• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Sách lược

Chương 05: Kẻ bắn hạ

13 Bình luận - Độ dài: 4,200 từ - Cập nhật:

“Shutelia-sama, không lâu nữa là chúng ta sẽ trông thấy núi Niarua.”

“Mọi người hãy chú ý bên dưới. Trong phạm vi chúng ta nhìn thấy thì kẻ địch có thể nhìn thấy cũng không lạ.”

““Vâng!””

   

Ma lực thuộc tính Quang ngập tràn trong không khí. Dù không tạo ảnh hưởng lớn lên Ma Tộc, nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy sự nhơ nhuốc đặc thù nào đó.

Tuy nhiên, chính cảm giác khó chịu này mới là một trong các yếu tố khiến chúng tôi giữ vững cảnh giác, giúp chúng tôi tự giác được bản thân đang hành động liều lĩnh như một con mồi.

Tôi biết rõ đề xuất của Yodoin Gorwen có ẩn ý đằng sau. Tộc Hắc Chú xem thường những kẻ khác là vì họ giỏi suy tính nhất trong các Ma Tộc. Lịch sử dài đằng đẵng đã chứng minh sự thật của những lời ấy, và khiến chúng tôi học được rằng họ là chủng tộc đáng để cảnh giác.

Đối phương ắt hẳn còn có mục đích khác ngoài chuyện muốn ngồi chơi xơi nước, nhưng phá tan bẫy rập nhạt nhẽo từ chính diện chính là cách sống của tộc Thiên Long.

   

“Kể cả khi sự tồn tại của tên cung thủ Sứ Giả Cựu Thần là thật, vậy thì cung thủ có thể đe doạ đến Ma Tộc sẽ là gì? Điều đó không có gì khác ngoài khả năng áp chế cực kỳ áp đảo trong cuộc chiến tầm xa.”

   

Tinh nhuệ Ma Tộc đều có thể di chuyển nhanh hơn tên bắn tới. Mũi tên đều dễ dàng bị đánh bật trước bức tường phòng ngự từ Cường Hoá Ma Lực hay ma pháp. Tuy nhiên, đối phương cũng không phải loại tép riu tấn công bằng những đòn bắn thông thường.

Có hai khả năng có thể xảy ra. Công kích phạm vi rộng không tồn tại kẽ hở để né tránh, hoặc là mũi tên công phá một điểm với tốc độ siêu nhanh. Nếu Sứ Giả Cựu Thần có vai trò đối đầu tinh nhuệ như chúng tôi thì phương án sau sẽ thoả đáng hơn. Hơn nữa___

   

“Núi Niarua đang thay đổi hình dạng từ vài năm trước. Có một hôm, ngọn núi đột nhiên bị gọt đi sau tiếng động rất lớn. Theo lời của thợ săn vô tình nhìn thấy thì có một luồng sáng đã xuyên qua ngọn núi hay gì đó.”

   

Tin đồn từ đội tình báo của Yodoin có một thông tin như thế. Nếu đây là hành động của Sứ Giả Cự Thần thì đối phương đáng để xem là một mối đe doạ.

Tuy rằng hiệu suất kém, nhưng nếu dùng ma pháp lên mũi tên thì trên lý thuyết, đối phương có thể khiến mũi tên sở hữu siêu tốc độ, siêu khoảng cách và mang năng sức xuyên phá vô cùng cường đại.

Vậy thì chúng tôi chỉ cần không lơ là mà chuẩn bị cho những công kích trên lý thuyết ấy là được.

   

“Không được để sót dao động ma lực. Như thế thì chúng ta nhất định có thể né tránh thoải mái.”

““Vâng!””

   

Binh sĩ tôi lựa chọn lần này hiển nhiên mang năng lực chiến đấu cao, hơn nữa còn là những người ưu tú trong tốc độ phản ứng. Thật ra thì tôi chọn họ không phải vì xem trọng năng lực chiến đấu, những lựa chọn này đều nhằm mục đích câu thêm thời gian để đạt được càng nhiều thông tin càng tốt. Xét riêng năng lực né tránh thuần tuý thì họ cũng không kém cặp Thiên Long sinh đôi kia.

Nếu kẻ địch bắn tên thì bên này có thể lập tức xác định vị trí đối phương. Chúng tôi dự định cận chiến mà áp chế kẻ ấy.

   

“Mình cũng nên mở rộng phạm vi cảm nhận rồi.”

   

Tôi dẫn dắt dòng chảy ma lực xuống phía dưới mà dùng Truy Tìm Ma Lực trên phạm vi rộng hơn bình thường. Mũi tên được cường hoá có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt, nhưng mũi tên được cấu trúc bằng ma pháp lại không được như vậy.

Thậm chí cũng không phải không có cách khiến nó hoà tan vào không khí và giảm đi khả năng bị nhìn thấy. Cách để đối phó các công kích kiểu đó chính là sử dụng năng lực cảm nhận ma lực như thế này.

Tôi vừa giữ độ cao ngay dưới đám mây vừa triển khai mạng lưới cảm nhận ma lực lan đến mặt đất. Không chỉ phía trước, tôi cũng có thể đối phó với ma lực đến từ ngay bên dưới hoặc từ phía sau trong phạm vi ngắn.

Do vấn đề lượng ma lực nên Ma Tộc bình thường không dễ dùng kỹ thuật này, nhưng với người đạt cấp bậc Lãnh Chúa trong tộc Thiên Long như tôi thì duy trì cho đến khi đặt chân vào ngọn núi cũng không chịu hao tổn bao nhiêu.

Trong rừng có dấu vết của thú hoang sinh sống tại Nhân Giới. Tuy nhiên, trong đó lại không có phản ứng nào mang hình người. Điều mà tôi để ý hơn chính là độ cao của thuộc hạ theo sau đang dần giảm xuống.

   

“Này, đừng tự ý giảm độ c___!?”

   

Những người khác nhận ra phản ứng của tôi cũng lập tức nhìn kẻ ấy. Trong tầm mắt chính là một thuộc hạ ở phía sau đang dần giảm độ cao.

Song, thuộc hạ ấy đã không còn đầu. Những mảnh vụn đỏ vương vãi giữa không trung phía trước ắt hẳn là thứ từng là đầu kẻ ấy.

Tôi thấy được một phần nhỏ của mũi tên giữa những mảnh thịt. Toàn thân mũi tên tràn đầy ma lực, và lông vũ trên thân tên cũng trông giống như được tạo nên bằng ma lực.

Thông tin từ thị giác đã hoàn toàn nắm rõ, và tôi hiểu được chúng tôi đang ở trong tình huống gì. Trước khi kịp suy nghĩ mình nên làm gì thì miệng tôi đã cử động trước.

   

“Địch tập kích! Toàn bộ lập tức đề phòng!”

   

Các thuộc hạ lập tức tiến vào tư thế chiến đấu, nhưng biểu cảm ai cũng lộ vẻ bối rối.

Đương nhiên rồi. Cả tôi cũng phải đợi đến khi thuộc hạ tử vong và bắt đầu rơi xuống mới nhận ra sự tồn tại của mũi tên kia.

   

“Shutelia-sama…!”

“Có kẻ nào nhìn thấy mũi tên bay tới không?”

“…”

   

Không ai trả lời. Chuyện này không thể nào xảy ra. Đúng là mũi tên mang Cường Hoá Ma Lực sẽ duy trì uy lực đủ để bắn xuyên đầu thuộc hạ. Thế nhưng cường hoá mũi tên bình thường tức là phải khiến công kích ấy trở thành thứ có thể nhìn thấy.

Năm người chú ý đằng trước, bên dưới, phía sau. Cả tôi cũng đã dùng Truy Tìm Ma Lực phạm vi rộng. Không thể nào tất cả đều có thể bỏ sót nó.

Mũi tên được phủ ma pháp vô hình cho đến khi chạm đích? Không, thế thì nó sẽ bị vướng phải Truy Tìm Ma Lực của tôi. Kể cả khi nó có thể vô hiệu hoá Truy Tìm Ma Lực thì nó vẫn sinh ra dao động khi tiến tới trong mạng lưới ma lực được trải rộng. Dòng chảy ma lực của tôi không hề có chút ngưng trệ nào cho đến lúc tôi nhận ra thuộc hạ tử vong. Đối phương gieo xuống mâu thuẫn nhận thức? Không hề. Dòng chảy ma lực của tôi bị hỗn loạn thì thuộc hạ sẽ phải nhận ra mới phải.

   

“Các ngươi có nhìn thấy bản thân mũi tên không?”

“Có. Trông nó như mũi tên bình thường, nhưng bên ngoài được phủ Cường Hoá Ma Lực và lông vũ có hình dạng khá dị thường…”

“Ta cũng thấy thế. Lông vũ ấy ắt hẳn mang cơ chế giúp kéo dài tầm bắn. Kẻ địch đang nhắm vào chúng ta từ phạm vi rất xa.”

   

Nhưng nơi đó là ở đâu? Cho dù không nhìn biểu cảm thuộc hạ thì tôi cũng có thể hiểu họ đang nghĩ như thế. Hình dạng của chúng trông giống như lông vũ của Phong Tộc…!?

Đầu của một thuộc hạ trước mắt nổ tung. Lọt vào trong mắt là bọt máu tung toé cùng với mũi tên giống như vừa nãy.

   

“Tất cả nâng độ cao mà vượt qua đám mây!”

   

Mọi người gia tăng tốc độ mà lao lên độ cao vượt khỏi đám mây. Bốn thuộc hạ tinh nhuệ thoắt cái đã giảm đi một nửa… Thế nhưng tôi rõ ràng đã nhìn thấy góc độ của mũi tên phá huỷ đầu của thuộc hạ.

   

“___ Là bên trên. Mũi tên kia rơi xuống từ trên đầu chúng ta.”

“Cái…”

“Ta rốt cuộc đã nhớ ra một chuyện từ hình dạng của lông vũ kia. Thứ đó giống với hình dạng khi tộc nhân Phong Tộc chao lượn trên bầu trời mà lao xuống. Vốn dĩ thì họ sẽ giang rộng lông vũ mà giảm tốc khi đánh trúng mục tiêu… Thế nhưng mũi tên lại không cần phải giảm tốc.”

   

Quỹ đạo mũi tên sẽ vẽ nên hình cung mà cắm xuống mặt đất. Muốn bắn trúng đích ở phạm vi xa nhất thì mũi tên cần được hướng lên trên mà bắn đi.

Tuy nhiên, mũi tên kia gần như được bắn thẳng lên trên, chao lượn và rơi xuống nhờ hình dáng lông vũ điều khiển.

Mũi tên rơi xuống cùng mảnh thịt phản ứng với Truy Tìm Ma Lực của tôi, thế nhưng bản thân không cảm nhận được thêm yếu tố nào ngoài Cường Hoá Ma Lực.

Cơ chế của nó là như thế này. Kẻ địch phủ Cường Hoá Ma Lực lên mũi tên, sau đó lại đặt lên thêm nhiều ma lực lấy hình dạng lông vũ. Kế tiếp, lông vũ bằng ma lực tách ra theo từng giai đoạn, cuối cùng thì chỉ còn mỗi loại lông mang hình dáng phù hợp cho việc rơi thẳng xuống đích. E rằng vào khoảnh khắc bắn ra, trên mũi tên còn được gắn loại lông vũ to lớn hơn nữa.

Chúng tôi ở vị trí gần đám mây nên chẳng thể nào tưởng tượng ra chuyện bị mũi tên bắn xuyên từ trên đầu. Thế nhưng hình dạng của những chiếc lông vũ ấy đang nói lên sự thật đó. Chúng tôi đã bị bắn từ phạm vi bên ngoài ý thức của mình.

   

“Chuyện như thế…”

“Trên lý thuyết vẫn có khả năng. Nhưng là trên lý thuyết thôi.”

   

Hiển nhiên bình thường sẽ không có kẻ nào làm được trò như vậy cả.

Cứ cho rằng đối phương nắm giữ chính xác phạm vi nhận thức, tốc độ tiến tới và khoảng cách của chúng tôi. Cứ cho rằng đối phương có thể bắn mũi tên mang Cường Hoá Ma Lực từ bên ngoài phạm vi nhận thức của chúng tôi và vọt lên trên tầng mây.

Song, tôi phải thừa nhận rằng hành vi “gắn trước” những chiếc lông vũ giúp mũi tên chao lượn, liên tục gia tốc thẳng xuống và bắn trúng bên này đã bước vào phạm vi thần thánh.

Vốn dĩ cung tên là vũ khí luôn nhắm tới độ sai lệch để bắn trúng. Nó sẽ xuất hiện dao động dựa vào độ mạnh yếu của tay kéo cung, luồng gió thổi cùng nhiều yếu tố khác.

Phía trên trời đang có gió. Một kẻ có thể đọc rõ hướng gió mà bắn trúng chúng tôi phải sở hữu lực quan sát đến cỡ nào chứ?

   

“Đây là… Sứ Giả Cựu Thần…”

“Chúng ta đã nằm trong tầm bắn của kẻ địch. Thế nhưng khi ở trên mây thì đối phương sẽ không thể nhìn thấy chúng ta.”

   

Kẻ địch nhìn thấy chúng tôi và mang năng lực có thể bắn trúng tên. Nhưng ở trên mây thì bóng dáng của chúng tôi đã hoàn toàn lọt khỏi tầm nhìn của kẻ ấy.

Kể cả khi đối phương bắn dò thì cũng không thể nào biết rõ vị trí để nhắm chuẩn xác.

Tôi cũng hướng ý thức và Truy Tìm Ma Lực cả trên lẫn dưới. Phạm vi truy tìm bị giảm đi nhưng tôi lại có thể ứng phó toàn phương vị.

Tuy rất kinh ngạc vì đối phương có thể bắn trúng từ phía trên khi chúng tôi đang bay trên bầu trời, nhưng giờ thì tôi có thể đối phó với chúng sau khi bắt đầu nhận thức cả bên trên.

   

“___! Mọi người tản ra!”

   

Tôi ra hiệu lệnh dựa trên phản ứng ma lực tiếp cận từ bên trên, cả ba người chúng tôi lập tức tản ra mà hành động. Với ma lực được bố trí sẵn thì chỉ cần di chuyển một chút là có thể tránh được.

Mũi tên lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Nó chắc hẳn được bắn ra sau khi đối phương dự đoán động tác của chúng tôi nên độ chuẩn xác ấy vô cùng đáng sợ. Mũi tên rơi thẳng xuống vị trí gần trung tâm nơi ba người chúng tôi vừa tập trung. Dù sao thì chúng tôi cũng đã thành công tránh né… Khoan đã, mũi tên này không phải là mũi tên thật mang Cường Hoá Ma Lực, nó là mũi tên được tạo nên chỉ bằng ma lực.

   

“… Không lẽ là…!?”

   

Ngay khoảnh khắc rơi xuống đám mây bên dưới thì mũi tên liền phát nổ. Ma lực áp súc được giải phóng và thổi tan mây mù xung quanh.

Ngọn núi bị che bởi đám mây lại một lần nữa lọt vào tầm mắt chúng tôi. Mục tiêu của mũi tên lúc nãy là đám mây đang che giấu chúng tôi chứ không phải thân thể đằng này…!

   

“Không thể nào!?”

“Kẻ địch có thể bắn trúng chúng ta từ khoảng cách này. Vậy thì thao túng cho ma lực phát nổ khi rơi xuống đám mây cũng là điều hiển nhiên… Nhanh di chuyển đến đám mây gần đó! Chúng ta sẽ thông qua đám mây mà tiếp cận núi Niarua!”

   

Lý do đối phương đánh tan đám mây rất rõ ràng: kẻ đó muốn xác định cụ thể vị trí của chúng tôi. Sứ Giả Cựu Thần kia đang đặt chúng tôi ở trong tầm mắt.

Cứ chần chừ tại chỗ sẽ chỉ làm đích nhắm cho đối phương. Chúng tôi phải vừa di chuyển trên mây vừa phải xác định vị trí kẻ địch ngay khi mũi tên được bắn lên trời.

   

“Không được giảm tốc độ! Kẻ địch sẽ nhìn thấy đấy!”

““Vâng!””

   

Kẻ địch nhắm vào đám mây tức là chỉ cần ở trong mây thì đối phương sẽ không thể nào bắn trúng. Vậy thì vẫn có khả năng để chúng tôi tiếp cận kẻ ấy. May mắn là thời tiết hôm nay có mây nhiều. Chúng tôi hầu như có thể di chuyển trên mây cho đến ngay bên trên núi Niarua___

   

“___ Hự!?”

   

Mũi tên xuất hiện từ trong mây xuyên qua lồng ngực của thuộc hạ đang bay là là trên đám mây. Một mũi tên thật được gia tăng lực xuyên phá nhờ Cường Hoá Ma Lực đã phá huỷ cả phần ngực lẫn lõi thuộc hạ.

Không thể nào, chúng tôi hiện đang bay trên mây. Làm sao mà đối phương có thể…! Đúng rồi, thuộc hạ luôn di chuyển toàn lực với “cùng một tốc độ.” Nếu tốc độ giữ nguyên thì kẻ địch có thể xác định vị trí của chúng tôi dù cách một đám mây.

Hành vi di chuyển toàn lực và lấy mây làm tường chắn ngược lại đã hại chúng tôi. Bản thân bị buộc phải di chuyển với tốc độ cao nhất và bay sát đám mây. Hơn nữa ý thức còn đang dồn lên phía trên đầu.

Ở trong tình huống ấy, một mũi tên lại đột nhiên xuất hiện từ trong đám mây. Mọi thứ từ đầu đến giờ đều bị tính toán khiến ý thức của chúng tôi bị dẫn dụ một cách chính xác…!

   

“Thay đổi tốc độ liên tục! Tốc độ của chúng ta đang bị đối phương đọc được! Bay cao hơn đám mây thêm một chút! Kẻ địch cũng có thể nhắm tới từ bên dưới…!”

“Vâ… vâng!”

   

Dường như việc thay đổi tốc độ liên tục có hiệu quả nên không xuất hiện thêm đợt bắn nào. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn bị lộ diện bởi những khe hở giữa đám mây, nhưng nhờ tốc độ thay đổi nên đối phương không thể dự đoán chính xác vị trí bên này.

Hiện tôi và thuộc hạ cuối cùng đều đang tập trung ý thức trên toàn bộ phương hướng. Chỉ cần nhìn thấy mũi tên ở đâu thì chúng đều tôi chắc chắn có thể né tránh.

Làm được. Chúng tôi có thể tiếp tục giữ nguyên hiện trạng mà đến trên đỉnh núi Niarua.

   

“___! Shutelia-sama!”

   

Đến vị trí chỉ cần vượt qua đám mây tiếp theo là có thể đặt chân lên đỉnh núi Niarua thì tôi và thuộc hạ liền đột ngột ngừng lại, hoặc nên nói là buộc phải ngừng lại thì đúng hơn. Đám mây che chắn phía trước đã bị thổi tan bởi mũi tên được tạo nên bằng ma lực giống như vừa nãy.

Chắc hẳn đối phương đã đoán được chúng tôi đang muốn tìm kiếm bản thân từ trên núi. Vì vậy nên kẻ địch mới xua tan đám mây ở trên đỉnh núi ấy.

Cứ thế này lao xuống thì chúng tôi sẽ một đường đi thẳng tới đối phương. Đương nhiên là khoảng cách nhìn thấy cũng được rút ngắn nên độ chính xác của kẻ địch sẽ càng gia tăng. Tôi và thuộc hạ cuối cùng liếc nhìn nhau.

   

“… Tôi sẽ mở đường!”

“Được! Ta giao cho ngươi!”

   

Đúng vậy, thuộc hạ của tôi sẽ không e sợ trong tình huống này. Bản thân siết chặt kiếm và phủ Cường Hoá Ma Lực đến mức tối đa.

Đúng là mũi tên của địch có lực xuyên phá. Uy lực ấy đủ để bắn thủng cả lõi nếu tôi chỉ sử dụng Cường Hoá Ma Lực thông thường. Thế nhưng vũ khí được phủ Cường Hoá Ma Lực lại có khả năng đánh bật nó. Chỉ cần biết rằng nó sẽ lao tới thì tôi vẫn có thể phản ứng kịp đòn tấn công ấy.

Sau khi thuộc hạ bay xuống dưới đám mây thì tôi cũng nối gót theo sau. Mục đích là vì dù thuộc hạ bị bắn chết trong trường hợp tệ nhất thì tôi vẫn có thể xác định vị trí bắn của kẻ địch mà tiếp cận cho đến trước lượt bắn tiếp theo.

   

“Thấy rồi! Lao tới đó nhanh!”

   

Tôi xác nhận được phản ứng ma lực bằng mắt thường trong bụi cây nằm ở trên vách đá dưới đỉnh núi một chút. Mặc dù đối phương mang bộ dạng kỳ quái như được khoác lá cây và rêu toàn thân, nhưng đúng là nó mang hình dạng của một con người.

Kẻ đó đang giương cây cung có chiều dài bằng cơ thể mà nhắm vào bên này. Truy Tìm Ma Lực của tôi chạm vào đối phương ngay khi nhìn thấy.

   

“___! Một đòn rất mạnh sẽ tới đấy!”

   

Nhát bắn tiếp theo khác hẳn từ đầu đến giờ. Nó không được kèm lông vũ, cả lượng ma lực chất chứa bên trong cũng khác hẳn so với trước đó.

Mũi tên được bắn ra. Quả nhiên là rất nhanh. Chắc hẳn đối phương đã nhắm một mũi tên với tốc độ nhanh nhất để phối hợp với tốc độ của bên này. Tuy nhiên, tốc độ này vẫn nằm trong ước tính. Mục tiêu là phần ngực, kể cả người ở sau như tôi cũng có thể nhìn thấu nên thuộc hạ sẽ có thể đánh bật nó.

Thuộc hạ đâm kiếm thẳng tới quỹ đạo mũi tên. Nó sẽ đánh bật công kích mà tiếp cận___

   

“___!? Không thể___”

   

Ngay trước khi bị thanh kiếm đánh bật, quỹ đạo của mũi tên đã thay đổi một chút. Khi nhìn thấy một phần Cường Hoá Ma Lực trên mũi tên bị tách ra thì tôi đã hiểu được toàn bộ.

Một phần trong số ma lực khổng lồ ấy đã được bố trí để thay đổi quỹ đạo.

Mục đích của đối phương chính là khiến chúng tôi nhầm tưởng rằng đây là công kích dốc toàn lực sau khi so sánh với những mũi tên kèm lông vũ từ đầu đến giờ. Kẻ địch đã tung công kích không ai ngờ đến ở thời khắc cuối cùng.

Thuộc hạ điều chỉnh hướng kiếm trong gang tấc mà thành công chạm vào mũi tên. Song, điều đó vẫn không thể đánh bật mũi tên hoàn toàn và một nửa đầu thuộc hạ bị thổi bay.

   

“Chậc!”

   

Tôi tránh đi mảnh thịt vương vãi của thuộc hạ mà dốc sức tiếp cận tên cung thủ. Mất đi tất cả thuộc hạ trước khi tiếp cận kẻ địch là điều ngoài dự đoán, nhưng họ cũng đã hoàn thành vai trò của mình.

Họ đã làm con mồi để khiến đối phương cắn câu mà lộ ra con bài trong tay. Và người cuối cùng cũng đã dùng thân thể để đón đỡ phát bắn vừa nãy.

Đối phương vừa mới thoát khỏi động tác khựng lại sau khi bắn và đang vươn tay định lấy mũi tên mới từ bao tên. Tôi không định để kẻ địch bắn ra mũi tên ấy. Kiếm của bên này nhất định có thể chạm người đối phương trước cung được kéo căng…!

   

“___ Hả?”

   

Tôi có cảm giác như thứ gì đó cắm vào từ sau lưng. Khi đưa mắt nhìn xuống thì lồng ngực đang có một mũi tên cắm xuyên qua. Mũi tên này là của kẻ đó… Không thể nào, đối phương vẫn chưa bắn ra mũi tên khác… Khoan đã!

Đối phương vừa mới bắn một mũi tên nhằm thổi tan đám mây trên không núi Niarua. Vậy là kẻ này đã xen lẫn thêm một mũi tên thông thường trong phát bắn đó ư?

Kẻ địch cho ma lực bao bọc mũi tên nổ tung để xua tan đám mây, dùng điều đó làm hoả mù để đưa mũi tên lên cao hơn nữa. Mũi tên lơ lửng trên không trung ấy rốt cuộc rơi xuống và gia tốc nhờ những chiếc lông vũ. Cuối cùng thì nó cắm thẳng vào người tôi.

Cả động tác khựng lại sau khi bắn tên cũng là mồi nhử. Bởi vì nếu có thể tiếp cận trước khi đối phương bắn mũi tên tiếp theo thì tôi nhất định sẽ lao thẳng tới… Kẻ này cũng tính toán cả tình huống ấy ư…

   

“… Nhưng… mà!”

   

Lõi của tôi vẫn chưa bị bắn thủng. Sau khi thấy các thuộc hạ bị bắn nát cả lõi lẫn ngực nên tôi đã đẩy lệch nó đi nhằm đề phòng. Chiếc lõi hiện chỉ bị tổn thương chứ vẫn chưa đến mức khiến bản thân tử vong!

Vì đánh lừa tôi nên kẻ đó còn chưa kịp lấy tên. Vậy cứ tiếp tục thì____

   

“___!?”

   

Tôi đã từng kinh ngạc với những khung cảnh từ đầu đến giờ, thế nhưng nó vẫn không thể nào bằng được khoảnh khắc này.

Đối phương đang nắm chặt cây cung bằng hai tay như đang cầm kiếm.

Và rồi cây cung ấy bắt đầu biến đổi từ chiều dài cỡ thân người sang kích thước dài gấp mười lần chiều cao đối phương.

Nói cụ thể hơn thì độ dài của nó có thể chạm vào tôi nếu cứ vung thẳng xuống.

Cái này là một cây gậy khổng lồ chứ không phải cung nữa. Ừm, mấy phụ kiện trên cung khiến nó chẳng khác gì chuỳ gai cả đấy? A, quả nhiên là đập xuống sao. Ôi trời…

   

===============================

Ma Vương tạo ra cây cung: “Cách dùng đó không hay lắm đâu.”

   

Arquas sẽ phối hợp nhiều loại ma lực mang đặc tính hoặc hình dạng cụ thể để thiết kế mũi tên mà bắn ra.

- Cường hoá thuần tuý bằng cách khiến đầu mũi tên cứng hơn để gia tăng lực xuyên thủng.

- Ma lực cố định hình dạng (lông vũ dùng để chao lượn, lông vũ giúp mũi tên bổ xuống, bộ phận chia tách để thay đổi quỹ đạo).

- Ma lực áp súc sẽ nổ tung sau một thời gian nhất định hoặc trúng mục tiêu (Có thể xua tan mây bằng bản thân mũi tên. Khi gán vào đầu mũi tên thì nó sẽ hoá thành đầu đạn nở).

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Anh Long chưa kịp thể hiện gì đã đi rồi, đoạn cuối đúng kiểu suprise mother f*cker
Xem thêm
tưởng background thế nào, ai dè nhân vật xuất hiện được 2 chap =))))))))))) làm t cứ đoán già đoán non
Xem thêm
Anh chơi cung bá vl
Xem thêm
Anh còn chưa dùng until nữa
Xem thêm
Kẹc, chơi 1 mình đi. Hoá ra đó giờ toàn chấp.
Xem thêm
Anh dùng cung cũng bá vc
Đánh cấp lãnh chúa dễ như ăn kẹo
Xem thêm
cái tầm mà nó sẵn sàng chơi chỉ bằng cung thường mà được cho con hàng siêu cấp này thì nó bắn hạ hết cả lũ này cũng không lạ =))
Xem thêm
Đoạn 42: "Địch tập kích", trans thiếu chữ "kích".

Này là elsu cầm cung rồi, chuẩn diệt thần cung
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở nhé!
Xem thêm
Ap full sát thương
Xem thêm