Nỗi phiền muộn của công c...
Kobayashi Kotei Riichu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 05

Lời bạt

4 Bình luận - Độ dài: 755 từ - Cập nhật:

Kính chào quý vị khán giả, tôi là Kobayashi Kotei đây. Do viết phần lời bạt này vào phút chót thành ra tôi chẳng nghĩ ra được câu chuyện nào để chia sẻ hết ráo (như mọi khi). Chính vì thế nên tôi quyết định công bố một số phân cảnh ưa thích của mình trong quyển 5 này. Khả năng cao sẽ có tiết lộ nội dung quyển này đấy, nên cho tôi xin lỗi những vị đọc phần lời bạt trước nghen.

(1) [ Em gái xuất hiện ] : Lolocco-san tuy rằng đã được nhắc tới không ít lần trong những quyển trước mà phải đến tận bây giờ mới có thể đường hoàng xuất hiện! Tôi thích kiểu nhân vật vừa ngây thơ lại hay toan tính như thế này lắm luôn ấy.

(2) [ Hầu gái Sakuna ] : Ảo vọng Komari hằng kiếm tìm sau khi mất Vill. Sakuna vốn dĩ đã luôn được miêu tả là một mỹ thiếu nữ, nhưng khi đã khoác lên bộ đồ hầu gái liền hô biến thành siêu việt mỹ thiếu nữ có thể gây lú cả cho Komari.

(3) [ Millicent tái xuất ] : Cả Komari và Millicent đều có cho mình cảm xúc phức tạp dành cho người kia. E rằng hai cô gái này sẽ chẳng bao giờ có thể làm bạn với nhau được, nhưng phần nào đó trong tôi cũng mong rằng sự việc này sẽ trở thành chất xúc tác để cả hai có thể thân thiết hơn, ít nhất là đến một cái quan hệ có thể trò chuyện với nhau không kiêng dè.

(4) [ Cảnh đồng đội phóng tới trợ lực ] : Đây cũng là cảnh mà những nỗ lực của Komari từ trước tới nay được đền đáp. Viết đoạn này đưa tay cực kỳ…

(5) [ Trận chiến cuối cùng ] : Cảnh Vill phối hợp với chủ nhân. Mang tiếng là nữ chính của chính trong tác phẩm mà nguyên quyển 2-3-4 toàn bất tỉnh xong bị cho ra rìa vào lúc chung cuộc không, nhưng lần này cuối cùng cô gái cũng được chiến đấu bên cạnh chủ nhân rồi. Quả nhiên quan hệ chủ-tớ đúng là đỉnh của đỉnh mà.

(6)––– tôi cũng muốn có (6) lắm, nhưng do chút xíu vấn đề liên quan đến độ dài quyển sách nên dù có phần tiếc nuối, tôi vẫn buộc phải dừng lại ở đây (Vẫn còn nhiều cảnh tôi thích lắm nhé, nhưng do nói nhiều quá nó hơi ấy ấy nên thôi đành phải giữ trong lòng vậy).

Nhờ có sự ủng hộ của mọi người mà “Nỗi phiền muộn của công chúa Ma Cà Rồng HikiKomari” đã chạm tới quyển thứ 5. Với quyển thứ 5 này, coi như trận chiến dẫn nhập đã hoàn thành. Komari-chan cũng đã trưởng thành không ít so với hồi còn là hikikomori đấy ạ. Nói là như vậy chứ cái tình huống “muốn chui rúc trong phòng mà chẳng ai cho” thì vẫn còn dài dài nhé. Mong rằng từ nay về sau mọi người cũng sẽ tiếp tục ủng hộ tác phẩm này.

Nói thêm, HikiKomari vốn dĩ phải là một tác phẩm kết hợp hài hòa giữa “bồng bềnh nhẹ nhàng + khát máu tàn bạo”, cơ mà hình như dạo này bị biến tướng thành “gấp đôi khát máu tàn bạo” mất rồi thì phải. Chính vì thế mà tôi mong sẽ có một quyển nào đó viết về những sự kiện thường ngày thật “bồng bềnh nhẹ nhàng + rộp rộp rắc rắc”. Lâu lâu cũng phải xả hơi tí chứ, không chết mất…

   

Mặc dù có chút muộn màng, nhưng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến những vị sau.

Cảm ơn Riichu-sama đã vẽ nên những bức minh họa vừa ngầu lòi vừa dễ thương. Cảm ơn Hiiragi Ryou-sama phụ trách thiết kế bìa sách vì thiết kế vừa tươi thắm vừa lộng lẫy. Cảm ơn biên tập viên phụ trách Sugiura Yoten-sama vì đã nhiệt thành cho tôi lời khuyên trong giai đoạn phát triển cốt truyện. Xin được cảm ơn những vị tham gia vào quá trình phát hành cuốn sách này. Cuối cùng, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến những quý vị độc giả đã quyết định lựa chọn cuốn sách này––– Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mong được gặp lại quý vị vào quyển tới.

   

Kobayashi Kotei

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Xong Vol rồi. Cảm ơn bác Trans đã dịch 😆
Xem thêm
Cái số 5, vậy là sau này Vill không phải ăn hành nữa đúng không? 🥲
Xem thêm