Cậu bé được Ma Vương và L...
Kumano Genkotsu Namonashi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 02: Kì thi đầu vào Học Viện Ma Pháp

Chương 13: Những gì một nô lệ cần làm (Segg bùng lổ)

9 Bình luận - Độ dài: 954 từ - Cập nhật:

Mặt trời lặn xuống dưới đường chân trời, bóng đêm lại bao trùm thành phố.

Ruisha và nô lệ trên danh nghĩa của cậu, Charlotte đang ngồi sát bên nhau trên giường của quán trọ.

“Eto, hôm nay mình đã rất vui, cảm ơn cậu nhé, Char.” (Ruisha)

“Không có gì đâu, mình cũng rất vui vì được tận hưởng khoảng thời gian bên cậu mà!” (Char)

Char đang trưng ra một bộ dạng điềm tĩnh trái với Ruisha đang căng thẳng toát mồ hôi bên cạnh mình.

Quyết định rồi, hôm nay mình sẽ khiến Ruisha phải lòng mình!

Có nhiều lý do khiến cho một cô gái chưa hề quan tâm đến chuyện tình cảm như Charlotte lại quyết định mình sẽ là người chủ động như vậy.

Đầu tiên, dù sự thật là Charlotte chưa hề quan tâm đến chuyện tình cảm, nhưng như một kẻ mạnh, trong thâm tâm, cô luôn bị thu hút bởi kẻ mạnh hơn mình. Và được coi như Dũng giả thứ hai, chưa ai khiến cô phải thừa nhận sức mạnh cả.

Và rồi, Ruisha xuất hiện trong cuộc đời cô. Và cũng là lần đầu tiên, cô trở nên yếu lòng trước một người mạnh mẽ và tốt bụng hơn mình.

Có thể những cô gái bình thường khác sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách và từ từ tiến tới. Nhưng với Char, với tâm hồn của một nữ chiến binh, cô muốn tấn công trực diện vào Ruisha như một cuộc đi săn vậy.

“Rui này, tớ là nô lệ của cậu mà đúng không?” (Char)

“Ừ thì… đúng là vậy.” (Ruisha)

Mặc dù không tha thiết gì với mối quan hệ chủ tớ này, nhưng Vương quốc có một luật là “Luật Nô Lệ”, quy định rằng, khi một người đã lập giao ước nô lệ, dù chỉ là thỏa thuận miệng, nó cũng sẽ được luật pháp thừa nhận và chuyện hủy bỏ thân phận nô lệ không thể diễn ra ngày một ngày hai. Vì vậy, Char vẫn là nô lệ của Ruisha.

Và giờ đây, cô muốn lợi dụng vị thế của mình để tiến xa hơn với cậu.

“Dù cậu có một nô lệ xinh đẹp như tớ mà cậu không định làm gì ư?” Char xán lại gần và thì thầm vào tai Ruisha.

Ruisha với khuôn mặt đỏ chót xấu hổ đến mức có thể chạy đi bất cứ lúc nào, nhưng Char không dễ dàng buông tha cho cậu.

“Rui này, hãy chạm vào nhau nhé…?” Char tiến tới nắm lấy tay Ruisha và áp nó vào ngực cô.

Sự xấu hổ cũng nhuộm đỏ khuôn mặt dễ thương của Charlotte, đôi mắt cô đã ngấn lệ, nhưng chừng đó là không đủ để ngăn cô lại.

Ngược lại, giờ đây tâm trí của Ruisha đang rất hỗn loạn.

Cậu hoàn toàn hiểu tình cảm của Char dành cho mình, nhưng cậu đã có hai người quan trọng đang đợi cậu quay về.

Liệu cậu có sẵn sàng gác hai người họ sang một bên và tiến tới tình cảm ở hiện tại được không?

“Ummmm…” Ruisha điên cuồng suy nghĩ, cậu nhớ lại những gì Ma vương Testarossa đã nói với mình, đó là đêm đầu tiên của cậu cùng Tes và Rio:

“Chị rất vui khi em lúc nào cũng nghĩ đến bọn chị, nhưng đừng cố kìm nén nhé. Chị sẽ không tức giận nếu em tìm thấy ai đó đặc biệt với bản thân mình đâu!” (Tes)

“Nhưng mà…” (Ruisha)

“Đừng lo lắng mà! Những cường giả thường có rất nhiều cô gái xung quanh mình, vì vậy nếu em tìm thấy một cô gái tốt, đừng ngần ngại mà hãy đè cô ấy xuống giường đi! [note57403]” Testarossa nói vậy và cười lớn.

Chắc chắn là tôi sẽ không nổi hứng với bất cứ cô gái nào tôi quen biết, nhưng Char là một cô gái tốt mà…nhỉ?

Với suy nghĩ đó, Ruisha hạ quyết tâm và vòng tay qua eo của Charlotte.

“Kyaaa!!” (Char)

Lờ đi sự kinh ngạc của cô, Ruisha khóa đôi môi nhỏ nhắn của Charlotte lại…

“Ummm!” Lúc đầu cô còn bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột của Ruisha, và khi dần quen với cảm giác ngọt ngào ấy, cô thả lỏng và phó mặc mọi thứ cho cậu bé trước mặt mình.

Sau khi thấy Charlotte đã quen dần với việc hôn, Ruisha đưa lưỡi của mình vào miệng cô, tâm hồn họ bắt đầu giao hòa với nhau…

Với kĩ thuật đá lưỡi được Testarossa truyền lại, Ruisha đang khiến Charlotte tê liệt vì sung sướng.

Cảm nhận được điều này, cậu nhẹ nhàng đẩy cô xuống giường và cởi cúc áo của cô.

“Kya!? Đợi đã Rui! Tớ đâu định đi xa tới mức này…!” (Char) [note57404]

“Đừng lo, tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu mà.” (Ruisha)

178af4e2-b6ab-4f0b-862a-7d1edcb05f14.jpg

Char chưa từng nghĩ mọi việc sẽ tới mức này và đang cố gắng phản kháng, nhưng cô không thể ngăn lại một Ruisha đã bật mode nứng.

Đó là Rui…nên chắc sẽ ổn thôi nhỉ…?

Nhận ra sự bất lực của mình, Char thả lỏng cơ thể và mặc Ruisha giày vò.

Nhưng khi mở mắt ra, cô nhận ra khẩu súng ngoại cỡ dưới bụng của Ruisha…

“Hả!? Này này… đợi đã…! Cái đó…nó sẽ không thể nào vừa được đâu mà đúng không…!?” (Char)

Ruisha nhẹ nhàng an ủi Charlotte đang run sợ trước họng súng của cậu:

“Không sao đâu, tớ cũng đã đưa nó vào trong Rio mà…” (Ruisha) [note57405]

“Hả!? Đó là ai vậy!? Không! Đợi đã…! Ruishaaa…!” (Char)

Và, một đêm dài lại bắt đầu…

Ghi chú

[Lên trên]
Raw là "cứ tiến lên và djt cô ấy đi" =)))))
Raw là "cứ tiến lên và djt cô ấy đi" =)))))
[Lên trên]
quá muộn rồi em ơi =))
quá muộn rồi em ơi =))
[Lên trên]
Đm thằng fuckboy :v
Đm thằng fuckboy :v
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

TRANS
bộ này hay quá :))
Xem thêm
Tới công chuyện
Xem thêm
Tưởng mình là gà cho tới khi bị bắc phoi đè xuống thì quá muộn rồi =))
Xem thêm
Gái bộ này chiến quá
Xem thêm
Ms có mấy tuổi thôi đó:))
Xem thêm
NDK
Chà, mãi mới thấy chap mà tang ecchi phát huy tác dụng
Xem thêm
Bung` lo^?
Xem thêm
TFNC
Main có vẻ là thánh segg tiềm năng đây :)))
Xem thêm