Dungeon Seeker
七篠康晴 冬野ユウキ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 03 - Thức tỉnh

1 Bình luận - Độ dài: 1,138 từ - Cập nhật:

Tôi nhấn vào ô thông báo lên level vừa hiện ra. Sau đó, tôi ngay lập tức được dẫn đến mục Stats. Thứ này đã thu hút sự chú ý của tôi từ khi tôi tải Dungeon Seeker.

“Hả?... Thật à?”

Tôi bất ngờ với những thông tin mình đang đọc.

Người chơi: Kurase Hirotatsu

Giới tính: Nam

Tuổi: 18

Chiều cao: 174cm

Cân nặng: 62.3kg

Level: 3

Kỹ năng đã nhận: Không

SP: 30 điểm

“Tại sao thông tin cá nhân của mình lại ở đây…? Lạ thật…”

Tôi không nhớ rằng mình đã cung cấp tên thật hay tuổi khi tải game. Thêm nữa, tôi cũng không biết chính xác về cân nặng và chiều cao của mình, nhưng lạ thay, con game này đã có hết những thông tin cơ bản của tôi.

Đồng thời, thay vì những thông tin thường có trong game RPG như ‘Sức mạnh’ hay ‘Nhanh nhẹn’ thì con game này thay thế chúng bằng ‘Level’ và ‘Kỹ năng đã nhận’.

Có quá nhiều thứ mà tôi không hiểu.

Nhưng—

Sâu ở trong cái hang tối kia, tôi nghe thấy bước chân có vẻ như là của một con goblin. Ngoài ra còn một vài tiếng bước chân khác mà tôi không xác định được.

Với số lượng kẻ địch như vậy, tôi không chắc có thể đánh bại hết bọn chúng như con goblin trước đó.

“Ôi chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt…!”

Tôi có thể sẽ bị đánh đập bởi gậy của bọn chúng giống như con goblin trước đó. Tôi nhìn vào những vệt máu nằm trên cây gậy nằm gần chỗ tôi. Cảm giác sợ hãi dần xâm chiếm tâm trí tôi khi tôi tưởng tượng về những điều sẽ xảy ra với tôi trong vài phút nữa.

‘Kỹ năng đã nhận’. Nếu đây là một tựa game, thì tôi chỉ còn biết đánh cược vào thứ này.

Trong cơn hoảng loạn, tôi mở Dungeon Seeker lên, mở bảng ‘Kỹ năng’ trong mục 'Kỹ năng đã nhận’. Cùng lúc đó, tôi cảm nhận rõ tiếng bước chân của bọn chúng đang ngày một tiến đến gần hơn.

Tôi lướt danh sách rất nhiều lần, kiểm tra rất nhiều lựa chọn. Nhiều Kỹ năng rất quen thuộc trong các game RPG như Kiếm thuật, Khiên thuật, Hỏa thuật…

Để sử dụng phép thuật thì tôi phải sử dụng MP hay thứ gì đó tương tự như vậy à?

Tôi không biết nữa, nhưng bọn chúng đang đến gần nên tôi cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định.

Vừa nãy tôi đã may mắn giết được, nhưng quanh đi quẩn lại thì tôi vẫn là một học sinh trung học bình thường, tôi làm gì có khả năng chiến đấu.

Tôi điên cuồng lướt danh sách, cố gắng kiếm một kỹ năng phù hợp nhất cho tình huống này.

Tại sao cái danh sách này dài một cách vô lý thế!? Xong lại còn có vài cái kỹ năng với cái tên đúng đần nữa chứ. Điều này càng khiến nó giống như một trò chơi hơn.

“...! Cái này được này!”

Tôi đã tìm thấy một kỹ năng hoàn hảo cho một người không biết chiến đấu (như tôi).

Kỹ năng bị động

[Sự thông hiểu về cận chiến]

Tốn: 30SP

‘Bạn sẽ nắm được những điều cơ bản về đấu tay đôi và chiến đấu với vũ khí. Tăng điểm kinh nghiệm nhận vào khi chiến đấu tay đôi.’

Như thể bị nó hút vào, ngón tay tôi ngay lập tức bấm vào mục đó và chọn mua kỹ năng. Giống như khi tôi lên level sau khi giết con goblin, tim tôi đập dữ dội, và cảm giác như một thứ gì đó chạy khắp cơ thể tôi.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã nhận ra. Tôi đã có thể sử dụng kỹ năng. Hơn nữa, tôi có thể chiến đấu như một chiến binh kỳ cựu.

Tôi căng mắt nhìn phía trước. Ở đó có một lối quẹo. Ánh đuốc in bóng kẻ địch lên tường và sàn, cho phép tôi có thể nắm bắt số lượng của chúng.

Chúng có ba con. Hai con có vẻ là goblin còn con còn lại là một thứ gì đó khá lớn.

Tôi cầm chiếc gậy đẫm máu lên từ dưới đất. Tôi không còn cảm thấy sợ hãi khi cầm nó nữa.

Tôi bật mạnh một bước về phía góc hành lang.

Một con goblin xuất hiện, và không cần chờ đợi, tôi ngay lập tức phang cây gậy vào hộp sọ của nó. Nhãn cầu của nó lòi ra và đầu nó bị nghiền nát thành một bãi máu.

Xong con đầu tiên.

Tôi ngay lập tức lùi lại.

“Bumoooooohh!!!”

Hai con quái còn lại đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi và lao ra từ góc khuất. Tôi nhảy lùi lại thêm một lần và đưa cây gậy lên ngang ngực để chuẩn bị đối đầu với thứ đó.

Nó có một cái bụng to phình hẳn ra. Trong tay nó cầm một cây gậy to và dài hơn của con goblin rất nhiều. Và tiếng rên rỉ chối tai phát ra từ cái mũi gắn trên cái mặt lợn của nó.

Nó là một con Orc à?

Nhưng không phải có mỗi nó.

Con goblin còn lại, vốn đang nấp đằng sau con orc, nhảy ra và lao thẳng về phía tôi. Tôi vung cây gậy sang phải, dễ dàng hạ gục nó. Cơ thể của nó va vào tường, biến thành bãi tro rồi tan biến y như con vừa nãy.

Chỉ còn lại con orc ở trước mặt tôi. Sau khi giết ba con goblin, cơ thể tôi đã học được cách đánh bại bọn quái vật.

Tôi sẽ đánh bại nó chỉ trong một đòn.

Không chút do dự, tôi nhặt cây đuốc nằm dưới đất và dùng hết sức ném nó vào con orc. Cây đuốc bay theo chiều ngang, bắn tia lửa ra xung quanh trước khi đâm thẳng vào mắt con orc đúng như tôi đã ngắm. Tôi nghĩ tôi có thể ném chính xác như vậy là đều nhờ vào kỹ năng.

“Bumoooooohh!!!!”

Quá đau đớn, con orc thả cây gậy xuống đất vào ôm mắt nó bằng hai tay. Khi đã mất tầm nhìn, nó sẽ để lộ ra nhiều điểm yếu. Tôi nhảy lên và vung cây gậy như cách một người đánh bóng chày thuận tay phải làm—!

Cây gậy đập thẳng vào đầu nó và tiếng nứt vỡ lớn vang lên.

Sau một thời gian ngắn, con orc biến thành tro giống lũ goblin.

Đúng lúc đó, điện thoại kêu lên trong túi tôi. Dòng chữ [Chúc mừng! Bạn đã lên level!] lại hiện lên trên màn hình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

siuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Xem thêm