Dragon's Bloodline
Hitoneko Hông có
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05 : Biến động

Chương 66: Một cuộc truy đuổi~

10 Bình luận - Độ dài: 3,052 từ - Cập nhật:

Một cuộc truy đuổi

Đối với trận chiến giữa quân đội Ogress và Cordova, khởi đầu với lợi thế về sức mạnh và hình thể vượt trội đã hoàn toàn nghiêng về bên phe quân Ogress.

Điều đầu tiên phải nói đến ở đây là vì Cordova chiến đấu là nhằm để đưa quân của chúng rút lui do không có đủ tài nguyên lẫn nhu yếu phẩm trong tay. Đó là lý do mà chúng không thể nào thiết lập nên một doanh trại đủ mạnh – Một điều mà chúng thường hay làm.

Vì thế nên khi đối mặt với đội quân Ogress, cộng thêm việc không có căn cứ để đưa quân rút về, chúng buộc phải đưa binh lính của mình vào đội hình và chiến đấu mặc dù điều đó có thể dẫn chúng đến cái chết.

Trong khi đó, đội quân Ogress đã hoàn thành việc chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng như theo kế hoạch. Họ đã chiếm lấy hầu hết những vị trí chiến lược quan trọng thiết yếu và tấn công quân đội Cordovan từ những vị trí ở thế thượng phong.

Tôi được điều động bởi phó chỉ huy Reyas của hội hiệp sĩ Casalian.

Anh ta được biết đến là 1 chuyên gia quân sự nổi tiếng kể cả là ở trong nước hay các nước láng giềng. Anh ta đã điều động hơn 30 ngàn bộ binh của Casalia để đối đầu trực tiếp với bộ binh Cordova, với số lượng là tương đương nhau. Và dù cho kĩ năng họ so với quân địch có thể được xem là ngang nhau, Cordova vẫn có nhiều kinh nghiệm chinh chiến hơn đối thủ của mình.

3 vạn quân của Manesh dần dần bao vây và cô lập hoàn toàn lực lượng quân đội của Cordova.  Đối với kị binh Cordova’s, vào khoảng số lượng có thể được xem là gần giống nhau cũng đã đáp trả.

Cho đến tận thời điểm diễn ra cuộc chiến vào lúc này. Mặc dù đã được tập luyện tốt hơn, nhưng với việc bị bỏ xa về mặt chất lượng trang bị, đây là lần đầu tiên Cordova phải đối đầu với một lực lượng ngang cơ mình.

Tới giờ phút này, họ kìm hãm, bao vây và xóa sổ sự tồn tại của đối thủ của mình.

Trái lập so với điều đó, toàn bộ quân đội của Casalia và Manesh đã được đào tạo, rèn luyện có quy củ và được cung cấp trang thiết bị lẫn vũ khí bởi chính quốc gia của bản thân họ. Chính vì thế nên quân đội của họ không phải là loại sẽ giơ cờ trắng quỳ xuống đầu hàng trước Cordova. Vậy nên trên mặt trận chiến trường, nếu chất lượng binh sĩ cả 2 bên đều ở thế tương quan nhau, thứ quyết định thắng lợi sẽ là về mặt chiến thuật và số lượng binh lính.

Về mặt chiến thuật, vì quân đội Cordova đã có kinh nghiệm thực chiến nên chúng có thể dễ dàng vượt xa đối thủ của mình về những thứ liên quan đến nhịp độ cuộc chiến hay đánh giáp lá cà.

Tuy nhiên, có một thứ còn quan trọng hơn cả. Đó là về số lượng của chúng khi so với phe ta thì thực sự quá chênh lệnh.

Kị binh của chúng bị bao vây và cô lập với mục đích là ngăn không cho chúng được tham gia vào trận chiến, và bên phía bộ binh thì đang bị giữ lại bởi số lượng binh sĩ có số lượng còn gấp đôi chúng.

Ấy vậy mà trước tình trạng này, cũng thật lạ kì khi trật tự của quân đội Cordova chưa hoàn toàn sụp đổ. Và cái sự thật đó cũng là một điều nói lên sức mạnh của binh đoàn này.

Vậy nên đối với Reyas, người đang chứng kiến những gì đang xảy ra, tí nữa thì anh đã tuôn ra 1 tiếng thở dài thườn thượt theo phản xạ.

Tuy nhiên, điều đó không phải là hành động đúng đắn cho lắm vào lúc này. Nhất lại là một người đang nắm giữ cương vị chỉ huy binh sĩ..

Chừng nào mà tình hình hoàn hảo này vẫn còn tiếp diễn, có lẽ họ sẽ không thể nào mà có thể thua trận được. Tuy nhiên, lực lượng của kẻ thù đã giữ vững hàng phòng ngự của chúng và phía bên quân ta thì không đủ sức cho một cuộc tiến công cuối cùng nhằm đập tan sức kháng cự của địch.

Nửa ngày chiến đấu như vậy đã trôi qua, và Cordova vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ đầu hàng hay quy phục. Thường thì, nó sẽ hợp lý hơn nếu chúng đã sụp đổ hoàn toàn trước một lực lượng hùng hậu như thế này.

Đối với sức mạnh quân sự mà phía bên ta có trong lực lượng dự bị, có một trăm lính ogre. Nếu như có thể tận dụng được sức mạnh công phá của máy bắn tên, họ sẽ hoàn toàn có cơ sở để giành chiến thắng.

Nhưng nếu chẳng mau mà đến điều đó mà họ cũng không thể làm được, có lẽ họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đưa quân rút lui khỏi những thương tổn mà binh lính phải hứng chịu và coi đó là một trận hòa.

Trên một mặt khác, ngay cả khi họ có đang dần làm suy yếu đối thủ của mình thông qua một cuộc chiến lâu dài, nó cũng không thể nào có thể được gọi là một phương pháp tốt được.

Cordova vẫn còn một lượng lớn binh lính còn lại ở đất nước của chúng và không giống như lực lượng quân lực của Casalian. Quân tiếp viện của Cassalian đã lên lịch cho một nhóm chi viện thứ hai , nhưng khả năng di chuyển của họ sẽ không thể nào đọ lại được so với Cordova do yếu tố khoảng cách, địa hình giữa 2 phe tác động đến.

.

Đó là còn chưa kể binh lính của Manesh, họ là những người rất ưu tú và thiện chiến. Sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể để có thể đào tạo lại nếu họ mất đi dù chỉ một người.

Họ có thể giành chiến thắng nếu buộc phải tham gia vào một trận chiến kéo dài. Tuy nhiên, điều đó cũng có nghĩa là sự thất bại của họ trong cuộc chiến nói chung.

Theo bản năng, Reyas giữ sự tôn trọng đối với quân đội và chỉ huy quân địch.

Tuy nhiên, một cuộc chiến không thể kết thúc chỉ với sự tôn trọng.

“Ra lệnh cho quân ogre tiến lên.”

Tiềm lực chiến tranh mạnh nhất của họ đâm thẳng vào dòng lính Cordova trước mặt.

Mặc dù vậy, đội hình chiến đấu của Cordova đã không sụp đổ.

Reyas không thể không tự hỏi quân đội của chúng đã phải trải qua những gì để có thể chống chọi lại những bất lợi khổng lồ này.

Anh bắt đầu nghĩ về một số phương án để kết thúc trận chiến.

Thì đúng lúc đó quân đội của Ria đến.

Vừa trải qua một trận chiến thắng dưới sự chỉ huy của Ria, đã có bảy ngàn binh sĩ tràn đầy ý chí chiến đấu theo sau cô.

Họ tấn công trực tiếp vào đằng sau quân đội Cordova.

Mặc dù Cordova đã không thả lỏng sự cảnh giác của mình, chỉ có điều là quân đội của Ria chỉ đơn giản là quá nhanh.

"Theo ta!"

Ria hét lên dẫn đầu, tiến vào giữa lòng quân đội Cordova.

Nếu họ đánh bại được tướng quân của phe chúng, họ có thể được thăng cấp. Với suy nghĩ như vậy, phần còn lại cũng liều lĩnh lao vào.

Lực lượng Cordova sụp đổ trước đòn đánh đó.

Vị trí lãnh đạo của chúng là ở phía sau lực lượng bộ binh, nhưng đợt tiến công của Ria cũng đã tiêu diệt tất cả bọn chúng .

Mặc dù rõ ràng Ria đã không giết tất cả mọi người, nhưng chắn chắn cô đã chấm dứt toàn bộ chuỗi ra lệnh từ chỉ huy của chúng.

Từ khoảng khắc này, quân đội Cordova không còn là một đội quân hung mạnh như bao người biết đến nữa. Nó dường như đã trở thành một nhóm những người lính tự do – hay nói là lính đánh thuê cũng được.

Carla và Fio dẫn đầu đội kỵ binh nhìn qua trận chiến từ một ngọn đồi hơi cao gần đó.

Họ chắc chắn rằng đã chiến thắng trận chiến. Tuy nhiên, họ không thể nhìn thấy Ria trong số những người lính.

“Carla-sama... người không lo lắng à?”

Fio thì thầm hỏi. Lý do là vì Carla đang giữ một thái độ thờ ơ.

“Tôi không thể nói rằng tôi không lo lắng. Tuy nhiên, người đó mạnh đến mức nào? Tôi biết, vì tôi đã được chiến đấu trực tiếp với cô ấy.”

“Eh, Carla-sama đã chiến đấu với Hime-sama?”

Cô ấy rất ngạc nhiên và không biết rằng Ria đã đánh bại Carla, người thậm chí đã giết một con rồng và mang danh hiệu Sát Long. Lý do cho chuyện đó là vì Guinevere không mong muốn thông tin này được lan truyền một cách phổ biến.

"Đúng. Đó là thất bại hoàn toàn của tôi. Cô gái đó có khả năng mạnh hơn cả một con rồng. Ngay cả khi cô ấy nhìn chằm chằm xuống không chỉ ba mươi nghìn quân mà là ba trăm nghìn, thì nó cũng chẳng tạo nên bất cứ sự khác biệt nào. Một người có thể đánh bại cô ta chỉ có thể là một người như anh hùng hay quỷ vương.”

Cô đã nghĩ rằng sức mạnh của Ria cũng tương đương với Reyas từ hồi còn ở Casalia. Tuy nhiên, ngay cả một người đã giết một con rồng cũng không thể thắng Ria.

Fio có một mối lo ngại mới về cách cô ấy đã xoay sở để thú nhận với một người thái quá như thế.

“Sớm thôi rồi sẽ đến lượt bộ binh.”

Carla lẩm bẩm. Bộ binh Cordovan nhanh chóng bị tiêu diệt. Những người kỵ binh nhìn thấy điều này đã cố gắng trốn thoát về mái nhà của chúng, Cordova.

“Serge, Fio, xin đừng đi quá xa khỏi tôi.”

Theo lời của Carla, Serge, người ở trên lưng Rudolph và Fio, người cưỡi trên một con ngựa đều căng thẳng.

Tuy nhiên, Serge đã sử dụng phép thuật theo luật tự nhiên và không nhận thấy bất kỳ phản ứng thù địch nào.

“…Có vẻ như không có kẻ thù nào ở gần đó…”

“Có thể chúng không phải là kẻ thù. Mặc dù vậy, chúng ta đang bị theo dõi.”

Ngay cả Rudolph cũng không nhận thấy điều đó với khoảng cách này.

Nó có thể không phải là một kẻ thù. Ít nhất cho tới thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, Carla đã không thể bỏ qua cảm giác về một ánh mắt đang cố gắng đánh cắp cô đi.

Tổn thất của Cordova tiếp tục lan rộng.

Chúng thậm chí vẫn phải tiếp tục chiến đấu với con đường rút lui đã hoàn toàn bị cắt đứt.

Cú càn quét cuối cùng được chính tay 3 nghìn kị binh của Carla ra tay.

Và cứ như vậy, giống hệt như số phận phía bên bộ binh của chúng, kỵ binh Cordova cũng hoàn toàn bị sụp đổ.

Những người kỵ binh đã cố gắng trốn thoát đã bị đội kỵ binh của Ogress bắt và giết hết.

Thiệt hại được ước tính cuối cùng là hai mươi ngàn người bị bắt giữ và với tám ngàn người bị giết hoặc bị thương. Đây là một chiến thắng không thể tưởng tượng được.

Con số thương vong mà họ phải hứng chịu chưa đến một phần mười trong số đó.

Các kỵ binh Ogress cố tình đuổi theo lính Cordova đang bỏ chạy.

Vượt qua biên giới quốc gia, họ tiếp tục đuổi theo suốt quãng đường cho đến khi đến một pháo đài khổng lồ được xây dựng.

Ria suýt nữa thì lao vào nó, nhưng cô dừng lại ngay trước pháo đài.

Đương nhiên, tất cả các kỵ binh cũng dừng lại. Reyas, người đang dẫn dắt họ, cũng dừng lại nốt.

“Thưa điện hạ! Nếu chúng ta tiếp tục tiến công, chúng ta có thể chiếm lấy pháo đài.”

Trái tim Reyas đã trở nên cháy bỏng trong tinh thần chiến đấu . Họ đã hoàn thành thành công chiến thắng ở đất trước Cordova. Những thành quả ấy cần được tận dụng tối đa.

Tuy nhiên, Ria đã rất bình tĩnh.

“Mục đích của trận chiến này của chúng ta là giải cứu Salf và tiêu diệt quân đội Cordova. Và chúng ta đã làm được điều đó nên việc chiếm lấy pháo đài này là một việc không cần thiết..”

“Nhưng nếu chúng ta sử dụng cơ hội này, chúng ta có thể chiếm được pháo đài!”

Có một cái gì đó được biết đến với tên gọi là “thừa thắng xông lên” hay “Khoảng khắc nghìn năm có một” trong chiến tranh. Với sức mạnh hiện tại của mình, họ thậm chí có thể triệt hạ và chiếm giữ pháo đài bất khả xâm phạm này. Đó là quan điểm của Reyas.

Nhưng như Ria đã nói, đó không phải là mục đích của trận chiến này.

“Chúng ta đã có hàng chục ngàn tù nhân bộ binh Cordovan để mà có thể xử lý, nhưng chúng ta vẫn chưa hoàn thành xong điều đó. Với những gì chúng ta đang có trong tay, câu hỏi ở đây là “liệu chúng ta có thể hướng đến trận chiến tiếp theo không?” Với tiềm năng chiến tranh mà chúng ta phải đối mặt có nguy cơ là nhiều hơn những gấp ba lần?”

Nói đến đó, Reyas cũng đã có thể hiểu được những gì Ria muốn nói.

Họ đã đẩy lùi thành công quân đội Cordova. Điều này rất có thể sẽ có ảnh hưởng cực kỳ lớn trong việc tuyên truyền chiến tích của họ.

Và họ cũng phải mang trong mình trọng trách xử lý các tù nhân chiến tranh. Điều này chắc chắn là cũng khá quan trọng.

Tuy nhiên, Reyas dường như vẫn thất bại trước sự cám dỗ đến từ việc chiếm giữ pháo đài trước họ.

“Đừng lo lắng về điều đó, Reyas.”

Ria nói với một thái độ toát ra sự điềm tĩnh.

“Nếu nó chỉ là một pháo đài ở cấp độ đó, chúng ta có thể đánh bại nó ngay lập tức.”

Vì những lời của cô ấy được nói quá tự nhiên, Reyas chớp mắt.

“Pháo đài ở mức độ đó…?”

Khi anh nhìn lại về phía pháo đài cao chót vót ở trước mặt kia, anh cảm thấy rằng nó không thể bị hạ với sức mạnh thuần tuý.

Tuy nhiên, vì Ria là người đã nói điều đó, nó có thể đúng.

Giữ một sự hiểu biết tò mò, Reyas gật đầu.

Thực tế rằng, việc cố gắng chiếm giữ pháo đài không liên quan gì đến Ria.

Dù sao đi nữa, cô vẫn chưa có thu thập thông tin về pháo đài kia . Vì vậy, nếu họ làm điều gì đó như tấn công pháo đài, cô cảm thấy như có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra.

(Nhưng nó chắc chắn sẽ thất thủ.)

Mang một quyết tâm mạnh mẽ trong ngực, vào lúc này , Ria quay lưng lại với pháo đài.

“Cô ấy có thể để ý ở khoảng cách này ư…?”

Cách rất xa khỏi nơi chiến trường khốc liệt, kẻ đang đứng trên cành cây lớn ở giữa đồng vắng, Ordo lẩm bẩm.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn đưa mắt nhìn quanh chiến trường. Trong đội quân đang thực hiện việc truy đuổi theo, cặp đôi màu đen và bạc thực sự là rất nổi bật.

Đối với người con gái tóc đen, đứa con gái đó có thể bỏ qua. Bản năng đàn ông chất chứa dục vọng của hắn không có phản ứng với cô.

Tuy nhiên, người con gái tóc bạc thì lại khác. Sát long. Hắn ta thậm chí còn không thể là đối thủ xứng tầm với cô, tiềm năng chiến tranh mạnh nhất của bên phe loài  người.

Trong khi tưởng tượng bản thân mình đang đè Nữ anh hùng xuống và nhìn chằm chằm vào cô, hắn nhận ra rằng bản thân mình đã bị chú ý.

Hắn chắc chắn rằng bẳn thân không thể giành chiến thắng thông qua các phương pháp thông thường.Vậy thì, làm thế nào mà hắn có thể đây?

“Chà, điều này vẫn ổn thôi. Nó vẫn chưa đến đúng thời điểm.”

Giờ chúng đã có liên minh với Ogress vào thời điểm lúc này. Đó là mệnh lệnh của quỷ vương. Đó là một lẽ hoàn toàn tự nhiên đối với hắn để mà có thể chống đối lại mệnh lệnh đã được đưa ra.

Nhưng đồng thời, quỷ vương được biết đến là người khoan dung với cấp dưới của mình. Nếu là người đó, người đó chưa bao giờ thanh trừng cấp dưới của mình. Nặng nhất thì người ấy cũng chỉ đuổi họ ra khỏi tầm nhìn của mình.

Ordo không nghĩ rằng mình có khả năng chống đối lại quỷ vương.

Nâng cao vị thế của mình thông qua những trận chiến, trở nên mạnh mẽ hơn, và rồi vào một lúc nào đó trong tương lai, hắn sẽ được cùng chiến đấu với bệ hạ .

Cảm giác của hắn đối với sự hồi hộp của trận chiến thậm chí giống như một sự khoái cảm một sự kích thích vậy, Ordo cười toe toét khi hắn nhe nanh của mình ra và tưởng tượng về những gì mà hắn có thể làm.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

hóng khúc Ria thiến thằng người sói :)
Xem thêm
Reyas là ai vậy
Xem thêm
Chỉ huy hiệp sĩ của vương quốc (quên tên rồi) mà Ria làm công chúa ấy
Xem thêm
ờ, đụng vô đi, còn Ria nó tùng xẻo mày
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
Hô cuối cùng cũng đã có chao mới
Xem thêm
Tưởng bộ này bay màu lâu òi. Ai ngờ...
Gấu 2
Xem thêm