87 ngày cho đến lần đầu l...
Hibi Tsuzuro (日日 綴郎) Misumi (みすみ)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thật ra... đây là lần đầu của mình đó

Chương 5.5: Quy tắc tình yêu và tình dục của Mori Gakuto

14 Bình luận - Độ dài: 1,106 từ - Cập nhật:

[Mori Gakuto, Ngày 18 tháng 6]

Sau khi tiễn hai người non nớt kia đến khách sạn tình yêu, Gakuto ngồi tán gẫu với Saki ở quán ăn gia đình.

[Nhớ dùng biện pháp tránh thai nhé]

Gửi tin nhắn cho Shun xong, Gakuto nói với Saki ngồi đối diện:

"Không biết họ có làm tới nơi tới chốn không nhỉ?"

Tuy cách làm có phần giống lừa đảo, nhưng sau khi chứng kiến tình cảm đơn phương của Shun bao lâu nay, Gakuto không thể đứng yên mà nhìn được.

"Kaburagi-kun sẽ dẫn dắt thật từ tốn mà, chắc không sao đâu."

Saki tuy là đồng phạm của Gakuto, nhưng cô không biết Shun là trai tân, nên đã nhận định sai lầm. Dù Gakuto muốn giữ thể diện cho Shun, nhưng anh chàng đó chắc giờ đang hoảng loạn lắm.

"Mong là vậy. Giờ hai ta cũng tới khách sạn tình yêu luôn đi!"

"Đừng nói đùa tầm phào nữa. Tôi không muốn lọt vào danh sách các cô gái xấu số trong câu chuyện harem của cậu đâu."

"Tiếc thế~ Kagayan phòng thủ chắc ghê~"

Dĩ nhiên Gakuto không hề có ý định động vào Saki. Cậu chỉ giả bộ tiếc nuối thôi.

Mang tiếng kẻ lăng nhăng chân chính, Gakuto sẵn sàng tán tỉnh bất kỳ cô gái nào, vui vẻ đón nhận mọi cơ hội lên giường với họ và không níu kéo khi kết thúc.

Tuy nhiên, cậu có một điều kiêng kị. Đó là tuyệt đối không đụng vào bạn thân của cô gái mà Shun đang yêu.

Lý do đơn giản là vì cậu không muốn phá hủy tình bạn giữa mình với Shun. Giả sử sau khi chia tay mà quan hệ giữa cậu với cô bạn gái đó không tốt đẹp gì, thì sẽ có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa Shun và người yêu.

Dù bị đồn là kẻ thù của hội chị em, nhưng Gakuto rất tự hào về tình bạn của mình.

"Tôi vốn chẳng dễ dãi. Khi yêu, tôi luôn nghiêm túc. Không có chuyện hẹn hò cho vui đâu. Làm chuyện ấy cũng không."

“Nói thế có nghĩa một khi đã yêu thì cậu sẽ cho phép làm chuyện ấy mà chẳng cần hẹn hò à?”

Saki lườm Gakuto.

"...Hiyori nói quan điểm về tình yêu của tôi rất tuyệt vời, nhưng tôi không muốn cậu ấy trở nên giống tôi. Mặc dù có nhiều tin đồn, nhưng thực ra Hiyori rất trong sáng. Tôi không muốn thấy cậu ấy bị tổn thương, khóc lóc thảm thiết sau khi bị sở khanh chơi xỏ. Dù Kaburagi-kun cũng bị đồn là trăng hoa, nhưng qua trò chuyện, tôi tin tưởng cậu ấy, nên nghĩ là sẽ ổn thôi..."

"Cậu bảo bọc quá mức rồi đấy. Cả tình yêu lẫn tình dục đều có những mặt chỉ khi trải nghiệm mới hiểu mà."

"Đây gọi là quan tâm bạn bè đấy! Giống như Kaburagi-kun vậy."

Gakuto thích những cô gái cá tính, nhưng nhận ra giá trị cốt lõi của mình và Saki hoàn toàn khác nhau.

"Thật ra Shun khá... ủa? Sao em bé kia khóc to thế nhỉ?"

Mặc dù bàn họ ngồi cách hơi xa, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng em bé gào khóc ầm ĩ.

Một gã đàn ông trung niên tiến lại gần mẹ của đứa trẻ. Hình như ông ta đang phàn nàn. Nhìn người mẹ cúi đầu liên tục, Gakuto không thể ngồi yên.

"Tớ qua đó tí nhé."

Cậu bỗng đứng bật dậy, tiến về phía bàn có em bé, khiến Saki ngạc nhiên.

"Em bé có sao không ạ?"

Khi Gakuto lên tiếng hỏi người mẹ, người đàn ông trung niên dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lắc đầu, quay trở lại bàn của mình.

Người mẹ sợ sệt nói với Gakuto: "Thật xin lỗi đã làm phiền cậu..."

Sau khi trấn an người mẹ rằng không phải mình đến quở trách, Gakuto bế em bé đang khóc lên và làm những khuôn mặt vui nhộn.

Đứa bé ngưng khóc ngay lập tức, sau đó bật cười. Vui đùa một lúc, Gakuto cúi đầu trước người mẹ rồi quay trở lại bàn của Saki.

"Hết hồn... Tôi còn tưởng là cậu đi dọa đứa bé chứ..."

Saki nhìn Gakuto bằng ánh mắt như vừa chứng kiến một hiện tượng lạ.

"Cậu nghĩ tớ là thứ gì vậy? Chẳng qua tớ có đứa em gái nhỏ hơn nhiều tuổi nên biết cách làm chúng ngừng khóc thôi."

Gakuto lại làm điệu bộ kỳ quặc khiến Saki cười phá.

“Gì vậy chứ? Thấy ghê quá đi.”

"Ồ, Kagayan cười dễ thương đấy chứ."

Nghe lời khen bất ngờ, Saki nhăn nhó, mặt lại lạnh như tiền.

"Sến súa... Trừ điểm. Cơ mà, Mori hiện có đang quen bạn gái không? Nếu đã có mà vẫn thoải mái nói những lời đó với cô gái khác thì trừ nhiều điểm hơn nữa đấy."

"Tớ độc thân hai năm rồi. Chỉ có vài FWB[note54987] thôi."

"Ai hỏi vụ đó mà nói. Cậu mà có bạn gái thì chắc chắn sẽ ngoại tình nhỉ? Thà không có cho rồi."

"Trùng hợp thật đấy. Tớ cũng nghĩ vậy."

"Đúng là kẻ thù của phụ nữ! Đáng thương cho cô gái nào thích cậu quá!"

"Thế à? Nhưng tớ luôn cố hết sức để ai ở bên cũng có những giây phút vui vẻ mà."

Tình yêu một lòng chung thủy như Shun là điều bất khả thi với Gakuto.

Cậu sẽ bị thu hút bởi những cô gái xinh đẹp, chủ động tiếp cận rồi cố gắng đưa lên giường nếu có cơ hội. Chính đầu não bị đầu buồi áp đảo lý trí đó đã tạo nên danh hiệu lăng nhăng cho cậu.

"Này Mori, cậu chưa từng thực sự yêu ai à?"

"Chưa... Nhưng nếu thực sự phải lòng ai đó, có lẽ tớ sẽ thay đổi... Í ẹ, mình vừa nói cái gì thế này? Chắc là bị Shun lây rồi.”

Để che giấu vẻ ngượng ngùng sau câu nói hiếm hoi ấy, Gakuto nốc cạn ly coca. Saki nhìn cậu chăm chú, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

"Hừm... chưa à...? Nói bị Kaburagi-kun lây cũng đúng, vì cậu ấy hay nói những điều giả tạo một cách tự nhiên mà..."

Quy tắc về tình yêu và tình dục của Gakuto nằm đằng sau câu chuyện giữa Shun và Hiyori.

Nhưng Gakuto vẫn chưa biết câu: "Quy tắc được tạo ra là để phá vỡ".

Ghi chú

[Lên trên]
friend with benefits
friend with benefits
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Có mùi :)))
Xem thêm
Rules are made to be broken, like buildings, or people
Xem thêm
Câu cuối nghe quen lắm 🐸
Xem thêm
Thanks trans!(KO bt nói j ở chương này)
Xem thêm
Câu cuối nó quen thế nhỉ:))
Xem thêm
tkanks❤️‍🩹
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hiếu Angel :3
sao tự dưng thấy câu cuối nó quen quen thế nhể? mình nghiện quá rồi lmeow~
Xem thêm