• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 28

5 Bình luận - Độ dài: 512 từ - Cập nhật:

"Đầu tiên, hãy lấy điện thoại của chị ra."

"Eh? Điện thoại của chị?"

Khi tôi đưa điện thoại cho Yuu, em ấy bắt đầu nghịch điện thoại của tôi và em ấy.

"Tốt. Bây giờ em sẽ gửi cho chị mọi chuyện đã xảy ra trước đó."

"Em đã ghi âm lại sao?"

"Đúng. Em sẽ không xông vào đó mà không suy nghĩ đâu."

Trong quá khứ, Yuu thường xuyên giúp đỡ tôi theo cách này.

"Này, tại sao em lại giúp chị?"

"Hả? Dạo này chị đọc manga nhiều quá à?"

"Eh?"

"Không, ý em là chẳng phải việc giúp đỡ người bị ép quỳ gối là bình thường hay sao?"

Thành thật mà nói, tôi nghĩ đó là điều tôi xứng đáng nhận được, nhưng có vẻ Yuu lại nghĩ khác. Lúc đó, Yamari trông khá độc ác, chính cô ta là người đã bắt tôi quỳ gối.

"..."

"Đừng hiểu lầm. Chuyện này không liên quan gì đến gia đình hay bất cứ thứ gì tương tự, em chỉ giúp đỡ chị một cách tự nhiên thôi."

"Thật sao?"

"Được rồi, giờ em phải đi đây. Nếu có thể, em muốn chị sử dụng bằng chứng này một cách hợp lý và báo cáo cô ta. Bằng cách đó, thêm một kẻ gây rối nữa sẽ biến mất vĩnh viễn. Em chỉ đang ủy thác công việc phiền phức này cho chị thôi. Những lời xúc phạm của Yamari gần đây quá khó chịu."[note59738]

"Yuu!"

Yuu bỏ đi mà không trả lời.

"Cảm ơn em..."

Tuy nhiên, em ấy hoàn toàn không để ý.

Tôi xem video và chỉ thấy ai đó bị ép quỳ gối. Tôi được cứu rồi sao?

Em ấy đã bắt đầu ghi âm từ khá lâu rồi, phải không?

Tôi cảm thấy mừng vì có thể nhận được sự giúp đỡ của Yuu và được nói chuyện với em ấy lần nữa sau một thời gian dài.

Ah, tôi quên bảo Yuu ghi lại bức ảnh mà em ấy đã chụp tôi mất rồi.

ーーーーーーー

Tốt, tôi đã có thông tin bất lợi của Yamari Hana.

Cô ta thật phiền phức. Tôi ước gì cô ta có thể làm nhiều điều hơn với Fuyuka nhưng trong trường hợp cô ta không làm vậy, tôi sẽ gửi nó đến trường đại học mà cô ta thi vào. Không, liệu tôi có nên gửi nó đến nơi làm việc của cô ta không?

Tôi đã xem qua bức ảnh khi Fuyuka quỳ xuống.

Vì trông nó khá thú vị nên tôi đã lưu nó lại.

RẰNG Fuyuka vẫn đang quỳ xuống xin lỗi.

Có lẽ sau tất cả mọi người đang dần thay đổi?

Tôi rất muốn có thêm thông tin về Mukami nhưng điều đó chỉ khiến tôi dính líu nhiều hơn và anh chàng đó cũng đã im lặng giữa chừng.

Chà, bây giờ hãy thay đổi chiến thuật và cống hiến hết mình cho công việc nào!

Tốt hơn hết là tôi nên chia sẻ bức ảnh này với quản lý.

Ghi chú

[Lên trên]
(Hình như main tính dùng chị mình như một công cụ để tố giác mấy đứa bạn cùng lớp --> có thể sau này chị nó sẽ bị gắn mác là kẻ phản bội rồi bị mọi người xa lánh chăng?)
(Hình như main tính dùng chị mình như một công cụ để tố giác mấy đứa bạn cùng lớp --> có thể sau này chị nó sẽ bị gắn mác là kẻ phản bội rồi bị mọi người xa lánh chăng?)
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Cảm giác đọc mấy bộ này thoả mãn nhỉ nhưng không biết truyện sau được xây dựng như nào nhưng đọc đến đây nếu sau mà main không hoà nhập được với gia đình thì mình thấy nó sai sai ấy nếu main thấu hiểu được gia đình mình và giãi bày với mọi người thì mình thấy có thể sẽ hàn gắn được 1 mức độ nào đấy nó sẽ hạnh phúc hơn với main còn hơi bồng bột tí bố main tâm sự vs main nhưng chỉ mức độ nào đấy không thực sự hiểu main lắm nên thay vì xa cách bố vì lí do đó sao ta không thể thấu hiểu một chút còn bạn bè main thì hết cứu :)))
Xem thêm
bộ này có ai bình thường dâu bạn ngoài ông bố thì hơi ít quan tâm đến cảm xúc của main ra với ông quản lí
Xem thêm
Đọc tới đây bên eng tui dừng nên là OwO hóng trans speedrun
Xem thêm
avenge time
Xem thêm
đến giai đoạn trả thù rồi
Xem thêm