• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 14

24 Bình luận - Độ dài: 4,685 từ - Cập nhật:

Dịch: Huy Tran Xuan - Edit: Konoe Rin - PR: Sói

Sói: xin chào các bạn, team vừa tuyển thêm được 1 editor, chương này do bạn ấy edit đây, các bạn đọc rồi cho ý kiến bên dưới nhé. 

--------

Chap 14: Sự chuẩn bị cho chuyến săn đầu

Tiếp theo sẽ là cửa hàng vũ khí. Chúng tôi tới cửa tiệm đã sửa chữa trang bị cho Dora. Có lẽ tôi sẽ thành khách quen của tiệm nếu không phải rời đất nước này vào ngày nào đó.

[ Chào mừng…Ồ, lại là cậu à An-chan. Vậy tình trạng trang bị thế nào ?]

[ Nó vẫn ổn. Có dễ sử dụng không Dora ?]

<< Uhm!>>

Dora gật đầu. Có vẻ chủ tiệm là người khá dễ tính ở quốc gia này

[ Vậy tôi cần ông chuẩn bị giúp trang bị cho hai thành viên mới này ]

[Hửm…Ai cơ? À, ý Cậu là hai bé gái dễ xương này à ?]

[ Đúng thế, kiếm một tay cho cô gái cao và cung tên cho ‘’bé gái’’ này]

Chủ tiệm khá ngạc nhiên khi thấy tôi đưa đến một đứa nhóc và một loli ( Gái ??? ) đến mua vũ khí ( Edit: Xin lỗi, mời Cậu về phường làm việc )

[ Cậu mới mua nô lệ ở thành phố này à ?]

[ Đúng vậy, và chúng tôi cần chuẩn bị cho chuyến săn nên mấy đứa này sẽ cần vũ khí…]

Tôi vẫn còn mớ vũ khí lấy từ lũ đạo tặc, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu để một chuyên gia vũ khí chọn giúp

[ Ta không biết lí do vì sao cậu lại để mấy đứa trẻ này chiến đấu, nhưng không phải sẽ là vấn đề lớn nếu để một lũ trẻ đi oánh lộn à ?]

[ Không sao, chúng có kinh nghiệm thực chiến mà ]

[ Cậu lạ thật đấy. An-chan ]

Có nên giải thích với ổng không nhỉ ?

[ Được rồi, kiếm một tay và cung tên. Etou, vậy cái này thì sao ?]

----

Kiếm sắt một tay

      Class phân nhánh: trường phái kiếm một tay

      Độ hiếm: Phổ thông

---

Cung tinh linh ( Ngắn )

Class phân nhánh: Cung

Độ hiếm: Phổ thông

Skill: Phước lành của tinh linh ( tăng độ chính xác )

---

[ Em cảm thấy rất vừa tay ]

[ Nó khá dễ cầm, và cũng dễ dàng căng dây cung nữa ]

Nếu hai đứa thấy hài lòng thì cũng không có lí do gì để không mua cả

[ Hiểu rồi, tôi sẽ mua chúng. Mà ông có thể chọn giúp bộ giáp cho chúng không ?]

[ Ý kiến tốt đấy, chờ ta một lát ]

Hai đứa nhóc được đo đạc kĩ lưỡng để xác định được kích cỡ trang bị cho chúng

[ Cám ơn, tôi nghĩ cũng đến lúc sắm cho Sakura một cây vũ khí mới rồi ]

[ Vũ khí cho cô bé đó à ?]

[ Ông có cây trượng phép nào đủ mạnh để cận chiến không ?]

[ Cái này thì sao ?]

---

Trượng phép

Class phân nhánh: Quyền trượng

Độ hiếm: Phổ thông

Skill: Tăng một chút ma lực

---

[ Tôi sẽ mua nó, tiếp theo là…]

Tôi dạo vòng quanh cửa tiệm rồi mua một vài cây vũ khí

[ Phiền ông thanh toán luôn chỗ này]

[ Hơi nhiều đấy, mà Cậu cũng không khá giả mấy. Hừm, tổng cộng là 280,00G sau khi được giảm chút ít]

[ Được, 300,000G, không cần thối lại đâu] ( Edit: Rick kid confirmed <(“) )

[…]

Khuôn mặt ổng trong hơi ‘’Đắng’’ sau khi tôi trả tiền. Ờm thì xin lỗi nhé, nhưng tôi vẫn còn hơn 20,000,000G sau khi diệt lũ đạo tặc

*Thở dài

[ Được thôi, tôi sẽ nhận. Đây là Đá Mài, khoảng 5,000G. Nó dùng để bảo dưỡng vũ khí]

Chủ tiệm đưa cho tôi một cục đá mài.

Ư, Tôi sẽ giữ nó.

[ Cảm ơn, đây là…]

[ Oi, đừng có buông lỏng cảnh giác chỉ vì cậu có vũ khí mạnh. Mạng người mỏng manh lắm]

Chúng tôi cảm ơn chủ tiệm và rời đi. Tôi cảm thấy khá tiếc vì không thể quay lại nơi này lần nào nữa

[ Đúng là một cửa hàng vũ khí tốt]

[ Uhm, và đó là cửa hàng vũ khí duy nhất chúng ta ghé thăm. Tất cả trang bị đều đủ cả. Giờ thì hãy sẵn sàng cho trận chiến ngoài thành nào]

[[Vâng]] *Đồng thanh

Chúng tôi đi bộ ngoài thì trấn một lúc. Bình thường thì không có con quái nào lảng vảng gần thị trấn cả. Sau khoảng 10p đi bộ thì cũng gặp được chúng. Mà, dù gì chúng tôi cũng xông thẳng đến nơi có lũ quái trên bản đồ

Chúng tôi đã chiến đấu với đám quái đó khá nhiều rồi nên cũng chẳng khó khăn gì mấy

[ Chủ nhân! Có một bầy quái đằng kia, em bắn chúng được chứ ?]

Có vẻ Mio muốn thử kĩ năng bắn cung của mình. Vậy trận chiến đầu tiên cứ để cho Mio lo

Goblin kiếm sĩ x2

Goblin hiệp sĩ

[ Được rồi, chỉ có ba con nên hai con giao cho em xử lí, còn Maria sẽ xử con còn lại]

Hiện giờ cứ để chúng làm quen cách chiến đấu đã, còn phối hợp trong tổ đội thì tính sau

[ Ei~]

Mũi tên bắn ra nhanh chóng hạ gục con Goblin kiếm sĩ với tốc độ cận âm ( Gần đạt tới vận tốc âm thanh ). Một bé loli nô lệ lần đầu chiến đấu tiễn một con goblin lên bảng đếm số trong 1 hit

[ Lần nữa!]

Phát bắn nhanh chóng hạ gục con thứ hai. Tuy chúng ở khoảng cách xa hơn 20m nhưng tôi vẫn cướp được kĩ năng từ chúng.

[ Còn một con, cố lên nhé Maria]

[ Vâng, lên nào!]

Maria lao lên tiếp cận con còn lại. em ấy nhắm vào phần hở ra của giáp nhưng bị chặn lại bởi cây giáo của con Goblin. Em ấy giữ khoảng cách và đánh tiếp.  Con Goblin Hiệp sĩ cố bắt chước phòng thủ nhưng hầu như các đòn đánh của em ấy là giả. Mục tiêu thật sự là vùng chân không có giáp

[ Gugii!!]

Con goblin ré lên rồi khuỵu xuống. Vì cây giáo bảo vệ đầu đã rớt, em ấy nhắm vào họng con goblin và kết liễu nó.

[ Em làm được rồi!]

Maria quay lại với một nụ cười rạng rỡ. Umu, em ấy có thể đánh cận chiến. Hơn thế em ấy đã hạ gục con quái đã từng là nỗi ám ảnh của mình. Hừm, tôi vẫn chưa nâng chỉ số cho em ấy. Thay vào đó có lẽ để em ấy có thêm kinh nghiệm thực chiến đã

Đúng là danh hiệu Anh Hùng không phải để chưng, và em ấy cũng có năng khiếu chiến đấu nữa.

[ Làm tốt lắm, tạm thời anh sẽ để các em chiến đấu như vậy một thời gian. Chúng ta sẽ tập phối hợp tổ đội sau]

[[ Vâng ]]

Chúng tôi tiếp tực chiến đấu như vậy, nhưng không cần phải nói, kết quả vẫn như vậy. Có lẽ nên để chúng tập chiến đấu phối hợp.

[ Được rồi, chúng ta hãy thử tập chiến đấu tổ đội. Mục tiêu là đàn quái ở đằng kia. Anh, Dora và Maria sẽ tiên phong, Sakura và Mio sẽ ở hậu phương. Đầu tiên chúng ta sẽ đánh phủ đầu chúng bằng ma thuật và đánh tầm xa]

[ Với chỉ số của cậu có thể xử được bọn chúng không] – Sakura hỏi tôi

[ Mình tớ là quá đủ để xửu chúng, nhưng như vậy thì sẽ đi xa mục đích ban đầu mất. Tớ cần giúp các cậu mạnh thêm nữa ]

[ Phải rồi nhỉ, bọn mình vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến ]

[ Ừm, tớ muốn dạy cho từng người một. Sẽ khá khó khăn nếu chiến đấu một mình khi không có đồng đội bên cạnh ]

Tôi có thể huấn luyện cho họ đủ mạnh để chiến đấu một mình. Nhưng vẫn tốt hơn nếu chúng tôi chiến đấu cùng nhau như một tổ đội

[ Dora sẽ ở tiền tuyến dùng khiên làm đỡ đòn, sau đó áp sát kẻ địch. Tớ và Maria sẽ tỉa chúng từ xa bằng ma thuật và đòn tầm xa ]

<<Em sẽ tấn công, chặn đòn và phản công chúng ~>>

Tôi nghĩ hai đứa sẽ hiểu thôi. Chắc vậy…

[ Đây là đội hình cơ bản. Anh sẽ hướng dẫn cụ thể thông qua Thần Giao Cách Cảm. Những người phía sau hãy Cậu ý và bảo vệ tiền tuyến nhiều nhất có thể ]

[[Vâng]] – Sakura và Mio đồng thanh đáp

[ Vì Mio sẽ cảm thấy căng thẳng khi cận chiến nên cứ việc xài phép [INVENTORY] khi cần thiết nhé ]

[ Thật á ? Em được sử dụng nó ạ ?]

[ Ừ, anh có để dành vài phép cho Mio, nhưng chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi,.rõ chứ ?]

[ Cảm ơn anh~ Phép dành riêng cho mình ~ Ehehehe ] ( Edit: EXPLOOO… à mà thôi )

Tôi có ý định để cả nhóm cùng sử dụng những phép đó. Nhưng tạm gác chuyện này lại vậy

Cuộc chiến tập luyện sắp bắt đầu. Như thường lệ, chúng tôi lại đánh với lũ goblin. Chúng có hơn 10 con, nhưng với việc tiềm năng chiến đấu của chúng tôi tăng lên thì không có gì phải lo hết.

                    Goblin Kiếm Sĩ x4

                    Goblin Hiệp Sĩ x4

                    Goblin Cung Thủ x4

[ Vì đây là tập luyện nên anh sẽ hạ chỉ số của mọi người xuống một tý ]

[ Phải rồi nhỉ. Chúng yếu xìu à. Không khéo chúng tử ẹo trong một nháy quá ]

[ Kẻ địch cũng có đánh tầm xa nữa. Em có thể nhanh chóng hạ từng con. Cũng không mong đợi gì mấy. Em nghĩ chúng ta khá may mắn đấy ]

Chúng tôi hạ thấp chỉ số xuống một chút vì nếu để nguyên như vậy thì sẽ chả giống tập luyện tý nào.

                Sói Nanh vuốt x8

                Sói bạc x3

                Lv5

                <Cường hóa cơ thể lv2>< Tru lv2> <Cắn lv1>

                Sói đen x2

                Sói đen lớn

                Lv11

               <Cường hóa cơ thể lv3><Tru lv3><Lãnh đạo lv1>< Cắn lv2>

Sẽ hơi khó khăn đây vì chúng có con đầu đàn.

Bắt đầu trận chiến. Mấy con sói bạc nhanh chóng bị hạ bởi cung và phép. Mũi tên trúng điểm chí mạng sẽ hạ gục chúng trong một đòn, nhưng phép thì không. Nó chỉ gây sát thương lên chúng. Sau đòn đánh bất ngờ, con đầu đàn gầm lên và coi chúng tôi là kẻ thù

[ Dora, lên đi !]

<< Vâng >>

Dora chạy lên và dùng [ Long Thuật ], nhanh chóng hạ gục con sói và gây sát thương lên đám còn lại. Sau đó em ấy quay lại mục đích chính là đỡ đòn

[ Maria, lên nào !]

[ Vâng! Tuân lệnh! ]

Maria đáp lại tôi hơi lạ thì phải, nhưng chúng tôi vẫn cùng xông lên. Đúng như hi quan sát cách em ấy chiến đấu, tôi đưa Maria cây kiếm ngắn và để em ấy dùng nhị đao lưu, còn tôi đánh bằng kiếm một tay

[ Hây!]

Maria hạ sát con sói đen chỉ với một đòn. Hừm, tôi cũng có thể hạ nó với một đòn nhưng cách thức hơi khác. Chỉ số của tôi cao hơn nhưng cũng không khác Maria là bao. Tôi cứ thẳng tay mà chém còn em ấy tìm điểm yếu của chúng rồi nhắm vào đó. Tôi cũng có thể dễ dàng làm vậy khi tổ đội…

Trận chiến nhanh chóng trở nên hỗn loạn, và tôi nhận một vài sát thương. Đột nhiên…

[[[ Hồi Phục ]]]

Cả Sakura, Mio và Maria đồng loạt dùng phép hồi máu lên tôi. Nó có hơi thừa thỉ phải. Và Dora thì không có cơ hội làm vậy luôn.

<< Em đã nói rồi, để việc chữa trị cho Healer, phí MP quá đấy>>

Hơn nữa trong trận chiến, Maria chả nhận tý sát thương nào mà ngược lại, em ấy còn có thời gian để hồi máu cho tôi nữa

Trận chiến đến hồi kết, con sói đen lớn nhanh chóng bị Maria giết. Dựa trên chỉ số thì có vẻ nó mạnh hơn.

[ Thậm chí giảm chỉ số của cả nhóm xuống thì vẫn khá dễ dàng nhỉ, nhưng mà xài phép hồi máu cùng lúc lên một người thì có vẻ hơi thừa ]

Đó là cảm nhận của tôi về trận chiến vừa nãy, và ba kẻ vừa ‘’bắn’’ cùng lúc phép hồi phục lên tôi xịu mặt xuống.

[ Em xin lỗi, đúng là sai khi đánh tiên phong mà lại xài phép hồi phục. Đáng lẽ nên để việc này cho bên Hỗ trợ nhưng lúc ấy cơ thể em tự di chuyển…]

Maria xin lỗi tôi.

[ Tớ cũng vậy, cứ thấy Jin-kun bị thương là xài phép hồi phục luôn]

[ Cả em nữa, em quan tâm Chủ nhân hơn bất cứ thứ gì.]

Họ khá nghiêm túc khi nói về tôi.

[ Được rồi, anh sẽ chỉ định ai sẽ là Healer chính, người đảm nhiệm nó sẽ bảo vệ cho ba người tiên phong. Vậy nên không thể là Maria hay Dora được vì hai em ở tiền tuyến. Trong trường hợp tình hình trở nên tệ đi thì anh sẽ thay đổi vai trò tùy hoàn cảnh]

[ Vậy Jin-kun cứ để tớ lo ]

[ Em hiểu rồi, em sẽ lo cho hai người kia ]

Vậy là xong. Hơn nữa mọi người đều có phép hồi phục, tôi không nghĩ họ lại so tài nhau kiểu này đấy

[ Người tiên phong có thể rút lui và dùng Hồi Phục tùy trường hợp ]

[ Vâng, lần này không ổn vì em có khá nhiều thứ lo nghĩ trong trận chiến]

Chúng tôi ngồi họp và đánh giá kết quả trận chiến. Cuộc chiến kết thúc mà có có bất kì thương tích nào nặng. Sau khi vòng quanh khu vực, chúng tôi chẳng gặp đám quái nào, trên bản đồ cũng không xuất hiện. Không biết bọn này xuất hiện kiểu gì nhỉ

Q: Bọn quái đến từ đâu ?

A: Sinh ra hoặc dị biến do lượng Ám khí từ những vùng tập trung ma lực dày đặc. Hầu hết đám quái sinh ra do sinh sản hoặc dị biến.

Hiểu rồi, do chúng tôi săn hết bọn chúng ở khu vực này nên không còn con nào. Ở gần đó có một khu rừng nhỏ, có lẽ chúng tôi sẽ tới đó (TL: Cậu kiểm lâm ơi, có thằng… à, mà bên ấy có kiểm lâm méo đâu :v ) ( Edit: mày ra đó làm chi, tính gạ chị…à mà thôi )

[Thôi, tản bộ một lúc đi. Chúng ta sẽ tiếp tục ở cánh rừng đằng kia.]

[[[Vâng]]]

Chúng tôi thấy rất nhiều cây cổ thụ khi bước vào rừng. Không thể nhìn rõ bầu trời từ dưới này được.

[ Vì tầm nhìn bị hạn chế khi ở trong rừng nên mọi người cẩn thận, tránh bị tập kích bất ngờ nhé]

[ Vâng, cứ để em lo. Thú nhân tộc có khả năng nhận diện kẻ địch rất tốt đấy ạ ]

Nhìn cặp tai đang vung vẩy của em ấy khá dễ thương, có lẽ em ấy nhận biết hiện diện kẻ thù bằng chúng. Vậy thì anh sẽ để em cảnh giới từ giờ về sau.

[ Maria có vẻ khá hào hứng nhỉ ? Em thích chiến đấu đến vậy à]

Đừng nói là em thích cuồng sát nhé ? Dù em có là anh hùng đi nữa…

[ Không phải vậy đâu. Em cảm thấy vui vì có ích đối với Jin-sama]

Phù, may mà không phải, nhưng hình như em ấy hơi tin tưởng thái quá.Lòng trung thành của Maria vẫn như thế. Tôi nhìn mặt Mio khi vẫn đang cười nhăn nhở.

[ Are? Chủ nhân không dùng đến Bản Đồ để tìm kẻ địch ạ ?]

[ À à, anh không cần phải làm vậy…]

Mặt Maria xịu xuống. Mio, em làm ơn đừng nói điều gì thừa thãi được không…

[Không phải vậy đâu. Anh không muốn lúc nào cũng nhìn bản đồ! Anh chỉ muốn có một đồng đội có thể giúp anh làm điều đó thôi.]

Phải chữa cháy gấp. (TL: ông bà ta có câu “tốt thì khoe ra, xấu xa nên đậy lại :3 )

[ Vì Mio dùng cung nên em cũng nên tập nhận diện kẻ địch đi]

[ Mồ, lại đụng chạm đến em rồi ]

Về khả năng cảnh giới, Mio định dựa hết vào đồng đội. Mà, gieo gì gặt đấy thôi.

<< Em cũng làm được như thế nữa ~>>

Em là rồng mà, không làm được thì anh thấy hơi lạ đó (TL: có 1 con bên Jaryuu Tensei éo làm được đó :v)

[ Em có biết dùng Nhận Diện Kẻ Thù không ?]

<< Vâng. Cứ để em xử lí kẻ địch nhanh nhất có thể >>

Lạc đề rồi…

[ Không phải, nó dùng để truy tìm kẻ địch…]

Sakura giải thích cho Dora về Nhận Diện Kẻ Thù, cứ như là onee-chan ấy nhỉ.

[Em không cần phải làm vậy liên tục đâu. Sẽ hơi dị nếu nhiều người cùng dùng nó cùng lúc.]

[Nghĩa là chúng em phải đi săn mà không có Jin-sama sao?]

Tôi sẽ chuẩn bị điều đó khi chúng tôi có đủ tiềm lực. Nếu xét về năng lực tôi có, sẽ hiệu quả hơn nếu chúng tôi tách ra

[Ừm, anh cũng xem xét khả năng đó.]

[Đã rõ! Jin-sama sẽ trở nên mạnh hơn nếu em trở nên mạnh hơn. Em sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ Jin-sama..]

Em ấy nắm bắt khá tốt, nhưng mắt em ấy nhìn hơi rợn gáy khi em ấy nói câu sau. (TL: Mắt đục ngầu cuồng sát Confrimed! @@ ) ( Edit: Mắt yan nhé Cậu )

[Vậy là xong. Đi săn tiếp nào! Mio-chan, cậu chuẩn bị cung đi. Dora-chan, Hãy chặn kẻ thù đến từ hướng khác với khiên nhé.]

Động lực của em ấy tuyệt thật. Không chỉ là anh hùng mà khả năng lãnh đạo cũng tốt nữa. Ấy! Tôi không muốn nói thừa đâu. Nó không đến từ Skill anh hùng mà là sự nỗ lực của em ấy

Vì biết chúng tôi có thể chiến đấu trong rừng mà không gặp trở ngại, tôi thay đổi kế hoạch:

˹Nếu có khoảng 5 kẻ địch, Anh sẽ cho mấy đứa chiến đấu đơn lẻ˼

˹Nếu trên 10 kẻ địch, cả nhóm sẽ cùng nhau chiến đấu˼

Sự có mặt của tôi đem lại quá nhiều lợi ích khi đánh tổ đội. Nên tạm thời tôi sẽ không tham gia để mọi người có cơ hội tập luyện

Maria không gặp vấn đề gì với việc solo. Em ấy không nhận một vết thương nào kể cả khi cân 10 kẻ địch cùng lúc. Đánh sợ thật. Dora cũng khá tốt. Em ấy có thể giữ khoảng cách và tấn công bằng <Ma thuật Rồng> một cách hiệu quả mà không cần chỉ dạy trong khi vẫn giữ được khiên và gậy phép trên tay. Mio cầm chân địch ở tầm trung và tiêu hao sinh lực địch với cung. Ban đầu thì em ấy vẫn phải dùng ma thuật khẩn cấp khi địch áp sát, nhưng sau khi làm quen với kiểu chiến đấu đó, em ấy có thể hạ sát cả bên địch chỉ với cung. Vấn đề nằm ở Sakura vì khó né khi sử dụng phép. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn có thể dùng gậy phép chặn đòn khi đang nhẩm chú. Nó không phải là vấn đề lớn… Cậu ấy đã học võ trước đây à? Tất nhiên, tôi phải cổ vũ Sakura sau khi cô ấy đã mệt lử.

[Tớ lại trở thành gánh nặng...]

[Mọi thứ vẫn ổn mà, chẳng qua Sakura không quen chiến đấu thôi. Ngoài ra, cậu vẫn ‘tiễn’ được chúng ‘lên bảng đếm số’ mà, đúng không? Cậu sẽ làm khá hơn sau khi làm quen dần thôi…]

[U-uh. T-tớ sẽ cố gắng.]

Tôi tiếp tục an ủi và động viên cậu ấy cho đến khi sự tự tin quay trở lại. Thêm nữa, Dora, Maria và Mio không ngại xuống tay hạ sát quái ngay từ đầu rồi. Mio, không phải kiếp trước em là học sinh cao trung à? Em ấy chỉ có cảm nhận về ‘Lẽ thường tình’ của thế giới này.

Thế còn chiến đấu cá nhân thì sao? Đã khá lâu khi tôi chưa thụi vào bụng ai đó.

 [Em chắc chắn có thể hạ con goblin mặc áo võ sư đó! Em phải lấy được ma thuật Hồi phục quý giá đó!]

Goblin chiến tăng

Lv8

<ma thuật hồi phục lv1><Võ thuật lv2><Cường hóa cơ thể lv1>

Đặc điểm: Goblin với đồng phục võ thuật.

Vì tìm được con quái khá thú vị trong trận chiến tổ đội, tôi hướng dẫn cho mọi người. Tuy không trực tiếp chiến đấu, nhưng tôi cần điểm kĩ năng quý giá đó. Tôi không bỏ lở cơ hội này đâu. Đi săn trở nên thú vị hơn khi có những con quái hiếm như thế này.

Chúng tôi trải qua nhiều chiến trận và học được một vài đội hình chiến đấu, vì vậy tôi quyết định rút lui. Đã đến lúc đi mua lại (?), và tôi sẽ ghé qua đó sớm thôi.

[Chúng ta đã chiến đủ phần hôm nay rồi, giờ thì về thôi.]

[Vâng, đã rõ. Jin-sama, đây là lõi quái đã thu thập.]

Tôi bỏ chỗ lõi vào [Inventory] ẩn trong túi vải. Vì đây là luyện tập, tôi lọc những chức năng thừa trong [Inventory] của mọi người.

[Em cảm thấy cây cung này rất thuận tay với em.]

Kĩ năng thật sự tuyệt vời. Tôi có thể biến 1 em gái quê( nô lệ tội phạm) thành 1 cung thủ thành thục.

[Em cảm thấy rất thoải mái, cảm ơn Jin-sama đã ban cho em các chỉ số đó.]

Vì năng lực chiến đấu của em ấy hơi bất thường, tôi phải kiềm chế nó lại một xíu, và em sẽ trở thành 1 lính tiên phong chính hiệu.

<<Em có thể dùng khiên để bảo vệ và phản đòn khi có cơ hội.>>

Dora vốn đã mạnh rồi. Khả năng phòng thủ của em ấy khá vững chắc và ma thuật Rồng khá OP. Khi Dora sử dụng Ma thuật Rồng, nó tạo ra hiệu ứng đáng kinh ngạc và biến em ấy thành một mục tiêu nguy hiểm cho kẻ địch. Trong game, vai trò của đỡ đòn là thu hút hỏa lực địch và đỡ càng nhiều sát thương càng tốt. Dora rất hợp cho vai trò này. (TL: Cậu mang 1 cái xe tăng biết bay đi làm tanker thì chả cân hết à? :v )

Ngẫm lại thì, tôi cảm thấy khá tội lỗi khi đưa kĩ năng khiên cho 1 con rồng trong dạng người…

Chúng tôi gần như không đụng mặt mấy con quái trên đường về vì đã triệt hạ kha khá bọn chúng. Tuy nhiên, ‘tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa’.

Vua Goblin

Lv15

< Cường hóa cơ thể lv4><Tinh thông kiếm thuật lv4><Lãnh đạo lv3><Truyền cảm hứng lv3><Kĩ năng nô lệ hóa lv2><Hồi máu tự động lv2>

Kiếm Goblin vua

Class phân nhánh: Kiếm 1 tay

Độ hiếm: hàng hiếm

Khả năng: Hiệu ứng đẩy lùi, phá hủy vũ khí đối phương.

Giáp Boblin vua

Class phân nhánh: Giáp toàn thân

Độ hiếm: Hàng hiếm

Khả năng: Chống đánh bật, hồi máu( yếu)

Khiên Goblin vua

Class phân nhánh: Khiên một tay

Độ hiếm: hàng hiếm.

Khả năng: cường hóa đòn đánh khiên.

Có nhiều thứ tôi muốn ‘đốp’ lại ngay lập tức. Nó là con quái trước giờ chưa đụng mặt;  vũ khí và giáp toàn hàng hiếm; và nó có kĩ năng < Nô lệ hóa>. Nó chả khác gì tướng  Goblin, nhưng trâu bò hơn nhiều. Đừng nói là nó nô lệ hóa hết lũ goblin nhá. Không, tôi éo muốn thành nô lệ cho bọn Goblin đâu…

[Đó là Goblin vua. Nó mạnh hơn những con quái vùng này.]

[Sẽ ổn thôi, nếu kĩ năng tổ đội của nhóm mình tốt.]

Maria không thể nhìn thấy bảng trạng thái, nhưng em ấy vẫn nắm được phần nào năng lực của con quái. Em ấy có tài thật đó. Không lẽ em ấy sống sót sau khi bị đem làm mồi nhử do có khiếu chiến đấu nhá? (TL: SWAT đâu, bắt thằng chủ nô lại vì tội đem Nekomusu làm mồi dụ quái! >_< )

 [Vua… Vua… Đơn thương độc mã… Fufufu…]

Mio nói gì đó mà tôi thấy khá kì lạ. Nó đi một mình. Hơi lạ vì con tướng có một, nhưng con vua thì không

Q: Tại sao Vua Goblin chỉ đi 1 mình?

A: Khi lượng quái trong vùng giảm thấp, khả năng quái hiếm xuất hiện sẽ tăng.

Ra là thế. Nó vốn dĩ cô độc,  nên nó mới được cho kĩ năng <nô lệ hóa>. Nó phải nô lệ hóa chúng tôi trước, nhưng xui xẻo thay, chúng tôi mạnh hơn.

Thích thì lấy hoy. Thật lòng thì, mọi người nháy mắt ra hiệu vì muốn chiến nó để lấy kinh nghiệm thực chiến. Nếu mấy đứa muốn đánh bài chuồn thì tự tay tôi sẽ ‘tiễn’ nó chầu  trời ngay tại chỗ.

Con quái không quen đánh lẻ, nhưng nó có thể dùng trang bị để chiếm thế thượng phong trong một trận chiến nhóm. Đòn đánh bằng hơi thở rồng của Dora hiệu quả nhất khi xáp lá cà. Vì đòn hơi thở có 1 vùng sát thương rộng hơn khiên, đòn của em ấy thường ép kẻ thù nằm xuống vì đòn ấy rất khó né. Tôi nghĩ tướng đi với binh mới mạnh hơn. Vì vũ khí của nó khá tốt, tôi sẽ lấy đồ nó xài.

[Thật đáng thất vọng. Không lẽ nó yếu đến mức này khi đánh lẻ sao?]

[Chắc vậy, mình Dora đủ tiễn nó chầu trời rồi…]

<<Hơi thở của em mạnh lắm ~>> (TL: và nặng mùi thịt giắt răng nữa :v) ( Edit: Cậu vô duyên vkl :v )

Vì hạ nó chưa đến 10 phút, chúng tôi trở về thị trấn như kế hoạch.

Tôi đến Hội khoảng 18:00. Tiếp tân báo rằng có người muốn mua lại những vật phẩm mà tôi kiếm được từ đám quái.

Tôi tiến đến căn phòng y hệt hôm nọ. Hy vọng không phải bọn quý tộc cao ngạo như hồi bữa.

************************

 Vài lời của edit:

Đây là lần đầu Rin tham gia edit nên có j sai sót mong được mọi người chỉ bảo <(“)

P/s: Tao báo FBI tml main đã J

Lời nhắn của Sói: không chịu comment (đủ 75 còm men) thì 2 tháng sau mới có chương nha các bạn

Comment kiểu mẫu:  Team dịch mượt, kimochi, nuột như con chuột, phê như con tê tê, Ngon, we love Team, em yêu anh (chỉ gái đẹp mới được phép cmt cái này nhé), chấm trên thang điểm 100, thank you các kiểu con đà điểu,.....

Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Avator
An-chan???? Lại nhớ tới ông chú bên tate ¯\_ʘ‿ʘ_/¯
Xem thêm
Kimochi
Măm măm
Xem thêm
Trans vã thế cơ à
Xem thêm
Game là dễ.
Tks trans
Xem thêm
Cảm giác main đi lập harem hơn là đi đánh nhau về thế giới cũ.
Xem thêm
Thì nó chỉ đi lòng vòng thôi chứ đã xác định chính xác đc phải đi đâu đâu, nó cũng chưa có ý định pk maou mà =)) Pk maou là việc của đám ah còn thằng main chủ yếu là chạy khắp nơi lập harem, đôi khi chọt tay vô giúp phe quỷ 1 tí, pk thần linh các kiểu :)
Xem thêm
Buff cho nguyên dàn gái bá luôn :v
Xem thêm