Owari no Seraph – Ichinos...
Takaya Kagami Yamamoto Yamato
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

【Seraph of the End: Guren Ichinose's Catastrophe at 16】

Chương 5: Cuộc chiến và siêu thị

1 Bình luận - Độ dài: 951 từ - Cập nhật:

"Vậyy, kể từ ngày mai, cuộc thi tuyển chọn ma thuật cuối cùng sẽ được bắt đầu !"

Cô giáo chậm rãi nói khi đang viết trên bảng.

Cuộc thi tuyển chọn ma thuật, chính là nó. Nơi mà để cho cái sinh viên trực tiếp khiêu chiến với nhau, với mục đích để lọc ra những kẻ mạnh nhất từ những kẻ yếu nhất.

Đương nhiên nó vẫn chưa định đoạt được điều gì, nhưng, nó lại chiếm phần lớn tỷ lệ điểm ở kỳ thi đánh giá cuối năm, vậy nên mấy gã trong lớp có vẻ cuống quít hết cả lên.

Shinya, từ phía đối diện nói.

"Thật tuyệt,eh...? Lời nói của một kẻ hầu như vẫn có thể vượt qua kỳ tuyển chọn mà chẳng cần phải chiến đấu, cậu trông cực kỳ thoải mái nhỉ ?"

Guren quay sang phía Shinya và đáp lại.

"Từ một người đã suýt giết tôi với 1 đòn, phải chăng cậu đang cảm thấy thiếu kiên nhẫn?"

"Haha, ai bảo cậu không biết đường mà tránh ? Mà, cậu thực sự không thể tránh được đòn đánh đó?"

Shinya liếc nhẹ về phía Guren rồi nói.

"Cậu thật là ngoan cố khi lao thẳng vào nắm đấm của tôi. Cậu hẳn thật là ngu ngốc, hoặc cậu..."

"Là một thứ rác rưởi và không có chút sức mạnh nào, phải không? Để tôi cho cậu biết sự thật, tôi đã nghĩ ngợi rất lâu. Cậu đã đánh giá tôi quá cao rồi đấy."

"Thật là đáng sợ khi người khác tự làm sỉ nhục chính mình, dẫu vậy đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi từ kinh nghiệm của mình."

"Cậu đã quá thận trọng rồi đấy. Cậu thực sự nghĩ rằng sẽ có một con quái vật, thứ có thể cho cậu đo sàn sẽ xuất hiện ngay trước mắt cậu ư? Cậu có chắc rằng cậu đã được chọn lựa bởi Nhà Hiiragi ---- để trở thành hôn phu của Mahiru ?"

".........."

"Nhưng, ít ra tôi không bị chọn. Về mặt này, tôi thực sự không xứng đáng trên quan điểm của cậu. Phải không ?"

Guren đã nói lên điều mà cậu muốn nói.

Và Shinya chỉ biết cười.

"Cậu....nếu không không phải đang diễn kịch thì cậu thực sự là một con người tiêu cực đó."

"Đây mới chính là tôi."

"Haha, Guren, thực sự thì Mahiru thích cậu ở điểm nào chứ ?"

Shinya hỏi, vì cậu cũng thắc mắc về cái vấn đề này.

Guren nhìn Shinya trước khi hướng sự chú ý về phía chỗ cô giáo.

Lúc này cô giáo vẫn tiếp tục giải thích về kỳ tuyển chọn. Nếu có bất kỳ học sinh nào mà bị loại trừ thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của người giáo viên mà chịu trách nghiệm với họ, vì thế nên mọi người phải thể hiện hết khả năng của mình.

Đúng lúc đó, Shinya lại cất giọng.

"Ah, đúng rồi. Nghe rằng cậu và Mahiru gặp mặt nhau."

"......"

"Vậy có chuyện gì? Cậu đã làm gì đó với cô ấy à ?"

Guren trả lời, nhưng không đáp lại ánh nhìn của Shinya.

"Chẳng có gì cả."

"Ah, cậu chẳng cần bận tâm về cảm xúc của tôi đâu. Mặc dù chúng tôi đã đính hôn, nhưng lại chẳng phải là người yêu."

"........"

"Nhân tiện nếu cậu muốn biết, kể từ khi cô ấy gặp cậu, tâm trạng của cô ấy chưa bao giờ vui như vậy. Có chuyện gì xảy ra à?"

Có vẻ như Mahiru và Shinya đã gặp nhau.

Guren đáp lại bằng nụ cười mỉm và trả lời.

".......Cô ấy thất vọng về sự yếu đuối của tôi."

Shinya đưa cho Guren một ánh nhìn bất lực.

"Cậu thực sự tiêu cực đó, cậu biết không?"

"Thật thế sao ? Tôi sẽ không nói về vấn đề này nữa nếu cậu muốn."

"Haha."

Shinya không thể ngừng cười.

Guren chọn cách làm lơ nó.

Cô giáo vẫn tiếp tục viết lên bảng.

" Tuyệt đối không được để thua mấy đứa lớp khác ! Lớp giải tán."

Và ngay lúc đó, tiếng chuông vang lên, để thông báo rằng tiết học đã kết thúc.

Tất cả sinh viên đều đứng dậy cùng một lúc.Phần lớn thì chạy thẳng về nhà. Một số thì trò chuyện với bạn. Còn một số khác thì ở lại và lau dọn lớp học.

Ngôi trường này vẫn chưa có một câu lạc bộ nào. Thế nên, ở đây sinh viên chủ yếu rèn luyện và mài dũa kỹ năng sử dụng phép thuật của mình.

Sau khi sinh hoạt lớp xong, Guren lấy chiếc cặp của mình ở trên bàn và đứng dậy.

Và Shinya đang đứng ngay cạnh cậu ấy.

"Ah, muốn đi về cùng nhau không ?"

Và rộng rãi ném cho Guren một lời mời.

"Đi chết đi !"

Guren thẳng thừng từ chối.

Rồi nhìn xuống cửa lớp, Guren thấy hai bóng dáng đang lấp ló, nhìn vào trong lớp học.

Sayuri nhận thấy Guren có vẻ không chú ý.

"Ah, ah, Guren-sama!"

Cô ấy nói trong khi cả hai tay đang vẫy trước mắt Guren.

Shigure, đứng bên cạnh Sayuri.

"Đừng có mà làm như vậy, Guren-sama đã nói rằng ngài ấy sẽ giết chúng ta nếu cứ nhõng nhẽo vậy. Vì thế nên đừng làm ngài ấy tức giận."

Shigure ngay tức khắc ngắt lời Sayuri. Và rồi cô ấy nhìn về phía Guren, cúi đầu tạ lỗi.

Kể cả chẳng làm gì đáng chú ý, nhưng cặp đôi này đã có sự chú ý của mọi người xung quanh.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

The moonlight paints you in such a way... I can't resist the urge to explore every captivating inch... with my imagination, of course. For now. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot
Xem thêm