• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 231 - Tới Lilia Albert, Những Lời Chúc Phúc và Tình Yêu

16 Bình luận - Độ dài: 1,994 từ - Cập nhật:

Bước sang ngày thứ 7 của Phong Nguyệt, bầu không khí trong dinh thự bỗng trở nên nhộn nhịp. Ngay từ sáng sớm, tiếng ra vào, tiếng trò chuyện rộn rã vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng hàng đoàn người đang tụ tập trước cổng dinh thự.

Dễ dàng nhận ra, họ là những sứ giả đến từ các gia tộc quý tộc, mang theo lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 23 của tôi. Tuy chỉ là những nghi lễ đơn giản, nhưng sự ồn ào náo nhiệt khiến đầu óc tôi căng thẳng và đau nhói.

Lý do cho sự náo nhiệt này bắt nguồn từ sự kiện cách đây vài ngày. Tại bữa tiệc trong cung điện hoàng gia, tôi đã vinh dự nhận được phước lành từ Tối Thượng Thần - một vinh dự vô tiền khoáng hậu trong lịch sử Nhân Giới.

Giờ đây, tôi nắm giữ quyền lực tối cao, biến tôi thành quý tộc có tầm ảnh hưởng nhất Vương quốc Symphonia.

Tuy nhiên, danh nghĩa của Chronois-sama không nên được sử dụng một cách tùy tiện. Mặc dù vậy, tôi vẫn sẽ đại diện cho ngài khi tiếp xúc với các quý tộc khác.

Chính vì vậy, sau bữa tiệc, tôi đã nhận được vô số lời mời tham dự tiệc trà và các sự kiện khác.

Hầu hết đều được Luna xử lý thoả đáng, nhưng bản chất tham lam của giới quý tộc khiến số lượng thư mời nhận được không hề giảm sút.

Trên phương diện này, tôi không khỏi cảm thấy ghen tị.

Sự xuất hiện của Kaito-san giờ đây đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của giới quý tộc…... Tuy nhiên, cậu ấy cũng được biết đến như một nhân vật bí ẩn, ẩn chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàng, khiến cho việc tiếp cận trở nên vô cùng cẩn trọng.

Trước đây, Kaito-san thường xuyên nhận được thư từ các quý tộc, nhưng hiện tại, số lượng đã giảm đi đáng kể…... Thay vào đó, họ chỉ thỉnh thoảng gửi những lời mời tham dự tiệc trà một cách dè dặt.

Lý do cho sự thay đổi này vô cùng đơn giản: Kaito-san sở hữu mối quan hệ đặc biệt với Huyễn Vương.

Luna cũng khá giỏi và đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc từ chối các lời mời. Tuy nhiên, người ấy lại ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Ngay từ đầu, việc gửi thư cho Kaito-san đã là một điều cấm kỵ. Bởi vì cô ấy không muốn bất kỳ sinh vật nào có ý đồ xấu tiếp cận anh ấy, nên đã chặn đứng mọi lá thư gửi đến Kaito-san.

Theo những lời đồn đại, bất kỳ ai cố gắng gửi đều sẽ nhận được thư cảnh báo từ Huyễn Vương.

Nội dung thư cảnh báo rằng nếu họ tiếp cận Kaito-san vì mục đích cá nhân, mạng sống của họ sẽ bị đe dọa. Vậy nên, chẳng ai dám mạo hiểm chống lại người sở hữu mạng lưới thông tin lớn nhất và hiệu quả nhất trên thế giới.

Kaito-san thực sự là một người khó hiểu…... Phải nói rằng, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu ấy, tôi đã nhận ra sự khác biệt giữa Kaito-san với Aoi-san và Hina-san.

Thật thú vị khi nhớ lại. Lần đầu tiên gặp nhau, cậu ấy đã nói  "Cô giữ yên lặng một chút được không?". Lời ấy của khiến tôi vô cùng bất ngờ.

Tuy nhiên, dù cho có sự cố nho nhỏ đó, ấn tượng ban đầu của tôi về cậu ấy chỉ là một thường dân cần được bảo vệ.

Nhưng chỉ sau một tháng Kaito-san đến đây, ấn tượng đó đã hoàn toàn tan vỡ.

Dù sao đi nữa, mọi thứ đều đã vượt xa mong đợi chỉ trong nháy mắt. Âm Thế Vương đã thích cậu ấy, làm cho Tử Vương tương tư ngay từ cái nhìn đầu tiên, và nhận được phước lành của Mẫu Thần... Điều này chỉ xảy ra trong vòng một tháng, bạn biết đấy? Chết thật, thực sự đó là một quái vật.

Sau đó, sự tiến bộ nhanh chóng của Kaito-san không dừng lại. Cậu ấy đã gặp Thiên Địa Vương, đưa Số Mệnh Thần trở về nhà, chiến thắng trong cuộc thi uống rượu với Chiến Vương, được Long Vương trao cho vảy bản thân và cuối cùng là thu phục Huyễn Vương về dưới trướng của mình.

Đúng vậy, bây giờ khi nghĩ lại, nó vẫn không hợp lý… hoàn toàn nằm ngoài phạm vi của lẽ thường.

Kéo theo đó, tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn này suốt gần nửa năm nay, không có lấy một giây phút thanh thản…... Chỉ trong 5-6 tháng ngắn ngủi, đã phải tiêu thụ vô số viên thuốc dạ dày. Ước gì cậu ấy bớt rắc rối đi một chút. Nếu chỉ đơn giản là muốn tránh xa điều ấy, tôi đã dứt khoát cắt đứt mọi liên quan… nhưng trớ trêu thay, lại không thể nào ghét nổi.

Kaito-san đích thị là một người kỳ lạ. Khác với những quý tộc kiêu căng hay ỷ thế quyền lực, cậu ấy luôn thể hiện sự chân thành, thẳng thắn và lòng tốt bụng. Chính những phẩm chất này đã thu hút và tạo nên ảnh hưởng tích cực đến nhiều người xung quanh, bao gồm Sieg, Luna, tôi và cả những người hầu trong dinh thự. Nhờ có Kaito-san, mọi thứ đang dần thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn.

Và những thay đổi đó không theo chiều hướng xấu, vì có nhiều nụ cười hơn bao giờ hết, và toàn bộ dinh thự tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc…... Tôi thực sự cảm thấy Kaito-san thật tuyệt vời.

Kaito-san đã tạo ra quá nhiều điều kỳ diệu. Cậu ấy đã hàn gắn mối quan hệ căng thẳng của tôi với Sieg, giúp lấy lại giọng nói và nụ cười của Sieg, và giúp giải quyết quá khứ của bản thân, đó cũng là một mong muốn ấp ủ từ lâu của tôi.

Một người đàn ông kỳ lạ và tốt bụng như vậy khiến tôi cảm thấy bối rối với tất cả những điều bất ngờ, nhưng cũng kèm theo rất nhiều hạnh phúc…...

Có lẽ là không thể tránh khỏi... rằng đã yêu... một người như Kaito-san.

Kể từ bữa tiệc đó, vì nhận thức được tình cảm của mình dành cho Kaito-san, và nó đã khiến cho không thể nhìn cậu ấy một cách tử tế.

Đối với tôi, ở tuổi 23 mà cảm thấy rung động đầu đời…... Mặc dù đang nói về bản thân mình, nhưng quả thật vẫn cảm thấy xấu hổ.

Tôi có lẽ nên chấm dứt và ngừng chạy trốn, phải không?Đã đến lúc nên chuẩn bị tinh thần và thể hiện lòng dũng cảm của mình…Đã tới lúc phải nói cho Kaito-san biết cảm giác về cậu ấy…

Tuy nhiên, gần đây Kaito-san có vẻ hơi lạ, và tôi rất lo lắng về điều đó.

Cậu ấy trông kiệt sức và mệt mỏi, trông như thể đang cực kỳ buồn ngủ, đó là những gì tôi nghĩ, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lại đột nhiên trở nên hoạt bát…... Ngay khi định hỏi cậu ấy tại sao lại như vậy trong vài ngày qua, Kaito-san sẽ ăn sáng và sau đó, lập tức đi chăm sóc Bell và Lynn, xong xuôi mọi thứ, sẽ nhốt mình trong phòng, vì vậy tôi không tìm được thời gian để…... Không, có lẽ đó chỉ là một cái cớ.

Có rất nhiều lần tôi có thể hỏi nếu muốn, nhưng quá ngại ngùng để có một cuộc trò chuyện tử tế với Kaito-san

.

Hôm nay là sinh nhật của tôi, và dự định tổ chức một buổi lễ kỷ niệm nhỏ chỉ với những người trong dinh thự. Tất nhiên, Kaito-san cũng sẽ ở đó… là những gì tôi nghĩ. N- Nếu cậu ấy không đến…

Khi đến phòng ăn nơi tổ chức bữa tiệc, tôi lảng vảng trước cửa.

Trong đầu đang nhớ lại những lời Luna nói về việc "tôi đã cư xử quá lạnh với cậu ấy đến mức Kaito-san bị ốm".

Tất nhiên, tôi không bao giờ có ý định làm điều đó… và tôi cũng không biết Kaito-san nghĩ gì…

Khi những suy nghĩ này ập đến trong đầu, tôi cảm thấy người mình run rẩy…... Đặt tay lên nắm cửa và từ từ mở ra, ước gì Kaito-san có ở đây.

[…Eh?]

Khi tôi mở cửa, những gì nhìn thấy khác với những gì mong đợi… Không, tôi đã mong đợi căn phòng được trang trí lộng lẫy nhưng…

[T- T- Tại sao… Kaito-san lại “một mình” ở đây?]

[……Tôi xin lỗi. Thực ra tôi đã yêu cầu Lunamaria-san nói với Lilia-san rằng bữa tiệc sớm hơn một giờ.]

[E- Ehhh!?]

Đúng vậy, không có ai trong phòng… Ngoại trừ Kaito-san.

Sau khi cúi chào trước sự ngạc nhiên của tôi, Kaito-san nói rằng đã yêu cầu mọi người sắp xếp cho tình huống này. Thời gian được thông báo sớm hơn 1 tiếng? T- Tại sao anh ấy lại…

[U- Ummm, K- Kaito-san?]

Bối rối trước tình huống bất ngờ, tôi nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Kaito-san.

Tuy biểu cảm tử tế thường ngày khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm… nhưng biểu cảm nghiêm túc hiện tại của cậu ấy trông thật uy nghiêm… đợi đã, mình đang nghĩ cái quái gì vậy!?

[……Lilia-san, tôi cần nói chuyện với cô.]

[Eh? Ah, ừm……]

Khi nhìn vào mặt Kaito-san, người tôi nóng lên và không thể nói chuyện tử tế.

Kaito-san muốn nói chuyện gì đó với tôi…... C- Có thể là về những gì đã xảy ra gần đây? Chẳng lẻ cậu ấy đến để phàn nàn?

T- Tôi chắc chắn cảm thấy như mình đang cố tình tránh Kaito-san…... T- Thật tự nhiên là anh ấy sẽ tức giận.

T- Tôi cần xin lỗi…...

[Trước tiên, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề.]

[À, đ- điều đó là…... L- Lời xin lỗi của tôi……]

[Anh yêu em.]

[……gies…… Ehh?]

Ể- Ể?! Phải chăng tai tôi có vấn đề? Hay là... tôi vừa nghe thấy tiếng nói của tình yêu... hoặc là thứ gì đó tương tự?

Chắc chắn rồi! Chắc chắn do quá căng thẳng và mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác! Ôi chao, thật đáng thương cho tôi mà! Đã lâu rồi không nếm trải hương vị tình yêu, và có lẽ do vậy mà đã quen với việc ảo tưởng viển vông, dù cho bản thân đã trưởng thành.

Việc này thật không ổn chút nào... À mà khoan, hình như tôi đã lâu không đi nghỉ dưỡng rồi nhỉ?

Sau khi bữa tiệc sinh nhật này kết thúc, chắc sẽ phải nghỉ ngơi khoảng ba ngày để lấy lại tinh thần nhé...

[……Lilia-san?]

[Eh? À, xin lỗi! Tôi đã không nghe thấy… ]

[Errr, như đã nói… Anh yêu em, Lilia-san. Như một người phụ nữ.]

[…………Eh?]

Lúc đó, tâm trí hoàn toàn trống rỗng.

Và do đó, sau đêm nay… Tôi không bao giờ ngờ rằng mối quan hệ của tôi với Kaito-san lại thay đổi chóng mặt đến vậy.

<Lời kết>

Chương POV bất ngờ của Lilia.

Kaito tấn công phủ đầu!

Lilia trở nên bối rối.

Lilia lo lắng.

Lilia say nắng.

Serious - senpai: [……Lilia nghỉ phép ba ngày sau sinh nhật…... Kaito cũng nghỉ phép ít nhất ba ngày sau sinh nhật Lilia…… A ha…... K- Không ổn rồi…… Cô ấy xong đời rồi……]

<Editor>

Chương này khó để chỉnh thật sự................. anh em có góp ý gì thì cứ comment nha... Pov Lilia khó nhằn quá !!!!

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

có một vài đoạn có cảm giác bị thiếu từ
Xem thêm
Hóng chap kế ghê
Xem thêm
Kể từ kaito tới đây hình như k còn sự riêng tư nũa😂
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Từ lúc quen Shiro thì no hope rồi !!!
Xem thêm
Đến đc nửa năm đã đảo lộn trật tự tg luôn cơ mà
Xem thêm
Như luna đã từng nói "công nương rất yếu khi bị 'tấn công' ngài ấy sẽ làm hầu hết những thứ cậu có thể nghĩ ra" và t xác minh đó lad sự thật :)))
Xem thêm
Tfnc,tưởng lại 5 ngày 1 chap nữa chứ :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nah, chap này tui dịch xong cùng với chap trước cơ, nhưng giờ edit mới xong 🫠
Xem thêm
chỉ trong 1 tháng ảnh xoay hết cán cân quyền lực của cả thế giới
giờ thì ảnh ngồi lên đầu đám hoàng tộc còn dc chứ dăm ba cái quý tộc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🤣giai đoạn này thì ngồi đầu ngồi cổ hoàng tộc rồi còn gì.........cứ Alice bên cạnh thì ai dám đụng
Xem thêm
@herorule: giờ mà ng ta bt shiro ngồi nhòm ảnh 24/24 với lâu lâu nói chuyện "trực tiếp" chắc có ng lăn ra bất tỉnh
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
"Kaito-san sỡ hữu mối quan hệ đặc biệt với Âm Thế Vương" phải là Huyễn Vương chứ bác :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ủa từ từ........chết cha, bị nhầm, để chỉnh lại, cảm ơn bác !!!
Xem thêm
Mà mối quan hệ với kuro cx đặc biệt thật :))) vừa là mẹ nuôi vừa là người yêu ')))
Xem thêm