• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04: Công quốc Hartner

Phụ lục 4: Giải thích về các chủng tộc đã xuất hiện

7 Bình luận - Độ dài: 7,822 từ - Cập nhật:

Đây là những chú thích về các chủng tộc ở Lambda đã xuất hiện. Có một số loài bị xem là quái vật, nhưng ở đây thì họ sẽ được xem là con người.

----------------------------------------------------------------

Định nghĩa về con người ở Lambda

Có ba lối suy nghĩ khác biệt về vấn đề này.

Đầu tiên, đối với các vị thần như Alda với mục tiêu là tiêu diệt các chủng tộc của Vida, những người theo chủ nghĩa Alda nguyên bản và những người ủng hộ việc chống lại Vida, các chủng tộc Vida không phải là người. Chỉ có ba chủng tộc, loài người, Elf và Dwarves (Người lùn), được phân loại là con người. (Đó là lý do tại sao Alda nói rằng tổng dân số Lambda chưa đến 100.000.000, nhưng trên thực tế, nếu bao gồm cả những chủng tộc của Vida thì con số đó là trên 100.000.000)

Tiếp đến, đối với phe Alda hòa bình, các vị thần trung lập, tín đồ của họ và hầu hết những người bình thường, có thể nói, ngoài các chủng tộc trên, các chủng tộc của Vida không có tổ tiên từ quái vật, như Dark Elf, Titans và Người thú, thì được phân loại là con người.

Số lượng người sử dụng định nghĩa về loài người này là lớn nhất so với hai loại kia.

Cuối cùng là bao gồm cả những chủng tộc có tổ tiên là quái vật, như là Vampire.

Định nghĩa này ít được sử dụng nhất. Bởi vì có những Vampire phục vụ cho ác thần, nên ít ai coi tất cả những chủng tộc như vậy là con người lắm, ngay cả khi họ có là những tín đồ của nữ thần Vida đi chăng nữa.

----------------------------------------------------------------

Loài lai

Khác với bán Elf và Dhampir, trạng thái của những đứa trẻ được sinh ra từ sự kết hợp của hai chủng tộc thường hiển thị theo chủng tộc của cha hoặc mẹ.

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các đặc điểm chủng tộc đặc biệt của cha mẹ được biểu hiện trên cơ thể đứa trẻ đó. Chẳng hạn như nếu một đứa trẻ là con của một con người và một người Dwarf thì nó sẽ có khả năng nhìn tốt trong bóng tối và có một bộ râu rậm rạp, sở hữu sức mạnh thể chất đặc biệt và có thiên phú với các thuộc tính như Thổ và Hỏa. Hoặc như con của một người Elf và một người Titan thì sẽ sở hữu cơ thể to lớn với chiều cao dễ dàng vượt quá 2.5 mét, nhưng đôi tai của đứa trẻ đó sẽ nhọn hơn và sở hữu những khả năng liên quan đến ma pháp tinh linh từ khi sinh ra.

Mặc dù không được phản ánh trong các kỹ năng và giá trị thuộc tính, đôi khi cũng có trường hợp có những người mọc vảy trên cơ thể hoặc lông trên cánh tay.

Tuổi thọ của họ có thể khác nhau tùy theo từng trường hợp cụ thể, nhưng có thể được ước tính được đại khái bằng cách lấy trung bình tuổi thọ dự kiến của cha mẹ.

Ngoài ra, cũng có những trường hợp đứa trẻ sinh ra từ cha mẹ có cùng chủng tộc, nhưng khi sinh ra lại mang những đặc điểm đặc biệt của các chủng tộc khác (trans: đích thị là con nhà hàng xóm, chứ đặc biệt đâu ra?), hoặc thậm chí như một cá thể của một chủng tộc khác hoàn toàn (trans: thế quái nào? Hư cấu!). Trước đây, lòng trung thành (sự chung thủy) của người mẹ đã bị nghi ngờ trong những trường hợp như vậy, hoặc đôi khi điều này được gọi là trò đùa hay thậm chí là một phước lành của một vị thần, nhưng bây giờ điều này được biết đến như là kết quả của sự thờ ơ.

Những ví dụ trên không bao gồm những giống loài lai với quái vật như Goblin và Orc.

----------------------------------------------------------------

Loài người

Cũng tương tự như loài người trên Trái Đất hoặc Origin.

Họ có giá trị thuộc tính cơ bản thấp nhất trong số các chủng tộc, nhưng đồng thời, họ là chủng tộc đang phát triển mạnh nhất. Lý do cho điều đó được cho là mức độ tự do của họ rất lớn. Không có chức nghiệp nào chỉ phù hợp hay không phù hợp với chủng tộc loài người.

Có đủ loại người. Có những người không có năng khiếu với ma pháp và cũng có những người có nhiều năng khiếu với ma pháp. Có những người chỉ có ái lực với một thuộc tính trong khi cũng có những người có ái lực với tất cả các thuộc tính (ngoại trừ tử tính).

Như thể để chứng minh mức độ tự do của con người, nếu người ta tách các anh hùng xuất hiện trong truyền thuyết và thần thoại theo chủng tộc, có nhiều anh hùng thuộc loài người hơn là anh hùng của các chủng tộc khác. Nhưng mặt khác, cần có nhiều người bình thường mới có thể chống lại được một con Goblin duy nhất.

Tuổi thọ của họ trong khoảng từ năm mươi đến sáu mươi tuổi, nhưng vì trẻ trong độ tuổi cho con bú thường chết vì bệnh và hay một vài lý do khác, một khi con người vượt qua độ tuổi đó một cách an toàn, họ thậm chí có thể sống tới hơn tám mươi năm.

Ngoài ra, những người trải qua những Chức nghiệp và tăng Giá trị Thuộc tính sẽ lão hóa chậm hơn. Một số mạo hiểm giả loài người trong quá khứ đã tích cực làm việc trong hơn một trăm năm qua và cố gắng thăng cấp để làm được điều đó.

Ở nhiều quốc gia, con người sẽ được đối xử như người trưởng thành khi họ được mười lăm tuổi.

Không có những chủng tộc phụ, nhưng lại có những sắc tộc với màu da trắng, vàng hoặc đen.

Con người có thể có con với hầu hết các chủng tộc khác.

----------------------------------------------------------------

Elf

Là chủng tộc được sinh ra giữa Shizarion - vị thần của gió và nghệ thuật, với Peria – nữ thần của nước và tri thức. Họ được biết đến thông qua đôi tai dài và nhọn, với ngoại hình đặc biệt.

Vì có nguồn gốc từ Shizarion và Peria, họ thường có được sự nhanh nhẹm và thông minh tuyệt vời, nhưng sức mạnh thể chất lại yếu hơn con người.

Có rất nhiều Elf sở hữu ái lực với nguyên tố gió và nước từ khi sinh ra, và một số ít lại có ái lực với các thuộc tính tương thích kém với các thuộc tính này, như là thuộc tính đất và lửa.

Họ sở hữu kỹ năng 【 Dạ nhãn 】 từ khi sinh ra. Ngoài ra, nhiều người còn có khả năng ma pháp tinh linh, nên đôi khi họ còn được gọi là bạn của các tinh linh, dù không phải Elf nào cũng vậy.

Tuổi thọ của họ lên tới năm trăm năm. Tốc độ trưởng thành của Elf như con người cho đến độ tuổi thiếu niên, và sau đó, họ lớn lên thành người lớn với tốc độ vài năm tuổi vật lý sau mỗi một trăm năm. Elf được coi là người trưởng thành từ khoảng năm mươi đến sáu mươi tuổi. Nếu được nuôi dưỡng ở các thành phố của con người, họ sẽ được đối xử như người lớn từ khi lên mười lăm tuổi mặc dù trông vẫn rất trẻ.

Đôi khi, những đứa trẻ Elf trong thị trấn còn ra lệnh cho người lớn một các tự cao, nhưng đó chỉ đơn giản là vì Elf ở độ tuổi ba mươi có thể ra lệnh cho những hậu bối trẻ hơn mình cả một thập kỷ.

Vì có độ tuổi dài nên ý thức về thời gian của họ cũng mơ hồ hơn con người. Họ rất thân thiện với thiên nhiên. Cũng có nhiều người sử dụng cả tuổi thanh xuân dài dằng dẵng của mình để kiếm điểm kinh nghiệm và đạt đến hạng B hoặc hạng A … nếu họ sống được lâu.

Nếu là những mạo hiểm giả, họ thường thích hợp trở thành pháp sư hoặc sử dụng tốc độ của mình để trở thành chiến binh hoặc trinh sát với những món trang bị nhẹ.

Nếu là thường dân, nhiều Elf sẽ là nghệ sĩ hoặc học giả.

Trong quá khứ, có những ngôi làng quy mô lớn với hàng chục ngàn Elf, mặc dù chúng rất khác so với các quốc gia loài người.

Hầu hết các làng Elf đều nằm trong rừng hoặc trên hồ, và thậm chí có những bộ lạc du mục còn đóng cả một đoàn tàu và sống lênh đênh trên biển cả đời.

Việc họ là người ăn chay và không ăn thịt chỉ đơn thuần là một tin đồn thất thiệt. Họ coi cả thịt và rau là phước lành của thiên nhiên và ăn cả hai thứ như nhau.

Khi sống ở các quốc gia loài người, họ gần như không bao giờ trở thành những quý tộc hay cái gì đó tương tự. Ngay cả những người có nghề nghiệp nhất định cũng thường sẽ nghỉ hưu sau vài thập kỷ làm việc. Vì tuổi thọ của họ rất dài, ngay cả khi họ là quý tộc, các quốc gia mà họ sống cũng sẽ bị hủy diệt, bị chia cắt thành nhiều quốc gia nhỏ hơn hay sát nhập vào một quốc gia khác trước khi họ chết già. Ngoài ra, dòng lịch sử đã cho thấy rằng nếu họ duy trì địa vị xã hội của mình quá lâu thì sự bất mãn trong các chủng tộc có tuổi thọ ngắn hơn sẽ tăng lên.

Một số Dark Elf bị các Elf ghê tởm, coi họ là những Elf hư hỏng, nhưng có một truyền thuyết kể về việc sau khi Shizarion bị tiêu diệt và Peria chìm vào giấc ngủ, Vida đã bảo vệ tổ tiên của những Elf. Do đó, cũng có những Elf có niềm tin sâu sắc vào Vida, và những Elf đó rất thân thiện với các chủng tộc của Vida, đặc biệt là Dark Elf, những người mà họ chào đón như anh chị em cùng nhận được phước lành của nữ thần.

Không có triết lý tình yêu nhất quán giữa các chủng tộc Elf. Có rất nhiều loại Elf khác nhau, từ những người hòa đồng và tán tỉnh người khác giới ngay cả khi chỉ mới gặp, cho đến những người tìm hiểu kỹ về đối tác trước khi đưa ra quyết định. Người ta nói rằng điều này là do Elf, hoặc là thừa hưởng bản chất của Shizarion, người có nhiều sở thích lãng mạn, hoặc là của Peria, người kín đáo hơn.

Ngoài ra, có vẻ như nhiều Elf tin rằng việc tìm ra vẻ đẹp và sự quyến rũ của mỗi người bất kể ngoại hình cũng là một phần của tình yêu … mặc dù điều này không đáng kể do tất cả các Elf đều có ngoại hình đẹp.

Nhưng Elf thường trở nên gắn bó sâu sắc với người mà họ yêu. Một pháp sư loài người nào đó đã nói rằng “Nếu một Elf thực sự yêu bạn, bạn sẽ bị lôi kéo đến hết đời, vậy nên hãy từ bỏ họ đi”

Ngoài ra, Dwarves là chủng tộc duy nhất mà Elf không thể trực tiếp tạo ra con cái. Do đó, mối quan hệ chủng tộc giữa Elf và Dwarves đã từng trở nên phức tạp.

Có lẽ vì sự cố đó, có khá nhiều Elf thích chơi với lửa bằng cách quan hệ với người Dwarf.

----------------------------------------------------------------

Dwarf

Một chủng tộc có nguồn gốc tổ tiên từ Zantark - vị thần của lửa và sự hủy diệt, với Botin – nữ thần đất mẹ và thủ công. Ngay cả sau khi đến tuổi trưởng thành, chiều cao của họ cũng chỉ chạm đến ngực của con người. Đàn ông Dwarf mọc râu rất nhiều khi họ đến tuổi trưởng thành, trong khi phụ nữ thì vẫn duy trì sự trẻ trung dù đã trưởng thành (với sự khác biệt rất lớn so với ngoại hình)

Có lẽ vì có nguồn gốc tổ tiên từ Zantark và Botin, họ vừa có Sức mạnh, Sức chịu đựng và Sức sống mãnh liệt, nhưng Sự nhanh nhẹn và Trí lực của họ thấp hơn một chút so với con người.

Nhiều người Dwarf có ái lực với các thuộc tính lửa và đất, nhưng có một số ít người có ái lực với các thuộc tính ngược lại, thuộc tính gió và nước.

Ngoài ra, người Dwarf sở hữu kỹ năng 【 Dạ nhãn 】 từ khi sinh ra.

Họ có tuổi thọ khoảng hai trăm năm. Họ phát triển với tộc độ bằng với con người, và một khi đến độ tuổi mười lăm, họ sẽ lão hóa rất chậm. Họ vẫn khỏe mạnh cho đến tận một trăm tám mươi tuổi, nhưng sau đó, họ thường sẽ già đi nhanh chóng.

Tuổi thọ của họ dài hơn con người, nhưng họ thường khó tính nếu nói về thời gian và có tính cách bướng bỉnh. Nhưng họ không nóng tính. Họ thích luyện tập và nâng cấp mọi thứ đến mức mục tiêu mà họ đặt ra. Ngoài ra, họ là một chủng tộc thích rượu hơn là quan hệ nam nữ, đến mức mà người ta nói rằng nếu muốn kết hôn với một cô gái người Dwarf thì phải biếu rượu cho cha mẹ cô ấy hoặc đánh bại anh ta trong một cuộc thi uống rượu.

Nếu là mạo hiểm giả, họ thích hợp làm khiên thủ và chiến binh chiến đấu ở tiền tuyến, họ không thích hợp làm pháp sư hay trinh sát. Ngoài ra, nhiều người Dwarf theo đạo, vậy nên những người đó sẽ trở thành Linh mục.

Nếu là thường dân, họ thường là thợ rèn, thợ chế tác đá, thợ gốm, thợ da, thợ rèn vũ khí hoặc đầu bếp, và có rất nhiều người đặt mục tiêu làm nông nghiệp. Người ta thường nói rằng khi chọn một thợ thủ công, nếu là làm thẩm mĩ thì tốt nhất là chọn thợ thủ công Elf, còn nếu tập trung vào hiệu suất thì tốt nhất là nên chọn thợ thủ công người Dawrf.

Mặc dù xã hội ca ngợi kỹ năng của một số thợ thủ công Dawrf, nhưng hầu như không có ai trở thành quý tộc hay cái gì tương tự cả. Ngoại trừ những người trở thành hiệp sĩ để bảo vệ quyền lợi của đồng tộc và quê hương, họ chủ yếu chỉ làm quý tộc danh dự, dạng quý tộc trên danh nghĩa.

Khác với Hội công nhân, hầu hết các chi nhánh của những bang hội đều có ít nhất một người Dawrf trong số những người điều hành từ trung cấp đến cao cấp.

Người lùn không coi bất kỳ chủng tộc nào là kẻ thù, và mặc dù họ thường xuyên cãi nhau với người Elf do quan điểm khác nhau, nhưng người Dwarf vốn không ghét họ.

Họ cũng không chống lại các chủng tộc của Vida. Tuy nhiên, vì người Dwarf là chủng tộc duy nhất mà Vida không kết đôi để tạo ra một chủng tộc mới, nên họ có hay nói đùa rằng “Hồi xưa người Dwarf đã say sưa với nữ thần” hay “Học hỏi tổ tiên của bọn tôi ấy, họ không 『 phang 』 gái khi đang say xỉn”

… Tuy nhiên, có vẻ như họ không ngại làm sâu sắc thêm mối quan hệ của mình với bạn nhậu khác giới.

Nhận thức về tình yêu của người Dwarf, đó là những người đàn ông không nên độc đoán lúc nào cũng đòi hỏi vợ phải làm theo yêu cầu của mình, nhưng những người chồng vẫn muốn kiểm soát vợ của mình. Đây được cho là ảnh hưởng từ những lời nói của Zantark, “Người đàn ông chiến đấu và làm việc bên ngoài trong khi vợ anh ta đang bảo vệ nhà cửa”

Đây là lý do tại sao đàn ông Dwarf thích những phụ nữ mạnh mẽ, cứng rắn. Ngoài ra, có vẻ như họ thích tìm kiếm những người phụ nữ khiêu gợi hơn là những người phụ nữ xinh đẹp.

Phụ nữ người Dwarf thì nghĩ đàn ông là một trong những nguyên liệu thô mà họ cần phải trui rèn. Dường như họ bị thu hút bởi những người đàn ông mà họ cảm thấy có thể mạnh mẽ hơn. Do đó, mặc dù các cặp vợ chồng người Dwarf thường cãi nhau, đây thường là những đòn roi tình yêu từ người vợ.

Ngoài ra, một đặc điểm quan trọng mà tất cả đàn ông người Dwarf nên có để quyến rũ phụ nữ người Dwarf đó là bộ râu của họ.

Tuy nhiên, dạo gần đây, có rất nhiều người thuộc thế hệ người Dwarf trẻ không có những mô tả như trên. Người phụ nữ Dwarf cải tạo một người đàn ông vô vọng chính là thể loại kịch mà mọi người yêu thích. Những vở kịch này là câu chuyện về sự khởi đầu của những mối tình lãng mạn giữa những cặp vợ chồng, cũng chính là những nhà viết kịch.

----------------------------------------------------------------

Dark Elf

Một chủng tộc được sinh ra từ Vida - nữ thần của sự sống và tình yêu, và một Elf trẻ đang phục vụ cô.

Ngoại hình của họ giống hệt như Elf, chỉ khác mỗi làn da ngăm đen. Đôi khi họ được gọi là Elf tự xưng. Ngoài ra, trong những cuốn sách cũ cũng nói rằng Dark Elf gợi cảm hơn so với Elf do họ là hậu duệ của một nữ thần cai trị sự trù phú và thịnh vượng. Tuy nhiên, trong những năm sau đó, Dario Dan “Phi thường và kỳ lạ”, một pháp sư kiêm nghệ sĩ nổi tiếng đã tập hợp một nghìn Elf và một nghìn Dark Elf để hợp tác trong một cuộc điều tra, qua đó anh ta xác định rằng tin đồn này không đúng sự thật.

Giống như Elf, Dark Elf sở hữu những phẩm chất có thể sử dụng được ma thuật, nhưng họ cũng sở hữu những phẩm chất thể chất đặc biệt như Sức sống và Sức mạnh. Nói cách khác, giá trị tổng thể của họ khá cao, không thua kém con người ở bất kỳ mặt nào cả.

Họ có thể sở hữu một mối quan hệ với bất kỳ thuộc tính nào, và giống như Elf, có rất nhiều người đã thức tỉnh được Ma thuật tâm linh.

Họ sở hữu các kỹ năng 【 Dạ nhãn 】 và 【 Kháng ma pháp 】 từ khi sinh ra.

Tuổi thọ của họ lên đến một nghìn năm. Nếu không tính đến Vampire, những người bất tử, Dark Elf có tuổi thọ dài nhất trong số các chủng tộc. (Có một số Drakonids và Majin sống được hơn một nghìn năm, nhưng tuổi thọ trung bình của chủng tộc của họ lại không dài hơn, chỉ là do những cá thể đó có sự khác biệt quá lớn)

Dark Elf có cùng tốc độ với con người đến tuổi thiếu niên, và sau đó, họ phát triển với tốc độ vài năm tuổi vật lý sau mỗi một trăm năm, và ở một giai đoạn nhất định, sự tăng trưởng (lão hóa) của họ dừng lại. Ở mỗi cá nhân khác nhau thì thời kỳ này sẽ xảy ra khác nhau, có thể nó sẽ xảy ra sớm vào khoảng giữa độ tuổi thiếu niên hoặc muộn nhất là vào những năm ba mươi tuổi.

Nhưng không giống như Elf, một khi sự tăng trưởng của họ dừng lại, ngoại hình của họ sẽ được duy trì suốt quãng đời còn lại, vậy nên những người già sống chín trăm năm có thể trông chỉ như những cậu bé hay cô bé đang tuổi niên thiếu.

Tuổi tinh thần của Dark Elf chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi độ tuổi của họ. Có lẽ vì vậy mà họ không có phong tục tôn trọng người lớn tuổi vô điều kiện. Họ sẽ luôn được đối xử như chưa trưởng thành cho đến khi họ phát triển kiến thức, kỹ năng và tính cách phù hợp.

Nhưng nhiều Dark Elf tôn trọng những người thể hiện mình là người trưởng thành, vì vậy họ cũng là một chủng tộc dễ hòa đồng.

Bởi vì chúng có tuổi thọ dài hơn Elf, nhiều Dark Elf có tính cách hơi vô tư. Có một số người trở thành mạo hiểm giả hoặc thường dân, nhưng với ý thức về thời gian của họ, họ chỉ xem những việc này là “tập luyện”, “du học” hay “chỉ là một chuyến đi dài”. Hầu như không có ai có ý định dành toàn bộ tuổi thanh xuân của họ trong xã hội loài người … vì hầu hết các quốc gia đều có khả năng bị phá hủy hoặc chia rẽ trước khi họ đi đến cuối cuộc đời.

Nhưng không có chức nghiệp mạo hiểm giả nào mà họ đặc biệt phù hợp để sử dụng, và trong suốt quãng đời dài dằng dẵng của mình thì họ có thể học được đủ loại nghề nghiệp như thường dân.

Trong lịch sử, Dark Elf từng giữ khoảng cách với mọi loài trừ Elf, những người tin vào Vida, nhưng họ không thù địch với bất kỳ chủng tộc nào. Tuy nhiên, nhiều Dark Elf rất ghét phải nhìn thấy các linh mục của Alda.

Nhận thức về hôn nhân của Dark Elf rất kỳ dị và không gò bó gì cả. Bởi vì họ có tuổi thọ dài, nên ngay cả khi họ thề sẽ yêu nhau mãi mãi, những cuộc cãi vã và chuyện này chuyện kia có thể xảy ra nếu họ dành hàng trăm năm bên nhau, nên hầu hết Dark Elf đều thề sẽ “yêu nhau trăm năm”. Nếu họ muốn duy trì một mối quan hệ vợ chồng sau khi một trăm năm đã trôi qua, họ sẽ lại thề ước lời thề năm xưa trước tượng nữ thần. Việc lặp lại hành động này chính là mối quan hệ hôn nhân của Dark Elf.

Nếu họ đã thay lòng đổi dạ, họ có thể cứ thế mà ly hôn ngay và luôn, bởi vậy nên người ta nói rằng Dark Elf là chủng tộc ít đổ máu nhất trên tình trường.

----------------------------------------------------------------

Titans

Một chủng tộc được sinh ra giữa nữ thần của sinh mệnh và tình yêu – Vida, cùng với Mặt trời khổng lồ Lalos, người phục vụ cho vị thần Colossus Zerno. Họ là chủng tộc đầu tiên được nữ thần Vida tạo ra.

Họ có làn da rám nắng màu nâu sáng. Họ là một chủng tộc với những cá nhân to lớn. Một khi đến tuổi trưởng thành, người đàn ông cao có thể cao hơn 2,7 mét trong khi phụ nữ thì cao hơn 2,5m.

Khác với màu da và kích thước của họ, họ cũng không khác gì con người. Có một câu chuyện hài nổi tiếng như thế này, một thanh niên quý tộc đem lòng yêu một cô gái trẻ, khỏe mạnh, xinh đẹp với làn da rám nắng đẹp như tranh vẽ, để rồi cuối cùng phát hiện ra rằng cô ấy là một cô gái titan cao lớn hơn anh ta.

Đối với các giá trị thuộc tính, họ có Sinh lực và Thể lực tuyệt vời, cũng như Sức mạnh to lớn. Tuy nhiên, Sự nhanh nhẹn, Trí tuệ và Mana của họ lại khá kém.

Họ có rất ít phẩm chất với ma thuật, và hầu như chỉ sở hữu một thiên phú với một thuộc tính duy nhất. Thuộc tính này thường là thuộc tính Sinh mệnh.

Họ sở hữu những kỹ năng 【 Tăng cường sức mạnh cơ bắp 】 và 【 Tăng cường sức chịu đựng 】 từ khi mới sinh ra, và họ có thể dễ dàng có được các loại kỹ năng kháng.

Họ có tuổi thọ khoảng ba trăm năm. Họ già đi cùng tốc độ với con người cho đến khi họ khoảng mười lăm tuổi, và sau đó, sự lão hóa của họ chậm lại, duy trì tuổi vật lý của một người ở độ tuổi hai mươi hoặc ba mươi cho đến khi họ đến khoảng hai trăm năm mươi tuổi. Sau đó, họ bắt đầu lão hóa nhanh chóng. Bởi vì họ có tuổi tương tự như người Dwarf, từ lâu mọi người đã tự hỏi liệu hai chủng tộc có liên quan gì đến nhau hay không.

Nhiều người khổng lồ có tính cách chính thực và không quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng khi họ tức giận, họ không thể kìm nén được. Ngoài ra, họ có xu hướng thích quần áo tiếp xúc với da thịt nhiều hơn. Điều này là do Titans như một chủng tộc tin rằng cơ thể của họ là những thứ đẹp đẽ mà họ nên tự hào. Trên thực tế, cơ thể cân đối, xinh đẹp, cân đối của họ làm say đắm người nhìn … mặc dù có nhiều phụ nữ không thích đàn ông Titan và nói rằng cơ bắp của họ rất khó chịu.

Nếu là mạo hiểm giả, họ thích hợp để trở thành khiên thủ hoặc chiến binh mạnh mẽ sử dụng vũ khí hạng nặng. Tuy nhiên, đôi khi những nhóm mạo hiểm giả chỉ toàn Titan thì lại không có khiên thủ. Đó là bởi nếu ai trong nhóm cũng mạnh rồi thì cần gì khiên thủ chứ.

Nếu là thường dân, nhiều người Titan có nghề nghiệp đòi hỏi sức mạnh thể chất, chẳng hạn như nông dân, thợ mỏ và thợ chế tác đá.

Có lẽ vì lý do này, ít người Titans nào có được địa vĩ xã hội cao. Điều này có khả năng liên quan đến việc không có bất kỳ một quốc gia nào chủ yếu là người Titan tồn tại kể từ khi Talosheim, một quốc gia ở khu vực phía nam của lục địa Bahn Gaia, bị phá hủy từ hai trăm năm trước.

Mặc dù người Titan không thù địch với bất kỳ chủng tộc nào nói chung, nhưng có nhiều người tin rằng Đế quốc Amid và các quốc gia chư hầu đã tấn công quốc gia Titan chính là kẻ thù chung của tất cả những người Titan.

Tuy nhiên, họ lại ghê tởm người Titan đồi và người Titan rừng, chính là những hậu duệ của Colossi, những kẻ đã gia nhập phe quỷ vương và trở thành quái vật trong thời đại của các vị thần, làm ô uế dòng máu tổ tiên vĩ đại của họ. Những người nào mà giết được những kẻ đó thì sẽ được ca ngợi là những chiến binh xứng đáng.

Ngược lại, họ vẫn tôn thờ vị thần Colossi, bao gồm cả Talos, người vẫn duy trì thiên tính của mình.

Quan điểm về tình yêu của họ không bị gò bó, và cả đàn ông lẫn phụ nữ đều coi trọng sức mạnh và sự vững chắc, nhưng họ cũng ngưỡng mộ cả những người có kiến thức và ý thức về nghệ thuật và họ không có. . Đôi khi họ trở nên dễ mềm lòng khi được đối xử dịu dàng và tốt bụng.

Người ta nói rằng có một chủng tộc người Titan với bộ lông trắng sống ở vùng núi băng giá và các vùng lạnh khác của Lục địa đen, lục địa đã trở thành một tổ quỷ khổng lồ.

----------------------------------------------------------------

Người thú

Các chủng tộc được tạo ra khi Vida giao phối với các thú Vương phục vụ thần thú Ganpaplio, vị thần đã bị quỷ vương tiêu diệt.

Bởi vì có nhiều vua thú là cha nên người thú có thể có nhiều ngoại hình khác nhau, nhưng nhìn chung tất cả họ đều có tai và đuôi của quái thú. Mỗi chủng tộc có những đặc điểm khác nhau, chẳng hạn như lông mọc trên mu bàn tay và cẳng hoặc sừng mọc trên đầu.

Giá trị thuộc tính của họ cũng khác nhau tùy thuộc vào vua thú của họ. Tuy nhiên, hầu hết các chủng tộc đều có phẩm chất ma thuật kém trong khi có Sức sống, Sức mạnh, Sự nhanh nhẹn và Sức chịu đựng tuyệt vời.

Chỉ có các chủng tộc của Người thú có vú tồn tại, các chủng tộc như lợn, ngựa và động vật có vú sống dưới nước không hề tồn tại. Điều này là bởi vì ở Lambda, bò sát là hậu duệ của thuộc hạ thần long vương Marduke.

Không có chủng tộc chim hay ngựa. Điều này được giải thích là do các thú vương của những chủng tộc đó đã bị Quỷ vương tiêu diệt, trong khi một số thì gia nhập vào phe của các ác thần, vậy nên những đứa trẻ được sinh ra giữa họ và nữ thần đã trở thành Harpies và Nhân mã.

Không có người lợn vì thú vương lợn đã gia nhập phe quỷ vương và trở thành tổ tiên của loài Orc. Điều này cũng được ghi lại trong thần thoại. Tuy nhiên, việc này lại không thường được nhắc đến.

Nhân tiện, cũng không có Người thú thuộc các chủng tộc đã được thuần hóa như chó, mèo hay lợn.

Trong bảng trạng thái, các chủng tộc người thú được hiển thị dưới dạng “XX - loại người thú”. Người sói thì được hiển thị dạng “Sói – loại người thú”, trong khi mèo hoang dã thì được hiển thị dưới dạng “Mèo hoang – loại người thú”

Những kỹ năng mà Người thú sở hữu từ khi sinh ra phụ thuộc vào loại Người thú đó. Tuy nhiên, hầu hết người thú đều sở hữu kỹ năng 【 Dạ nhãn 】. Ngoài ra, người thú loại thú ăn thịt có răng nanh và móng vuốt, trong khi người thú dạng thú ăn cỏ thì có sừng.

Trong vòng mười năm, họ phát triển với tốc độ tương đương với con người, và sau đó, họ sẽ sống cho đến khi đạt đến khoảng độ một trăm năm mươi cho đến hai trăm năm tuổi. Tốc độ lão hóa của họ cực kỳ chậm.

Ngoài ra, những đứa trẻ được sinh ra từ cha mẹ thuộc các chủng tộc người thú khác nhau sẽ trở thành người thú thuộc một trong hai chủng tộc người thú của cha hoặc mẹ. Chẳng bao giờ có chuyện người thú vừa có đuôi mèo hoang vừa có đuôi sói được.

Tuy nhiên, những đứa trẻ như vậy có thể mọc răng nanh và sừng. Đã có những trường hợp được xác nhận rằng có người thú loại gấu những lại có sừng. Ngoài ra, khi sử dụng kỹ năng 【 Biến đổi quái thú 】, sẽ được đề cập sau, một số đặc điểm vật lý của cha mẹ họ cũng có thể xuất hiện.

Việc kết hợp này không hề có giới hạn. Có những đứa trẻ có thể có cả tai Elf và đuôi cáo.

Chế độ ăn uống của họ phụ thuộc vào loại người thú, nhưng Người thú ăn thịt không hoàn toàn không thể ăn thức ăn không phải là thịt, và tương tự, ngay cả người thú ăn cỏ cũng có thể ăn thịt.

Nếu là mạo hiểm giả, họ thích hợp làm trinh sát hoặc chiến binh chiến đấu ở tiền tuyến, và họ có xu hướng thích những chiến binh không vũ trang sử dụng móng vuốt và sừng, hoặc có vai trò chiến đấu với các trang bị nhẹ. Ngoài ra, họ có thể có được các kỹ năng như Biến đổi quái thú, một kỹ năng biến họ tạm thời biến thành sinh vật nửa người nửa quái thú và có được các Chức nghiệp đặc thù chủng tộc như Chiến binh quái thú.

Có lẽ bởi vì họ tôn thờ các vị vua thú, có một số người có chức nghiệp là “Shaman”, một chức nghiệp chuyên biệt tách ra từ Chức nghiệp Linh mục.

Nhân tiện, không giống như hầu hết những người thú khác, thú nhân loại cáo, tanuki và dê có những phẩm chất phù hợp với ma pháp, rất nhiều người trong số đó đã trở thành pháp sư.

Họ không có xu hướng đối với bất kỳ chức nghiệp cụ thể nào như thường dân. Họ làm việc trong tất cả các loại lĩnh vực.

Về mặt xã hội, họ cũng giống như con người, nhưng khác với lãnh địa Birkett ở Vương quốc Orbaume, rất ít người thú được giữ chức vị cao trong các quốc gia.

Người thú không thù địch bất kỳ chủng tộc nào, nhưng họ ghê tởm những kẻ nói xấu về niềm tự hào của họ. Không có gì lạ khi những kẻ như vậy bị những thú nhân như Kobold và Minotaur thách đấu cho đến chết .

Họ có đủ loại quan điểm về hôn nhân. Khi tất cả các thành viên của một chủng tộc tập trung lại với nhau và sống ở cùng một nơi, họ có thể có chế độ một vợ một chồng, đa thê hoặc không có hệ thống hôn nhân nào, tùy thuộc vào chủng tộc. Điểm chung của họ là những người chồng luôn tỏ vẻ quan trọng trong gia đình trong khi thực ra thì những người vợ mới là người nắm quyền trong gia đình. Nhưng trong những tình huống quan trọng, các ý kiến của người chồng thường được ưu tiên.

Khi họ sống ở các làng và thành phố, họ sử dụng hệ thống của những làng và thành phố đó.

Ngoài ra, đối với người thú, tình yêu tương đương với hôn nhân. Tạo ra trẻ em là cơ sở của điều đó. Tiêu chí để yêu một người là liệu người ta có muốn có con với họ hay không.

Vì vậy, quan hệ người lớn là không phải là ham muốn đối với họ.

Nhân tiện, có những thời kỳ mà người thú muốn có con, tùy vào chủng tộc mà điều này có thể khác nhau. Họ vẫn có thể sinh con ngoài thời kỳ này, nhưng mọi thứ sẽ khá đơn giản nếu họ làm vậy.

Việc biến giai đoạn này trở thành một mùa giao phối của người thú cũng không xúc phạm gì cả, nhưng cũng đừng có nóng khi họ đáp trả lại “Uhm thì mấy người cũng giao phối quanh năm đấy thôi”

----------------------------------------------------------------

Ghouls

Nhiều người tin rằng Ghoul là một chủng loài undead đặc biệt. Mặc dù nhiều Ghoul cũng không biết điều này, nhưng họ là một chủng tộc có nguồn gốc từ đứa em sinh đôi, không rõ giới tính, được sinh ra từ nữ thần Vida và anh hùng undead Zakkart.

Trong truyền thuyết, không hề có bất kỳ ghi chép nào về các Ghoul, nên có vẻ như họ không liên quan gì đến trận chiến sau đó giữa Alda và Vida, nhưng không biết liệu có phải là họ đã tránh xa khỏi trận chiến hay là trốn thoát được.

Ghoul, cả nam và nữ, đều có làn da nâu xám, nhưng phụ nữ Ghoul thì trông giống hệt những người phụ nữ xinh đẹp loài người ngoại trừ con ngươi màu vàng và móng vuốt. Ngược lại, những người đàn ông Ghoul thì có đầu của sư tử và cánh tay dài đến mức mu bàn tay của họ có thể chạm đất khi họ đứng thẳng.

Đàn ông và phụ nữ Ghoul khác nhau về phẩm chất cũng như vẻ bề ngoài. Những người đàn ông có thể chất vượt trội nhưng có phẩm chất kém về ma thuật, trong khi phụ nữ có thể chất yếu hơn đàn ông nhưng lại có những phẩm chất tốt để sử dụng ma thuật.

Họ có tuổi thọ khoảng ba trăm năm. Những người đàn ông lớn lên với tốc độ ngang với con người cho đến khi mười lăm tuổi và sau đó bắt đầu lão hóa chậm lại sau khi đến tuổi trưởng thành. Phụ nữ thì phát triển và già đi cùng tốc độ với con người cho đến khi họ mang thai (ngay cả khi họ không sinh con thành công), và một khi họ mang thai, tuổi vật lý của họ trở nên cố định.

Ghoul sở hữu những kỹ năng 【 Dạ nhãn 】, 【 Siêu sức mạnh 】, 【 Kháng đau 】 và 【 Tiết nọc độc 】 từ lúc mới sinh. Móng vuốt của họ có thể tiết ra nọc độc làm tê liệt, khi vung lên một cách mạnh mẽ thì nó sẽ trở thành thứ vũ khí đáng sợ.

Họ có bản chất thô tục và hoang dã, nhưng ý thức đoàn kết trong chủng tộc của họ lại rất mạnh mẽ. Những lúc khẩn cấp, họ sẽ bỏ qua sự khác biệt và hợp tác với các bộ lạc hay làng mạc khác. Ngoài ra, những chủng tộc của Vida có thể trao đổi người dân ở một mức độ nhất định với những chủng tộc khác nhận thức được rằng Ghoul cũng là một chủng tộc của Vida.

Ngoài ra, vì một lý do đã được đề cập từ trước, những ngôi làng này đang gặp rắc rối và không thể chào đón những thành viên từ các chủng tộc khác.

Vì không có quốc gia nào coi Ghoul là con người, họ không thể trở thành mạo hiểm giả, nhưng họ vẫn sống cuộc sống bình thường trong khi thiết lập vai trò dựa trên giới tính của họ, vậy nên ngay cả trong một cuộc chiến, đàn ông luôn chiến đấu ở tiền tuyến còn phụ nữ thì trở thành hậu phương vững chắc.

Không có thường dân Ghoul. Người ta có thể đưa ra một lập luận rất xa vời rằng Ghoul bị bắt và buôn bán như nô lệ, hoặc bị thuần hóa, có thể được coi là thường dân.

Bởi vì họ sống như thổ dân trong tổ quỷ, họ được coi là một chủng tộc quái vật, nhưng họ sống như vậy vì khả năng sinh sản của họ rất thấp. Họ cũng không thể sinh con bên ngoài tổ quỷ.

Đây là lý do tại sao Ghoul không có khái niệm về hôn nhân, và việc họ làm mọi thứ có thể để sinh con là chuyện bình thường. Dường như có những trường hợp cá nhân mạnh mẽ độc quyền các thành viên khác giới, nhưng đây là những trường hợp hiếm gặp.

Đối với chế độ ăn uống, họ thích ăn thịt và thậm chí sử dụng thịt người làm thực phẩm. Vì lý do này, họ được gọi là quỷ ăn xác chết, nhưng Ghoul sẽ lập luận rằng con người cũng lấy nguyên liệu từ xác chết của họ.

Có thể nói rằng họ thù địch với mọi chủng tộc khác. Ngoài ra, có vẻ như có một số cá nhân khá phức tạp khi nhắc đến Vampire.

Ghoul có thể tiến hành một nghi thức để biến một người phụ nữ loài người, Elf hoặc Dwarf thành Ghoul. Vì việc thiếu khả năng sinh sản là một vấn đề nghiêm trọng, khi số lượng nữ giới của họ giảm xuống quá thấp vì bất kỳ lý do gì, đôi khi họ biến các mạo hiểm giả nữ mà họ bắt được thành Ghoul.

Khi bắt được các mạo hiểm giả nam, nếu may mắn, những người đó có thể giữ được mạng sống chỉ bằng cái gật đầu của những người phụ nữ Ghoul.

Chú ý!

Phần lớn những điều trên không áp dụng cho các Ghoul ở Talosheim.

----------------------------------------------------------------

Vampires

Chủng tộc bắt nguồn từ đứa lớn trong cặp sinh đôi, vẫn chưa xác định được giới tính, sinh ra từ nữ thần Vida và anh hùng undead Zakkart. Trong chủng tộc này, các cá nhân được chia ra thành Vampire thuần huyết, Vampire quý tộc và Vampire thuộc hạ.

Ngoại hình của họ giống với hầu hết các chủng tộc ban đầu, chẳng hạn như con người, Elf và Dwarf, nhưng con ngươi của họ có màu đỏ thẫm và họ cũng có răng nanh dài.

Thường thì họ không được xem là con người mà là quái vật, những sinh vật chống lại các vị thần. Trong xã hội loài người, họ là mục tiêu cần bị tiêu diệt. Nhưng họ đã cắm rễ sâu vào thế giới ngầm, và trong quá khứ cũng có nhiều giáo sĩ lớn tiếng ủng hộ tiêu diệt Vampire, nhưng lại chính là gián điệp cho Vampire.

Vampire thuần huyết, Vampire quý tộc và Vampire thuộc hạ đều không có tuổi thọ. Họ bất tử. Khoảnh khắc họ trở thành Vampire, sự lão hóa của họ dừng lại.

Từ lúc trở thành Vampire, họ có được các kỹ năng 【 Siêu sức mạnh 】, 【 Dạ nhãn 】 , 【 Hút máu 】, 【 Tái tạo cấp tốc 】 và 【 Kháng hiệu ứng trạng thái 】, nhưng họ trở nên cực kỳ yếu trước ánh sáng mặt trời và bạc.

Người ta nói rằng Vampire yếu trước ánh sáng mặt trời là do sự tồn tại của họ khiến cho Alda – vị thần cai trị ánh sáng, tức giận.

Điểm yếu của họ đối với bạc được giải thích là do Undead luôn yếu với bạc, và điểm yếu này đã được các Vampire, những người có nguồn gốc từ undead Zakkart, thừa hưởng.

Nhiều Vampire có tính cách hào hoa, đối xử với các chủng tộc có tuổi thọ ngắn với sự kiêu ngạo. Nhiều người trong số họ khá là xảo quyệt, độc ác, tàn nhẫn và vô nhân đạo.

Tuy nhiên, điều này là do nhiều Vampire hiện đang tôn thờ các ác thần là tàn dư của đội quân Quỷ vương. Không phải tất cả các Vampire vẫn tôn thờ nữ thần Vida … thực ra thời gian dần trôi, thỉnh thoảng vẫn có thể tìm thấy được một vài Vampire vẫn giữ được đức hạnh.

Chi tiết về Vampire thuần huyết không được biết đến vì họ là những sinh vật mà ngay cả truyền thuyết cũng không xứng đáng để nói về họ. Họ chính là những sinh vật thần thoại. Tuy nhiên, giá trị thuộc tính của các Vampire thuần huyết rất xuất chúng và họ còn có thể bay. Người bình thường không có cơ hội nào có thể chống lại ngay cả những Vampire quý tộc thiếu kinh nghiệm nhất.

Vampire thuộc hạ thì được tăng đáng kể Sức mạnh, Nhanh nhẹn, Thể lực và Sinh lực (Ngay cả khi ban đầu họ chỉ là những đứa trẻ yếu đuối, họ vẫn có khả năng chiến đấu trực diện với gấu). Tuy nhiên, phẩm chất của họ khi nói đến phép thuật không thay đổi so với trước khi họ trở thành Vampire.

Không có Vampire thường dân, nhưng họ không mất đi những kỹ năng mà họ sở hữu trước khi trở thành Vampire, vì vậy họ có thể sống một cuộc sống bình thường trong xã hội loài người miễn là họ không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

Ngoài ra, bởi vì Vampire bất tử, họ có dành nhiều năm và tháng để cải thiện bản thân một cách siêng năng khiến họ còn còn đáng sợ hơn cả loài Rồng.

Vampire thích hút máu người khác, nhưng họ cũng có thể ăn thức ăn bình thường. Tuy nhiên, nếu họ hoạt động trong thời gian dài mà không uống máu, sức khỏe của họ sẽ xấu đi và người ta nói rằng cuối cùng họ sẽ chết. Tuy nhiên, có vẻ như máu quái vật hoặc động vật cũng đủ để họ tự duy trì, vậy nên hầu như không có trường hợp nào mà một Vampire chết vì lý do đó.

Người ta nói rằng họ thích máu trinh nữ, nhưng tùy mỗi người mà sở thích của họ cũng khác nhau, và trong quá khứ, thậm chí đã có những Vampire thích hút máu của những người đàn ông trung niên hay hút thuốc lá … Theo họ, sự cay đắng trong máu của họ dễ gây nghiện.

Vampire tăng dân số bằng cách hiến máu của chính mình cho các chủng tộc khác … con người, Elf và Dwarf, để biến họ thành Vampire. Vampire thuần huyết và Vampire quý tộc có khả năng tạo ra Vampire quý tộc hoặc Vampire thuộc hạ khác, trong khi Vampire thuộc hạ thường không thể biến người khác thành Vampire.

Có lẽ vì lý do này, những người trở thành Vampire phải trải qua sự suy giảm ham muốn tình dục, và được thay thế bằng ham muốn hút máu. Tuy nhiên, nó không biến mất hoàn toàn, do đó mà thỉnh thoảng ta vẫn thấy xuất hiện một vài Dhampir – bán Vampire do sự kết hợp giữa Vampire với các chủng tộc khác.

Tuy nhiên, khó mà tưởng tượng được rằng chế độ sống này chính là thứ mà Vida muốn trao cho chủng tộc Vampire mà cô đã tạo ra. Thực ra, Vampire có thể sinh con theo cách mà mọi sinh vật khác vẫn làm.

Trước việc này, các tín đồ của Vida khẳng định rằng Vida muốn thêm một thứ gì đó vào Vampire, thứ mà chỉ có Vampire Origin và Vampire thuần huyết tồn tại vào thời điểm đó mới có, nhưng trước khi có thể làm gì thì cô đã bị vị thần của luật lệ và số phận – Alda, và Bellmond đánh bại.

Nhân tiện, vẫn có các nghi thức biến đổi các chủng tộc khác của Vida thành Vampire, nhưng những tác dụng phụ của nó rất khốc liệt nên khả năng thành công chỉ có một phần mười mà thôi.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bình luận đã bị xóa bởi Phantom Blade
Mở dịch tiếng rồi tải về
Đồ tốt đóa😈😈😈
Nhanh ko mất
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Astral: ko đăng link bậy bạ trên này nhé. Tui xóa bình luận đấy
Xem thêm
Ra là shirazon chơi les với peria
Vida chơi less tạo dark elf🤣🤣🤣🤣
Với "kết quả của sự thờ ơ" là sao thế nhỉ
Xem thêm