Zenryoku Kaihi Flag-chan!
Biki, Ichinichi, Senji, Plott, 壱日千次 Satoupote
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03: Love Flag

0 Bình luận - Độ dài: 6,693 từ - Cập nhật:

Một cô gái có mái tóc màu hồng đào đi dọc hành lang cung điện trên Thiên đường. Đôi mắt đỏ ruby của cô sáng ngời với sự hiếu kỳ. Cô là Thiên thần Số 51, còn được gọi là Lá cờ Tình yêu. Công việc của cô là thu thập bất kỳ lá cờ tình yêu nào do con người dựng lên. Con số 51 của cô có thể là một cách chơi chữ dựa trên cách phát âm tiếng Nhật gốc, khiến nó nghe giống như "Tình yêu 1". 

"Có phải đây là nơi đó không?"  

Cô dừng bước trước cánh cửa nằm sâu trong lòng đất, nơi tiếng rít của bánh răng vang vọng. Vừa nãy thôi, Chúa đã bảo cô đến đây và mở cánh cửa này. 

"Bên trong có gì nhỉ... Hồi hộp quá!" 

Thứ cô ghét nhất là sự nhàm chán. Do đó, cô luôn tìm cách để bản thân vui vẻ. Vậy nên, cô không do dự nhiều mà mở cửa. Cánh cửa dẫn đến không chỉ là một căn phòng... mà là một thành phố trong thế giới con người. Có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ với những người qua lại từ mọi hướng. 

"Vậy cánh cửa đó... là một cỗ máy dịch chuyển?" 

Ngay lúc cô đang nghĩ vậy, một chiếc xe tải ầm ầm như con mãnh thú, phớt lờ tín hiệu đèn đỏ, lao vun vút về phía ngã tư. Một bé gái mười tuổi loạng choạng ngã nhào xuống đường, không kịp đứng dậy." 

“Aaaaaaa!” 

Một người đàn ông với khuôn mặt tầm thường bất ngờ lao đến, đẩy cô ra khỏi đường. Tuy nhiên, hành động cứu một cô gái khỏi chiếc xe tải đang lao tới chẳng khác nào tự sát. Chẳng ngạc nhiên gì khi khuôn mặt người đàn ông sắp sửa va chạm trực diện với chiếc xe tải. 

"... Trời ạ, không thể tin được!"  

Nhưng rồi, một cô gái tóc đen xuất hiện và giải nguy cho người đàn ông đó.  

Không phải cô ấy là Thần chết số 269 sao? Cô ấy thực sự sẽ cứu một kẻ đã tự giương ‘Death flag’ sao? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ai như cô ấy.  

Xem ra những tin đồn cô nghe được là sự thật. Người đàn ông với khuôn mặt tầm thường đứng dậy và cảm ơn số 269.  

"C-Cảm ơn cô nhiều lắm, Flag-chan" 

Mobuo-san... Ngươi đã không do dự mà cứu một cô gái. Cách nhìn nhận của ta về ngươi đã thay đổi," cô bẽn lẽn với khuôn mặt đỏ ửng. "Lúc nãy trông ngươi rất ngầu." 

"Cô bé ấy quả là một nhành hoa xinh đẹp, phải không? Tương lai sẽ là một mỹ nhân tuyệt sắc, nên tôi muốn ghi điểm trong mắt cô ấy nếu... Này, sao cô đánh tôi?" 

Số 269 tát vào mặt người đàn ông tên Mobuo, rõ ràng là vì ghen tuông với cô gái đó. 

Trước cảnh tượng ấy, Love Flag mỉm cười. Tuy nhiên, nụ cười ấy ẩn chứa sự tàn nhẫn, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài ngây thơ của cô. 

[Tôi nghĩ mình đã tìm được một món đồ chơi mới tuyệt vời.] 

                                                                       * 

"Lại nữa, tôi lại cứu Mobuo-san..."  

Flag-chan than vãn về thất bại của mình khi trở về Thiên đường. Nhưng rồi, Love Flag tiến đến.  

"Này! Lâu rồi không gặp, Thần chết số 269."  

"Cô là... Thiên thần số 51, phải không?"  

"Yup, yup! Này, tôi vừa xem cô ở thế giới loài người bên kia thiết bị dịch chuyển tức thời..." 

Q-Quá gần... 

Love Flag đến quá gần, cô ấy gần như áp sát mặt vào Flag-chan. 

"Thực ra, đó không phải là thế giới loài người. Đó là một Thế giới nhân tạo được tạo ra để tôi luyện tập thu thập mạng sống từ những người đã giương ‘Death Flag’. Chúa đã tạo ra nó cho tôi."  

"Cái gì?! Vậy là giả?!" 

Love Flag không thể tin vào tai mình. Bình thường, Chúa chỉ thỉnh thoảng xuất hiện và tham gia vào các hoạt động ở Thiên đường, nhưng lần này ngài lại đích thân ra tay làm việc. Phải chăng có chuyện gì đó bất thường? Hay đây chỉ là một màn kịch giả mạo? Nếu là giả thì mọi chuyện càng trở nên bí ẩn và hấp dẫn hơn. 

"Có phải... cô đã phải lòng tên Mobuo đó rồi không?” 

“...” 

Lời nói vừa dứt, Flag-chan đỏ bừng mặt, đầu bốc khói. Hai bàn tay cô ấy ra sức quơ qua quơ lại như muốn thanh minh cho điều gì đó. 

"Đừng nói bậy! Mobuo-san chỉ là một chương trình luyện tập thôi mà!" 

Cô ấy chối đây đẩy, nhưng sự thật quá rõ ràng. Love Flag có thể nhận ra một cách dễ dàng.  

[Xem nào, chương trình đó đã chiếm được trái tim của Số 269 phải không? Một mối tình ngang trái! Cái này hay đây, đỡ buồn chán rồi!]  

Love Flag giơ một ngón tay về phía Flag-chan.  

"Cô đang nói dối! Tôi là Love Flag, cô không lừa được tôi đâu! Trên mặt cô ghi rõ mồn một mấy chữ 'Tôi đang yêu'."  

"Kh-Không phải..." Flag-chan càng thêm hoảng loạn. 

Một Thiên Thần khác đang dõi theo họ từ phía xa - Số 11, Life Flag. Cách đây ít hôm, Flag-chan đã nói:  

"Origami của cô đẹp quá! Cô có thể dạy tôi không?"  

Chính vì điều đó, hôm nay cô ấy định rủ Flag-chan đi chơi, nhưng vì Flag-chan đang bận với Số 51 nên Life Flag mất cơ hội rồi.  

[Hình như Số 269 đang hơi khó xử nhỉ. Thôi vậy, chắc mình nên giúp đỡ một chút.]  

Life Flag nghĩ vậy, và tiến về phía trước.  

"Lại ồn ào nữa rồi...Ồ, đây chẳng phải là Thiên thần hạng hai Số 51 sao?"  

"Ah, Số 11! Đừng gọi tôi là 'hạng hai'! Cô cũng không hơn tôi là mấy chỉ vì cô là Life Flag đâu." 

"Dù cùng là Thiên sứ, nhưng vai trò khác nhau cũng tạo nên vị thế khác nhau. Vướng vào mấy chuyện của loài người nằm hoàn toàn dưới mức quan tâm của tôi."  

Life Flag lỡ mồm buông lời hợm hĩnh, nhưng trong thâm tâm lại thấy buồn bực.  

[Hỏng rồi... Sao lúc nào mình cũng phải nói mấy câu khó nghe thế này nhỉ?]

"N-Nào nào, mọi người bình tĩnh nào." Flag-chan lo lắng cố làm dịu tình hình, thậm chí còn đưa tay về phía Life Flag như muốn giúp đỡ.  

Điều này càng làm Life Flag thêm tự ái. Ngay lúc đó, Love Flag tiến đến sau lưng Flag-chan và đặt tay lên vai cô ấy.  

"Đúng vậy đó! Tôi chỉ muốn giúp Số 269, cô bạn thân yêu của tôi đang gặp một chút khó khăn! Tất nhiên là không giống như ai đó rồi."  

"Số 269 đang gặp rắc rối sao?"  

Life Flag trầm ngâm. Nếu có điều gì làm Flag-chan lo lắng, thì chắc chắn là...  

"Tôi biết ngay từ đầu cô ấy đã bị coi là thất bại rồi, nhưng..."  

"Hửm" Flag-chan bối rối, mắt bắt đầu ngấn nước.  

Còn Love Flag chỉ nghiêng đầu khó hiểu.  

"Không phải chuyện đó đâu. Vấn đề là... Số 269 đang yêu." 

" Nààààyyy?! Cô có nghe tôi không vậy?!" Flag-chan hét lên, nhưng Love Flag làm lơ.  

"Là một chuyên gia tình cảm, tôi sẽ giúp tình yêu của cô ấy trở thành hiện thực."  

"Ồ? Vậy Số 269 đang yêu ai vậy?"  

"...Mobuo."  

Life Flag khẽ chớp mắt, nhìn Flag-chan đầy khó hiểu. 

"Cô... có vấn đề à? Cậu ta chỉ là một chương trình huấn luyện thôi."  

3-1.png

Flag-chan lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Love Flag thì thà thì thào:  

"Cô phủ nhận suốt thôi, nhưng trong lòng có thật sự vậy không? Cô chắc chắn không yêu Mobuo-kun chứ?"  

Flag-chan cúi gằm mặt một lúc. Sau hai mươi giây, cô ngẩng phắt đầu lên. "Chắc chắn! Tôi KHÔNG yêu!"  

Hửm...? 

Nếu cô ấy cứ phủ nhận như vậy, trò này sẽ càng thêm phần hấp dẫn đây. Love Flag nở nụ cười tinh quái.  

"Vậy thì hẳn cậu chẳng phiền nếu tôi cũng tham gia huấn luyện với Mobuo-kun nhỉ?"  

"H-Huấn luyện?"  

"Tôi là Love Flag mà, nhớ không? Có tôi ở đó, cậu ta sẽ sớm đổ đứ đừ một cô gái thôi! Quyết định thế nhé, ta sẽ đi tìm một em gái thật xinh tươi cho Mobuo-kun thôi!"  

Nghe vậy, Flag-chan đảo mắt đầy hoang mang. Dường như cô ấy cũng không hiểu nổi vì sao mình lại bất an đến vậy.  

[Trời ơi... Mối tình cấm đoán này khiến mình phấn khích quá đi mất!]  

Love Flag run rẩy vì sung sướng khi mở cửa Thế giới Nhân tạo.  

"Tôi đi huấn luyện đây, nên đừng hòng theo dõi!" Cô nói, nhưng cá là Flag-chan đang theo sau sát nút.  

[Nhân cơ hội này mình sẽ bày trò trêu Mobuo-kun và kích thích cảm xúc của Số 269.]  

Cô lẩm nhẩm giai điệu vui tai, đặt chân vào Thế giới Nhân tạo. 

— Làm thế nào để chinh phục trái tim của một nữ sinh chuyển trường xinh đẹp? 

Mobuo vội vã chạy trên đường, miệng ngậm chiếc bánh mì, trên người là bộ đồng phục học sinh. Trong Thế giới Nhân tạo này, cậu ta dường như là một học sinh cấp ba. 

Chết tiệt, tôi sắp trễ rồi. 

Khi rẽ qua góc cua, cậu ta vô tình va chạm với một người. Cả hai mất thăng bằng và ngã xuống đất. 

"Ui da... Xin lỗi nhé!” 

"Không sao đâu, tôi cũng lơ đễnh quá." 

Khi nhìn kỹ hơn, cậu thấy người vừa va phải mình là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen dài, khuôn mặt ưa nhìn. Cô ấy cũng mặc đồng phục cùng trường Mobuo. Khi nhìn thấy cô ấy, cậu cảm thấy bất ngờ và có chút rung động. 

"Xin lỗi! Tôi phải đi ngay!" Cô gái đứng dậy và chạy về phía trường học.  

"Cô gái đó là ai vậy nhỉ…?" 

 "Cậu dựng ‘Flag’ rồi kìa ~" 

Trước mặt Mobuo, một cô gái với mái tóc bob màu hồng đào xuất hiện. Cô ấy mặc một chiếc áo cánh trắng khiến ngực cô ấy rung lắc dữ dội sang trái và sang phải. Cô ấy cũng mặc một chiếc váy hồng ngắn với nhiều nơ và vớ cao đến đầu gối. 

"Chào cậu! Ta là Love Flag, một Thiên thần."  

"Ồ, vậy cô là đồng nghiệp của Flag-chan và Life Flag-san hả?"  

"Đúng vậy! Ta là một 'flag' xuất hiện khi một tình yêu chớm nở có tiềm năng phát triển."  

"...Hả?! Cái đó nghĩa là tôi vừa... thả thính thành công cô nàng xinh đẹp kia sao?!" Mobuo bắt đầu thở hổn hển.  

"Chuẩn rồi. Nhân tiện, cô ấy tên là Motemi-chan và sắp chuyển vào lớp cậu. Chỉ cần làm theo lời ta, cậu thậm chí có thể hẹn hò với cô ấy luôn. "  

"Thật không đấy?!"  

"Thiệt mà. Nhưng nếu không nghe lời ta, 'flag' có thể sẽ bốc hơi đấy... nên phải làm theo lời ta dặn."  

"Vâng ạ! Cho phép con được gọi ngài là Sư phụ!" Mobuo quỳ gối xuống, thề sẽ nghe theo từng lời chỉ dạy. 

                                                                    * 

Sau đó, cậu đến trường. Mobuo chịu trận trong giờ chào cờ, nơi cả lớp được giới thiệu học sinh mới.  

"Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ có thêm thành viên mới. Đó là bạn Motemi từ Thành phố XY." 

"Rất vui được gặp các bạn."  

Tất cả đám con trai ồ lên vì Motemi quá xinh đẹp. Cô bạn đứng đầu lớp, Mobumi, trông không có vẻ hứng thú lắm. 

[Ồ, đúng như Sư phụ đã phán! Cô ấy thật sự đã chuyển vào lớp mình! Chỉ cần làm theo chỉ dẫn, mình sẽ có một cuộc sống học đường ngọt ngào!] 

Chưa hết, Motemi thậm chí còn được xếp ngồi kế bên Mobuo. Cậu cảm thấy phấn khích tột độ, nhất là khi Love Flag thì thào những bí quyết bên tai. Lúc này, chỉ có Mobuo thấy được cô.  

"Ta biết hiện tại cậu đang phất ‘flag’ siêu to khổng lồ, nhưng đừng phụ thuộc vào nó quá nhiều. Tình yêu là thứ cậu phải tự tay tóm lấy."  

"Vâng, thưa Sư phụ. Vậy con nên làm gì?"  

"Hmm..." Love Flag chống cằm suy tư. Cho Mobuo lời khuyên dở tệ để nhìn cậu ta bị đá nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng mà... 

[Linh cảm của mình nói rằng mọi thứ sẽ đi tong dù tớ có khuyên tử tế.] 

Cô tủm tỉm cười.  

"Ta nghĩ có thể cô ấy đang lo lắng vì môi trường mới này đấy. Cậu nên giúp đỡ khi cô ấy gặp khó khăn."  

"Đã hiểu!"  

Giờ giới thiệu kết thúc, nghỉ giải lao năm phút xong, cả lớp bắt đầu tiết học Tiếng Anh. Mobuo liếc nhìn Motemi, cô đang lục tung cặp sách với vẻ ủ rũ.  

"Sao vậy?" Cậu hỏi cô.  

"Tớ quên mang theo cuốn từ điển tiếng Anh. Tính mở ra ôn bài một chút trước tiết học." 

 Mobuo đưa quyển từ điển của mình cho cô.  

"Cậu dùng chung quyển với tớ nhé."  

Motemi cảm ơn và nhận lấy từ điển.  

Hehe, chắc chắn là cô ấy đã đổ mình vì hành động này rồi. 

Mobuo tự tin về điều này, nhưng khi Motemi mở cuốn từ điển, ánh mắt cô ấy bỗng trở nên lạnh lùng, như đang nhìn một con côn trùng đáng ghét. Anh hỏi cô ấy có chuyện gì không ổn. 

"Hmm... có vẻ như những từ ngữ được đánh dấu này... khá 'nhạy cảm' nhỉ..."  

"C-Cái gì cơ... Ý cậu là sao?" Mobuo bối rối. "À... tôi chỉ xem vài video nước ngoài hơi 'nóng bỏng' và muốn hiểu xem nữ diễn viên đang nói gì thôi."  

"Vậy à... nhưng tại sao cậu lại..." 

Cậu chỉ đơn giản giải thích những gì Motemi đã hiểu lầm. Cô ấy trả lại quyển từ điển và lau tay bằng khăn giấy tẩm nước khử trùng. Nhìn thấy cảnh này, Mobuo quay sang Love Flag với nước mắt lăn dài trên má. 

“Ờm, cậu vẫn còn cơ hội sửa sai đấy,” Love Flag cười tinh nghịch, che miệng duyên dáng. “Sao không dẫn cô ấy đi tham quan trường vào giờ ra chơi tới nhỉ? Chắc hẳn cậu phải có vài nơi yêu thích ở đây chứ?” Mobuo bắt đầu suy ngẫm. “Hay cái nhà vệ sinh của giáo viên nơi mình hay ăn trưa nhỉ? Chẳng ai đến đó nên yên tĩnh lắm. Cơ mà chắc chẳng đáng để mình khoe với cô ấy...” 

"...Không đâu, hoàn hảo đấy!"  

Được sư phụ tiếp thêm sức mạnh tinh thần, Mobuo nhanh chóng hành động.  

"N-Này, Motemi-chan?" Giọng cậu lắp bắp, khiến cậu càng thêm khả nghi.  

"Có chuyện gì?"  

"Cậu... có thể đi với tớ ra nhà vệ sinh giáo viên không?"  

"Với người vừa lật từ điển toàn từ ngữ 'nhạy cảm' ra sao?! Nằm mơ đi!" Love Flag nhìn ra cửa sổ, nén tiếng cười khúc khích.  

[Quả nhiên không làm mình thất vọng. Sẽ có trò hay để xem đây.] 

                                                               * 

Đến giờ nghỉ trưa. Mobuo đã xử lý xong bữa trưa của mình trong nhà vệ sinh và đi dạo quanh khuôn viên trường. Love Flag theo sát bên cạnh.  

"Chán quá..."  

"Có chuyện không vui à, Mobuo-kun?"  

"Tất nhiên rồi. Motemi-chan đã lờ con cả buổi sáng..." 

"Nhưng mà mấy phim tình cảm lãng mạn không phải hay có mấy cặp oan gia rồi dần yêu nhau sao? Cậu cứ tấn công dai dẳng vào, sớm muộn gì cũng thành công thôi."  

"Ra vậy! Sư phụ nói đúng!"  

[Nhìn cái kiểu này là biết, lớn lên kiểu gì cũng bị mấy kẻ lừa đảo dụ dỗ.]  

Love Flag lại không nhịn cười được.  

"...Hử?" Mobuo bất chợt dừng lại. 

Tiếng cãi nhau vọng ra từ một khung cửa sổ. Nhìn qua, cậu thấy Mobumi và vài bạn học đang dồn ép Motemi, ép cô vào chân tường.  

"Đừng có nghĩ mình hay ho hơn ai chỉ vì là học sinh chuyển trường."  

"Mình không hề..."  

"Còn chối à! Không cố ý sao mới đến đây đã được cả đám con trai bám đuôi?!"  

Tiếng quát tháo đầy đe dọa khiến ngay cả Mobuo, một kẻ ngoài cuộc, cũng rùng mình.  

"Sư phụ, mấy vụ ghen tuông này kinh thật..." 

"Cậu sợ gì chứ? Đây là cơ hội của cậu!" Love Flag vỗ vai khích lệ. "Giải cứu một cô gái đang gặp nguy hiểm là một trong những hành động lãng mạn nhất. Nếu cậu cứu cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ cảm động và biết ơn cậu." 

"Sư phụ nói đúng... Được rồi, bắt đầu thôi!"  

Kế hoạch mờ ám đã kích thích tinh thần hăng hái của Mobuo.  

"Muốn gì nữa đây, Mobuo? Đi chỗ khác giùm cái được không?" Ánh mắt Motemi toát ra sự hằn học, khiến Mobuo hơi khựng lại.  

[Nhưng mà... Ánh mắt đó rõ ràng đang cầu cứu!]  

Nếu cậu ra tay tương trợ, cơ hội tán đổ cô nàng này sẽ tăng lên đáng kể. Vì thế, cậu hét lên và xông về phía trước.  

"Chính tôi đã thành lập Hội Những Người Hâm Mộ Motemi-chan! Các cậu có gì không hài lòng thì cứ nhắm vào tôi mà chửi."  

Ngay cả Love Flag cũng không lường trước được hành động này.  

"Khoan đã, là cậu lập ra cái hội đó hả, Mobuo-kun? Tưởng cậu chỉ là thằng tự kỷ ngồi ăn trưa trong nhà vệ sinh, ai ngờ cũng biết bày trò đấy nhỉ?"  

Mobuo nhìn thẳng vào Mobumi, chất vấn cô nàng.  

"Có phải cô đang ghen tị vì không có ai hâm mộ mình không?"  

"K-Không..."  

"Thế thì tôi sẽ lập ngay cho cậu một Hội Những Người Hâm Mộ Mobumi!”  

"...!"  

Má Mobumi đỏ bừng, nụ cười bắt đầu xuất hiện. Hình như cô nàng không phản đối lắm. Motemi mới nãy còn sợ hãi giờ nhìn Mobuo với ánh mắt thiện cảm.  

Tình hình ổn rồi. Khá lắm.  

"À mà, Mobuo? Hội người hâm mộ tôi sẽ làm gì vậy?"  

"À thì tương tự hội của Motemi-chan đó. Tụi này sẽ theo dõi cậu từ xa, bình phẩm về độ dễ thương này kia."  

"Ồ, thật à?"  

"Rồi tụi này sẽ rà soát đồ dùng của cậu và mua giống y chang." Một khoảng lặng bao phủ. Mobumi lắp bắp lên tiếng.  

"K-Khoan... Cậu đang làm trò quái quỷ gì vậy...?" 

"Cũng giống như một số fan anime không mua đồ của nhân vật mà mua những món đồ chính xác mà nhân vật đó sở hữu." Mobuo mở điện thoại và cho các cô gái xem lịch sử mua hàng trên Amazon của mình. "Nhìn này, tất cả đều là những thứ mà Motemi-san có... Cục tẩy, vở ghi chép, thậm chí cả son bóng môi của cô ấy. Tất cả đều được đặt mua trước đó." 

"C-Cậu đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?!" Motemi kinh hãi đến mức hét toáng lên.  

"À, tôi còn kiểm tra cả trang mạng xã hội của Motemi-chan nữa, xem có chi tiết gì tôi bỏ sót trong mấy tấm ảnh cô ấy đăng lên không." 

"Đáng sợ quá!"  

Motemi run lên vì sợ, còn Mobuo thì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.  

"Sao cậu ghê tởm tôi như vậy? Tôi chỉ đang thể hiện tình cảm thôi mà."  

"Chính cái kiểu chả có tí ý đồ xấu nào của cậu mới thật sự đáng sợ đấy!" 

Hôm nay đúng là đen đủi. Motemi bắt đầu rơm rớm nước mắt, Mobumi lúc này đặt tay lên vai cô.  

"Cố lên, Motemi."  

"Cảm ơn cậu, Mobumi..."  

Sự xuất hiện của kẻ thù chung đã giúp hai cô nàng làm hòa. Nương tựa vào nhau, họ cùng bỏ đi. Xét cho cùng, Mobuo kiểu gì cũng được coi là đã giải cứu Motemi, nhưng mà...  

"Cậu đang làm trò gì vậy, Mobuo-san?" 

Cùng với một tiếng thở dài thườn thượt, Flag-chan đột ngột xuất hiện. Bên cạnh cô là Life Flag, mải mê gấp giấy origami. Nhìn thấy cảnh này, Love Flag nở một nụ cười nham hiểm. 

"Ohhh? Rốt cuộc thì cô cũng đến, Số 269."  

"À-À thì... rảnh rỗi quá nên tôi tới thôi mà!"  

[Xạo vừa thôi. Dễ thương thật. Chắc cô ấy lo sốt vó lên vì kế hoạch tác hợp Mobuo với cô gái xinh đẹp nên không thể ngồi yên ở Thiên đường.]  

Còn Life Flag theo kèm có lẽ vì không muốn để Flag-chan một mình.  

Được rồi, giờ là lúc khuấy động cảm xúc của Số 269 một chút. 

Với suy nghĩ đó, Love Flag lên tiếng đề nghị.  

"Cô không muốn giúp tôi tìm một cô nàng dễ thương cho Mobuo-kun sao?"  

"Ể?!"  

"Sao tôi lại phải...?"  

"Ồ, vậy là không muốn giúp? Ra vậy, có phải vì cô thật sự thích Mobuo-kun đúng không?" 

"Tại... tại sao cô lại nghĩ thế?!" Đúng như Love Flag dự đoán, Flag-chan phản ứng dữ dội. Trong khi đó, Life Flag có vẻ hơi bực bội vì tình huống này.  

"Haizz... Được rồi, tôi không muốn mọi người hiểu lầm, nên sẽ giúp. Vậy tôi phải làm gì?" 

"Đó là một câu hỏi hay..." Love Flag chống cằm suy nghĩ. "Ừm... trước tiên, chúng ta nên làm quen với mọi người ở đây. Sau đó, chúng ta sẽ chuyển đến học lớp của cậu ấy." 

Mọi chuyện đang chuyển biến theo chiều hướng... khó đỡ thật, nhưng đây là Thế giới Nhân Tạo mà, họ muốn làm gì thì cứ làm thôi.  

"Tiếp theo, để hỗ trợ Mobuo-kun, chúng ta sẽ tham gia vào lớp học. Nhiệm vụ của chúng ta là sẽ khiến cho Motemi-chan nhận ra cậu ấy là người tốt và thông minh thế nào."  

Flag-chan ủ rũ, trông không hào hứng lắm. Có vẻ cô nàng đang cố tìm cách chuồn khỏi nhiệm vụ này. "N-Nhưng... chúng ta làm gì có đồng phục... với cả chen vào lớp học nữa thì..." 

"Đừng lo lắng," Love Flag cười nhẹ, vẫy tay tạo ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số lơ lửng giữa không trung. "Đây! Vật phẩm Thiên đường [Máy ảnh tạo mốt!] đây. Chúng ta có thể biến hóa thành bất kỳ trang phục nào mình muốn với nó. Đơn giản thế này thôi, nhìn nhé." 

Cô ấy chĩa chiếc máy về phía Flag-chan và Life Flag và bấm nút chụp. "Tách!" - bộ đồng phục trường xuất hiện trên người hai cô nàng. Life Flag có vẻ thích bộ đồ mới, chăm chú ngắm nghía mình trong khung cửa kính. Chắc bạn nghĩ đôi cánh của cô ấy hơi bất tiện, nhưng hóa ra cô ấy có thể ẩn nó đi dễ dàng. Love Flag sau đó giơ cao nắm đấm đầy quyết tâm. 

“Được thôi! Mục tiêu của chúng ta là giúp Mobuo-kun và Motemi-chan đến được với nhau và có một kết thúc viên mãn! Còn hai người, nhớ nghe theo chỉ đạo của tôi!" 

Flag-chan miễn cưỡng gật đầu. Nhìn thấy điều đó, Love Flag rùng mình một cái, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. 

                                                             * 

Giờ giải lao kết thúc, tiếng chuông báo hiệu tiết học thứ năm bắt đầu vang lên. Flag-chan, Life Flag và Love Flag đều có mặt, nhưng không ai thực sự quan tâm đến họ. Giáo viên sau đó gọi Flag-chan lên trả lời câu hỏi. 

"Ừm... Cô Death Flag-san ơi, em có một câu hỏi nhỏ ạ." Flag-chan rụt rè làm đúng như lời Love Flag đã  dặn trước giờ học.  

"Rất tiếc, cô không giải thích được. Nhưng Mobuo-san, thiên tài của lớp mình, chắc chắn sẽ trả lời giúp cô!"  

"Chắc chắn rồi! Cho phép em được tiếp lời ạ!"  

Bị lấn át bởi sự nhiệt tình của Mobuo, cô giáo dạy Giáo dục Giới tính đành phải gật đầu cho qua. " 

Em có thể trình bày sự thay đổi lớn nhất trên cơ thể nữ giới trong giai đoạn dậy thì không?"  

"Dĩ nhiên. Sự phát triển rõ ràng nhất là ở ngực. Núm vú to lên, phát triển nhô cao và..." 

Mobuo sau đó dành hẳn mười phút quý báu để giảng giải về ngực phụ nữ cho cô giáo. Kiến thức của cậu ấy tuy chính xác nhưng có vẻ hơi... lạc đề. Rõ ràng không phải Mobuo đang cố tình khoe khoang gì, nhưng mớ kiến thức này chẳng giúp cậu ấy ghi điểm với Motemi hay các bạn cùng lớp chút nào. Ngược lại, ai nấy đều 'mắt chữ A mồm chữ O’. Love Flag thì cười không nhịn được, phải lấy tay che mặt. Sau đó, cô ấy ra lệnh cho Life Flag. 

"Nhanh lên. Cứ việc khen Mobuo-kun đi, rồi tình cảm của Motemi-chan dành cho cậu ấy sẽ tăng thôi."  

"Thật ư?" Life Flag hơi lăn tăn về kế hoạch kỳ quặc này, nhưng vẫn lên tiếng khen Mobuo với giọng điệu vô cảm lạ thường.  

"M-Mobuo quả là khác biệt! Lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã thấy cậu ấy dán mắt vào ngực tôi. Xem ra cậu ấy có tinh thần tự học rất tốt!"  

Cả lớp bỗng xôn xao. Love Flag liếc mắt ra hiệu cho Flag-chan.  

"Đ-Đúng rồi! Cách đây không lâu, cậu ấy còn hào hứng rủ tôi đi làm chuyện người lớn ở nghĩa địa đấy. Bỏ ngoài tai mấy thứ như luật hình sự luôn. Quả là mạnh mẽ."  

Cả lớp bỗng im phăng phắc. Ngay cả một người có IQ hạn chế như Mobuo cũng nhận ra có gì đó sai sai. 

[Có vẻ... mình sắp tiêu rồi? Không, mình phải tin vào Sư phụ. Cô ấy nhất định sẽ giúp mình chinh phục trái tim Motemi cho xem.]  

Nhưng khi liếc sang chỗ Motemi thì...  

"Mobuo-kun... cậu thật sự quá kém tinh tế."  

"Kyaa..."  

Mobuo bị "đánh" trúng tim đen. Chứng kiến cảnh tượng này, Flag-chan nửa như cảm thấy áy náy, nửa lại thấy thở phào nhẹ nhõm, không biết là đang mừng hay đang lo. 

Lớp học giáo dục giới tính kết thúc,  báo hiệu giờ ra chơi đã đến. ‘Kẻ ghê tởm nhất quả đất’ đang ung dung tận hưởng bầu không khí trong lành trên sân thượng. Bên cạnh hắn là Love Flag, Flag-chan, và bất ngờ hơn là cả Life Flag. Mobuo liếc nhìn Love Flag với ánh mắt chết lặng. 

"Sư phụ ơi... giờ này chắc chắn Motemi-chan ghét con rồi..."  

"Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp như mơ đâu."  

"Với con thì từ bé đến giờ toàn gặp chuyện hên thôi!" 

 "Ừm, riêng ta thấy vui là được rồi." Love Flag lầm bầm. "Vậy Mobuo-kun, cậu có muốn thử dùng [Mũi Tên Tình Yêu] không?" " 

Là... là cái gì cơ ạ?" Love Flag búng tay, hai mũi tên xuất hiện trên không trung. Đầu mũi tên hình trái tim.  

"Đây là một vật phẩm khác của Thiên Đường. Hai người bị bắn trúng sẽ yêu nhau đúng một tiếng." "Ể...vậy ạ?"  

"Điều đặc biệt ở mũi tên này là nó có giới hạn thời gian, nên..."  

Nó chỉ nên được dùng để tạo cơ hội tiếp cận đối phương chứ không phải để... - Love Flag định nói thêm, nhưng bị chặn lại bởi vẻ nghiêm túc của Mobuo. 

"Vậy trong một tiếng đó, con có thể làm mấy chuyện tế nhị thoải mái mà không gặp rắc rối đúng không?" 

“Đó không phải công dụng của vật phẩm này, được chứ?” Câu hỏi của Mobuo thật kinh khủng, ngay cả Love Flag cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Cả Flag-chan và Life Flag cũng lộ rõ vẻ khó chịu.  

"Không thể tin nổi cậu định dùng một món bảo vật quý giá vào cái mục đích đen tối với phụ nữ..." "Cậu đúng là..."  

Thấy vẻ mặt ghê tởm của hai cô nàng, Mobuo nhỏ giọng hỏi Love Flag.  

"Này, Sư phụ? Họ khó chịu với con vậy... là vì họ đang ghen đúng không? "  

"..."  

Love Flag thầm nghĩ... rồi nở một nụ cười ranh mãnh.  

"Chuẩn rồi!"  

"Con biết mà!" 

Có sự xác nhận của Sư phụ, Mobuo quay lại, dõng dạc tuyên bố.  

"Con quyết định sẽ không dùng mấy cái Mũi Tên Tình Yêu đó."  

"Vậy cuối cùng cậu cũng hiểu ra vấn đề rồi à? "  

"Dạ, con hiểu rồi ạ... Nếu mà chọn Motemi-chan, con sẽ làm tổn thương hai người mất." 

Vừa dứt câu, mặt hai cô gái bỗng biến thành quỷ dữ. Mobuo vẫn không hay biết gì, vẫn tiến đến ôm họ cuồng nhiệt. 

"Đừng lo lắng. Chúng ta có thể cùng nhau sắp xếp những ngày để chia sẻ Mobuo. Mobuo sẽ mãi mãi là của tất cả mọi người." 

Với tốc độ nhanh như chớp, dấu vết của chiếc búa kêu cót két và đế giày của Love Flag đã hằn sâu vào khuôn mặt Mobuo, trong khi Love Flag ôm bụng cười không ngớt. 

                                                               * 

Tiết học thứ sáu và giờ sinh hoạt kết thúc, họ đã được giải thoát khỏi trường học. Flag-chan, Life Flag, Love Flag, cả ba đều ngồi trên sân thượng, thở dài. Hiệu ứng của [Máy ảnh tạo mốt] đã phai đi, vì vậy họ đã trở lại hình dạng bình thường của mình. Flag-chan phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói mệt mỏi. 

"Hôm nay Mobuo-san thực sự đã đi quá giới hạn rồi. 

"Đúng vậy! 'Mình sẽ mãi mãi là Mobuo của mọi người' là ý gì chứ? Đầu óc hắn ta bị sao vậy?" Life Flag lẩm bẩm, bực mình đá vào nền đất. 

Love Flag vươn vai thả lỏng, vẻ mặt đắc ý.  

"Mhm... Thời gian được tận dụng hữu ích... mà khoan, nói chính xác hơn thì xem như là một buổi thực hành hiệu quả! Từ nay về sau, nếu có cơ hội thì tôi sẽ mượn Mobuo-kun luyện tập tiếp, được chứ?" 

Life Flag nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực.  

"Phải công nhận... mấy món đồ của cô đúng là độc nhất vô nhị."  

"À, cô nói mấy thứ này hả?"  

Love Flag búng nhẹ ngón tay, bộ [Máy ảnh tạo mốt] và [Mũi Tên Tình Yêu] xuất hiện trong không khí. 

"Tuyệt vời phải không nào? Mà thôi, tôi không nói cho cô biết tôi lấy ở đâu đâu... À, nhân tiện..." Giọng cô bỗng trầm xuống, nở nụ cười tinh nghịch với Flag-chan. "Sao không thử dùng mấy mũi tên đó để cậu và Mobuo-kun cùng thích nhau một tí nhỉ?" 

Bầu không khí trở nên nặng nề. Cố gắng gạt đi những suy nghĩ, Flag-chan tự hỏi bản thân...   

[Liệu mình có thực sự quan tâm đến Mobuo-san?] 

Suy nghĩ bắt đầu lởn vởn trong tâm trí cô. Mobuo đúng là một kẻ chẳng ra gì. Một gã tồi tệ. Và hơn nữa, cậu ta chỉ là một chương trình được tạo ra một cách nhân tạo. Đáng lý ra cô không thể có tình cảm với một người như vậy. Thế nhưng... sự dũng cảm của cậu ấy thỉnh thoảng bộc lộ, hay những chút tử tế hiếm hoi dành cho cô lại khiến tim cô rộn ràng. Và cứ mỗi lần cô nhìn thấy cậu ta say mê Mobumi hay Motemi, sự bứt rứt khó chịu lại trỗi dậy. Nếu cô phải định nghĩa cho những cảm xúc này thì... 

“…Đúng vậy. Có lẽ tôi đã yêu Mobuo-san mất rồi.”  

Life Flag hoang mang trước câu trả lời đó, trong khi Love Flag lập tức nhận ra.  

“Vậy cậu muốn dùng mũi tên không?”  

“Không, tôi không nghĩ việc ép buộc tình cảm của cậu ấy sẽ khiến ai hạnh phúc cả,” cô nói với vẻ do dự và một chút khao khát. “Ước gì cậu ấy cũng có thể yêu tôi như cách tôi yêu cậu ấy… Một ngày nào đó, có thể thôi.”  

“Tôi hiểu rồi… Có vẻ như tôi đã quá vội vàng. Xin lỗi,” Love Flag nói, giọng buồn pha lẫn nụ cười.  

Sau đó, cô ấy nắm lấy tay Flag-chan…  

“Tôi sẽ ủng hộ tình yêu của cô bằng mọi giá! Tôi thề!”  

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ rằng cô ấy chỉ muốn giúp đỡ người bạn thân thiết của mình. Tuy nhiên, ẩn sâu trong lòng cô ấy lại là những cảm xúc khác biệt hoàn toàn. 

[Một Thần chết và một chương trình…! Một tình yêu cấm kỵ! Đây sẽ là món đồ chơi tuyệt vời nhất của tôi từ trước đến nay!]  

Cô ấy tràn đầy cảm xúc lẫn lộn khi có cơ hội này.  

“Này, các cậu! Các cậu đang làm gì vậy?” Mobuo, một món đồ chơi, cất tiếng nói khi bước lên sân thượng. 

Love Flag thấy đây là cơ hội và hành động ngay lập tức.  

"Ôi không, tôi lỡ trượt tay!" 

Cô bắn ra hai mũi Tên Tình Yêu. Một mũi trúng Mobuo, và mũi còn lại... trúng Life Flag, cụ thể là ngay vào bộ ngực đầy đặn của cô ấy. 

“Đ-Đồ khốn nạn…Ugh…” Life Flag ngã gục xuống, ngay sau đó... 

Ánh mắt lạnh lùng của cô nhanh chóng dịu đi, thay thế bằng nụ cười rạng rỡ. Cô đặt tay lên má, cất giọng ngọt ngào chưa từng có… 

Hai thân hình hòa quyện vào nhau, cùng tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, họ như hòa làm một, cùng chung nhịp đập trái tim và những cảm xúc sâu lắng. Flag-chan chứng kiến cảnh tượng ấy, cô hoảng hốt, và chen vào giữa hai người. Cô bé dồn hết sức lực vào cơ thể nhỏ bé của mình. 

“Ah, người yêu dấu của tôi Mobuo…!" 

"Em yêu của anh!" 

"Tránh xa nhau ra!" 

Life Flag cau mày. 

"Hm... Vậy là lời cô nói là thật, cô thực sự thích..." 

"Cái gì cơ!" Flag-chan vội vàng cắt ngang lời Life Flag. 

Nhưng Mobuo chỉ nghiêng đầu. 

"Hm? Em yêu, em định nói gì với Flag-chan?" 

"Flag...chan?" 

Nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã trong đôi mắt xanh của cô nàng. Cô giậm chân bành bạch, khóc hu hu như một em bé bị giật đồ chơi. Lồng ngực nhỏ cứ thế mà phập phồng theo từng tiếng nấc. 

"Tại sao anh gọi số số 269 là '-chan' mà em thì không? Em cũng muốn được thêm -chan cơ!" 

Mobugo nhẹ nhàng vuốt ve mặt Life Flag. 

"Ngoan nào, Life Flag-chan. Chỉ có mình em là anh yêu thôi." 

"...!" 

Flag-chan rên rỉ trong đau đớn. Cô hiểu rõ mũi tên là nguyên nhân cho sự khổ sở này, nhưng lại không thể cam chịu số phận nghiệt ngã. Life Flag, bên cạnh cô, nghẹn ngào nức nở và áp tay Mobuo vào má mình như tìm kiếm sự an ủi. 

"Trái tim em thuộc về anh rồi, Mobuo à..." Cô nàng thốt ra câu thoại mà mai mốt chắc tỉnh táo lại chỉ muốn tự đào hố chui xuống. "Nhưng vì anh quá tuyệt vời nên em mới lo. Nhỡ có cả tá ong bướm vây quanh thì làm sao giờ?" 

"Anh phải thể hiện tình yêu của mình thì em mới yên tâm được chứ?" 

"Chúng ta sẽ thế này..." Life Flag tủm tỉm cười, băng vải trên người đồng loạt bay tới trói chặt Mobuo. "Em sẽ 'mượn' não anh một chút nhé, rồi ngâm nó trong lọ dung dịch bảo quản. Vậy thì khỏi lo ai cướp mất!" 

"H-Hơi ghê đó, trò đùa này..." 

"Đùa gì đâu, em có dụng cụ đàng hoàng mà! Yên tâm, anh vẫn nói chuyện được như thường nha." 

Life Flag hí hửng cầm lưỡi hái của Flag-chan rồi chĩa thẳng vào cổ Mobuo. Cô nàng cười ngây dại. 

"Mình... sẽ bên nhau... đến đầu bạc răng long...nha!" 

Một giờ sau, tác dụng của Mũi tên Tình yêu hết hạn. 

"...Ôi! M-Mình vừa làm gì thế này?" Life Flag cuối cùng cũng tỉnh táo lại. 

Cô nâng niu một chiếc bình lớn giữa ngực. Bên trong là một bộ não người được kết nối với điện thoại thông minh bằng dây cáp. 

"Cái quái gì thế này? Mình mang nó từ phòng thí nghiệm về à?" 

"Đó là Mobuo-san," Flag-chan nói, vừa lấy vạt áo lau nước mắt. 

Cuối cùng thì mọi ký ức cũng ùa về với Life Flag. Trúng Mũi tên Tình yêu, cô đã say đắm Mobuo, rồi lảm nhảm đủ điều kỳ quái... 

Ah...Ahhhhhhhhh! 

Cảm giác xấu hổ chưa từng có khiến mồ hôi cô tuôn như suối. Thậm chí mấy dải băng trên người cô bắt đầu chuyển sang trong suốt. Cô trừng mắt nhìn Love Flag. 

"Con nhỏ ranh mãnh..." 

"Ha ha, chị đáng yêu quá, Số 11! Toàn nói mấy câu kiểu 'Trái tim em thuộc về anh rồi, Mobuo...'!" 

"Cái gì?!" Life Flag trớ trêu thay lại cảm thấy khao khát mãnh liệt muốn giương ‘Death flag’ cho chính mình. 

Nhưng Love Flag vẫn tiếp tục chọc phá: 

"Ahaha... Trời ạ, buồn cười chết mất. Được rồi, từ giờ tôi sẽ gọi số 269 là 'Shii-chan' vì cô ấy là Death Flag, còn Số 11 sẽ là 'Sei-chan' vì cô ấy là Life Flag." 

"Sao lúc này cô mới quyết định mấy cái tên đó hả?!" 

Trong khi hai cô nàng cãi nhau chí chóe, Flag-chan nhẹ nhàng giơ cao chiếc bình chứa bộ não của Mobuo. 

"Ôi không, tôi không thể tin là cậu lại bị biến thành ra thế này, Mobuo-san..." 

'Xin chào_Flag-chan_' 

Màn hình điện thoại sáng lên. Dường như Mobuo vẫn có thể giao tiếp. 

‘Tôi có một_yêu cầu_' 

[Cậu ấy... sẽ không nhờ mình giết cậu ấy đâu, đúng không...?] 

Với tình cảnh này, Mobuo có lẽ không còn muốn sống nữa. Mặc dù một Tử thần không được phép tự tiện đoạt mạng mục tiêu, nhưng đây đâu phải là cuộc sống. Flag-chan chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất, nhưng rồi... 

‘Cô có thể_đặt tôi vào_phòng thay đồ nữ được không_?' 

"Dù có chuyện gì xảy ra, thì ngươi vẫn là đồ rác rưởi bẩn thỉu." 

Sau đó, Mobuo trở thành vật trang trí trong phòng thay đồ nữ và sống hạnh phúc. Love Flag bất ngờ trước diễn biến này và thầm nghĩ: 

[Hee hee... Số 269 và Mobuo-kun đúng là món đồ chơi tuyệt nhất. Mình sẽ chơi với họ thật đã đời mới thôi!] 

                                                                    * 

"... Thật là một cái kết kinh khủng", Chúa thở dài. 

Qua màn hình của mình, Ngài có thể thấy chính xác những gì đang xảy ra trong Thế giới Nhân tạo. 

[Số 51 đúng là mê mẩn mấy trò hỗn loạn và vui vẻ nhỉ? Ngay cả khi làm việc, cô ta cũng luôn ưu tiên bản thân trước.] 

Để uốn nắn điều đó, Chúa đã quyết định để Love Flag đi theo tập luyện cùng Flag-chan. Nếu cô ấy học được lòng tốt từ Flag-chan, biết đâu tính cách sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, giống như Life Flag. Tuy nhiên, tình hình thì... cứ thích làm gì thì làm. 

[À thì... mình cứ tiếp tục quan sát vậy.] 

Tính cách không thể thay đổi trong một sớm một chiều, nên Ngài đành phải kiên nhẫn. 

Hơn nữa... 

Love Flag cũng đang kích thích những cảm xúc vốn bị lòng tốt của Flag-chan đè nén. Điều này có thể dẫn đến một sự thay đổi lớn bên trong cô ấy. 

Ta rất nóng lòng được xem những điều đặc biệt mà bộ ba này sẽ tạo ra trong tương lai. 

Chúa dõi theo Flag-chan, Life Flag, và Love Flag bằng ánh nhìn ấm áp. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận