• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 01

Chương 1.2 Thế giới game

4 Bình luận - Độ dài: 1,598 từ - Cập nhật:

Tôi lên ba tuổi sau khi đã chăm sóc cho Caron hai năm. Phương pháp mà tôi áp dụng hiện tại đang hoạt động rất hiệu quả. Caron vẫn là cô bé ngọt ngào, dễ thương ngày nào.

“Nii-sama, bươm bướm! Ở kia! Bươm bướm kìa!”

“Ah, đó là loại bướm gọi là Bướm dạ quang ma thuật. Loại bướm này khá hiếm thấy vì nó chỉ xuất hiện trong những vườn hoa nơi tinh chất ma thuật trong không khí sạch và có hàm lượng cao.”

“Bươm bướm ma thuật…Quả là Nii-sama! Anh thật thông minh (Hakushiki)!”

“Fufu, cảm ơn em. Quả là bất ngờ khi em biết từ khó như vậy, Caron. Em cũng thông minh lắm.”

Tôi xoa nhẹ đầu Caron, con bé nheo mắt lại mỉm cười vui vẻ rồi tiếp tục phấn khích khi tìm thấy một con bướm khác.

Em gái tôi và tôi đang đi dạo trong vườn như thường nhật, và con bé vẫn dễ thương hơn bao giờ hết. Mái tóc vàng rực của con bé phản chiếu dưới ánh nắng, và đôi mắt đỏ lấp lánh tựa như mặt trời. Ngay cả trong trò chơi, con bé vẫn được biết đến với cái danh “Thánh nữ của Ánh Dương” và thật không ngoa khi nói rằng con bé là đứa con của mặt trời.

Không chỉ mỗi vẻ bề ngoài.

“Bọn mình được thấy Bươm bướm ma thuật nhờ công sức của những người làm vườn ngày ngày chăm sóc cho hoa, phải không ạ? Em sẽ phải cảm ơn họ sau!”

“Vậy à? Đi một vòng xong qua nói chuyện với họ thôi.”

“Vâng ạ!”

Con bé cũng là một đứa trẻ nhân hậu biết trân trọng công sức của người khác. Em gái tôi vừa đẹp người vừa đẹp nết, mười phân vẹn mười.

Thế này Caron sẽ tránh được cái chết bi thảm—nhưng tôi vẫn chưa thể buông lỏng cảnh giác. Con bé mới chỉ hai tuổi. Rất có khả năng tính cách con bé sẽ thay đổi trong tương lai.

Ngoài ra, bởi vì thế giới này tương tự như tựa game đó, nên có thể sẽ có một thế lực nào đó sắp đặt số phận về quỹ đạo ban đầu. Tôi sẽ không thể an tâm tới khi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chúng tôi.

Tôi sẽ bảo vệ cô em gái dễ thương của tôi bằng mọi giá. Tôi ngầm khẳng định quyết tâm một lần nữa.

Để có thể bảo vệ Caron, bản thân tôi cần có sức mạnh. Cho dù tôi có bao nhiêu kiến thức từ kiếp trước đi nữa, thực tế không ngọt ngào tới mức tôi có thể vượt qua mọi nghịch cảnh chỉ bằng tri thức.

May mắn thay, kiến thức từ kiếp trước của tôi có chỉ dẫn cách trở thành một kẻ mạnh ở thế giới này. Tới thời điểm hiện tại, vì cơ thể tôi vẫn chưa sẵn sàng nên tôi chỉ tập luyện tăng cường trữ lượng ma pháp và cải thiện khả năng thao túng nó, nhưng tôi nghĩ đã tới lúc mình bước sang giai đoạn tiếp theo.

Kế hoạch sơ bộ là tăng cường thể chất, học võ thuật, và rèn luyện ma pháp.

Phương thức không khác gì việc tập luyện ở kiếp trước của tôi. Tăng cường thể lực bằng việc chạy bộ còn thể chất thì thông qua rèn luyện cơ bắp. Tôi nghe nói không rằng build quá nhiều cơ bắp khi còn trẻ không phải ý tưởng hay, nên tôi sẽ cố giữ chừng mực. Tôi cũng sẽ cải thiện độ linh hoạt. Qua đó, nguy cơ bị chấn thương sẽ giảm thiểu đáng kể.

Về lâu dài, tôi nghĩ tới việc sử dụng kiến thức về game từ kiếp trước. Tôi biết điều này sẽ giúp tôi mạnh hơn, nhưng… nói thật, tôi không thể trở nên mạnh hơn với những ký ức sẵn có. Nói cách khác, ngay cả khi tôi có huy động toàn bộ kiến thức thì tương lai vẫn chưa đảm bảo.

Bởi vì thể chất của tôi có vấn đề.

Ở thế giới này, mỗi pháp sư đều có một năng khiếu gọi là [Thuộc tính], về cơ bản là khả năng bẩm sinh. Một người sinh ra với thuộc tính lửa thì sẽ chỉ có thể sử dụng ma pháp lửa đến hết phần đời còn lại.

Thuộc tính có thể nhận ra từ vẻ bề ngoài của pháp sư. Màu sắc tương thích với thuộc tính sẽ xuất hiện trên tóc và mắt của họ. Ví dụ, đỏ cho hỏa, xanh lam cho thủy, nâu cho thổ, xanh lục cho phong, tím cho bóng tối, và vàng cho ánh sáng. Nếu một người sở hữu nhiều thuộc tính thì hoặc là sẽ xảy ra sự pha trộn sắc tố, hoặc tóc và mắt sẽ có hai màu khác nhau. Ví dụ, Caron có tóc vàng và mắt đỏ, nghĩa là con bé có thuộc tính hỏa và ánh sáng.

Nhân tiện, thuộc tính ánh sáng rất hiếm, và Thánh Nữ, nhân vật chính của game cũng có thuộc tính ánh sáng, nhưng tôi sẽ nói chuyện đó sau.

Quay về chủ đề chính.

Năng khiếu ma pháp này đang là vấn đề mà tôi gặp phải. Thử nhìn màu tóc và mắt của tôi xem. Tóc tôi màu trắng xám và đôi mắt màu tím nhạt.

Nếu bạn đủ nhạy bén, có lẽ bạn đã nhận ra chẳng có thuộc tính nào tương thích với màu trắng. Nói cách khác, năng khiếu ma pháp của tôi là loại phi thuộc tính. Tôi có chút năng khiếu bóng tối, nhưng ở cấp độ rất yếu không đủ để thi triển ma thuật hữu ích.

Trong cái thế giới “Ma pháp” này, phi thuộc tính là dấu hiệu của sự kém cỏi. Họ thường bị xúc phạm bằng những thuật ngữ như “Vô sắc” và bị gác mác “Kẻ vô năng bẩm sinh không thể trở thành pháp sư.”

Lý do tại sao phi thuộc tính lại bị giễu cợt như vậy là vì họ không thể [Tạo] ma pháp.

Ma thuật ở thế giới này có một quy trình không xác định cách để kích hoạt ma pháp.

Đầu tiên, [Hấp thụ] Hấp thụ các tinh chất ma thuật có trong không khí.

Thứ hai, [Chuyển hóa] Chuyển hóa những tinh chất ma thuật hấp thụ được thành ma lực.

Thứ ba, [Thiết kế] Tưởng tượng ra dạng ma pháp mà ta muốn thi triển.

Thứ tư, [Giải phóng] Giải phóng ma lực đã được [Thiết kế] khỏi cơ thể.

Cuối cùng, [Tạo] Biến đổi ma thuật bên ngoài cơ thể đúng theo [Thiết kế].

Chỉ sau khi trải qua được năm bước này Ma thuật mới có thể được kích hoạt.

Cơ mà, các phi thuộc tính không thể thực hiện bước cuối cùng [Tạo]. Dù cho tôi có cố gắng đến đâu, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận nó.

Tôi tự hỏi liệu có cách nào cứu vãn được không, nhưng nhà phát hành ở kiếp trước của tôi đã đính chính rõ rằng điều đó là không thể, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ.

Nếu không thể thi triển ma pháp, hãy cứ sử dụng ma lực như hiện tại. May mắn thay, ma lực có thể tiến tới [Thiết kế] dẫu không thể [Tạo].

—Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng phương pháp đó không thực tế.

Bởi bản chất ma lực là năng lượng thuần khiết. Giống như một bóng ma không có thật, chúng khó có thể tác động vào vật chất. Nên việc có thể sử dụng năng lượng để tấn công hoặc phòng thủ chẳng khác gì một giấc mơ.

Dù số lượng người sở hữu phi thuộc tính chiếm rất ít, nhưng cư dân thế giới này cũng không phải ngu ngốc. Tôi nghĩ họ đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu. Kết quả thì họ gọi chúng tôi là bất tài, nên không đời nào tôi có thể dễ dàng tìm được giải quyết ngọn nguồn vấn đề.

Đó là lý do tôi không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng kiến thức về game để rèn luyện khả năng ma pháp. Chung quy về kiến thức tôi có ở thời điểm hiện tại, việc sử dụng ma pháp phi thuộc tính gần như là bất khả thi.

Cơ mà, nãy giờ nghe thì có vẻ vô vọng, nhưng không có nghĩa là tôi hoàn toàn không có khả năng để trở nên mạnh hơn.

Thực ra, trong tựa game đã có một nhà nghiên cứu nào đó tìm ra một số tài liệu về phi thuộc tính. Với tôi đây là một ván cược mạo hiểm, đặt hết vào kết quả nghiên cứu sau này.

Không ngoa khi nói rằng đây là hạt giống hy vọng cho tôi. Khả năng những nội dung được đề cập trong game hoàn toàn sai là rất thấp, và trên hết, tôi không còn lựa chọn nào nữa.

Nếu nội dung được đề cập trong game là chính xác, tôi sẽ đi trước thời đại ít nhất 20 năm. Đây sẽ là lợi thế vô cùng lớn.

Gọi đây là một dự án nghiên cứu đúng hơn là đào tạo thuần túy, nhưng tôi sẽ cố hết mình vào nó. Tôi tin rằng kết quả của thứ này sẽ thay đổi tương lai của cả hai anh em chúng tôi.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cố lên nha, khai mở được tiềm năng thì lại chẳng t là bố cả sever--
Xem thêm
chắc chắn cuối cùng sẽ bk phi thuộc tính là bá đạo nhất
Xem thêm