Tôi là con một, giờ đây đ...
Toharumina (とはるみな)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel

Chương 01

1 Bình luận - Độ dài: 827 từ - Cập nhật:

1 tháng đã trôi qua

Đây có lẽ  là một giấc mơ mà tôi sẽ không thể tỉnh dậy.

Không những tôi không thể tỉnh dậy mà tầm nhìn của tôi còn trở nên rõ ràng hơn nữa.  

… Giờ tôi phải thừa nhận rồi.

Đây không phải một giấc mơ.

Rõ ràng là tôi đã được tái sinh.

Tôi đã nhận ra điều này khá sớm.

Vậy nên tôi đã bắt đầu thu thập thông tin quanh mình ngay sau đó.

Vì tôi không thể nào tra cứu từ sách vở hay sử dụng được internet thành ra tôi phải thu thập thông tin bằng cách cố gắng lắng nghe những câu chuyện và những từ ngữ của nó.

Sau khi nghe tôi đã có thể đúc kết được 2 điều rất quan trọng

Đầu tiên, có vẻ như đây không phải chuyển sinh sang thế giới khác như mấy bộ manga/anime chuyển sinh. Thậm chí chưa đến 1 thế kỷ kể từ lúc tôi chết.

Khi lắng nghe vào cuộc trò chuyện ấy, tôi có nghe một số cái tên nghệ sĩ nổi tiếng từ ở kiếp trước của tôi, vậy chứng tỏ là cũng chưa được bao lâu từ khi tôi chết.

Không hẳn là tôi không muốn được tái sinh tới thế giới khác. Chỉ là tôi muốn mình được tái sinh vào một thế giới hoặc đất nước nào nó yên bình như Nhật Bản và có một cái tôi mạnh mẽ hơn.

Không giống như ở thế giới cũ, ở đây việc mà được bị đưa vào công ty đen gần như là không thể….

Tôi đang cố gắng ngước lên nhìn phía trên mình.

Có một chiếc đèn chùm thật đẹp được trang trí rất lộng lẫy

Đây chắc chắn không phải là một ngôi nhà bình thường

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe được cái họ của mình

Nishiyotsutsuji (hay)/Nishi-Otsuji  (にしよつつじ/西四辻)

Nếu như đây đúng là tập đoàn Nishi-yotsutsuji tập đoàn được xem là một trong 3 tập đoàn giàu có nhất. Ở kiếp trước tuy không quan tâm đến giới thượng lưu mấy ấy vậy mà ngay cả tôi cũng biết đến cái tên này. Đó là cái tên thực quá xa vời so với công chúng và giờ tôi đang là một phần của cái tập đoàn này.

…Thật tuyệt vời. Câu chuyện này thực khiến tôi muốn bật cười. Cũng có thể đây là một gia đình khác,  nhưng từ những gì tôi đã thấy tới nay, chắc hẳn đây vẫn là một gia đình giàu có nào đó, vả lại được tái sinh đã là một điều hết sức tuyệt vời rồi.

Mặc dù vì nếu tôi được sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, thì việc sau này tôi bị rơi vào một công ty đen chắc xác suất gần như bằng không. 

Nếu như con gái của trong một gia đình như vậy mà bị đối xử tệ bạc thì rất là tệ, không có một công ty nào dám mạo hiểm như thế cả.

Thật nhẹ nhõm khi biết được là mình có thể kiếm được một công ty lớn mà không phải lo nghĩ đến việc bị từ chối hoặc là bị mời vào những công ty đen. Thật là một cảm giác thoải mái mà....

Sau khi đặt tên cho chúng tôi từng người một. Người mẹ của chúng tôi đã bế chúng tôi lên mà hề có sự nhầm lẫn.

Đứa con đầu tiên tên là Asahi (朝日) (có nghĩa là bình minh)

Đứa con thứ hai tên là Mahiru (真昼) (có nghĩa là tân trinh) 

Đứa con thứ tư tên là Yoru.(夜留) (có nghĩa là ban đêm)

Có vẻ tôi là đứa con thứ ba và được đặt tên là Yuudachi(夕立) (Có nghĩa là Mưa rào buổi chiều tối)

Tất nhiên tôi là con gái! Nói thật thì cái tên đó hơi là lạ, khá giống với tên cũ của tôi. Vì thế nên tôi khá là thích nó.

Ngoài ra, có vẻ như chúng tôi có một người anh trai, hơn chúng tôi bốn tuổi. Tuy nhiên, tôi đã quên mất tiêu cái tên của người anh đó rồi. Ưu tiên hàng đầu của tôi là biết tên của 3 chị em còn lại của mình.

Tôi còn chưa biết tên bố hay mẹ nữa vì tên họ không nhắc đến trong hầu hết các cuộc trò chuyện mà tôi nghe được nên gần như rất khó để có thể nhớ hoặc nghe được. Nhưng thật ra với một đứa trẻ chưa đến 1 tuổi thì những việc như là nghe hay hiểu biết nó cũng không quá quan trọng lắm.

Tôi mới tỉnh dậy khoảng 30 phút trước nhưng giờ tôi lại cảm giác ngủ nữa rồi. Không giống như lần trước, lần này tôi tự động cho bản thân mình chìm vào giấc ngủ sâu mà không một chút phản kháng nào cả

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
Thanks 4 the chapter nhé :>>
Xem thêm