• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19 - Cường hóa

2 Bình luận - Độ dài: 2,017 từ - Cập nhật:

Đã vào cuối tháng 9, khoảng 2 tháng từ khi những Kỵ Sĩ rời đi. Tôi sắp được 6 tuổi. Thời tiết vẫn oi bức và Robin thì đang cày cuốc ngoài ruộng.

Đó cũng là lí do Rodan đang cày cuốc một mình, để cho Theresia nghỉ ngơi.

Theresia nói rằng cô ấy rất muốn tự đặt tên cho đứa bé. Cả Allen và Mash đều do Rodan đặt. Có vẻ họ đã hứa với nhau, Rodan sẽ đặt tên cho đứa bé nếu là con trai, Theresia sẽ đặt nếu đứa bé là con gái và Rodan trả lời rằng anh ấy muốn một đứa con gái. Nhưng khi sinh tôi ra thì ổng đã chấm cái tên Allen trước rồi.

Allen nhìn chằm chằm vào cuốn Ma đạo thư, tựa lưng vào cái cây khuất nắng và vỏ cây như đã bị một vật cứng nào đấy ném vào hàng vạn lần.

Ma đạo thư, dòng chữ màu vàng.

Kinh nghiệm kĩ năng Hợp thành 10000/10000. Level skill Hợp thành là 3. Level skill Triệu hồi là 3. Skill Mở rộng là 2. Bạn nhận được một thông báo.

“Tuyệt, cuối cùng cũng lên cấp. Thật sự là một khoảng thời gian dài. Có quá nhiều thứ để kiểm tra. Đi tìm chỗ bắt đầu nào.”

Khoảnh khắc kinh nghiệm của skill Hợp thành đạt 10,000, nó đã thăng cấp.

1 tuổi 0 tháng, nhận Ma đạo thư, skill Triệu hồi level 1, mở khóa các triệu hồi rank H.

1 tuổi 10 tháng, skill Triệu hồi level 2, nhận skill Hợp thành

3 tuổi, 0 tháng, mở khóa các triệu hồi rank G.

5 tuổi 11 tháng, skill Triệu hồi level 3. Nhận skill Cường hóa, mở khóa các triệu hồi rank F.

Có khá nhiều thông tin thú vị trong phần lộ trình. Tôi muốn xem trang trạng thái trước. Tôi mở Ma đạo thư và kiểm tra các thông tin ở trang đầu và kế.

[Tên] Allen

[Tuổi] 5

[Chức nghiệp] Triệu hồi sư

[Cấp độ] 1

【Sức bền】 20(40)+26

[Mana] 0 (20)

[Sức mạnh] 5 (10) + 26

[Thể lực] 5 (10) + 6

[Tốc độ] 12 (25) + 10

[Trí tuệ]15 (30) +4

[May mắn] 12 (25)

Skills Triệu hồi <3>, Sáng tạo <3>, Hợp thành <3>, Cường hóa <1>, Mở rộng <2>, Xóa, Kiếm thuật <3>, Ném <3>

Kinh nghiệm 0 / 1,000

Cấp độ kỹ năng

[Triệu hồi] 3

[Sáng tạo] 3

[Hợp thành] 3

[Cường hóa] 1

Kinh nghiệm kỹ năng

【Sáng tạo】 8,786/100,000

【Hợp thành】 0/100,000

[Cường hóa] 0/1,000

Các triệu hồi thú có thể nhận được

[Côn trùng] F G H

[Thú] F G H

【Chim】 F G

[-] F

Lưu trữ

[Côn trùng] 2 G-rank, 2 H-rank

[Thú] 13 G-rank

[Chim] 2 G-rank

[-]

(Ồ! Mở được thêm skill mới này. Giờ thì có thể triệu hồi quái thú ranh F rồi. Mà mình có phải dùng skill Hợp thành để mở khóa cái [-] này giống bọn Chim rank G không nhỉ? Không biết tiếp theo sẽ là gì nhỉ! Mình muốn triệu hồi một con rồng.)

Cấp độ kỹ năng không ngừng tăng khiến tôi lâng lâng như đi trên mây vậy. Nhưng cũng nên lấy lại bình tĩnh và nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.

(Hmm, mình vừa xài hết đống ma lực nên giờ không dùng skill Sáng tạo với Hợp thành ngay được.)

Tôi lật cuốn Ma đạo thư ra xem thử.

Nhờ skill Mở rộng mà số lượng thẻ có thể lưu trữ từ 20 lên 30. Tôi nghĩ điều đó sẽ tăng các chúc phúc của tôi lên khá nhiều.

(Chà, chắc đây là tất cả những gì mình cần rồi. Giờ đọc mỗi cái thông báo từ vị Thần nữa là được.)

(Hmm, ngài ấy cuối cùng cũng chịu xin lỗi? Để rồi xem.)

“Cậu Allen.

Ta muốn nhân cơ hội này để cảm ơn vì vẫn giữ đức tin của cậu.

Ta chân thành xin lỗi vì đã không hiện rõ chức nghiệp của cậu ở buổi lễ thẩm định.

Hơn nữa, ta rất xin lỗi vì đã trễ nải trong việc hồi đáp.

Trước hết, như là để sửa sai, khi buổi lễ thẩm định lần tới diễn ra, “Triệu hồi sư” sẽ được hiển thị ở bảng chức nghiệp. Thêm vào đó, phía ta đã tiên tri rằng một chức nghiệp mới đã được sinh ra cho Tổng giám mục. Cũng như các chức nghiệp khác, phía ta chưa cung cấp bất kì chi tiết nào về thông tin của chức nghiệp đó.

Vả lại, ta muốn giải đáp lí do tại sao tất cả chỉ số của cậu đều là rank E.

Cậu biết đấy, hiện tại, các năng lực đều dựa vào cả mức tăng trạng thái lẫn tốc độ tăng cấp. Lên cấp, điều mà ở thế giới này gọi là Thử thách của Thần, cũng không được công bố. Thế nên phía bọn ta cũng không tiết lộ ra các độ khó của các thử thách hay chế độ.

Kết quả là, tất cả giá trị chỉ số sẽ không thay đổi ở rank E, vì quy tắc tính đến cả mức tăng trạng thái lẫn tốc độ tăng cấp.

Tuy nhiên, sẽ không hay khi chỉ mình cậu không thể nắm rõ các chỉ số trạng thái được tăng của mình.

Bọn ta sẽ gửi cho cậu thông số của các năng lực trong thẩm định chỉ dựa trên giá trị tăng của trạng thái. Thông tin này được kèm theo ở phần lưu trữ, vì thế cậu có thể kiểm tra nó sau khi nội dung lá thư biến mất. Xin lưu ý rằng kết quả thẩm định không ảnh hưởng đến chúc phúc của Triệu hồi sư.

[Tên] Allen

[Sức bền] A

[Mana] S

[Sức mạnh] C

[Thể lực] C

[Nhanh nhẹn] A

【Trí tuệ】 S

[May mắn] A

【Chức nghiệp】 Summoner

Thần Giới luôn không ngừng cải thiện để vạn vật cân bằng, hy vọng rằng cậu cũng luôn giữ vững niềm tin vào Thần Giới.

Mong là phản hồi này đủ để diễn tả sự chân thành cho lời xin lỗi của bọn ta với cậu

Từ Elmea, Thần của thế giới khác”

Khi tôi đọc đến cuối, các chữ cái bắt đầu biến mất. Quả thực, vùng lưu trữ của Ma đạo thư giờ đã hiện các chỉ số năng lực và chức nghiệp của tôi.

(Hmm, mất 5 tháng kể từ lúc khiếu nại, mình mới nhận được phản hồi. Nhưng trước giờ vẫn chưa thấy cái gọi là “lời tiên tri” đó nhỉ.)

Kết quả thẩm định vẫn à E, không có thay đổi. Tuy nhiên, nó được viết cẩn thận rằng chức nghiệp “Triệu hồi sư” đã được tiên tri tới Tổng giám mục.

Tôi nhớ khi bản thân là Kenichi ở thế giới thực, tôi đã nhận được một thông báo lịch sự tương tự từ các nhà phát triển game khi trang bị của tôi trong game biến mất.

(Hmm, không hiểu sao chỉ số năng lực của mình lại bằng Kiếm thánh của Kurena như một Hậu vệ. Có lẽ nào đống chỉ số SABC này cũng ngang tầm Kiếm thánh đó chứ?)

Tôi đã so sánh chỉ số năng lực của mình với Kurena, à tôi đã ghi chép lại trong Ma đạo thư. Trong thế giới thực, năng lực của Kiếm thánh là 3 sao. Nghĩa là kể cả không có chúc phúc, tôi vẫn có năng lực của chức nghiệp 3 sao.

(Thăng cấp được gọi là Thử thách của Thần?)

Có lần tôi hỏi Rodan, người từng đi săn Great Boar, về kinh nghiệm của việc thăng cấp. Giờ nghĩ lại, anh ấy đã nói vài điều về việc vượt qua thử thách của các vị Thần và tăng sức mạnh.

Tôi đã kiểm tra lại thông báo và nội dung của nó, giờ là lúc kiểm tra Cường hóa, Sáng tạo quái vật rank F, và sử dụng Hợp thành để tạo ra [-]. Tôi vừa xả hết đống mana, nên tôi sẽ tiếp tục sau bữa tối.

Hiện tại đang là buổi đêm, và đã qua bữa tối. Tại nhà của Allen, bữa tối bắt đầu sau 4:00 chiều. Trước 5:00 chiều, mọi người quây quần trên thềm sưởi cùng thưởng thức bữa ăn, và sau đó nghỉ ngơi ở phòng trẻ em. Từ khi Theresia mang thai, tôi kiêm luôn mảng dọn dẹp và rửa chén sau bữa tối.

Lúc xong xuôi thì đã 6:00 tối, tôi trở về phòng. Mash khều tay tôi.

“Mau qua đây chơi với em.”

Tôi bắt đầu chơi đùa với Mash. Vì hồi tối ăn uống no nê nên mới chơi chưa được nửa tiếng mà em ấy đã buồn ngủ rồi. Tôi đắp chăn cho em ấy khi em ấy ngủ như một khúc gỗ.

(Được rồi, thằng bé đã say giấc, để coi giờ làm gì nào.)

Cuối cùng cũng đến lúc xem mình có thể làm gì. Còn một ít thời gian cho đến khi mặt trời lặn.

(Giờ mình sẽ xài Cường hóa, biết đâu mai có thể Sáng tạo được rank F.)

Tôi quyết định thử skill Cường hóa hơn là Sáng tạo triệu hồi rank F. Từ khi có 4 triệu hồi rank F, bao gồm loại không xác định, tôi nghĩ đến việc kiểm tra nó sau khi phân tích hoàn toàn Cường hóa.

(Cường hóa!)

Tôi hét lên trong đầu khi những chữ bạc bắt đầu xuất hiện trên bìa cuốn Ma đạo thư.

“Thẻ nào mà bạn muốn cường hóa?”

(Ơ? Mình chưa nhận được nhắc nhở là không đủ ma lực. Cứ tưởng nó sẽ hiển thị luôn vì mình còn có 10 mana.)

Tôi nhớ rằng bản thân có skill Hợp thành khi 1 tuổi và 10 tháng, nhưng chưa thể dùng nó cho tới khi được 3 tuổi vì tôi chưa đủ mana.

“Được rồi, để xem… Côn trùng H!”

Sau đó một trong những thẻ Côn trùng H trong hộp nổi lên trước mắt tôi và bắt đầu phát ra vầng sáng màu vàng.

(Ồ!)

Tôi cố gắng che miệng lại để không phát ra tiếng. Thẻ bài ngừng phát sáng và màu của nó cũng thay đổi.

(Whoa, whoa! Viền của các tấm ảnh đã được mạ vàng!)

Phần viền của tấm ảnh Châu chấu đã đổi từ trắng sang vàng trắng. Và có vài chữ viết dưới viền.

“Sức bền +10, Nhanh nhẹn +10”

(Nghĩa là trạng thái của Triệu hồi sư đã được tăng lên? Ra vậy. Vậy là mình có thể cường hóa trạng thái của các triệu hồi? Mình có thể không chỉ tạo một triệu hồi của một rank mạnh hơn, mà còn có thể cường hóa nó?)

Hình ảnh của Châu chấu vẫn vậy. Ngoại hình của thú triệu hồi dường như không thay đổi.

(Điều này có nghĩa là kích thước của Denka sẽ thay đổi? Thử triệu hồi nó xem!)

(Ồ! Nó đang phát ra vầng sáng sáng khá yếu. Có thể nói rằng nó đã được cường hóa một chút về ngoại hình? Kích cỡ thì vẫn như trước đó.)

Kích cỡ của Châu chấu dường như không thay đổi. Tuy nhiên, Vầng sáng phát ra khi được cường hóa khá yếu. Ngoại hình của thẻ bài hiển thị rằng nó đã đươc cường hóa khi nhìn vào vật triệu hồi.

“Allen, Mash, ngủ đi nào.”

“Whoa!”

Có vẻ Theresia đã thức giấc vì tiếng hét của tôi. Cô ấy tới chỗ bọn tôi để kiểm tra.

Theresia nhìn tròng trọc vào con Châu chấu.

“Aaah! Mình ghét côn trùng!!! Sao trong phòng lại lắm tụi này thế?!”

Côn trùng rank H được triệu hồi, bị nghiền nát bất kể nó được cường hóa hay không, biến mất như  một bong bóng phát sáng.

“À ừm, mẹ ngủ ngon…”

Như không có chuyện gì xảy ra, Allen giả vờ bình tĩnh, chui đầu vào chăn và ngủ thiếp đi.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Truyện hay cá💐 mong trans gắn bó dài lâu🙂‍↕️
Xem thêm
TFNC~~~
Cố theo truyện này nha trans
Xem thêm