• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Tình yêu dành cho mặt trời

1 Bình luận - Độ dài: 4,633 từ - Cập nhật:

Con goblin ngã xuống đất sau khi bị đập nát đầu.

“Hm, Lũ goblin sẽ là loại quái vật duy nhất chúng ta phải chiến dấu lại sao?”

Linh mục cấp cao Gordan đã chế nhạo lũ goblin yếu ớt khi ông ta đập nát hộp sọ chúng bằng cây chùy yêu thích của mình.

“Thưa ngài linh mục, chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi và không có dấu vết nào cho thấy liệu rằng con Dhampir đã trốn thoát cùng với người cha Vampire của nó hay đã bị chôn sống trong hang động đó.

Một trong các thánh hiệp sĩ báo cáo với Gordan nhưng ông ta không hề hài lòng với điều đó.

Bormack Gordan đã từng là người bình thường, nhưng giờ ông ta đã leo lên đến vị trí linh mục cấp cao của Giáo hội Alda ở độ tuổi 30 nhờ vào đức tin, sức mạnh thể chất và ma pháp thuật sinh mệnh và ánh sáng của mình.

Bây giờ ông ta đang bị thiêu rụi bởi cơn ám ảnh về việc tiêu diệt lũ Vampire, Lamia, Scylla và các quái vật khác mà Vida đã sinh ra.

『 Alda, vị thần của định mệnh và ánh sáng là vị thần quyền năng duy nhất còn hiện diện trên Lambda, đã định nghĩa các sinh vật mà Vida hạ sinh là những con quái vật xấu xa, và nhiệm vụ của ta – các tín đồ của Alda, là phải tiêu diệt hết bọn chúng 』

Cũng như các tín đồ cuồng nhiệt khác của Alda, Gordan tin vào điều này mà không có bất kỳ nghi vấn nào. Ông ta không hề cảm thấy thương tiếc khi giết các Dark-Elf hay đang săn lùng một đứa bé Vampire mới chỉ vài tháng tuổi. Hơn cả thế, ông ta còn rất tự hào về hành động của mình sẽ là đại diên cho công lý, cho sự chính nghĩa và trật tự của Lambda. Do đó, dù có bằng mọi giá, ông ta cũng sẽ tìm cho ra đứa Dhampir đó, nhưng bây giờ công cuộc tìm kiếm của ông ta đnag gặp khó khăn.

Không thể liên lạc với các thợ săn đã bán đứng con phù thủy Dark-Elf, nên ông ta đã thuê các thợ săn khác để tìm kiếm nơi mà con Dhampir đang lẫn trốn. Nhưng thứ mà ông ta tìm được chỉ là những con gấu, cho sói và một số loài quái vật yếu đuối như lũ goblin.

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi cuộc tìm kiếm bắt đầu, cuối cùng ông ta cũng phát hiện ra cái hang đá bị sập nhưng ông ta không tìm thấy cái xác của con Dhampir đó đâu cả.

Gordan cũng đã suy nghĩ rằng đào sâu vào trong hang đá, nhưng ông ta đành phải từ bỏ ý định đó vì có thể hang đá sẽ sập xuống bất kỳ lúc nào. Nếu như họ có các các kiến trúc sư hoặc các thợ Dwarf lành nghề ở đây thì sẽ là một câu chuyện khác, nhưng không có bất kỳ ai ở vùng đất này nên ông ta không thể thuê bọn họ.

Lý do mà ông ta tiếp tục lùng soát khu rừng thêm 2 tháng là vì những kẻ thợ săn đã báo cáo về việc này cho họ đã mất tích sau khi ra ngoài tìm con Dhampir đó.

Ba thợ săn – những người nổi tiếng với việc quen thuộc địa hình và đường đi ở nơi này hơn bất cứ ai thế mà biến mất một cách bí ẩn và không thể tìm thấy xác của chúng.

Trực giác của Gordan báo cho ông ta rằng đây không phải là một sự cố hay tai nạn nào cả, mà là có thứ gì đó đang bắt đầu cuộc trả thù của nó.

『 Mặc dù con Dhampir đó chỉ mới vài tháng tuổi nhưng điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Đã từng có ghi chép về việc một con Dhampỉ 3 tuổi đã giết sạch một tiểu đội mạo hiểm giả cấp D vài năm trước. 』

Nếu như bỏ cuộc, ông ta sẽ để cho con quái vật ác độc đó có cơ hội trưởng thành, nên ông ta phải tìm cho bằng được nó và biến nó thành tro bụi.

“Thưa ngài Gordan, chúng tôi đã lùng soát toàn bộ khu rừng, từng thước đất, và không thể nào tìm thêm chỗ nào khả nghi nữa”

“ Ngài Baronet Bestero cũng đã rút các hiệp sĩ của mình về rồi ạ”

Không phải ai cũng có lòng nhiệt thành như Gordan, Nam tước Baronet Bestero, đã cử 5 hiệp sĩ và một nửa binh lính ở lãnh địa mình để hỗ trợ tìm kiếm, nhưng giờ đây, ông ta đã hết kiên nhẫn, và sẽ không cung cấp thêm bất kỳ sự trợ giúp nào nữa.

Trên thực tế, Nam tước còn chỉ trích cuộc tìm kiếm vô ích này “Không có việc gì mà một linh mục sư cấp cao như ngài có thể làm cho người dân sao?”

“… Ta biết người dân tại Evbejia đã bày tỏ sự bất bình của mình”

Khu rừng này là nguồn tài nguyên quan trọng đối với người dân nơi đây, và linh mục cấp cao đã cảnh cáo mọi người rằng “Các ngươi không được phép vào khu rừng này khi cuộc tìm kiếm con Dhampir đó đang diễn ra”. Đó là điều hiển nhiên khi người dân Evbejia không vui vẻ gì mấy khi bị cấm vào khu rừng trong cả tháng trời.

“Không chỉ là người dân, mà những nhà mạo hiểm cũng bày tỏ sự khó chịu của họ. Mặc dù họ chỉ là những mạo hiểm giả cấp F và E nên sẽ không có vấn đề gì lớn”

“Bọn chúng đang phàn nàn với Hiệp hội (Guild) rằng ta đang lấy đi kế sinh nhai của bọn chúng”

Những con quái vật như goblin sẽ bị các nhà mạo hiểm này tiêu diệt định kỳ, và họ có thể kiếm sống từ công việc đó. Và trong suốt quá trình tìm kiếm con Dhampir, Gordan và các thánh hiệp sĩ đã tiêu diệt quá nhiều goblin nên giờ đây họ khó có thể kiếm được thu nhập từ việc này nữa.

Ngoài ra, Evbejia là nơi giao thương giữa các ngôi làng và thị trấn gần đó nên có rất nhiều thương nhân giàu có đã đặt yêu cầu hộ tống, khi các mạo hiểm giả chấp nhận những nhiệm vụ này thì sẽ có càng ít mạo hiểm gia cư trú trong Evbejia hơn nữa, và tất nhiên Hiệp hội không hài lòng với việc này chút nào.

Baronet Bestero cũng sẽ không chấp nhận việc số lượng mạo hiểm giả giảm sút nữa. Gordan và các thánh hiệp sĩ của ông ta đang kiểm soát lượng goblin ở đây khá chắc chắn. Nhưng ông ta không thể nào thường trú tại nơi này nên không thể chắc chắn rằng liệu có đủ mạo hiểm giả để kiểm soát lượng goblin khi ông ta rời đi không, vì goblin là lũ quái vật sinh sản rất nhanh.

“Vậy cậu nói chúng ta nên làm gì? Chắc chắn cậu không nói là sẽ tha mạng cho lũ goblin đến tấn công chúng ta đâu nhỉ!?”

“Như tôi đã nói trước đó, thưa ngài, đã đến lúc kết thúc cuộc tìm kiếm này. Những lời của tôi không phải bị ảnh hưởng bởi ngài nam tước, nhưng có rất nhiều nơi khác cần sự có mặt của chúng ta hơn là tốn thời gian ở nơi này”

“Muh…”

Thực tế, khi họ tốn thời gian ở đây, các Vampire đang di chuyển trong bóng tối, những loài quái vật mà Vida sinh ra vẫn đang làm hại con người tại những nơi khác.

“Được rồi, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, chúng ta sẽ rời đi vào ngày mai”

Tia nắng chiều tà đỏ chót ánh lên khuôn mặt cay đắng của Gordan khi ông ta ra lệnh. Ông ta chắc rằng con Dhampir đó sẽ cười nhạo ông ta khi màn đêm buông xuống.

Trong khi đó, con Dhampir mà Gordan đang tìm kiếm – Vandalieu, đã tắm nắng suốt cả buổi chiều bằng cả trái tim của mình.

“Ahh…Ánh sáng mặt trời… Mình yêu nó!”

Cậu tuyên bố tình yêu của mình cho ánh sáng mặt trời. Hiện giờ cậu đã có thể nói chuyện được, dù vẫn chưa mạch lạc cho lắm.

Sống dưới lòng đất trong khoảng thời gian dài như vậy thật khó khăn cho cậu. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ chỉ sống dưới này tối đa 1 tháng, nhưng Gordan đã bỏ cả 2 tháng trời ròng rã để tìm kiếm nên cậu đã phải sống trong nơi tối tăm không ánh sáng mặt trời này cùng với đất và đá trong suốt quãng thời gian đó.

Cậu đã dùng Tử ma pháp của mình để kéo dài mạng sống cho cả 2 tên thợ săn còn sót lại, nhưng chúng chỉ sống được nửa tháng. Thời gian sau đó cậu đã cho khỉ xương và các Undead khác nghiền nát các hạt lúa mì và thịt khô mà Darcia để lại rồi trộn với nước để làm thức ăn. Khi không còn gì cả, cậu đã ăn những loài côn trùng sống trong lòng đất như sâu, giun để giải tỏa cơn đói.

Khi cậu đào sâu hơn vào trong hang đá, cậu đã tìm thấy suối nước nóng. Lúc đầu cậu đã nghĩ rằng hang động sẽ ngập lụt mất, nhưng cuối cùng thật may mắn, nó không ngập, nhờ có nguồn nước này mà cậu có thể sống sót cũng như giặt tã được làm từ những mảnh quần áo của các thợ săn đã chết..

Cậu có thể dùng phép [Sát trùng] để làm sạch cơ thể mình, nhưng cậu không thể chịu được việc tự làm bẩn chính mình bằng những cái tả em bé đó.

Những ngày qua cậu đã sống sót nhờ vào việc ăn những con sâu đất và nhựa cây. Tất cả là nhờ vào kỹ năng mới mà cậu nhận được [Cảm nhận nguy hiểm: Tử vong]. Cậu có thể tìm những thứ mình có thể ăn mà không có độc trong đó, nhưng khi ăn chúng, vì lý do nào đó mà kỹ năng [Kháng hiệu ứng] đã tăng cấp. Có vẻ như cậu đã ăn có thứ gì đó có độc, nhưng mà lượng độc đó không đủ để giết cậu.

『 Mình không hề muốn trải qua cuộc sống khi mà bắt được một con mối cũng là điều may mắn chút nào cả 』

Vandalieu chắc nịch với thâm tâm của mình như thế. Là một Dhampir, cậu có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối rõ ràng, nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là cậu không cần ánh sáng mặt trời. Vì dù sao cậu cũng là Dark-Elf.

Cậu đã rất lo lắng rằng mình sẽ chết vì các bệnh liên quan đến thiếu hụt vitamin.

『 Linh mục cấp cao Gordan, Ngũ sắc kiếm, hãy rời đi bình an nhé 』

Vandalieu thật lòng cầu mong cho bọn họ rời đi, Gordan và người của ông ta sẽ rời đi ngày hôm nay, còn Ngũ sắc kiếm đã rời đi từ 2 tháng trước.

『 Xin đừng chết trước khi tôi giết các người! 』

『 Giới hạn cho con người khi sống trong bóng tối là 90 tiếng đồng hồ nhỉ? Nếu một con người bình thường nào sống trong bóng tối trong khoảng thời gian dài như thế chắc chắn sẽ phải gặp vấn đề tâm thần nghiêm trọng. Nhưng thật ngạc nhiên là mình vẫn có thể chịu đựng được lâu như thế 』

Việc phơi nắng đã làm cậu thanh thản lại vì suốt cả 2 tháng qua cậu vẫn sống trong môi trường như vậy. Cậu đã ra lệnh cho các Undead đặt bẫy và bắt các loài động vật nhỏ và thỏ.

Khi cậu kiểm tra bảng trạng thái của mình, kỹ năng [Hấp dẫn tử tính] có vẻ như là kỹ năng cậu đã từng sử dụng ở Origin, có một vài trường hợp rằng những nhà nghiên cứu từng xem cậu như con chuột chết, sau khi chết đã biến thành những linh hồn với tính cách hoàn toàn thay đổi khi xin lỗi cậu trong nước mắt của sự hối hận và thương xót.

Cậu đã tha thứ cho họ, suy cho cùng, nếu như các linh hồn ấy không trò chuyện với cậu trong cậu bị giam ở Origin thì có lẽ tâm trí của cậu đã sụp đổ trước cả cơ thể. Nhưng khi Orbie và lũ thợ săn biến thành linh hồn và lại gần cậu, cậu chỉ cảm thấy chúng thật kinh tởm. Cậu không muốn chúng được chết một cách nhẹ nhàng như thế nên cậu đã ếm linh hồn của chúng vào các vách đá chống đỡ hang động và giờ chúng vẫn còn ở đó.

『 Bây giờ, mình đoán là mình sẽ phải im lặng và lẫn trốn tiếp đến khi cơ thể mình phát triển hơn 』

Suốt hai tháng qua, những chiếc răng đã bắt đầu hình thành trong hàm của cậu. Cậu cũng đã có thể đứng lên di chuyển, nhưng cậu không thể giữ thăng bằng tốt được vì kích thước của đầu cậu có vẻ to hơn.

Cuối cùng cậu vẫn cần phải ngủ nhiều, và không thể chạy được. Cậu chỉ có thể đi bộ một cách lạch bạch từng bước, nên dù có dành cả ngày trời cậu cũng không di chuyển được bao xa cả.

Nếu cậu muốn rời khỏi nơi này, cậu cần thêm thời gian để trưởng thành cũng như chuẩn bị mọi thứ để ra ngoài. Do đó, cậu phải tạm dừng kế hoạch trả thù Baronet Bestero, những hiệp sĩ của hắn và người dân ở Evbejia.

Cậu đã có kế hoạch trả thù trong đầu và tự tin rằng cậu có thể thực hiện được nó, nên cậu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc nên cậu phải chịu đựng điều đó.

『 Bây giờ đã là mùa đông rồi sao? Mình vẫn chưa hỏi mẹ về lịch sử của thế giới này. Nhưng trước đó… mình cần uống máu từ một số con mồi trước 』

Mặc dù bây giờ cậu đã có thể ra ngoài, nhưng cậu có thể sẽ chết đói trong cơn giá lạnh mùa đông khắc nghiệt này. Vandalieu cất tiếng thờ dài khó khăn.

Ở Lambda, Vampire được chia làm 4 chủng loại khác nhau.

Đứng đầu là Vampire đầu tiên, [True Ancestor] (Ma cà rồng thủy tổ) được sinh ra giữa Vida và người anh hùng Undead vô địch Zakkart đã bị giết từ thời xa xưa.

Tiếp theo là những kẻ nhận được máu từ Thủy tổ và là đầy tớ trung thành của Thủy tổ. Chúng được gọi là [Pure Breeds] (Dòng giống thuần chủng)

Những kẻ thấp hơn [Pure Breeds], sở hữu nồng độ máu Vampire ít hơn nhiều là các thế hệ [Noble-born] (Qúy tộc ma cà rồng)

Và cuối cùng, những kẻ được truyền máu bởi [Pure Breeds] và [Noble-born] là những thuộc hạ của chúng nhưng không thừa hưởng sức mạnh phép thuật cũng như ánh nhìn quyến rũ. Bù lại những kẻ này sẽ có sức mạnh thể chất mạnh mẽ cùng với các kỹ năng như [Siêu sức mạnh] và [Hồi phục nhanh]. Những kẻ này thuộc hàng ngũ được gọi là [Surbodinates] (Hạ cấp hoặc đầy tớ)

Thông thường, những kẻ có nồng độ huyết mạch Vampire càng gần Thủy tổ thì sẽ càng mạnh mẽ. Nhưng các Vampire có nhiều kẻ khác nhau, nên đôi khi một vài Vampire hạ cấp còn mạnh hơn các Qúy tộc.

Điểm yếu chung của các Vampire là ánh sáng mặt trời và các ma thuật khắc chế Undead như ma thuật sinh mệnh, một điểm yếu khác của các Vampire là cần uống máu để duy trì sự sống của mình.

Cha của Vandalieu là một Hạ cấp dưới quyền của một Vampire thuần chủng. Ông ấy không phải là một trong những ngoại lệ hiếm hoi khi Hạ cấp mạnh hơn Qúy tộc mà ông chỉ là một con người bình thường bị biến thành Vampire Hạ cấp. Tên của ông là Valen. Ông vốn là một tên côn đồ sống ở khu ổ chuột.

Thứ duy nhất không bình thường ở Valen là khả năng chống lại ánh sáng mặt trời của ông nên chủ nhân Vampire thuần chủng đánh giá Valen cao rất nhiều. Hắn đã ra lệnh cho ông làm rất nhiều nhiệm vụ cũng như thu thập thông tin từ con người.

Và đó là lúc ông gặp mẹ cậu – Darcia.

Cũng như các cậu chuyện cổ tích, họ đã yêu nhau từ ánh nhìn đầu tiên.

Tuy nhiên, hiện nay, các Vampire cũng chia thành 2 phe khác nhau. Một phe vẫn tin vào Vida còn một phe đã thờ phụng các ác thần. Và số lượng Vampire theo ác thần nhiều hơn áp đảo những Vampire phe Vida.

Nếu như chủ nhân của Valen là Vampire theo phe bảo thủ, sẽ không có bất kỳ vấn đề gì về tình yêu của ông và Darcia. Nhưng không may, chủ nhân của Valen là một kẻ cực đoan, và hắn phản đối mãnh liệt việc pha loãng dòng máu Vampire với các chủng tộc khác, cho dù đó là một chủng tộc khác được Vida sinh ra.

Nhờ vào khả năng chống lại ánh mặt trời của mình, Valen đã dẫn Darcia cùng nhau bỏ trốn khi cô đang mang thai. Valen đã ở lại chiến đấu với những kẻ truy đổi họ, để Darcia và đứa con của mình an toàn chạy đi.

Do đó, khi Darcia sinh cậu ra, cô đã đặt tên cậu một nửa từ tên cha cậu, nửa từ tên của cô.

『 Như vậy thì đó là lý do con được đặt tên là Vandalieu sao! 』 (Vandalieu)

『 Đúng vậy đó con yêu, con thích cái tên này chứ? 』 (Darcia)

『 Vâng ạ, con rất thích nó. Cái tên nghe rất hay ạ 』 (Vandalieu)

Vandalieu, người lần đầu tiên được ăn gì đó khác ngoài côn trùng hay nhựa cây, lắng nghe Darcia kể về chuyện tình của cô và cha cậu hàng chục lần mà không ngán.

『 Điều đó thật là tốt. Mẹ chắc là cha con cũng sẽ rất vui. Cả cha và mẹ đều đã đồng ý là sẽ đặt tên con là Vandalieu nếu như con là con trai, và sẽ là Varcia nếu như con là con gái. Err, Mẹ đang kể đến đâu nhỉ? À đúng rồi, mẹ đang kể cho con về các Vampire 』 (Darcia)

Với một nụ cười hiền hậu, Darcia bắt đầu kể lại câu chuyện mà cô vừa kể xong, có vẻ như trí nhớ của cô đã giảm sút đi rất nhiều.

Sau cái chết cảu cơ thể mình, linh hồn của Darcia càng ngày càng yếu đi khi ở thế giới này. Đã từng có những ghi chép về các linh hồn có thể giữ nguyên tính cách của mình dù cho có trải qua hàng trăm, hàng ngàn năm nếu như họ có ý chí mạnh mẽ hoặc nuôi dưỡng lòng căm thù. Nhưng trong trường hợp của Darcia, cô ấy cảm thấy hối hận và buồn bã khi ở bên Vandalieu mà đáng lẽ ra cô đã chết rồi.

Mặc dù Darcia cư trú trong mảnh xương vỡ của mình, nhưng điều đó sẽ không thể giúp cô ấy khôi phục lại linh hồn của mình.

『 Nếu như mình luôn duy trì nguồn cung cấp mana cho mẹ, thì bà có thể sống hàng trăm năm 』

Trong khi nghe Darcia bắt đầu kể lại câu chuyện về các Vampire một lần nữa. Vandalieu suy nghĩ tới cách có thể tạo một cơ thể cho mẹ của cậu. Mặc dù trí nhớ của Darcia đang gặp một vài vấn đề nhỏ, nhưng cô ấy vẫn nhớ mọi thứ khi vẫn còn sống, nên cô đã kể cho Vandalieu mọi điều cô biết.

Thời gian trôi qua trên Lambda và Trái đất là như nhau, một ngày có 24 giờ, một năm có 360 ngày và 12 tháng.

Lý do mà tiếng Nhật là ngôn ngữ chính ở đây là vì 3 người anh hùng còn sống sót sau trận chiến với Chúa quỷ đã dạy những người còn sống sót. Hiện tại tiếng Nhật thông dụng ở đây được viết bằng Hirigana và Katakana, khả năng đọc và viết Kanji chỉ được dạy cho các Qúy tộc hoặc những thương nhân giàu có.

Điểm kinh nghiệm là thứ thể hiện cho những kinh nghiệm và trải nghiệm sống trong cuộc đời của mỗi cá thể. Người dân ở Lambda thu thập điểm kinh nghiệm từng chút từng chút một khi họ sống cuộc đời của chính họ. Dĩ nhiên, việc giết chết những con quái vật cũng sẽ thu được một lượng điểm kinh nghiệm. Lượng điểm kinh nghiệm thu được này sẽ tùy thuộc vào từng nghề nghiệp của cá nhân đó nữa.

Nghề nghiệp là [Phước lành của các vị thần] từ trước cả khi Chúa quỷ xuất hiện, con người khi sinh ra thật yếu đuối nên các vị thần đã ban chức nghiệp cho họ với hi vọng con người sẽ trưởng thành để sánh vai với các vị thần.

Nghề nghiệp ảnh hưởng đến điểm thuộc tính và định hướng cho những kỹ năng mới sẽ nhận được, và nếu như cấp độ của nghề nghiệp đạt tới cấp 100, cá thể đó có thể nâng cấp nghề nghiệp đó và đạt được những kỹ năng mới.

Ví dụ, nếu một chiến binh tập sự đạt cấp 100, người đó có thể nâng cấp thành nghề nghiệp chiến binh.

Cũng như các chiến binh hay các ma pháp sư, cũng có những nghề nghiệp như nông dân, thợ rèn và nhiều nghề nghiệp khác nữa. Những người sở hữu nghề nghiệp như chiến binh hay pháp sư có thể nhận được một lượng lớn điểm kinh nghiệm thông qua việc giết chết hoặc đánh bại các quái vật, kẻ thù hùng mạnh. Tương tự như vây, nông dân sẽ đạt được lượng lớm điểm kinh nghiệm nếu như họ làm việc đồng án hoặc tham gia nghiên cứu nông nghiệp, người sở hữu nghề thợ rèn cũng có thể thu được nhiều kinh nghiệm thông qua việc rèn đúc…

『 Sẽ thật kỳ lạ nếu như một chiến binh có thể thu được nhiều kinh nghiệm chỉ bằng việc làm nông, và cũng sẽ thật kỳ lạ nếu như thợ rèn thu được nhiều kinh nghiệm thông qua việc đánh bại quái vật 』

Tổng kết lại, nghề nghiệp là một hệ thống khuyến khích, các chiến binh nên là các chiến binh, nông dân sẽ phát triển thành nông dân thành thạo nhiều kỹ năng đồng án hơn nữa…

Trái ngược lại, những con quái vật sẽ không có nghề nghiệp nhưng chúng vẫn có cấp độ, và chúng sẽ tiến hóa thành loài khác khi cấp độ của chúng đạt 100.

Do đó, vẫn có khả năng cho cha của cậu – Valen, sống sót và đạt cấp độ cao hơn, tiến hóa thành những chủng quái vật bậc cao hơn. Nếu như ông có thể làm được điều đó, ông vẫn có thể còn đang sống sót ở đâu đó.

『 Bây giờ thì mình đã hình dung rõ ràng được là những lời nguyền mà Rodcorte đã yểm vào mình tệ đến như thế nào. 』

Không thể học được những nghề nghiệp đã tồn tại, lời nguyền này sẽ gây rắc rối lớn cho cậu nếu cậu không thể đạt được các nghề nghiệp chưa từng xuất hiện trước đó, và nếu như không tìm được thì cậu sẽ mai [Thất nghiệp].

Lời nguyền ngăn cậu không nhận được điểm kinh nghiệm thậm chí còn làm vấn đề càng nghiêm trọng hơn nữa. Trong khi những người khác có thể từ từ tăng cấp thì Vandalieu sẽ không bao giờ có thể nhận được 1 điểm kinh nghiệm bất kỳ nào cả dù cho có cố gắng như thế nào.

『 Đã tám tháng trôi qua kể từ khi mình chào đời. Mình đã trải qua rất nhiều khó khăn mà một đứa trẻ sơ sinh bình thường có thể chịu được, mình đã tập luyện ma thuật, dùng nó trong thực tế, bắt được Orbie và những kẻ thợ săn, nhưng mình vẫn chưa lên cấp, 』

Nếu cứ như vậy, cậu sẽ trưởng thành nhưng cấp độ vẫn là 0. Là một Dhampir, các chỉ số của cậu khá cao, nhưng nó sẽ bất khả thi cho cậu nếu như muốn có nghề nghiệp như một chiến sĩ hay là người lính.

Với những chỉ số đó, cũng sẽ rất khó cho cậu nếu làm việc như một công nhân hoặc thợ rèn.

Không có nghề nghiệp, sẽ rất khó để định hướng cách mà cậu có thể đạt được những kỹ năng mới. Thêm vào đó, Vandalieu nhận thức được rằng kỹ năng giao tiếp của cậu rất kém.

『 Càng nghĩ về những điều đó, mình càng cảm thấy cuộc sống này thật bế tắc… Mình sẽ tạm ngưng suy nghĩ về vấn đề này 』

Hãy đi ngủ thôi nào. Mọi người nói rằng đi ngủ là cách tốt nhất để giúp trẻ em phát triển khỏe mạnh. Vandalieu ra lệnh cho khỉ xương dập tắt đám lửa mà cậu tao ra bằng cách tạo ra 2 con golem gỗ và cho chúng cọ sát mạnh vào nhau. Sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ, để lại những con Undead trông chừng cậu.

Cậu lờ đi mọi thứ, nhớ đến những lời hát ru của Darcia và ước gì có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô một lần nữa.

Darcia không biết nhiều về các Dhampir bởi chúng khá hiếm nên Vandalieu đã không hỏi được thông tin gì thêm từ cô.

Tên: Vandalieu

Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 0,5 tuổi

Danh hiệu: Không

Nghề nghiệp: Người bình thường

Cấp độ: 0

Lịch sử nghề nghiệp: Không

Thuộc tính:

o Sinh lực: 21

o Mana: 100,001,200

o Sức mạnh: 31

o Nhanh nhẹn: 4

o Thể lực: 30

o Trí tuệ: 27

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 1

o Hồi phục nhanh: Cấp 2 

o Tử ma pháp: Cấp 3 

o Kháng hiệu ứng: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Kháng phép: Cấp 1

o Dạ nhãn: Cấp 1

o Tha hóa tinh thần: Cấp 10 

o Hấp dẫn tử tính: Cấp 1 

o Cảm nhận nguy hiểm - Tử: Cấp 1 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Hút máu: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 2 

o Biến đổi golem: Cấp 2 (Lên cấp!)

Lời nguyền

o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

o Không thể trực tiếp thu thập kinh nghiệm

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Tks trans
Xem thêm