Cô bạn thân nhất của crus...
Tsuchiguruma Hajime Oreazu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Arc.1 (ĐÃ HOÀN THÀNH)

Lời tác giả + Timeline arc 1

6 Bình luận - Độ dài: 931 từ - Cập nhật:

Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Cảm ơn mọi người vì đã đọc “Cô bạn thân nhất của crush đang giải tỏa ham muốn tình dục cho tôi” (Arc 1)[note55620]

Tôi thực sự cảm ơn những lời nhận xét và đánh giá.

Có vẻ như tôi đã thành công phá hủy sở thích về chuyện ấy của vài người nhỉ, nó khiến tôi thích lắm đấy. Cùng nhau vỡ vụn nào.

Tôi cũng thế thôi. Nếu tạch thì chúng ta sẽ tạch cùng nhau.

Nhân tiện thì, đây mới chỉ là sự khởi đầu thôi.

Chủ đề chính của câu chuyện này là 【Tình yêu là một thứ độc chậm rãi】

Tình yêu là thứ mà bạn rơi vào trước cả khi nhận ra, và đến lúc nhận ra thì đã chìm quá sâu rồi.

Tôi đã cố gắng khắc họa cảm xúc 【Đến lúc biết thì đã trúng độc rồi】 qua câu chuyện.

Và chủ đề ẩn là 【Tôi muốn viết về những cô gái đang yêu và sự tan vỡ của họ】

Ý định thực sự của tôi là thế đấy. Tôi nói thật.

Tương lai chuyện tình của ba người họ vẫn còn chưa được định đoạt.

Tôi tin rằng nó sẽ tự tiếp tục tiến triển và tìm ra lối đi thôi.

Như mẹ của Rento đã nói, ba người họ tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo.

Misa hỗ trợ Rento, Rento giúp đỡ Haru, và thực chất thì Haru cũng luôn quan tâm Misa.

Nếu như có một cặp đôi xuất hiện, thì sẽ rắc rối lắm.

Nên mẹ Rento mới hy vọng rằng họ có thể ‘giữ vững sự cân bằng ấy’.

Rốt cuộc, người hiểu Rento nhất chính là mẹ cậu ta mà (niềm tin về sức mạnh của người mẹ).

Misa đã được cứu bởi sự chủ động của Rento. Chuyện của Saki cũng thế.

Tuy nhiên, đó cũng do bản chất chu đáo vốn có của cậu ấy.

Haru được cứu bởi con người thật của cậu. Cậu đã để ý rằng cô chăm chút vẻ ngoài của mình khi đi chơi, và khi cậu đứng bên cô lúc thám hiểm nhà ma.

Và cả vụ quên tẩy khiến họ lại gần nhau hơn, cũng là nhờ sự chủ động của cậu.

Đó là một câu chuyện tình yêu rắc rối… đúng hơn thì, tôi mong đây là một câu chuyện ấm lòng cơ.

Mà, đây không phải kiểu tình yêu tối khuyến khích đâu nhé, nhưng tôi vẫn luôn ủng hộ tình cảm của họ.

Nhân tiện thì, sở thích của Haru với hoa hướng dương là do tôi tình cờ thêm vào.

Chỉ là tôi có cảm giác 「Những cô gái năng động sẽ hợp với hoa hướng dương」. Là thế đấy.

Sau này, khi tra cứu về ngôn ngữ của các loài hoa, thì nó có nghĩa là 【Ngưỡng mộ】 và 【Đam mê】.

Haru ngưỡng mộ Misa và có đam mê với thể thao. Được mà phải chứ?

Còn có cả 【Tôi chỉ để mắt đến em】, hoàn hảo với Haru luôn.

Ngoài ra, những bông hoa hướng dương lớn còn mang ý nghĩa 【Tình yêu giả tạo】, ám chỉ mối quan hệ méo mó giữa cô và Rento.

Hoàn hảo đến đáng sợ nhỉ.

Còn bây giờ, tôi muốn xin lỗi vì ba điều,

Thứ nhất, tôi đã thay đổi thời điểm mà Haru bắt đầu chạy điền kinh từ năm ba tiểu học xuống năm hai.

Thứ hai là về tiêu đề có hơi clickbait.

Bình thường thì sẽ là 「Mối quan hệ méo mó cùng cô bạn thân của crush」, nhưng tôi nghĩ rằng thế thì không rõ lắm, nên đã đổi thành thế này.

Dù rõ hơn, nhưng tôi khá hối hận về nó.

Thứ ba là, tôi xin lỗi vì dòng thời gian nhảy liên tục dẫn đến khó theo dõi.

Theo cấu trúc của tiểu thuyết thì đnahf phải thế thôi. Tôi đã tóm tắt ngắn gọn lại rồi đây.

Năm ba sơ trung.

○Rento được Misa giúp.

○Rento nhận ra cảm xúc của mình dành cho Misa.

○Misa bắt đầu có những kỳ vọng vào người khác sau khi thấy Rento.

○Haru mất tự tin vào bản thân.

○Haru được Rento giúp hồi thi đầu vào

Năm nhất cao trung

Mùa xuân

○Rento tỏ tình với Misa và bị từ chối. Sau đó, cậu tỏ tình với Misa hầu như mọi ngày.

○Rento, Misa và Haru là một nhóm bạn khăng khít.

○Haru nhận ra tình cảm dành cho Rento.

Mùa hè

○Ba người họ tận hưởng mùa hè cùng nhau.

○Rento gặp Saki.

Mùa thu

○Lễ hội thể thao và văn hóa.

○Misa dần dần nhận ra tình cảm cho Rento nhờ sự trợ giúp của Saki.

○Misa chia sẻ sự thay đổi trong cảm xúc của mình cho Haru.

○Haru đề xuất một mối quan hệ vặn vẹo với Rento.

○Rento nghỉ học do bị đau đầu (Không được nhắc đến chi tiết).

Mùa đông

○Arahira tỏ tình với Misa và bị từ chối.

○Haru đi hẹn hò Giáng sinh với Rento (Không được nhắc đến chi tiết).

○Misa đi hẹn hò Giáng sinh với Rento và hiểu rõ cảm xúc của mình.

Năm hai cao trung

Mùa xuân

○Arahira tổ chức môt buổi karaoke mang danh nghĩa giao lưu để tiếp cận Haru.

○Haru thổ lộ với Rento.

○Misa biết về mối quan hệ của Haru và Rento.

○Misa hôn Rento.

○Rento bất tỉnh.

Đó là tất cả.

Chương kế sẽ khởi đầu cho arc 2.

Ghi chú

[Lên trên]
Tiêu đề gốc của WN. Tiêu đề hiện tại đang dùng là của LN
Tiêu đề gốc của WN. Tiêu đề hiện tại đang dùng là của LN
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Tìm truyện:"Main xuyên sang thế giới trong game,ở đấy main chỉ là 1 người hầu,thế giới đấy có yêu quái và các âm dương sư hay đại loại như vậy,và truyện có nhiều nhân vật nữ trong cùng 1 gia tộc,main biết được các kết cục của nhân vật nữ đó,khá là ghê ghê toàn bị giết hay bị hiếp dâm có thai,main đã cứu và thay đổi cái kết đó của 1 vài nhân vật rồi"
Xem thêm
Nếu như tôi đoán ko lầm thì là bộ này: 和風ファンタジーな鬱エロゲーの名無し戦闘員に転生したんだが周囲の女がヤベー奴ばかりで嫌な予感しかしない件
Spoil nhẹ tất cả các nữ chính xuất hiện đều là yan :)))
Xem thêm
Tác giả chắc cũng tuyệt vọng lắm với viết được một câu chuyện tay ba tuyệt vọng như này <(")
Xem thêm
Tưởng Haru tỏ tình cuối năm cấp 2 mà ta
Xem thêm
Bh có chương 2 z ạ,:()
Xem thêm