• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05: Cuộc thám hiểm của quái vật

Chương 98: Người lãnh đạo và những người tiếp bước

1 Bình luận - Độ dài: 6,169 từ - Cập nhật:

“Giờ thì, chúng ta bắt đầu dự án biến vùng đầm lầy này thanh một trang trại Ma Kết thôi chứ nhỉ” – Vandalieu tuyên bố nhiệt tình như vậy, nhưng thực sự thì lại không có nhiều việc để làm cho lắm. Vẫn chỉ có vài chục Ma Kết biến đổi từ dê thôi, vậy nên điều duy nhất mà họ có thể làm lúc này là chuẩn bị một trang trại quy mô lớn trong tương lai.

Đầu tiên, cậu thông báo cho hai nghìn lizardmen với Shashuja làm trung gian. Nhưng vì anh ta chỉ là một lizardmen Geronimo hạng 5, nên dường như việc dẫn dắt hai nghìn thành viên cùng chủng tộc là một việc quá khắc nghiệt đối với anh ta.

Đó là lý do Vandalieu đã sử dụng zombie Lân giáp vương, kẻ đã được đổi tên thành Leo, cũng như những con rồng từng là thuộc hạ của hắn, cho nằm dưới sự chỉ huy của Shashuja. Một kẻ cai trị sẽ phục vụ cho anh ta. Dù không có bất kỳ khả năng thực tế nào, nhưng điều này có thể sẽ gây thất vọng đối với những lizardmen không tuân theo mệnh lệnh của Shashuja.

“Nghĩ lại thì, đây là lần đầu mình tạo ra zombie từ một con rồng đó” – Vandalieu nói.

Knochen, một hợp thú kết hợp từ vô số xương, gầm lên không vui.

“Knochen, kiềm chế chút đi”

Có vẻ như Knochen cũng muốn xương của Leo, nhưng Vandalieu đã cho nó xương của thổ long để kiềm chế nó lại.

Vandalieu vẫn cảm thấy chưa an tâm lắm vào những lizardmen nên đã gọi Người xương, người vẫn còn đang ở Talosheim trong suốt trận chiến của đoàn thám hiểm, ra ngoài và đóng quân ở đây cùng với đội hiệp sĩ Hắc Ngưu đang cưỡi những con ngựa quỷ.

“Jyuuh, xin hãy cứ giao lại cho thần, thưa ngài” – người xương nói.

Ngựa quỳ cũng có kỹ năng 【 Du hành đường thô 】, vậy nên chúng có thể chạy qua vùng đầm lầy giống như chạy qua bất kỳ chỗ bằng phẳng nào. Và không giống như những con ngựa mà họ từng có, những con ngựa này sẽ ăn bất kỳ thứ gì, vậy nên chúng rất hữu ích.

Tất nhiên là Người xương cũng lên kế hoạch thay thế thú cưỡi của mình thành Leo một khi mọi thứ ở vùng đầm lầy đã ổn định. Leo có một số khó khăn về khả năng di chuyển so với ngựa quỷ, nhưng đó lại chính là Zombie Dragon mà Người xương mong muốn.

“Ta trông cậy vào ngươi” – Vandalieu nói. “Chà, trong lúc ngươi ở đây thì ta cũng định quay lại Talosheim một chuyến rồi trở lại”

“Nói cho cùng thì ngài cũng là người tài năng mà, thưa chúa tể” – người xương nói.

Có rất nhiều điều mà chỉ có Vandalieu mới có thể làm được, và nhiều thứ khác mà những người khác cũng có thể làm nhưng Vandalieu lại có thể làm nhanh hơn và theo cách đơn giản hơn nhiều.

“Mà việc này cũng chẳng ấn tượng cho lắm” – Vandalieu nói, sử dụng 【 Biến đổi golem 】 để xây dựng chuồng trại với những cái cây được mang ra bằng kỹ thuật 【 Ràng buộc thực vật 】.

Và sau đó cậu dạy cho các Lizardmen cách chăn nuôi cùng với mười con ma kết mà cậu đã mang theo từ Talosheim.

Tất nhiên, Lizardmen, những người có lối sống săn bắn và hái lượm, thiếu kinh nghiệm với việc chăn nuôi. Tuy nhiên, có một chủng tộc được gọi là Lizardman Riders đã thuần hóa và cưỡi những con quái vật giống như cá sấu, vì vậy họ ngay lập tức hiểu được mệnh lệnh của Vandalieu để nuôi Ma Kết.

Lúc đầu, họ đã nhầm lẫn rằng họ sẽ phải làm như vậy để lấy sữa chứ không phải để chiến đấu. Như ngoại hình của mình, lizardmen là loài đẻ trứng, vậy nên họ không quen với sữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể uống sữa. Họ là loài ăn thịt, nhưng sữa cung cấp protein động vật, vì vậy Vandalieu đã bảo họ uống thử một cốc. Mặc dù lúc đầu họ rất hoang mang, sau một ngụm sữa, họ hiểu rằng nhiệm vụ này là nhằm mục đích đảm bảo nguồn thực phẩm ổn định.

Ma Kết thông minh hơn một chút so với loài dê bình thường và chúng cũng mạnh mẽ và có khả năng chống lại bệnh tật. Chúng ăn bất kỳ loài tảo và thực vật thủy sinh nào phát triển ở vùng đầm lầy mà không có sở thích gì cụ thể, vì vậy chúng rất phổ thông đối với Lizardmen cũng như có thể sử dụng trong việc xử lý cỏ dại.

Sau đó, họ tổ chức lại các nhóm lizardmen đã ít đi do cuộc chiến và tạo ra bản đồ. Các nhóm nhỏ dưới hai mươi lizardmen còn không thể sống một cuộc sống ổn định, chứ đừng nói đến việc quản lý lảnh thổ, và sẽ vô cùng bất tiện nếu Vandalieu không biết được các làng của lizardmen lớn đến cỡ nào.

Việc tổ chức các nhóm Lizardmen diễn ra rất suôn sẻ vì họ sợ Vandalieu. Nếu họ là con người, nhiều vấn đề khác nhau có thể xảy ra, nhưng dường như Lizardmen không có ràng buộc với lãnh thổ của họ.

Đối với bản đồ, Sam đã hoãn quá trình luyện tập bay của mình để đưa Chezare và những người khác đi xung quanh vùng đầm lầy để nhanh chóng tạo ra một bản đồ với ý tưởng sơ bộ về bố cục khu vực.

Kết quả của công việc này mất nhiều ngày và Vandalieu đã biết được vùng đầm lầy rộng lớn như thế nào.

“Nơi này còn lớn hơn cả lãnh địa Hartner nữa” – Vandalieu nói.

Dù chưa có bất kỳ công nghệ nào cho các phép đo chính xác, nhưng bản đồ có thể được sử dụng để ước tính sẽ mất bao lâu để ai đó đi đến đâu đó.

Khi Vandalieu làm việc với các nhóm nhỏ và vừa, cậu đã có cái nhìn sơ bộ về kích thước của khu vực được Lân Giáp Vương cai trị. Từ đó, đã xác định được kích thước của vùng đầm lầy, nhưng … hóa ra vùng đầm lầy này còn lớn hơn nữa.

Tuy nhiên, có vẻ là không có thể lực nào khác ngoài lizardmen ở đây. Đế chế của tộc Orc thì ở xa hơn về phía nam của vùng đầm lầy, nhưng vùng đầm lầy này lại không hấp dẫn gì đối với lũ orc cục mịch nặng nề, vậy nên trước giờ chúng cũng chẳng thèm đến đây làm gì.

Vandalieu tự hỏi làm thế nào mà con orc Bugogan lại vượt được qua vùng đầm lầy này, nhưng … thật ra nó chưa từng làm vậy.

Bugogan không đi về phía bắc từ nơi mà nó bị lưu đày. Nó đã thách thức luôn dãy núi phía tây. Sau khi vật lộn và tìm ra một còn đường mà ngay cả nó cũng có thể đi qua, cuối cùng nó đã đến được tổ quỷ gần Balcheburg.

Mọi người đều đang bận rộn tổ chức mọi thứ ở vùng đầm lầy, vì vậy Vandalieu quyết định sẽ tạm bỏ qua bữa liên hoan máu thịt orc ở đế chế orc quý tộc. Đế chế đó cũng chẳng trốn đi đâu được cả.

Bỏ cái đó qua một bên.

“Vậy có nghĩa là bệ hạ sẽ vượt mặt các lãnh địa của vương quốc Orbaume sao?” – Chezare nói.

“Không đâu, Chezare-dono, tôi nghĩ vậy là đi quá xa rồi. Dân số của chúng ta vẫn quá ít. Ngay cả khi tính thêm cả những lizardmen, vẫn còn quá nhiều đất” – Sam nói.

Dân số của một thành phố hẻo lánh của lãnh địa Hartner như Niarki có dân số khoảng mười nghìn người. Ngay cả khi tính cả Lizardmen, dân số của Talosheim cũng chỉ mới có sáu nghìn người.

Vandalieu đồng ý với Sam. Không thể nói rằng cậu đã vượt mặt được các công tước.

Nhưng đầm lầy là một kho tài nguyên. Những cây trông giống hệt như củ sen mọc tự nhiên và đầm lầy có những con cá giống như cá trê, cá chạch và lươn sống trong đó.

Ngoài ra, các lizardmen đã nói với Vandalieu về một nơi mà bùn nóng nổi lên khỏi mặt nước. Rất có thể đây sẽ là lần đầu tiên mà Vandalieu thấy được một suối nước nóng ở Lambda.

Và có hai Dungeon, vì vậy cậu có thể lấy được nguyên liệu và thực phẩm mới.

“Lizardmen phải mất năm năm mới đến tuổi trưởng thành, vậy nên cứ chậm lại thôi, để cho vùng đầm lầy này phát triển mạnh lên” – Vandalieu nói. “Giờ thì, tôi nghĩ chúng ta nên quay trở lại Talosheim  thôi”

Cậu phải làm hết mọi việc trước khi thực hiện thay đổi chức nghiệp.

Mười ngày sau khi Lân Giáp Vương bị đánh bại. Vandalieu đã lo lắng rằng Cuồng Ác Long Thần Luvesfol sẽ có hành động gì đó sau khi tên hầu cận nhận được Thánh hộ của hắn bị đánh bại và Quyến thần của hắn thì lại bị thương, nhưng lại chẳng có gỉ xảy ra cả, vậy nên chắc rời khỏi vùng đầm lầy này cũng chẳng có vấn đề gì cả đâu.

Quyết định như vậy, Vandalieu leo lên cỗ xe Sam và trở về Talosheim luôn, sau khi đã hoàn thành các bước chuẩn bị sơ bộ cho trang trại và tạo ra một tấm bản đồ.

----------------------------------------------------------------

Nhân tiện, Cuồng Ác Long Thần Luvesfol mà Vandalieu đang sợ bị trả thù thì lại đang quằn quại trong đau đớn và tuyệt vọng chạy trốn khỏi khu vực phía nam của lục địa.

“Ta không thể nào ở lại và tập hợp thuộc hạ ở nơi có một con quái vật như vậy được! Ta phải quay trở lại Lục địa đen thôi!”

Những lizardmen từng là thuộc hạ của hắn không hề hay biết điều này, nhưng Lân Giáp Vương với Thánh hộ của Cuồng Ác Long Thần thực sự đã nhận được một phiên bản cao cấp của 【 Thần sứ giáng trần 】, chính là kỹ năng 【 Phân thần hạ thế 】, cho phép hắn ta tạm thời nhận được một Phân thần của vị thần mà hắn tôn thờ giáng xuống hắn ta.

【 Thần sứ giáng trần 】 không thể nào sánh được với 【 Phân thần hạ thế 】, nhưng … trong khi hạ thế, phân thần của hắn đã bị bắt mất và bị giết bởi một đòn tấn công vô lý, và việc đó đã gây ra một vết thương khá sâu cho Luvesfol.

Đó không phải là đòn chí mạng, nhưng đủ để khiến Luvesfol cảm thấy nỗi sợ hãi còn lớn hơn cả mong muốn trả thù. Hắn ta quyết định chạy trốn đến căn cứ ban đầu của mình là Lục địa đen, nơi tất cả các vùng đất và vùng biển xung quanh đều đã trở thành Tổ quỷ, không còn cảm thấy hối tiếc vì đã mất đi hàng nghìn tín đồ của mình.

----------------------------------------------------------------

Vandalieu đã trở về Talosheim  và trong căn phong thay đổi chức nghiệp ở trên lầu hai của khu giao dịch – nơi mà các mạo hiểm giả tụ tập lại để trao đổi hàng hóa.

Vậy là cậu sẽ tham gia vào hàng ngũ của những anh hùng … nhưng cậu lại không biết nên cảm thấy thế nào. Mặc dù vậy, cậu vẫn chạm tay vào quả cầu pha lê với sự phấn khích.

Các chức nghiệp có thể lựa chọn: Kẻ chế tác Zombie (Zombie Maker) , Thi ma thống lĩnh , Quỷ dịch bệnh , Đại địch , Chiến binh linh hồn , Tai họa roi lưỡi , Cuồng chiến binh báo thù , Tử linh ma pháp sư (Death Spirit Mage) , Dark Healer , Người chế tạo mê cung , Quỷ vương dụng giả (Demon King User) , Madoushi (Ma đạo sĩ) , Ma quỷ lãnh đạo giả (Demon Guuider) , Ma pháp pháo thủ (Magic Cannoneer) , Người chế tạo Golem (Golem Creator)

“Ồ, có hai cái mới này”

Một chức nghiệp mới có vẻ chuyên sử dụng đại bác và một chức nghiệp có lẽ là phiên bản ưu việt của 【 Người biến đổi golem 】. Không có chức nghiệp nào chuyên dùng dây cả, nhưng chắc là do đã có sẵn những chức nghiệp như vậy rồi, ví dụ như là chức nghiệp 【 Người sử dụng dây 】 của Bellmond chẳng hạn.

Cậu quan tâm hơn đến chức nghiệp 【 Người chế tạo golem 】, có khả năng nó sẽ cải thiện kỹ năng 【 Biến đổi golem 】 đã mang lại cho Talosheim  rất nhiều thịnh vượng, nhưng chức nghiệp mà cậu nên chọn chắc có lẽ vẫn là 【 Ma quỷ lãnh đạo giả (Demon Guider) 】.

Cùng với đó, cậu sẽ có thể có được những kỹ năng giúp cải thiện ngoại hình của mình đối với xã hội. Các kỹ năng với tên nghe có vẻ sáng sủa và hiệu ứng mạnh mẽ, ngay cả cậu cũng không biết chúng là gì.

“Lựa chọn 【 Ma quỷ lãnh đạo giả 】”

Vandalieu đưa ra lựa chọn của mình với trái tim rộn ràng mong đợi.

Bạn đã lựa chọn chức nghiệp Ma quỷ lãnh đạo giả !

Bạn đã nhận được kỹ năng Mở rộng mana !

Các kỹ năng Hấp dẫn tử tính , Tử ma pháp Vô niệm đã tăng cấp!

Kỹ năng Hấp dẫn tử tính đã biến thành kỹ năng Cám dỗ quỷ đạo (Demon Path Enticement) và kỹ năng Cường hóa thần tín đã biến thành kỹ năng Dẫn lối: Quỷ đạo (Guidance: Demon Path) !

Bạn đã nhận được đặc kỹ Vực thẳm !

----------------------------------------------------------------

“… Xin cho hỏi?” – Vandalieu hỏi giọng nói trong đầu đang thông báo tên của những kỹ năng khác xa so với những thứ nghe sáng sủa hoặc tốt cho xã hội, nhưng không hề có câu trả lời.

Tên: Vandalieu

Chủng tộc: Dhampir (Dark Elf)

Tuổi: 8 tuổi

Danh hiệu:【Vua Ghoul 】, 【 Nhật thực vương 】, 【 Chúa quỷ tái sinh 】, 【 Người bảo hộ những ngôi làng nông 】, 【 Đứa trẻ của Vida 】, 【 Quái dị 】

Chức nghiệp: Demon Guider (Ma quỷ lãnh đạo giả)

Cấp độ chức nghiệp: 0

Lịch sử chức nghiệp: Death-Attribute Mage (Tử linh pháp sư), Golem Transmuter (Kẻ biến đổi Golem), Undead Tamer (Kẻ thuần hóa Undead), Soul Breaker (Kẻ phá vỡ linh hồn), Venom Fist User (Độc quyền giả), Insect User (Khiển trùng nhân), Tree Caster (Thụ ma pháp sư).

Thuộc tính:

o Sinh lực: 820

o Mana: 485,761,053

o Sức mạnh: 295

o Nhanh nhẹn: 329

o Thể lực: 480

o Trí tuệ: 990

Kỹ năng bị động:

o Siêu sức mạnh: Cấp 5

o Hồi phục nhanh: Cấp 7

o Tử ma pháp: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Kháng hiệu ứng: Cấp 7

o Kháng phép: Cấp 4

o Dạ nhãn

o Cám dỗ quỷ đạo: Cấp 1 (Chuyển hóa từ Hấp dẫn tử tính)

o Vô niệm: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Dẫn lối (Quỷ đạo): Cấp 1 (Chuyển hóa từ Cường hóa thần tín)

o Tự động hồi mana: Cấp 6

o Cường hóa thuộc hạ: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Tiết nọc độc (Móng vuốt, Răng nanh, Lưỡi): Cấp 4

o Tăng cường nhanh nhẹn: Cấp 2

o Mở rộng cơ thể (Lưỡi): Cấp 4

o Cường hóa đòn tấn công khi dùng tay không: Nhỏ

o Cường hóa khả năng vật lý (Tóc, Móng vuốt, Lưỡi, Răng nanh): Cấp 3

o Tinh chế sợi: Cấp 2

o Mở rộng mana: Cấp 1 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Nghiệp huyết: Cấp 3

o Vượt ngưỡng giới hạn: Cấp 6

o Biến đổi golem: Cấp 7

o Vô tính ma pháp: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Kiểm soát mana: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Thể linh hồn: Cấp 7

o Thợ mộc: Cấp 6

o Kỹ sư: Cấp 4

o Nấu ăn: Cấp 5

o Giả kim thuật: Cấp 4

o Võ thuật: Cấp 5

o Phá vỡ linh hồn: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Đa niệm: Cấp 5

o Điều khiển từ xa: Cấp 7

o Giải phẫu: Cấp 3

o Tư duy song song: Cấp 5

o Vật chất hóa: Cấp 4

o Phối hợp: Cấp 4

o Suy nghĩ cao tốc: Cấp 3

o Chỉ huy: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Ràng buộc thực vật: Cấp 3

o Kéo sợi: Cấp 4

o Ném: Cấp 4

o Thảm hống: Cấp 3

o Tử linh ma pháp: Cấp 3

o Kỹ thuật ràng buộc côn trùng: Cấp 3

o Rèn: Cấp 1

o Kỹ thuật pháo binh: Cấp 2 (Lên cấp!)

Đặc kỹ:

o Sát thần: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Tâm thức quái đản: Cấp 6

o Chiếm đoạt tâm trí: Cấp 5

o Xây dựng mê cung: Cấp 5

o Ma vương hợp thể: Cấp 2

o Vực thẳm: Cấp 1 (Mới!)

Lời nguyền

o Kinh nghiệm đạt được từ kiếp trước sẽ không được truyền lại

o Không thể học các chức nghiệp đã tồn tại

o Không thể trực tiếp thu thập kinh nghiệm

----------------------------------------------------------------

“… Vậy là mình không nghe nhầm” – Vandalieu nhìn vào bảng trạng thái của cậu trước khi đưa tay lên trán.

Vandalieu không thực sự quan tâm đến kỹ năng 【 Mở rộng mana 】. Đúng như tên gọi, nó có lẽ là một kỹ năng tăng mana. Vấn đề là ở những kỹ năng khác.

【 Cám dỗ quỷ đạo 】, 【 Dẫn lối: Quỷ đạo 】 và 【 Vực thẳm 】. Tất cả những cái tên này nghe đều có vẻ xấu xa nếu xét theo quan điểm xã hội. Thay vì nghe sáng sủa, thì chúng là những kỹ năng được bao bọc trong bóng tối sâu thẳm còn hơn cả màn đêm.

“Nhưng mà mình có thể mường tượng ra được ảnh hưởng của hai kỹ năng đầu tiên. 【 Cám dỗ quỷ đạo 】 có lẽ là bản nâng cấp của kỹ năng 【 Hấp dẫn tử tính 】 và 【 Dẫn lối (Quỷ đạo) 】 có lẽ cũng là bản nâng cấp của kỹ năng 【 Cường hóa thần tín 】”

Theo kinh nghiệm của Vandalieu, hiệu ứng của kỹ năng thay đổi đáng kể khi chúng chuyển thành kỹ năng khác. Nghe thì có sẽ nguy hiểm và đáng nghi khi nghe nói rằng cậu sẽ lôi kéo hoặc dẫn dụ mọi người theo quỷ đạo, nhưng chẳng bao giờ có chuyện thay đổi lớn đến mức như mặt trời biến thành một cục băng được đâu.

Nhưng Vandalieu lại không mường tượng ra được kỹ năng 【 Vực thẳm 】 nó như thế nào.

“… 【 Vực thẳm 】, kích hoạt” – Vandalieu thử nói ra để kiểm tra nó xem thế nào, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Có vẻ như đó không phải là loại kỹ năng chủ động có thể được sử dụng như bật/tắt công tắc, một kỹ năng bị động thì luôn thể hiện tác dụng của nó, nhưng …

“Vực thẳm có nghĩa là gì được chứ?” – Vandalieu suy nghĩ một chút, có một chút hồi ức mơ hồ về việc nó không thể được sử dụng theo bất kỳ một cách đặc biệt tích cực nào, nhưng cậu lại không thể nhớ ra được ý nghĩa chính xác. (Trans eng: Tôi nghĩ “Vực thẳm” [深淵] là một từ không phổ biến trong tiếng Nhật với Hán tự khó hiểu. Ít nhất thì nó không có trong danh sách hán tự JLPT)

Cậu quyết định sẽ điều tra về nó sau, nhưng vì nó là một đặc kỹ, cậu không chắc có bất kỳ thông tin nào về nó hay không. Không loại trừ khả năng Vandalieu là người đầu tiên trong lịch sử có được kỹ năng này, cũng giống như các chức nghiệp của cậu vậy.

“Chẳng cần phải lo lắng này nọ làm gì cho mệt. Mình đâu thể phá bỏ sự thật rằng mình đã nhận được nó đâu, và nếu nó có vẻ vô hại thì mình sẽ xem xem nó sẽ tiến triển như thế nào vậy”

Vandalieu đã có được một chức nghiệp cần có để trở thành một anh hùng, vì vậy mọi việc sẽ ổn cả thôi. Cậu rời khỏi phòng sau khi nói vậy với chính mình.

“Thánh tử, xin chúc mừng ngài vì sự kiện tốt lành này!” – Nuaza nói.

“Có được một chức nghiệp cùng loại với những anh hùng thật là đáng kinh ngạc!” – Darcia nói. “Con vẫn còn nhỏ, nhưng trước đây còn thậm chí còn nhỏ hơn nữa kìa, giờ con đã trở nên rất tuyệt vời rồi … mẹ thực sự rất hạnh phúc”

“Hôm nay chúng ta nên ăn mừng!” – Basdia nói. “Vậy nên, hôm nay em đừng có tạo ra bản sao của mình rồi làm việc nữa nhé, Van”

“Đúng đó, Van-sama” – Tarea đồng ý. “Hôm nay ngài là trung tâm của mọi sự chú ý đó”

Vandalieu đã bị những người đợi sẵn bên ngoài bắt cóc và mang đến phòng họp, nơi đã được bí mật chuẩn bị sẵn một bữa tiệc.

Sau cái chết của Bellwood, có rất ít người đã có được chức nghiệp Lãnh đạo ngay cả trong một trăm ngàn năm lịch sử, và Bellmond đã nói với Vandalieu rằng tất cả bọn họ đã để lại tên tuổi trong lịch sử, vì vậy đây rõ ràng là điều đáng được tôn vinh.

Trên thực tế, ở các quốc gia khác, các sự kiện lớn đã được tổ chức nếu được biết rằng có ai đó có có được chức nghiệp Lãnh đạo. Những người như vậy không chỉ trở thành anh hùng, mà họ còn có khả năng gia nhập hàng ngũ của những vị thần hạng thấp, vậy nên sự tồn tại của những người này sẽ được tôn vinh.

Nếu người đó là người lãnh đạo của một quốc gia, mọi người sẽ rất phấn khích.

Người dân Talosheim đã tổ chức một buổi lễ kỷ niệm mừng việc thay đổi chức nghiệp của Vandalieu thành 【 Ma quỷ lãnh đạo giả (Demon Guider) 】 theo một cách khiêm tốn hơn nhiều.

Tuy nhiên, người được tổ chức cho bữa tiệc đã không nhận thấy điều đó.

“Được rồi, giờ là đến đồ ngọt” – Vandalieu bắt đầu.

“Chúng thật ngon, nhưng ngài không cần phải làm ra chúng đâu, thưa bệ hạ”

“Tiếp đến, soup -”

“Chúng thần đã nói với ngài rồi, thưa đức vua, xin đừng nhân bản nữa!”

“Vậy thì, một món ăn đơn giản và nhanh chóng – obuh”

Rapiéçage rên rỉ khi cô chộp lấy thể linh hồn của Vandalieu đã thoát ra khỏi cơ thể với 【 Xuất hồn 】 và buộc nó trở lại cơ thể vật lý của cậu.

“Anh không được phép di chuyển nữa” – Pauvina gim cậu xuống.

Vandalieu hoàn toàn từ bỏ việc chống cự.

----------------------------------------------------------------

Giác quan và tay chân của những người đang mơ đang ở trong một trang thái mơ hồ, nhưng họ nhận thức được có một cái gì đó lại gần họ.

Thứ đó giống như một người, như một con thú, to lớn nhưng nhỏ bé, khó coi mà vẫn đẹp. Những người đang mơ không hề biết đó là cái gì.

Tuy nhiên, họ không bao giờ có thể tự mình biết được điều đó. Khi họ cố gắng bắt nó, nó bỏ đi với tốc độ như là có thể bị bắt, nhưng họ lại không thể.

Họ chỉ có thể ở đó và xem nó đi, hoặc rời xa nó. Nhưng nó lại tiến lại gần họ một lần nữa trước khi họ biết được điều đó.

Những người có giấc mơ như thế này bắt đầu xuất hiện trong số những người dân của Talosheim.

Có người đã cưỡi “thứ đó” và bay qua bầu trời đêm.

Có người đã trở thành bức tường để bảo vệ “thứ đó”.

Có người ước rằng mình trở thành một dạng gì đó để hỗ trợ cho “thứ đó”.

Một số người mong muốn “thứ đó” sẽ mang lại cho họ thứ gì đó mà họ có thể nhận được, và rất vui mừng với sự thay đổi xảy ra.

Một số người đơn giản cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh “thứ đó”. Và khi họ thức dậy, họ đã rơi nước mắt với sự trống rỗng và tuyệt vọng không được lấp đầy mà họ cảm thấy.

Nhưng Vandalieu thì không bao giờ có giấc mơ như vậy.

----------------------------------------------------------------

Ở thần vực của mình, Rodcorte theo dõi Vandalieu bằng cách xem hồ sơ từ con người và người Dwarf đã di cư đến Talosheim, nhưng – với dấu hiệu bị cắt, hình ảnh đã dừng lại.

Điều này đã không chỉ dừng lại ở một người. Ông ta không thể nhìn thấy hồ sơ của ngày càng nhiều người.

“Vậy là sao? Có phải họ đã biến thành undead rồi không? Không … thể nào có chuyện này được?!”

Một ý nghĩ khó chịu chạy qua tâm trí Rodcorte. Như để thông báo cho ông ta rằng suy nghĩ này là chính xác, một tiếng chuông báo động vang lên từ vòng luân hồi của ông ta.

“Những người sống ở Talosheim thuộc hệ thống của mình đang rời bỏ nó và chuyển sang một hệ thống khác, rất có thể là hệ thống của Vida!”

----------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Vandalieu cần kiếm vài con undead để kiểm tra kỹ năng 【 Cám dỗ quỷ đạo 】 và 【 Dẫn lối (Quỷ đạo) 】 của cậu, vậy nên cậu đã nghĩ đến việc kiếm vài thứ từ tự nhiên hoặc tự tạo ra. Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng cười quen thuộc và tiếng bánh xe lăn, vậy nên cậu ló đầu ra cửa sổ.

“CẬU CHỦUUUUU! XIN HÃY NHÌN NÀYYYYYY!”

Cỗ xe Sam đang chạy trên không trung.

Những con ngựa đen tuyền của ông ấy đang chạy và bánh xe của ông ấy đang lăn, như thể có một tầng vô hình bên dưới ông ấy.

“Tôi, Sam, cuối cùng cũng đã thành công trong việc chạy trên bầu trời! Đây là món quà từ sức mạnh của cậu, Cậu chủ!” – Sam thốt lên.

“Xin chúc mừng, Sam” – Vandalieu nói. “Cuối cùng ông cũng làm được rồi. Nhưng có thật là kết quả từ sức mạnh của tôi không?”

Vandalieu biết rằng Sam đã nỗ lực rất nhiều để đạt được một mục tiêu thậm chí có thể được gọi là liều lĩnh. Ông ấy rất vui và tự hào khi nỗ lực này đã được đền đáp. Chẳng có bất kỳ vấn đề nào với việc ông ấy “chạy” thay vì “bay”.

Nhưng liệu đó có phải là khả năng của riêng Sam không?

“Cậu đang nói gì vậy, Cậu chủ. Thứ hạng của tôi tăng lên sau khi cậu có được chức nghiệp Lãnh đạo mà. Đây chắc chắn là kết quả từ việc đó!”

Thật vậy, theo thời gian, không gì là không thể.

“Và cũng có những người khác cũng đã có thêm sức mạnh đó!” – Sam nói.

“Eh? Ai vậy?” – Vandalieu hỏi.

“Tôi sẽ giải thích sau, vậy nên cậu vào xe đi” – Sam nói.

“Được rồi”

Vandalieu sử dụng 【 Bay 】 và bay vào cỗ xe Sam. Con ngựa dạng linh hồn của ông ấy thậm chí còn trở nên độc ác hơn, với bờm đen và đôi mắt đỏ thẫm như vũng máu, đã đưa Vandalieu ra bên ngoài Talosheim.

Tuy nhiên, Vandalieu nhận thấy một điều bất thường khi họ đến đích.

“… Ngoài đây có thêm một pháo đài mới này” – cậu nói.

Lúc đầu, cậu cứ nghĩ rằng đó có lẽ là Knochen. Knochen sau khi hấp thụ và hợp nhất với đủ loại xương, giờ đã lớn như một pháo đài lớn.

Tuy nhiên, khi họ tiến lại gần hơn, Vandalieu nhận ra rằng có vô số bộ xương mà cậu chưa từng thấy trước khi sải bước quanh nó.

Thật kỳ lạ nếu cậu không thể nhận ra Skeletons chỉ được làm từ xương, nhưng Vandalieu chắc chắn sẽ nhớ ra việc tạo ra bộ xương lớn với các đặc điểm của Rồng, khủng long và Manticores.

Và rồi tất cả các bộ xương đều gầm lên đồng loạt khi Vandalieu và Sam đến gần.

Vandalieu gật đầu, nhận ra cái giọng này. “Ừ thì nó là Knochen mà nhỉ?”

Dường như pháo đài làm từ xương và những con skeleton này là một phần của Knochen.

“Vâng” – Sam nói. “Có vẻ như những con skeleton đã tách ra khỏi cơ thể của chính Knochen sau khi hạng của nó tăng lên và nó có thể kiếm soát chúng. Thật hạnh phúc khi nó có khả năng giống như cậu, Cậu chủ”

Như thể đồng ý với lời của Sam, pháo đài xương gầm lên. Dường như pháo đài là cơ thể chính của Knochen, trong khi những con skeleton là phần phụ của nó.

Nó thực sự giống với cái cách mà Vandalieu có thể sử dụng 【 Xuất hồn 】 để tạo ra bản sao linh hồn của chính mình.

“Cả hai người đều đã lên hạng cùng một lúc, vậy nên chắc đây không phải chỉ là trung hợp ngầu nhiên đâu” – Vandalieu đồng ý.

Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cả hai đều đã tăng hạng vào lúc này. Nghĩ vậy, Vandalieu đi đến kết luận rằng trong khi phẩm chất, sự quyết tâm và chăm chỉ của Sam là yếu tố lớn nhất, thì 【 Dẫn lối (Quỷ đạo) 】 đã giúp họ có thêm động lực.

Cũng giống như những người bạn đồng hành khác của các anh hùng có được những kỹ năng ẩn hoặc thức tính những khả năng đặc biệt.

Mấy cái hiệu ứng như vậy được mô tả là một sự biến đổi hoặc tiến hóa hơn là phát triển, nhưng đó là do những người bạn đồng hành của Vandalieu không chỉ có con người, mà còn có cả undead.

Rốt cuộc thì hiệu ứng của chức nghiệp Lãnh đạo không chỉ giới hạn với loài người.

Vandalieu hài lòng với cách giải thích như vậy.

“Vậy ông đã trở thành chủng tộc nào thế?” – Vandalieu hỏi.

“Tôi đã thành Cỗ xe ác mộng (Nightmare Carriage) hạng 6 rồi” – Sam nói. “Còn Knochen thì trở thành Pháo đài xương (Bone Fort) hạng 9”

Dường như họ đã trở thành một cỗ xe ác mộng và một pháo đài xương. Ngay từ đầu thì Sam đã là một loài undead hiếm gặp, vì vậy không thể nói rằng liệu có bất kỳ điều nào được ghi lại về chủng tộc của ông ấy hay không, nhưng có thể sẽ có điều gì đó viết về Knochen. Rốt cuộc, nó đã là một con quái vật sẽ bị coi là thảm họa khi vẫn còn là một Hợp cốt hạng 8 cơ mà.

Vandalieu quyết định điều tra việc này sau.

“Chúng ta ăn mừng thôi nhỉ?”

Buổi ăn mừng đầu tiên.

----------------------------------------------------------------

Nhưng khi Vandalieu tiến vào trong vòng tròn skeleton của Knochen và nhảy một điệu nhảy bonodori, mấy con ong Nghĩa trang đã bay đến và mang cậu đi.

----------------------------------------------------------------

Tên: Knochen

Hạng: 9

Chủng tộc: Pháo đài xương

Cấp độ: 0

Kỹ năng bị động:

o Dạ nhãn

o Siêu sức mạnh: Cấp 10 (Lên cấp!)

o Thể linh hồn: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Thao tác cơ thể xương: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Kháng vật lý: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Hấp thụ chữa trị (Xương): Cấp 7 (Lên cấp!)

o Pháo đài: Cấp 1 (Mới!)

o Tự phân tách: Cấp 1 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Bước chân thầm lặng: Cấp 2

o Hơi thở (độc): Cấp 6 (Lên cấp!)

o Bay nhanh: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Điều khiển từ xa: Cấp 8 (Lên cấp!)

o Hỏa đạn: Cấp 6 (Lên cấp!)

----------------------------------------------------------------

Tên: Sam

Hạng: 6

Chủng tộc: Cỗ xe ác mộng

Cấp độ: 0

Kỹ năng bị động:

o Thể linh hồn: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Siêu sức mạnh: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Du hành đường thô: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Kháng chấn động: Cấp 7 (Lên cấp!)

o Lái xe chính xác: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Duy trì tiện nghi: Cấp 5 (Lên cấp!)

o Huyết sát trị liệu: Cấp 1

o Mở rộng không gian: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Chạy trên không trung: Cấp 2 (Mới!)

Kỹ năng chủ động:

o Bước đi thầm lặng: Cấp 1

o Di chuyển cấp tốc: Cấp 4 (Lên cấp!)

o Cán: Cấp 6 (Lên cấp!)

o Thay đổi kích thước: Cấp 3 (Lên cấp!)

o Thương thuật: Cấp 2 (Lên cấp!)

o Hào quang sợ hãi (Fear Aura): Cấp 1 (Mới!)

----------------------------------------------------------------

Giải thích thêm về quái vật: Pháo đài xương

Một quái vật mà số lần xuất hiện trong lịch sử chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, một chủng tộc được xem là tai họa.

Cơ thể to lớn, có kích thước như pháo đài được làm hoàn toàn bằng xương mà nó đã hấp thụ và những cái xương đó có thể biến thành skeleton để có thể hoạt động độc lập.

Những con skeleton không đặc biệt mạnh mẽ gì. Chúng chỉ mạnh hơn một chút so với skeleton hạng 2. Tuy nhiên số lượng của chúng lại là một mối đe dọa.

Theo hồ sơ, đã từng có một Pháo đài xương thao túng mười nghìn bộ xương cùng một lúc.

Điều đáng sợ về con quái vật này là pháo đài, cơ thể chính của nó, có thể di chuyển.

Đó là một pháo đài di chuyển với vô số binh lính mà không cần thức ăn hay nghỉ ngơi. Nó thực sự là một cơn ác mộng đối với nhân loại.

Knochen thậm chí còn đáng sợ hơn cả những Pháo đài xương bình thường.

Vì nó sở hữu kỹ năng 【 Bay nhanh 】, nên có thể bay nhanh hơn cả một con chim. Tất nhiên, những con skeleton của nó cũng có thể bay trong không trung, và mỗi con trong số chúng đều có hơi thở độc. Ngoài ra, tất cả đều nhận hiệu ứng từ 【 Dẫn lối (Quỷ đạo) 】 và 【 Cường hóa thuộc hạ 】 của Vandalieu.

Những người nghĩ rằng đây chỉ là những bộ xương có thể sẽ bị choáng ngợp bởi hơi thở độc của những con skeleton, và một khi họ bất động, họ sẽ gặp số phận tàn khốc khi bị rút xương khỏi cơ thể khi còn sống.

----------------------------------------------------------------

Giải thích thêm về quái vật: Cỗ xe ác mộng

Là một loại quái vật mà Sam của Talosheim đã biến thành, cũng chính là người đầu tiên của chủng tộc này ở Lambda.

Ông ấy có thể chạy tự do trong không trung và toàn bộ cơ thể của ông ấy phát ra hào quang gây ra sự sợ hãi đối với tất cả các sinh vật sống gần đó.

----------------------------------------------------------------

Giải thích thêm về kỹ năng: Mở rộng mana

Một kỹ năng tăng tổng lượng mana trong bể mana lên thêm 10% với mỗi cấp độ của kỹ năng. Đó là một kỹ năng đơn giản, nhưng hiệu quả của nó lại rất lớn.

Nhiều người mong muốn có kỹ năng này, nhưng người ta nói rằng người duy nhất có thể có được nó là những anh hùng và những người bạn đồng hành của họ.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận