Moshimo Ashita, Kono Seka...
Yukito Urushibara Yusano, Waisshu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 206 từ - Cập nhật:

"Hy vọng" như một lời nguyền trói buộc Yuuri.

Có vẻ như tôi và cô ấy có nhiều thứ giống nhau hơn tôi nghĩ.

Tôi có khả năng thấy trước tương lai vài giây.

Nó giống như một lời nguyền trói buộc tôi từ khi sinh ra.

Bình thường ai cũng kinh ngạc khi biết điều đó, phải không?

Nhưng mà tôi có thể làm gì được khi biết trước vài giây?

Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là né tránh khi Claus tấn công tôi.

Nếu không nói nó là lời nguyền, thì nó là gì?

Mọi người nói rằng anh hùng đã cứu rất nhiều  người.

Nhưng giờ đây, tôi còn không thể bảo vệ được chính bản thân mình nữa.

Mọi người, từng người một, đều biến mất.

Tôi có thể làm gì để giúp họ khi chỉ nhìn thấy vài giây trước khi mọi chuyện xảy ra?

Nhưng không, điều đó không đúng.

Thậm chí tôi còn không thể giúp được cho họ.

Tại sao, tại sao lại như vậy?

Ai đó cho tôi biết đi.

Tại sao chỉ có mình tôi còn sống...?

Tôi tiếp tục lặp lại những lời đó với một người mà tôi không thấy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận