở đâu?

Một căn nhà tập thể cho những quái vật triệu hồi, đó là một vấn đề khiến những người triệu hồi phải đau đầu trong thời gian dài.

Với tiêu chuẩn của một Triệu hồi sư có thâm niên, thì luôn là những quái vật ăn cỏ, và chúng thường được đặt chung chỗ với Thuần hóa sư, hoặc cũng có thể hiểu là như vậy. (N: thuần hóa sư làm công cho triệu hồi sư)

Mặc khác, có những người sẽ [Triệu hồi] những quái vật từ đồng cỏ theo nghĩa đen bằng cách sử dụng ma thuật trung cấp, tuy nhiên không nhiều người làm thế. (N: đồng cỏ ở đây mang nghĩa là quái vật ăn thịt]

Tuy nhiên, gần đây có một sáng kiến làm chấn động mặt đất, và đó là sử dụng [Ma Thuật Thứ Nguyên].

Với phương pháp của những Tamer, quái vật có thể đi theo họ, dù cho có là những quái vật nhỏ, nhưng giới hạn chỉ ở những cặp đôi. Và nếu đối với quái vật lớn, họ cần phải dành nhiều thời gian và công sức cho một con.

Do đó, bằng cách ném lũ quái vật đó vào một không gian được tạo nên từ Ma thuật thứ nguyên, chi phí và công sức cho bọn quái vật sẽ trở thành zero cùng lúc.

Tất nhiên, bên trong không gian thứ nguyên về cơ bản là một khoảng không dựa trên thuộc tính của người sở hữu Thứ nguyên, nên dù thế nào cũng không thể nói đó là nơi hoàn hảo để quái vật sinh sống.

Vào thời điểm quái vật bị ném vào đó, cá nhân chúng sẽ được niệm một ma thuật, thứ sẽ giúp chúng tiến vào trạng thái gọi là [Trạng thái chết giả - Giấc ngủ lạnh]

Và như vậy, vấn đề khiến những Triệu hồi phải sư đau đầu trong thời gian dài về việc triệu hồi một lượng quái vật cần thiết vào thời điểm cần thiết, cuối cùng cũng được giải quyết.

Tất nhiên, Ma thuật thứ nguyên không phải một khoảng không vô tận, nó liên quan tới tài năng và nỗ lực của người đó, và với sự trợ giúp của những vật phẩm ma thuật, người đó có thể chứa được hàng chục quái vật lớn, dù thế này thế kia, nhất định phải bảo đảm được sức chứa.

Ngẫu nhiên thay Necromancer vốn đã sử dụng Ma thuật thứ nguyên từ trước, họ sử dụng những cái xác được cất trong đó.

Thật tế, điều chấn động ở đây là phát kiến về ma thuật [Trạng thái chết giả - Giấc ngủ lạnh].

“Hơn nữa, nếu tôi sử dụng Ma thuật cố hữu để thay thế thiết bị truyền dẫn, tôi có thể đơn giản hóa cấu trúc của chiếc nhẫn này hơn ”

“Ra vậy, cô đã suy nghĩ rất nhiều”

“Nếu không làm thế, với cái nhẫn không sản xuất hàng loạt được này. Nếu muốn làm được tương tự nó, có chúa mới biết nó cần bao nhiêu tiền”

Đương nhiên, dù cho nó có được đơn giản hóa, nó vẫn là một vật phẩm được sử dụng để điều khiển một người, nên nếu nghĩ tới việc sản xuất hàng loạt, nó sẽ ngốn của cô một số vốn đáng kể.

Tuy nhiên, ‘số vốn đáng kể’ buộc phải nằm trong một chừng mực mà Lily có thể lo liệu.

Mà đó là chỉ khi nó tương tự như [Element Master], một party với sức mạnh thuộc Bậc 5 không chính thức. [note13245]

“Nhờ đơn giản hóa nó, tôi không cần nhiều người để thí nghiệm như mấy thằng kia, tôi nghĩ sẽ xong nếu có thêm ít nhất 100 người. Và vậy, cô thì sao?”

Lily hỏi Fiona như muốn nói bài giảng của cô đã kết thúc.

“Ý cô là gì?”

“Là cần hiến tế bao nhiêu đó?”

Số lượng thể thí nghiệm mà Lily cần có thể tự cô tìm được, nhưng với số người mà Fiona cần, nó có thể đạt tới hàng ngàn, đây là điều cô không thể tự mình tìm được.

Nó sẽ khả dĩ hơn nếu cô ấy thành lập một Tổ Chức Tôn Giáo.

“Thành thật thì, cũng không biết nữa”

Điều duy nhất cô biết, việc hiến tế 20 người ngày hôm đó không đáp ứng đủ để Thần nghe được yêu cầu từ cô.

“Vậy, cô thực hiện nghi lễ đó mà không biết về số lượng?”

Lily nhìn cô ấy với đôi mắt trách móc và mệt mỏi, và đôi mắt trên chiếc đầu thỏ White-pun cũng cùng dạng với cô.

“Nghi lễ được viết trong đây là một hình thức đánh bạc, bởi vì không biết vị Thần nào sẽ lắng nghe yêu cầu. Nên không thể tránh khỏi”

Vì đó là ý chính của sách cấm [Sự dẫn lối đến Vạn Ma Điện], mà Fiona mang ra từ Đại Thư Viện.

Trong số những nghi lễ gớm ghiếc được viết trong đó, nghi lễ mà Fiona chọn là,

“Oh, thế ra, [Nghi Lễ Định Mệnh] là vậy”

“Cô chắc chắn biết về nó”

“À biết, nó được sử dụng trong các tác phẩm văn học mà, tôi không biết chi tiết về nó”

Hệ thống của [Nghi Lễ Định Mệnh] là, tóm tắt lại, người thực hiện nghi lễ sẽ không biết vị Thần nào mà họ kêu gọi và ban cho họ thánh hộ gì.

Rất hiển nhiên, Thánh hộ là một dạng quyền năng có được khi được có cảm tình từ một vị Thần, và kèm theo việc hoàn thành các khảo nghiệm hoặc các nghi lễ.

Đối với tiên tộc là [Nữ Hoàng Tiên Iris], đối với hiệp sĩ thì [Hắc Hiệp Sĩ Frithier], và với vua quỷ tại nhiệm muốn kiểm soát toàn bộ Pandora thì sẽ là [Vua Quỷ Mia Elrod].

Nhưng trong trường hợp với Nghi Lễ Định Mệnh, không phải con người chọn Thần, mà là Thần chọn người.

Những người chọn hệ thống này thường có những lý do nhất quán, chẳng hạn như, không hoàn thành được khảo nghiệm mà Thần đề ra, hoặc chọn phải vị Thần không đề ra được những khảo nghiệm tương xứng, trong số đó cũng có những người cho rằng đây là một việc làm dã man để chọn Thần, khi họ còn là con người.

Trong trường hợp đó, nếu một vị Thần ban tặng họ một thánh hộ mạnh mẽ, thì đó sẽ là thế vì định mệnh an bài họ như vậy. Lily đã đọc rất nhiều sách, từ vị ma thuật sư sống trong rừng để lại, một cốt truyện kịch tính.

“Nhưng ngay cả với Nghi lễ định mệnh, dựa trên thuật thức ma thuật được vẽ trên đó, hình ảnh mơ hồ về Thần không phải bị quyết định luôn rồi ư? Với dạng hiến tế đó, không phải sẽ, là Ác Thần hay Quỷ Thần à”

“Lily-san, cô nghĩ phù thủy sẽ nhận được thánh hộ gì từ một vị Thần tốt”

Nếu áp dụng khái niệm tốt và xấu cho những vị Thần, thì nếu đứng theo góc độ của Thập Tự Giáo, ngoại trừ [Thần Trắng] ra, tất cả đều sẽ là [Ác Thần]

Nhưng từ quan điểm đa thần của người dân Spada, nơi nhiều vị thần cùng tồn tại, một vị thần tốt hay xấu dựa trên loại truyền thuyết mà họ làm khi còn sống.

Nếu là một anh hùng đánh bại một con rồng tàn bạo để cứu một đất nước, thì người đó sẽ là một vị thần tốt, không thể khác.

Ngược lại, nếu con rồng đó bị đánh bại, và vị anh hùng đó bồi táng theo, và trở thành thần, chắc chắn không nghi ngờ gì, nó sẽ trở thành một Ác Thần, một vi thần mang tai ương cho người dân.

Nếu Fiona tự gọi mình là phù thủy với ý nghĩa thực sự của nó, thì đó không còn đơn giản mang ý một phụ nữ quá tuổi sử dụng được ma thuật, nó đã trở thành một tồn tại xấu xa, như được nói trong truyện, ví như, cám dỗ trái tim con người, khiến họ lạc lối, làm họ điên dại, buộc họ phạm tội và cuối cùng ném họ vào sự hủy diệt, hay một mụ tàn độc, sử dụng những lời chú của quỷ dữ để bí mật giết các anh hùng. Là những gì mọi người kể, một mụ phù thủy.

Và sau khi tiến hành một nghi lễ cần sự hy sinh, cô đã, theo nghĩa đen, đặt chân lên con đường của một [Ác Quỷ]

“Quyết định như vậy, ý cô là?”

“Tôi cũng có lý lẽ thông thường và công lý riêng, nhưng――”

Fiona trả lời trong khi nở một nụ cười yếu ớt.

“Nếu có được sức mạnh chỉ với cái giá đó, tôi sẽ đón nhận nó không do dự”

Chỉ dành cho Kurono và không ai khác.

Ngay cả khi không nói ra, ý nghĩa đã được truyền đến Lily, và chỉ Lily.

“Vậy, cô không đủ bình tĩnh để chọn ý là. fufu, một ý nghĩa cao thượng”

Lily khen cô trong khi cười vui vẻ, và cô cũng là người hiểu rõ nhất con người Fiona hiện tại.

Bản chất của họ đều cùng hướng về một đích đến, tất cả đều dành cho Kurono, vì chỉ một từ họ sẽ không ngần ngại nhúng tay vào những hành động tà ác, một giải pháp thuần khiết và tàn nhẫn.

Lý do mà Fiona và Lily chọn những người như bọn cướp ‘đó là chết có ích’, vì đó là cách tốt nhất để họ giải thích hành vi của bọn cô.

Lý do thứ nhất nếu họ giết một người bình thường, Kurono sẽ cảm thấy buồn, lý do thứ hai họ sẽ có Người Giám Hộ Luật Pháp chống đỡ. Và lý do thứ ba cũng là lý do thứ nhất, họ sẽ thấy mặc cảm khi giết người vô tội.

Ngược lại, nếu Kurono cho phép, họ sẽ chuẩn bị một cuộc sống để bị truy đuổi, và cả hai sẽ không ngần ngại ra tay giết những người vô tội bình thường.

Bức tường duy nhất ngăn cản họ đi theo con đường của một tên sát nhân hàng loạt, là ý thức về công lý của Kurono.

“Khi nào tôi còn là phù thủy, Ác Thần hay Quỷ Thần đều sẽ chấp nhận yêu cầu của tôi――là những gì thầy tôi nói”

Yêu cầu một Thánh Hộ từ một vị Ác Thần, đây hẳn nhiên là, một điều hiển nhiên trong quá trình rèn luyện của Fiona. Lúc này Lily mới hiểu được nó.

----------

Trans: Tháng sau gặp lại.

Ghi chú

[Lên trên]
(N: đại ý là chỉ chịu bỏ tiền nếu sức mạnh của người đó được cô nàng Lily công nhận, đương nhiên trừ mấy gã kia.)
(N: đại ý là chỉ chịu bỏ tiền nếu sức mạnh của người đó được cô nàng Lily công nhận, đương nhiên trừ mấy gã kia.)
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Đã xem :v
Xem thêm
Ty trans nhiều ko sai lầm khi cày bộ này
Xem thêm
Tks trans~
Xem thêm
Oa~ nhà có 2 chị yan~
Xem thêm
chap này hay thật
Xem thêm
Tks Thớt :))
Cắm mắt chờ tháng sau vậy :))
Xem thêm
Phù thuỷ và dark spirit
Xem thêm
bye trans thả chương liên tục đã quá rồi
Xem thêm