• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Mở đầu

1 Bình luận - Độ dài: 162 từ - Cập nhật:

‘Bằng’ tiếng súng lạnh lẽo vang lên.

Trong trung tâm mua sắm, mọi thứ bất ngờ rơi vào hỗn loạn.

“Gọi bác sĩ đến, nhanh lên!”

“Thiếu gia, cố cầm cự thêm chút nữa thôi, xe cứu thương ngay đây rồi!”

Tên khủng bố hiện đã bị khuất phục, còn vệ sĩ thì vẫn điên cuồng thét vào tai anh nhưng anh không thể trả lời nữa rồi. Trên ngực anh có một vết đạn, máu nhuộm đỏ sàn nhà, anh đã chết.

Nhưng, anh không muốn chết!

Là thiếu gia của một gia đình giàu có, anh còn chưa tận hưởng hết cuộc sống hưởng lạc này, cớ sao lại chết dưới nòng súng của một kẻ vô danh qua đường cơ chứ!

Giá như anh có thể sống lại…

Anh có thể trả bất cứ giá nào để có thể sống thêm lần nữa.

[Tiến hành rằng buộc hệ thống… Thành công]

[Tiến hành mở cổng chuyển giao linh hồn]

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mở đầu ngắn nhất tôi từng thấy :))
Xem thêm